1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline PublicHN lần thứ 7

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi giangvan, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Ai giục thế ai giục thế? Tường thuật tiếp đê chị ơi Ngồi ở cafe Báo phát hiện ra có người có cái nốt ruồi giống hệt mình ở vị trí giống hệt mình và cả tên thật của người ấy cũng giống hệt.. tên một người khác
    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 06:34 ngày 14/07/2006
  2. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    TƯỜNG THUẬT OFFLINE PUBLICHN LẦN 7 ​
    ( tiếp theo)​
    Ra khỏi cafe Báo, trời vẫn mát. Vì một vài lí do bất khả kháng , trên đường từ Báo ra đến Hồ Thủ Lệ ( hình như là đường Voi Phục), chỉ có 9 người. Cám ơn hiepdnt, POPO, vietquang1982 dù bận nhưng cố đi với mọi người ca 1, chỉ hơi hơi cám ơn SATTHUKHONGVOTINH thôi vì out ma...chẳng nói với ai cả. Không hiểu LK mới xa HN có...bao lâu mà....lạc mất đường, bắt mọi người phải dừng lại chờ. Hình như đường vẫn tắc vì thi cử thì phải, Long nhỉ...
    Ca 2: Nhậu nhẹt ăn uống...
    Địa điểm hơi xa một chút, phải qua cầu Thăng Long. Để vừa đói, vừa...ngắm cảnh được.
    Rẽ qua khu đô thị CIPUTRA...
    [​IMG]
    (LK chắc có nhiều ảnh khu này... )​
    Qua cầu Thăng Long​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sông Hồng trong một ngày đẹp trời...​
    [​IMG]
    Tưởng gần mà cũng...khá xa, sau một chặng đường gió hiu hiu khiến buồn ngủ( qua sông mà- mát cực), đâu óc mụ đi vì đói khiến khối người cứ vòng ra vòng vào rôi vong lại con đường đến nơi măm măm của bọn mình, thì... nó đây!


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đường đi vào nhấp nhô đầy đá, em Chuckle và enchanteur vác máy đi đâu đâu chụp cả đống cỏ cây hoa lá( cái này tự post nhé ), không hề biết các anh chị đã vào chòi từ lúc nào( định câu cá, nhưng....cái này tính sau). Bước vào, nhìn bên tay phải , trên vách chòi có dòng chữ....gì gì karaoke, nửa góc chòi ngập trong nước...nhưng theo nhân viên là : các em cứ yên tâm, không chìm được đâu, chòi này nó...tự nổi. Nước nó vào rôi nó lại ra ý mà.. Dập dềnh...vui phết. Trải mấy tấm mành tre làm chỗ ngồi, và smod của chúng ta....nằm luôn vi đói. May mà không bị trượt xuống góc nước.
    Chọn món:
    [​IMG]
    Nấm được ky_si và khách mời củaLK hái về ăm tạm đỡ đói, ngon phết. Ngọt và bùi. Măm măm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ăn nấm xong, hình như hơi chao đảo 1 chút. Ai chụp cái ảnh này nhỉ?
    [​IMG]
    Chục người một cái nấm, càng đói hơn. Lại càng dài mặt chờ đợi.
    [​IMG]
    Và cuối cùng, hãy nhin bữa ăn của publicHN này. Híc, sáng MS đã ăn sáng đâu, khoai tây chiên ở cafe Báo cũng chỉ cầm được vài miếng. Nhìn thế này, đâm ra chắc mấy nam nhi phải uống bia trừ, còn chị em uống nước lọc( à quên- tinh khiết hẳn hoi- cho đỡ đói).
    [​IMG]
    Tại sao lại đến nỗi thế? Lí do là qua cầu Thăng Long, có vài chuyện không hay xảy ra. Chuyện xăng, lốp xe, công an....Ngay đẹp trời, mà đen phết.
    Nhưng hãy nhìn xem:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đói thì tại sao các đồng chí nhà mình lại cười thế này nhỉ? . Liệu có chuyện gì bí ẩn bên trong chăng?
    Tặng mọi người cái ảnh hồ sen, mà chẳng hiểu sao hấp tấp, vội vã lúc vào thế nào, chẳng ai thấy cả.
    [​IMG]
    Đi khỏi chỗ ăn uống là đã 3h30 rồi, lịch bị chậm nên phải out nhanh.Cám ơn KL vì ga lăng tặng mỗi bạn gái 1 bông hoa 10h---lúc đấy vẫn còn nở mới lạ chứ. Nhưng thật sự là mình cũng chẳng hiểu với việc uống nước lọc và uống bia với 1,2 miếng thế, chúng ta làm gi đến tận hơn 2h ở đấy....
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 16:15 ngày 16/07/2006
    Được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 16/07/2006
  3. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    =)) Rõ chán cái chị này :)) Mỗi lúc nhả ra được một tẹo.
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    May là còn nhả ra được 1 tẹo đấy. Chứ biết đâu không may, chả nhả nổi tẹo nào.
    Hôm nay Đỡ mệt rồi. Còn cái vụ kem kiếc thế nào ý nhỉ? Lại quên khuấy đi mất.
  5. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, còn vụ kem Anh kỵ sĩ biến đâu mất mấy ngày nay rồi í nhỉ
    Được enchanteur sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 17/07/2006
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    EM chuckle_over là em nào hả các bác, ngày trước tui nhớ có box còn ghi chú cả lời thoại cho từng ảnh cơ, bác nào làm đê
  7. Death_bell_82

    Death_bell_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2003
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Thế bao h BOX lại offline tiếp thế ạ, hix, nhìn mọi người vui quá thèm.
  8. vietquang1982

    vietquang1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    1
    Xem ảnh mọi người thấy tiếc quá. hic. Cảnh đẹp thật.
  9. yeu1ng_yeumai1ng

    yeu1ng_yeumai1ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    cho em xin cái lịch họp box lần tới với
    Lúc nào họp pm vào nick em nhá chắc chắn em sẽ đi ,em thích lém hihi
    Được yeu1ng_yeumai1ng sửa chữa / chuyển vào 03:26 ngày 21/07/2006
  10. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hehe mấy hôm rồi mải lượn lẹo nên không có ở nhà, vì vậy iem pót ảnh lên hơi muộn, mong bà con thông cảm
    Offline lần 7 của Box nhà ta
    Tăng 1 - Quán cafe Báo 62 Trần Quốc Toản
    Và đây là dung nhan các thành viên có mặt
    [​IMG]
    [​IMG]
    MS đang lên kế hoạch, vạch đường đi....
    [​IMG]
    Tăng 2- Quán Chòi Lá Chìm (tên tự đặt vì ko biết hehe)
    Sau 1 chuyến đi không dài lắm, sự mệt mỏi đã hằn rõ trên khuôn mặt của mọi người :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng mấy anh chị phục vụ đẹp trai xinh gái lại phụ lòng bà con, thức ăn dược bưng lên quá chậm, tỉ lệ nghịch với tốc độ ăn uống của bà con
    [​IMG]
    Sau 1 lúc lâu, mới được có thế "lày" :
    [​IMG]
    Nhưng điều gì đến cũng phải đến... anh em, vào cuộc thôi...
    [​IMG]
    Ăn xong , pa kysi tráng miệng fát nấm vừa hái được, ko hiểu tối hôm đó về có làm sao ko nữa :
    [​IMG]
    Cơm no rượu say, chúng ta lên đường tiếp tục tăng 3, Nhưng để ra khỏi được nơi này, nhất là khi bụng ta đã ko còn chỗ chứa, con dường trở nên vô cùng gập ghềnh, trèo đèo, băng rừng, leo núi....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tăng 3 - Bảo tàng Dân tộc học
    [​IMG]
    Tiết mục tiếp theo là đi shopping, trong không gian của những năm đầu thập kỷ 80 mà chúng ta thường gọi là "thời bao cấp", mời các bạn theo dõi tiếp Phần 2 ngay sau đây
    Được LongKing sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 21/07/2006

Chia sẻ trang này