1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE QB TẠI SÀI GÒN - TƯỜNG THUẬT VÀ HÌNH ẢNH (Từ trang 5)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 24/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Thái chơi xấu! Ăn hết mấy quả trứng vịt lộn rồi ngồi cười trừ...híc hic...
    Lẩu này của tao, rau ni là của bây (Giang nói)
    3 cái hụ riệu (hủ rượu) của Quảng Bình - uống như uống nước lả !!!
    Đây là Phi Tẹc Điệp chứ không phải là hụ hay hủ rượu nữa đâu...Chàng uống chưa biết say là gì???
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  2. rec

    rec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.166
    Đã được thích:
    0
    Đẹp!
    RC
  3. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Lại chọc thèm nữa hả???
    Ôi thôi Giang ơi!!! Chết rồi, chịu rồi...để cho mọi người bình phẩm vậy. Chỉ cần thấy bé Hương nhìn Giang là đủ biết...
    Thái nời...thì ẹo qua làm chi nựa, thích chụp ảnh à?
    Thôi, đừng chụp ảnh nữa!
    ================================
    Báo cáo các đồng chí đến đây là hết ảnh. Chỉ còn lại vài cái chưa thể công bố cho mọi người được vì hình....quá đẹp!!! Nếu post lên chắc chắn những người trong hình sẽ không dám online nữa đâu. Phù! mệt mỏi, đúng là upload chậm quá mà...
    To all: Vì quá đông nên robedan chưa kịp update tên của một số người khi post hình được. Trong thời gian ngắn nhất robedan sẽ e*** lại, mong mọi người tạm thời thông cảm và cứ hiểu rằng: chắc chắn sẽ không thiếu tên mình. Chúc mọi người mãi vui, trẻ như trong hình nhé! Hihi...tạm biệt!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  4. 365giacmong

    365giacmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Trùi, nhìn các bác nhậu đã quá, đúng là khoái khẩu của Miền Trung. Không ngờ dân QB mình ở SG lại đông vậy, HN, Huế, Đà Nẵng mà tập trung lại chắc còn đông hơn nhiều.
  5. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chị No_cry chộ dân SG vui chưa tề, dân HN ko biết có được ngắm "Trăng" ko chị hè? trời cứ mưa ri e cả bọn đi dầm mưa trong đêm Trung Thu mất.
    Chị No_cry ơi, tên thường gọi của anh Thành là chi hè? Hồi trước H và Quy hay gọi mà quên mất rồi
    Anh Thành có nhớ bé H hay chơi với Quy và Tùng ko? Hồi nớ đi học Anh buổi tối, anh T thường xuyên ngoái cổ lại nhìn bàn H chi nựa.. Đều ko phải nhìn H, mà nhìn chị Kiều bên cạnh
    Mới đó mà 8 năm rồi, mấy chị thì đi lấy chồng cả.....thỉnh thoảng về đi chợ mới gặp, còn mỗi mấy anh ở HN là hay gặp nhau thui....Anh T còn nhớ a Hải (cóc), Phương (học Y), Kiên, Tuấn (còi) ko?
    Dân SG đông rứa thì lập đội bóng đi cho vui......H chộ hội NT đá bóng vui lắm, chỉ hơi kém một tí thui.....
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE
  6. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    hic hic pà koan cô pác Quảng Bọ ui hic hic hic seo me` tổ chức en nhậu tè le mè không mời koan en nhậu dzới hic hic nản cái dân quảng bọ xiệt tình. en nhậu chui rúc tuột wận nem hủn có ai bít. seo hủn dzo Niư wơ en nhậu cho nóa sang chớ. tui cung ở sì goàn mè chẻng được ai kiu híc nản xiệt tình. hu hu hu hu hu hu hu hu. có ai liên hệ cho tui bít nha : Mô bay : 0918402550 ha` ha` h`
    Tuan
  7. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Xười lớp mình đây chơ ai. 2,3 năm rồi không gặp, tự nhiên thấy lù lù trên box QB. Ai cứ gọi là Thành chứ với tui và bọn lớp mình, tên Xười dù xấu một tí nhưng vẫn thân thương hơn nhiều. Dạo ni cái nghề cãi vã của mi đến mô rồi hè. Có chi liên lạc với tau rồi tau cho mi cái mail add riêng của lớp mình.
    Trung thu ni e đắp chăn nằm ngủ là sướng nhất Hằng ạ.
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hehe, thì ra no_cry là chổ quen bít cả. Xười bít robedan nắm đó, đến nhà chơi mấy lần rùi nì, đi uống cà phê thì nhớ không hít. Vậy là phải gặp Sười hỏi về No_cry cái đạ....khà khà...
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cứ vô tư đi Ro ơi, toàn chuyện tốt cả thôi. Đố bác moi đâu ra 1 chuyện xấu về tui coi nờ
    Cuộc sống tươi đẹp chính bởi vì nó luôn thay đổi
  10. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Hơ. Các bạn sao lại lôi được chị Lệ Chi đi thế (chị mặc đồ jeans ấy)? Chị ấy có lên mạng không? Chị Chi là em gái của thầy dạy vẽ mình, hiện đang sống ở SG.
    Còn cái thằng tóc dài, gầy như thằng nghiện là bạn học vẽ hồi cấp 3, biệt danh xì ke, cò,...Ê còn có cả thằng anh họ chết tiệt lâu lắm không gặp mặt nữa. Xôm thật!

    Do you think you can tell
    And did they get you to trade
    Your heroes for ghosts ?
    Hot ashes for trees ?
    Hot air for a cool breeze ?
    Cold comfort for chains?
    How i wish you were here

Chia sẻ trang này