1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline Sapa các bác ơi

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi tidenbz, 19/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    offline Sapa các bác ơi

    Các bác có thích Offline Sapa 2 ngày không (tuần cúi cùng của tháng 8)thì chúng mình cùng đi cho vui. Em chu7a d9i Sapa lan nao nen lan nay quyet chi di. Bac nao biet thong tin ve

    Tau xe(xe lua hay xe hoi?)
    An o (khach san hay nha nguoi danntoc?)
    Di thuyen, tam suoi o tren do nhu the nao?

    Bác nào nhiều thời gian hơn nữa thì mời offline liên tỉnh với em: HN-Sapa-Halong-Hoi An-Hue

    Các bác giả nhời em nhé
  2. canard

    canard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    đi đeeeeeeeeeeeeee
  3. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    chạm vào nỗi đau ngưòi khác
    không được về ván này, n¡bọn nó hú hí một mình,,,,,,,,,,,,,,,,,
  4. TeddyLoves

    TeddyLoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tối lên tàu ngủ 8 tiếng, sáng hôm sau đến ga Phố Lu- Lao Cai. Đi tiếp xe đò vào Bắc Hà ( cẩn thận chung xe với người Mán, rau mùi, phần lớn người ta nôn oẹ vì mùi này chứ ko phải vì say tàu xe ). Đến Bắc Hà nên là thứ 7 vì có chợ phiên, cái chợ có hàng cột đá từ thời Pháp, đẹp hơn mấy cái khách sạn ở Sapa nhiều. Xong mò vào Bản Phố, rồi lên đập thuỷ điện. Tối ngủ lại đó có chợ tình ( chứ Sapa chả làm quái gì có chợ tình ), sáng hôm sau ăn susu rồi bắt xe sang Sapa ( nói chung đi Tây Bắc thì tăng cân vì susu ). Đến Sapa mùa này chả có vị gì, thuê lấy một cái nhà dân ở ngoại vi thị trấn, vừa hạt dẻ vừa biết được thực sự ở đây người ta sống thế nào. Rồi thì đi Caccac, bãi đá ngầm, núi Rồng ( núi cao 1600m so với mặt biển. Có anh gì người Nghệ An coi cái núi ấy, anh biết 6 ngoại ngữ -Tày-Nùng-Dao-Thái-Mèo...-và đặc biệt có thể làm một bữa tiệc cho mấy chục ngưòi chỉ trong 2 tiếng đồng hồ ). Đại khái ko có gì gây choáng ngợp lắm bằng mùa đông. Ban đêm có thể ra giữa sân vận động hò hét, cảm giác rất thú. Hoặc lẻn vào nhà thờ ( ở BH là thứ 7 nên theo logic sang SP sẽ là CN, ngưòi ta sẽ mở cửa nhà thờ làm lễ ), chỗ gác chuông có cái lỗ nho nhỏ, trèo lên. Đứng trong gác chuông tối tăm nhìn sang ngang thấy chỗ mình cao hơn cả chỗ Chúa, chỉ sợ có rắn, chả biết được. Nửa đêm ở cuối thị trấn có cái nghĩa địa, yên tĩnh. Ngồi đấy uống rượu rất thú.
    Sáng hôm sau ăn susu và lên tàu, 8 tiếng sau là về đến nhà tang lễ thành phố, tức về đến HN.
    Bon voyage! :D
  6. BichDung

    BichDung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    _Nếu như vậy thì đi Sapa vào tháng nào đẹp nhất?
    _ Hoa Ban đỏ thì nở vào tháng nào ?
    Tôi chưa đi beo giờ nên hỏi cho bít. Thankx
  7. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Bác tidenbz phải post ảnh lên thì quần hùng mới nghe lời kêu gọi tham gia được
  8. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    ồ kế! iem sẽ cố ủng hộ bà chị Cứ kế hoạch ngày h rõ ràng iem biết đường thu xếp làm thủ tục xin xỏ. Cho iem cắp tráp theo hầu zới
    Bị đi Sapa hụt mấy lần ức lắm rồi
  9. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Hoa ban nở vào tầm tháng 3 âm lịch.
    Hoa ban đỏ thì chắc chả có đâu, hoặc là người ta hình tượng hoá lên thế thôi.
    Hoa ban chỉ trắng hoặc tím thôi.
    Muốn xem hoa ban thì có thể ra ngay Vườn hồng trước Lăng ấy.
    Còn lên Sapa cũng chẳng có hoa ban đâu.
    Muốn biết đi Sapa thế nào, cứ gặp.... Chitto, hè hè.
    Đi tháng 8 cũng được đấy. Lúa đã chín thì phải ????
    Nhưng hoa thì không có.
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa rả rích thế này, phải sau Tết đi Tây Bắc thì kiểu gì cũng có nộm rau hoa ban trộn với nấm mối ( nấm mối sau mưa mới mọc ). Chơi cái nộm ấy với măng sặt móc mật và rượu tiết dúi, nhờ!

Chia sẻ trang này