1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline , offline, đang chờ offline tiếp theo.....

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi orange-outan, 08/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    sorry mấy anh chị nghen, đáng lẽ là hôm nay phải đi được rùi đó, mà ba mẹ khó quá hà, kô cho ra khỏi nhà. Thành thật xin lỗi, bù lại, hôm nào meeko hay anh pminh bay, em sẵn sàng ra tiễn, chịu không? (nhà em gần đó muh)
    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  2. nhatpc

    nhatpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay box chúng ta đến thăm chú pminh ốm nằm nhà, chẳng hiểu sao khi có mấy em gái vào tận phòng thì chú pminh nhà ta đổ mồ hôi như suối, lau mãi mà mồ hôi cứ đổ ra...
    phần tiếp theo dành cho mấy mod nha, hehehe.
  3. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    - khì... đây là diễn biến chính nhá... mọi người thim thắt vào để cho có nhiều màu sắc.
    - buổi offline có mặt những thành viên: anh Nhật, anh Pajero, Meeko, babystar, Yupyupyup, pikami, TDCT, OO và 3 vị khách là chị chichchoexixon (của box BK), Blue Angle và anh Jeno.
    - buổi offline bị trục trặc ngay từ đầu vì anh pminh bị bệnh... mọi người quyết định lần ra cho được địa chỉ và qua nhà thăm anh... như anh nhatpc nói ở trên...
    - sau đó là đi ăn bún bò Huế trên đường Nguyễn Du, cạnh Nhạc Viện
    - tiếp theo là đi uống trà ở Thư giãn trà quán ở góc đường Phạm Ngọc Thạch và Võ Thị Sáu...
    khì... một lần nữa thay mặt box LHP gửi lời chúc may mắn đến 3 thành viên nhiệt tình của box: Meeko, anh pajero và anh pminh... không có 3 người mọi cuộc offline sẽ vắng vẻ lắm đây... khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  4. baby_spring

    baby_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    í ...em có bít cái wán bún bò ở Nguyễn Du , hình như ko có đc ngon lắm thì phải ???...
    29402- never forget
  5. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Offline LHP tháng 7 - buổi đưa tiễn Meeko, pminh, Pajero.
    Một buổi chiều đầy nắng (tất nhiên, chiều mà...). Xe cộ tấp nập trên đường phố Sài Gòn (cũng tất nhiên, Sài Gòn mà...)! Chiều nay đẹp quá, có gió thổi, có mây bay, và trên đường sao mà nhìn đâu cũng thấy người đẹp. Hehe, tên mê gái như tui nhìn đâu cũng toàn thấy người đẹp thui!

    Đường mòn tràn ngập bông bay
    Heo may báo trước một ngày thu sang
    Dừng chân trước điểm hẹn nàng () (chế)
    Thấy hoa vàng với **** vàng hôn nhau...

    Tình hình là như dzị đó. Khi tui tới thì thấy chỉ có hoa có **** đang ở đó. Blue-angle dzí O_O hông biết có hẹn trước sao mờ tới sớm dữ và quan trọng là đang tỉ tê tâm sự coi bộ tâm đắc lắm. Tui tới sát bên thấy ngại qué đành phải ngoảnh mặt làm ngơ coi như hông nghe hông thấy gì hết! Hai kẻ tội đồ nói chiện đã đời nhìn qua tui cười thẹn thùng...
    Cuối cùng cũng được 3 người O_O, Blue-angel, Jeno mà giờ hẹn thì qua đã lâu rồi... Có vẻ như một không khí nặng trĩu trong lòng mọi người. Tui thì chả quan tâm vì rằng giờ đó trường LHP vừa tan học, người ta túa ra nhìn sướng mắt! Bớt chợt trong đám túa ra đó, một tia hy vọng loé lên... Pajero tới. Hehe, tay bắt mặt mừng (mừng chớ sao không, ai có thể không tới chứ níu không có nhân vật chính nào thì tiu). Chả biết sao Pajero cũng như tui, mới tới ngáp ngáp chưa nói được tiếng nào là bị Blue-angel dằn mặt: "hông có được nói em là Blue, nói em là Yuki (Uchi, Nuni, Susi gì đấy, chả nghe rõ)" Cái dzụ này coi bộ lạ à nhe. Cô Blue này hông biết gây thù chỗ nào mà bữa nay tự nhiên dấu tên dấu họ, chắc sợ bị ai uýnh!
    Nhưng mà tình hình vẫn là tình hình, mới chỉ có vài mạng... Bụng đói, chân run, mắt thì hoa lên vì xa xa nơi cổng trường LHP, "dáng em" sao thướt tha ghê, toàn những người đẹp (cái này có thể vô Về con gái LHP bàn tiếp). Bốn đứa buồn thiu nhìn nhau cười cho đỡ đói! Rồi lại thêm một tia hy vọng, YupYupYup phóng xe tới (cũng là học sinh LHP nhưng hộ khẩu thường trú ở Kinh tế, tạm trú ở 84SG). Meeko thì hình như có nhắn trước cho O_O là sẽ tới sau. Vậy chỉ còn một nhân vật quan trọng là anh pminh nhưng mờ "giấc mơ về anh" sao mong manh quá. O_O đang ngóng trông "chờ phone của em" thì giựt mình vì phone rung lên, dungpink cũng gọi báo không tới vì chiện gia đình (chồng con chi đó, hông biết!)
    Thôi rồi, teo rồi... Đúng cái lúc thất vọng tràn trề thì anh nhatpc tháp tùng Chichchoexixon tới. Hông biết sao bữa ni Thái thượng hoàng dzí lại mẫu hậu của Bách Khoa đi chung được hen. Nghe đồn thái thượng hoàng phải dùng những chiêu cuối cùng của trò lừa gạt mới dzụ được mẫu hậu ra khỏi chuồng! Theo sau nhatpc và Chichchoe là Babystar dzí lại cô em cũng học LHP. Dzị là đông dzui rồi... Sau một hồi bàn bạc, cả đám quyết định qua thăm anh pminh. Jeno tui cũng quyết tâm là phải qua thăm anh pminh. Tui đi lần này ngoài việc chia tay 3 thành viên ưu tú ra đi còn là để gặp anh pminh (để nhờ anh truyền lại cho mí tuyệt chiêu anh hứa lần trước đó mờ)!
    Anh pminh chả biết bữa trước ăn rùa, rắn, dế gì đó mà bữa nay bịnh liệt giường, nằm co ra trên giường bên người đẹp! Thiệt ra là co ro bên tấm hình người đẹp treo trên tường. Thông cảm cho tui, đi đâu tui cũng nghía người đẹp hết... Mặc dù anh pminh đang bịnh nhưng tui nhìn vẫn còn thấy phong độ lắm... Về con gái LHP thì tui không bàn tiếp nhưng con trai LHP thì phải công nhận là không chê chỗ nào được! Thấy ảnh rạng ngời mà không chói loá như dzầy mà sao lần trước ông nhatpc kiu là xuống sắc cà?!
    Chia tay anh pminh (anh ơi, nhớ em không, em bắt tay anh á)! Quyết định trong tích tắc, cả đám kéo tới quá bún bò Huế kế bên nhạc viện... Nam thanh nữ tứ kéo dzô quán trong những cặp mắt chữ ô, những cái miệng chữ o của bà con trong quán (chắc tại nhân vật chính Pajero nhà ta bữa ni đẹp trai quá, bà con chịu không nổi)
    Sau khi kiu món thì Meeko tới. Pajero, O_O dzí Jeno tui ngồi xúm lại một tú đang rôm rả thì Pajero phán một câu: "Meeko giống như bò tót ở Tây Ban Nha á, tới giờ đấu mới thả ra đấu" (Trước đó ở LHP hắn cũng có một câu nữa: Meeko giống như công chúa á, đi đâu cũng phải có vệ sĩ đưa đi). Dzị đó, tui méc hết cho hai người qua đó tha hồ xử nhau nhe. Cũng vì cái câu "đấu bò..." của Pajero nói ra (tui lặp lại) mà tui bị trả thủ dã man. Có kẻ ác độc nỡ tiu diệt tui bằng ớt... Tui vừa ăn vừa khóc, nước mắt nước mắm ròng ròng... Í lộn, nước mắt nước mũi ròng ròng... Nói nước mắm người nào hông đi tưởng tui tham ăn, tham ăn tới mức ăn tạp để nước mắm chảy ròng ròng...
    Mọi người ai cũng ăn hai tô bự! Có mình tui ăn một tô nhỏ xíu xiu... Dzị mà người ta nỡ bở ớt đầu độc tui. Nhớ đấy, thù này có ngày ta sẽ trả. Thỏ... Hãy đợi đấy! Nhưng mà dẫu sao cũng được Pajero với Meeko mời, thấy hai người nhanh tay giựt hoá đơn thanh toán tui chỉ còn nước cười toe toét...
    Địa điểm tiếp theo được duyệt theo qui chế dân chủ. Cuối cùng theo 5 phiếu thuận, 4 phiếu chống và hàng loạt phiếu trắng, Thượng viện LHP quyết định đi đàm đạo trong quán nước thay vì kéo vô KOK. Babystar với cô em không thích uống nước và vì không vô quán KOK nên bỏ đi chơi riêng. Đám còn lại đúng 9 người kéo nhau đi dạo một vòng Sài Gòn. Thiệt ra TDCT dắt đi tìm quán nhưng với một vài sự cố bất ngờ nên phải đi mí vòng thành phố... Buổi chia tay vậy mà hay à nhe. Suýt nữa thì các chú cảnh sát có một bữa no say khi cả đám vượt đèn đỏ mà không để ý nơi góc đường có 2 chiếc xe dựng sẵn. Nhưng choáng ngợp trước những nữ thần của LHP, các chú chỉ còn biết sững sờ ngóng theo đầy tiếc nuối!!!
    Thư giãn trà quán ở góc đường Võ thị Sáu với Phạm Ngọc Thạch khá lãng mạn và tình tứ cho những cặp tình nhân. Dzị mà cả đám kéo vô làm tiu tan khung cảnh trữ tình. Lên lầu (lúc nào cũng thích lên lầu), làm náo loạn lên... Có nhiu đó thui á. Quán bố trí khá hay, ghế được bố trí cho các cặp với đủ kiểu. Bên phía đường là các kiểu "đơn phương một cuộc tình", trong vách là kiểu "cùng nắm tay nhau du ngoạn nhân gian". Rồi hình như phía trong là kiểu "trao em cuộc tình".
    Ở đây nói nhiều lắm, bàn nhiều lắm... Nói chung là dzui lắm! Có những vấn đề như tại sao con gián vừa bay qua rớt trúng người Jeno thì lập tức phải bay thiệt lẹ ra đâm đầu vô tường (chắc chịu hông nổi) trong khi cũng chính con đó sau khi đâm đầu vô tường lại nhào thẳng vào Yup nương nhờ cửa Phật. Một vấn đề nghe từ cộng đồng xung quanh hết sức nhảm nhí là "mày có biết đồng rúp hông?" Rồi là màn Thượng viện LHP nhảy qua chợ trời mua cho được con vịt của bàn bên cạnh để cho giảm công suất của họ...
    Quán vắng lặng... Sau khi TDCT về vì phải đi học. Học quái gì lúc 8h30?! Chắc học yêu ở công viên nào đó chớ gì! Còn lại đúng 8 mạng (4 nam 4 nữ). Không thể chịu nổi khung cảnh xung quanh. Cả đám quyết định chia nhau làm 4 nhóm (mỗi nhóm một nam một nữ) qua giành hành ghế "trao em cuộc tình". Dzị là đã chia ra 4 cặp thử nghiệm sự thần kì của Thư giãn trà quán.
    Chả biết sự thần kì tới đâu mà lúc về mặt mày ai cũng phơi phới, hớn hở. Còn một chi tiết nữa, hông biết quá trình thử nghiệm ra sao mà:

    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng hàng ghế đã tơi bời...

    ---------------------------------------------------
    >> Mấy người không tường thuật để tui tường thuật thì tui chỉ có nói thẳng nói thật thui!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
    Được Jeno sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 16/07/2003
  6. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khi`... merci anh nhìu...
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  7. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Cái gì mà 50% hở trời... Người thiệt việc thiệt không à nhe!
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.
  8. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài tường thuật của Jeno mà thấy hồi hộp, kịch tính như xem phim hành động dzậy. Nghe mà thấy lạ hoắc => y như M chưa từng có mặt trong buổi hôm qua dzậy á! Nói chung là buổi "đưa tiễn" (hừm, dám xài từ này) có 50% (có cao quá ko nhỉ?) giống như Jeno đã tường thuật. Tuy nhiên Jeno rất xứng đáng 1 lời khen ngợi vì đã có bài tường thuật rất nóng hổi.
    HIhì, M tranh thủ vài ngày cuối để viết lời cảm ơn mọi người. Trước hết là cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian, công sức để tham gia buổi offline tiễn M và pajero. Nhất là những người M mới gặp như chị chichchoexixon, YUPYUPYUP, yuki. Tuy là lần đầu nhưng mọi người rất cởi mở và thân thiện.
    Tiếp là cảm ơn anh nhatpc, bô lão và nhà tài trợ cho nhiều hoạt động ăn chơi của box. Cảm ơn O-O, một Mod rất rất nhiệt tình và dễ thương (lúc nào cũng cười khìkhì, híp cả mắt ). Một người mà hay bị M réo gọi nhất, và nhận đc những cú phone lạ hoắc . Một người nữa cũng rất năng nổ "gây chiến" là bác pminh, rất tiếc đã ko có mặt để làm nhân vật chính trong giờ phút trọng đại. Những người tham gia ở "làng nướng" luôn nhớ đến giây phút tuyệt vời được bác chiêu đãi. Cũng như ở "bún bò Đông Ba"mọi người ai cũng nhớ đến pajero, người hùng trận mạc (M biết có người nhớ nhất buổi hôm đó, cay nhớ đời luôn ). Ko thể ko nhắc đến TDCT, mệnh danh camera man, với những câu nói được xếp vào hàng "bất hủ" (ko có cái hũ nào đựng nổi) .
    Cuối cùng nhưng ko kém phần quan trọng, một người luôn tự hào mình là "tiểu nhân", là "mê gái", người được M mến tặng 1 chữ+2 muỗng ớt: anh hùng diệt ớt+bún bò Jeno . Một người bạn cũng rất dễ thương và khá đặc biệt. Hy vọng Jeno vẫn sát cánh với box LHP (nói dzậy chứ, LHP còn em gái dễ thương là ko cần nhắn "hắn" cũng xông vô hà)
    Những bạn nào của LHP mà chưa tham gia offline với box thì mạnh dạn lên nhé. Mọi người trong box vô cùng đáng mến và vui vẻ. Sweet có dịp thì về nha, bảo đảm các anh trai nhà ta sẽ vô cùng hăng hái, niềm nở, gallant và hào phóng
    http://www.vnntu.com , Vietnamese student community in NTU, to you I belong
    http://www.vnntu.com , Vietnamese student community in NTU, to you I belong
  9. angellandung

    angellandung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người vì đã giúp đỡ em nhé ... hì hì .. tự nhiên đi chơi mà lăn đùng ra đau , đầu bù tóc rối mặt nhăn nhó làm mọi người mất vui ... Đặc biệt cám ơn chị chích choè , anh Nhật , O-O , Yup ... 4 người vất vả nhất vì Blue
    Nếu bảo tim ơi đừng nhớ nữa,thì trái tim em sẽ chẳng chịu nghe lời.Như mặt trời càng xa,bóng xế đổ càng dài, trùm lên em,em quay cuồng thương nhớ.Càng trốn trong lãng quên, anh hiện về càng rõ....
  10. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Tự hào chứ sao không trời... Mê gái để chứng tỏ mình là con trai chất lượng 100% Còn tiểu nhân vì không muốn làm người quân tử!
    Câu nì thì không sao chút xí nào hết! Trừ khi LHP không còn người con gái nào thì tui sẽ bay đi (mê gái mà không có con gái thì sao mờ chịu nổi).
    Jeno
    If a star would fall everytime I think of you, the sky would be empty by now.

Chia sẻ trang này