1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy..mà có khi tại ăn nhiều rau không ổn lắm...hix hix hix..nên cái phóng sự này là chị Nhoc Vet thực hiện đấy ạ...
    Vui quá phải không mọi người......ăn uống xong là còn cái bàn như vầy nè.....
    Nhưng mà chị NhocVet à,mọi người kêu rằng đi vô xin WC là do món nem cuốn của chị..nó gồm những gì Cua không dám kể..oe oe oe....
    Đến đoạn này thì chị Lovely gọi điện,Cua và Bless ra đón...Về tới nơi mọi người phần chị ấy cái đầu cá như sau nè...
    Giữa chừng các bác ấy còn gọi cả đàn ra cho đồng chí satthutotden thể hiện nữa nè...các chị em không ai đi mà nghe,phê cực đó....
    Mọi người ơi,Cua kêu oan nha,ăn riết rồi bác A4U còn muốn trồng xương lên đầu Cua nè huuuu
  2. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Khởi hành tới quán Karaoke.....mỗi người đều mệt nhưng mà ham vui....
    Vào trong phòng Karaoke...nó bị đèn làm loá,chứ không phải tại người chụp đâu nha...mọi người đừng cười đó...
    Ôi ôi,Cua cũng chẳng hiểu hai bác già làng trốn đâu mất nữa..??/
    Còn sau đây là song ca...Lời của gió..huuúu....cả nhà nhìn là bit ai mà...kekekekek
    Thui xin lỗi mọi người nhé,Cua mệt quá rùi,ngồi cả buổi,mai xin post tiếp hầu các vị xem...
    Giờ xin bình loạn mấy bức này đi đã ạ...
  3. hoangxa

    hoangxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    khiếp mấy bố ăn uống gì mà kinh thế nhìn chông phát ớn quá lại còn chơi cờ bạc nũa kiẻu này tui phải bắt ra phường mất thôi.
  4. hoangxa

    hoangxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mà cả các bác ơi làn sau đi nhớ cho tui đi vơi nha.tui là em của bác satthutotden,mình dâu rồi tuannghia day ạ
  5. tuannghia_2012

    tuannghia_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    ôi hôm đấy ăn uống vui quá chỉ tiếc là mình phải về không thì cũng ở lại góp vui cùng mọi người
    hôm nay mình nhận được ảnh của mọi người hôm đó thấy bác A4U cầm đĩa rau sống xem ra có vẻ thích thú với đĩa rau đó
    mình nghe sát thủ tốt đen về kể lại là em cua của chúng ta cầm máy ảnh chụp cả WC không hiểu cua có ý định gì
    còn wichky khi về thì than vãn là không được chụp ảnh vì hết máy ảnh hết phim
    thôi có khi mình phải về nhà vì bây giờ đã quá muộn
    CHÀO CẢ NHÀ TUI VỀ ĐÂY

  6. whisky_00000

    whisky_00000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    thế này thật la đen cho tôi quá a. mọi nguời đều có ảnh chỉ mỗi tôi ko co. huuu... lần sau mà họp tôi sẽ chụp thật nhiêu anh. hehhe.
    đồng chí a4u nhìn trong ảnh ngọ quá. các đồng chí đi wc tập thể sao ko vào chụp cả ở bên trong luôn hả. hehhe...
    2 đồng chí lớn tuổi nhất có vợ rồi nhớ cho vợ con sem ảnh với nha. để cho vợ con các đồng chí đồng chí biết anh em ta hoành tráng như thế nao.
    Chân lí thuộc về mọi người
    Không chịu sống đời nhỏ nhoi
    Xin hát về bạn bè tôi
    Những người sống vì mọi người
  7. hoangxa

    hoangxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu có 3 chữ cái:H,R và T,tôi có thẻ thêm vào chữ E và A để có thể dược chữ HEART(trái tim).Nhưnh tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT(đau đớn).Nhưng tôi thà có em (U = you)và chấp nhận đau dớn (HURT)còn hơn là một trái tim (HEART)mà không có tình yêu của em
  8. hoangxa

    hoangxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn yêu ai đó :đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết tên vào hình vòng tròn.Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và không có điểm cuối.Ban không hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tốt nhất là không có điểm kêt thúc
  9. whisky_00000

    whisky_00000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tăng cả box câu thơ góp vui
    Phía sau những con đường, là một vầng trăng khuyết
    Phía sau những chuông chiều, là khoảnh khắc bình yên
    Phía sau mắt em buồn, là cuộc đời xanh biếc
    Phía sau nụ cười, là những niềm đau...
  10. minhdauroi

    minhdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hehe .Đến hẹn lại lên .Bây giờ tôi sé nói cho các bác nghe những bí mật đời tư mà các bạn đang sống gần tôi ,đó là tuấn nghĩa tự gọi là nghĩa lột ,và sát thủ tốt đen cộng với bác whíky.Lắng nghe nhá .è hèm chơ lấy giọng đã .Vâng đầu tiên nạn nhân là whíky ,anh ấy có rất nhiều ưu điểm là nói nhiều hát thì thì hăy <nhưng đính chính lại là hát thua mình đó heehhehhe>nhiều lúc bác ấy còn hăy rủ mình đi uống rượu nữa...........Còn về mặt nhược điểm thì bác có mỗi tội là đẹp trai thôi .Nạn nhân thứ hai là tuấn nghĩa .Các bác đừng tưởng nhìn mặt nó ngu nha còn lâu nhá .Nó khôn lắm đó nó có biệt tài là đánh hơi mấy chỗ vui chơi đó chẳng hạn như việc chúng ta họp mặt lần nằy nằy nó ko biết nghe thông tin từ đâu mà hôm sau đã thây cái mặt nó ở chỗ mà mình và tốt đen gặp nhau rồi .Thằng nằy cũng có nhiều ưu điểm lắm là hay có mặt đúng nơi đúng chỗ và hay xuất hiện những lúc mà anh em gặp khó khăn <là nhưng lúc anh em hết tiền hehhehhe thì đã có nó lo hộ>còn về mặt nhược điểm thì cũng có là lúc mà anh em hết tiền thì chả thấy nó đâu cả <vậy là những lần chơi đế chế cả đêm phải nơ lại>.bây giờ sang anh tôt đen nhá .Bác này thì hay làm thơ lắm nhiều khi bài thơ bác ấy làm ra thì ôi thôi không thể nói ra được vì..........chác các bác cũng hiểu đước phần nào nỗi khô mà những người ngồi gân phải gánh chịubác này cũng có ưu điểm là nhiều khi hay pha chò làm anh em rất vui và có những câu nói khá ấn tượng như là" đàn bà sinh ra là để hầu hạ đàn ông"rồi thì "đàn ông sinh ra là để hầu hạ đàn
    bà" đấy nghe mâu thuẫn vậy mà rất có lý đấy chứ nhiều khi đàn bà hay đàn ông đều như nhau cả thôi .Vì đâu phải chúng ta sinh ra là đê đè đầu cưỡi cổ người khác đâu .Thôi bây giờ tới phần mà chúng ta và mọi người quan tâm nhất là những ai đã có bạn gái .vâng xin thưa đó là tất cả đều đã có bạn gái rồi đả vậy còn rất nhiều là khác hehhehhe.Còn về phần tớ thì ngày mai chắc các bác cũng biết thôi .Vì hôm nay mình viết bài này thì ngày mai ối người chả thù mình hehhehhe còn lâu chúng nó mới gặp được mình vì mình đã đi chốn rồi .Chào các bác nha hẹn gặp lại khi mà sóng yên biển lặng nha

Chia sẻ trang này