1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline , offline, đang chờ offline tiếp theo.....

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi orange-outan, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hơ, thi ĐH phải kéo luôn cả chú KE Hụi trưởng đi mới được đấy!
    Thấy mọi người offline liên miên, vui nhẩy! Chả bù cho mình đang chán chết đi được. Chả biết kêu ai!
    Anyway, chúc mừng em Dung!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, phải dụ dỗ chú KE đi đi nào! ráng rủ thêm mấy em gái hay lặn sâu của box như là roxy, boyak, chip_quay đi thôi. Nhiệm vụ cao cả này dành cho chú OO đấy nhé.
    Nhưng 13/7 anh đi ăn đám cưới mất rồi, làm sao bi giờ đây!!!
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    tui tính đi off buổi sáng... bà con thấy sao??? đi buổi sáng... ăn uống sơ sơ sau đó đi hót... khì... mọi người cho thim ý kiến... khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  4. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Ok, được đấy, buổi sáng đi nào !
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Em bublegum đang kêu gọi vụ đi cổ động cho CK "Đường lên đỉnh Olympia" vào ngày CN 13/7, cầu truyền hình trực tiếp tại trường kìa! Đồng chí O-O tính toán thế nào đây?

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    muốn coi trực tiếp thời phải có TV... muốn có TV thời phải có nhà ai có... vì quán thì vô phương kiu người ta mở cho coi... vì thế điều quan trọng là nhà ai... khì khì... có ai có nhã ý mời cả box đến nhà không??? khì khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  7. pminh

    pminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Chiều chủ nhật đi. Tui phải tới trưa CN mới về tới SG. Họp buổi sáng coi như tui vắng mặt.
  8. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    mí giờ anh pminh về đến đây????
    mí giờ anh Nhật đi đám cưới???
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  9. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    he he, em dungpink quay trở lại đê......... Đề Tóan ban D vẫn dễ như đã từng.........
    Chủ nhật này lên trường đê, coi cầu truyền hình. Sáng hôm đó em phải đóng quân ngay tại trường rùi. Nhiều cuộc hẹn đi chơi trùng vào đúng ngày hôm đó nên em kiu tất cả lên trường luôn. Nếu được, mình lên cổ vũ, rồi đi ăn chơi quậy phá........... có ai chịu kô?
    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  10. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Chời,vậy đi chiều thứ 7 này được không ??? Còn không thì để tối thứ 3 tuần sau

    Chia tay mùa phượng cuối
    Tiếng ve buồn hơn xưa...

Chia sẻ trang này