1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE QB TẠI SÀI GÒN - TƯỜNG THUẬT VÀ HÌNH ẢNH (Từ trang 5)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 24/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ngồi xuống, hết lượt này rồi đến lượt khác, ai cũng cười tươi phe phé chào đón nhau , có một số tên đang dò tìm sóng, ngắm ngía các đối tượng "bị hại"!!!...Y là ai??? . Những cặp mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ tìm nhau một cách "bất cẩn"...cô tiếp viên cao hai mét bẻ đôi ra mời chào các anh chị uống nước...sau khi đã ghi chép thức uống của mọi người...cô ta, không, hai cô ta đã "lẻn" ra phía đằng sau...cùng với một vài chàng trai khác...đóng sầm cữa lại trước sự tò mò của mọi người và bắt đầu...pha chế nước . Khè...Ban Tổ Chức bắt đầu với hai giọng nói của robedan và nineteen: "Chào các anh chị và các bạn..." Ui chao ui...giọng không run, nói tự tin nhưng những câu nói vui bông đùa tự nhiên bay biến mất tích mất tang trong đầu của cặp MC thất nghiệp đã lâu này... Và bài hát "Quảng Bình quê ta ơi" của nhạc sĩ Hoàng Vân được bắt đầu mở lên trong sự vỗ tay cỗ vũ của mọi người, chúng tôi đã cùng vỗ tay và hát theo bài hát...Híc! hic!...xúc động...
    Hàng chục con mắt đang "lăm lăm" nhìn vào MC, Ồ la la...họ có vẻ thông cảm cho mình đấy....hàng loạt tràng pháo tay bùm!!...bùm!!... cổ vũ cho 2 MC, cho mọi người và cho cuộc họp mặt chiều nay - Sài Gòn chiều lãng mạn!....Xin cảm ơn! Chúng ta bắt đầu làm quen nhau nhé!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 08/09/2003
  2. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc này các bạn ở HN đang online và mún xem diễn biến thế nào, vì kế hoạch đến trước 30 phút để phân công nhiệm vụ của BTC bị thất bại nên đội ngũ 7X của chúng ta (Gồm Thatwhy, On4U, Lonesome, Antey2500) đã "chịu khó" ngồi Chat với các bạn ấy cho dù xung quanh đang rất nhiều gái đẹp mà mấy anh đành...nhịn!!!...
    Mọi người bắt đầu "hồn nhiên" cầm cái "Alô" tự giới thiệu về mình...và có nhiều người còn bị phỏng vấn...hai má đỏ bừng .
    Ai đây nhỉ? Chắc là bác chungpq rồi, bác ấy đang làm gì ấy nhỉ??? Làm gì mà em Giang ngồi bên cạnh cười có vẻ thoả mãn thế!
    Dạ thưa...em ở Đồng Hới, hôm nay em bắt đầu đi offline từ 10 sáng!!!
    Trái qua: Hoài, Hương đang lưỡng lự suy nghĩ không biết nên uống nước gì đây???. Người đang cầm cái "Alô" và chị Chi áo xanh bên cạnh là đôi vợ chồng được bình chọn là đẹp nhất, hát hay nhất của tối hôm ấy. Có một bạn gái khi đang ở trong phòng karaoke còn nói với mình rằng: "Tụi bây vài bữa lấy vợ thì cố ghắng mà được như rứa nả..." , lúc này anh chị đang song ca bài "Lời của gió" phải nói là rất hay, mọi người vỗ tay nồng nhiệt!
    Chà ba tên này chắc là đang bàn tán chuyện của mấy O rồi đây. Thấy cả ba tên cười híp mắt hết mừ???. Đúng là trai Ba Đồn và Đồng Hới gặp nhau...
    Từ trái qua: onosuzuki, Sang, Trung

    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 09/09/2003
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bác chungpq đang phê....chắc là do cái "mụ" Giang ngồi bên cạnh này rồi...Coi cái tay của bác chungpq kìa, nghi lắm! Đúng là "cái tay có tật" mà .
    Cái chi đây hè? Dưa lê xuất khẩu rồi, lộn xộn quá!
    Ồ, nói cái là nghe liền, ngoan thịt đó , giờ thi ngồi ngăn nắp lại. Thế mà có vài ẻm còn vảnh cằm lên vuốt râu nữa đó, nhìn kìa!
    Áo sọc hồng là Booby, "trưởng ban tài chính", đang đi rờ rờ rận rận qua lại làm chi rứa không bít???
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. gotohell

    gotohell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    robedan ơi sao mà tui xấu thế hic hic ono đây change nick gòi.Hic các bác admin del giùm cái nick ono cái
  5. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    ĐẠI DIỆN BOX NGHỆ TĨNH - Không thể nhầm vào đâu được, đó là bitter_beer. bitter_beer đang thực hiện bài phát biểu của mình, bitter_beer nói rằng: "...Chúng tôi rất vui được giao lưu cùng các bạn, chúc cho lần gặp mặt này của các bạn Quảng Bình vui vẻ và thành công...", và chị đã làm nhiều hơn thế, robedan đã biết chị chạy xe máy từ Đồng Nai lên Sài Gòn chỉ để đến với offline Box Quảng Bình. Rất chân thành cảm ơn tinh thần "dân chơi không sợ mưa rơi" của chị! Mà cũng thật thú vị, khi chị bước vào quán thì trời quang mây tạnh...ngoài trời mưa thôi rơi...híc híc...(To bitter_beer: chị thấy anh Tuấn QBọ tụi em thế nào? Sao không ra lệnh cho anh ấy "áp tải" chị về đến nhà chứ? )
    Mọi người đang quay lại và chăm chú nhìn anh Thatwhy (người đang đứng mang áo trắng, quay lưng lại) chỉ cách post bài trên diễn đàn...
    Ai đây pà con, cũng là một người gốc Quảng Bình, đó chính là On4U - một anh chàng có khuôn mặt khá là nai tơ . Còn người ngồi kế anh đang nhìn vào ống kính tinh nghịch thế kia là Hải, tôi nghe mọi người nói rằng, "anh này chỉ cần nghe "Quảng Bình" là đến ngay! khoái QB lắm!", anh đã đèo phía sau một em gái khá xinh lại hát hay nữa...
    Đầu tiên bên trái là bác Antey2500, đang nhìn chăm chú vào computer. Tuyết áo vàng đang lắng nghe và trả lời "thẩm vấn" của chàng trai thực hiện bài hát ấn tượng "Ly cà phê Ban Mê". Người đứng cầm mảnh giấy là robedan, mảnh giấy đó là 1 trong 5 cái Sổ Địa Chỉ, hắn nói là "để cho tiện liên lạc sau này, mọi người hãy để lại vài dòng thông tin của mình ở trên đó". Bây giờ ai mún "tìm" ai thì liên hệ với robedan nhí
    Mọi người sắp hàng chụp hình một quả trước khi đi karaoke nào. Từ phải qua: cmqb (đang quay lưng, hic), đồng chí Thành, bạn gái áo sơ mi trắng là giám đốc của đồng chí Hải (người lúc nãy ngồi gần On4U), áo đỏ hồng là Sen, áo đỏ đậm là Hằng, áo đen ngồi kế Hằng...
    Được robedan sửa chữa / chuyển vào 01:21 ngày 09/09/2003
  6. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Lại còn đứng ngoài này nữa... Áo trắng đang vẫy tay chào, chàng đã "cố ý" ngồi hàng trước cạnh hai cô gái (TuyếtMinh Tuấn) là Lonesome đấy!
    TRONG PHÒNG KARAOKE​
    Ê hê! tụi mình vào trước, nhanh nhanh chọn bài thui. (Trái qua: Booby, Giang, Sen, robedan)
    Bác Điệp giơ tay và nói: "Đưa remote đây cho trẫm! phụ trách về âm thanh ánh sáng kiêm biên đạo võ thuật là trẫm đấy!"
    Ê hê, đồng chí Thành đang làm gì cô Sen thế???
    Đầu tiên bên phải là Maianh18: "Bài hát bữa trước mình hát cực hay đâu rồi nhỉ? Quái!..."
    Giang (đầu tiên bên phải) thầm nghĩ: "Bánh này mình phải giữ chặt lấy không tụi nó xơi hít,của 7X mà...". Típ theo đó vẫn là Booby, bitter_beer.
    Nói chung là đang ngồi hát karaoke!!!...
    cmqb - người thứ 3 từ bên trái qua...
    Nineteen (áo ca rô ngồi khoanh tay): Hừm, mình dễ thương thế mà lại ngồi xung quanh toàn là mấy cô xinh gái, không toả sáng được! Tức chít đi mất!
    Ôi! đôi tình nhân cùng nhịp điệu...
    Cũng vỗ tay nào, bài gì nhỉ?...
    Ai về trước thế kia! Maianh18 nhẩy?
    Lão Điệp kia! cmqb kia! tránh ra cho tôi đi..
    Người đã thực hiện bài "Cây cầu dừa" cực hay đây gồi!
    Ai đó, O...đ...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  7. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mọi người lại cười nữa...

    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    THỊT CẦY CỐNG QUỲNH BÀ CON ƠI...​
    Sau một buổi hò hét, đến đây ai cũng đói meo meo, ban đầu đã thấy thèm thịt chó, bây giờ còn thèm hơn.... Thịt cầy cùng với lá sả, là mơ và rượu...trai gái gì đều xơi láng! Đỏ mặt bừng bừng...
    Anh chị này dùng cọng sã đập chắc!!!
    Cái chi đây??? Chọc thèm người chụp ảnh phải không???
    Híc, rõ ràng là 3 người mà lại giơ 2 ngón??? Ý nói là còn thiếu một cái bánh tráng (bánh đa) nữa phải không?
    Trời đất ơi!!!...

    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Rượu vô rồi, sếu rồi , y học bắt đầu bó tay!!! Không còn từ ngữ nào trong từ điển có thể miêu tả được!!!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  10. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Chị em phụ nữ cụng ly cái đê....(Chú ý: Lúc này Giang có nói với mấy chàng là: "Khi mô em say anh đưa em về cấy nha, nha...")
    Ai đút cho tớ mà ít vậy nhỉ???

    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

Chia sẻ trang này