1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangxa

    hoangxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nếu ta yêu yêu một ngươi mà người ấy không yêu lại mình ,hãy cứ dịu dàng vơi bản thân vì ta đã không làm diều gì sai trái cả.Tât cả chỉ vì tình yêu đã không chọn chỗ dừng chân nơi trái tim người ấy mà khônh thôi.Nêu một người nào đó yêu ta nhưng ta lại không yêu người ấy , hãy tôn trọng người ấy vì tình yêu đã dến gõ cửa trái tim ta , nhưng hãy nhẹ nhàng từ chối nhân món quà mà mình khônh thể đáp lại . Đừng nhận đẻ không gây đau khổ . Cách ta cư xử với tình yêu chính là cách ta cư xử với chính mình , mọi con tim dều có cùng cảm nhận về nỗi đau và niềm hạnh phúc ngay cả khi cách sống và con đường chúng ta đi có khác nhau . nêu ta yêu một người và họ cũng yêu ta , nhưng rồi tình yêu lại ra đi , thì cũng dưng nên níu kéo hay đổ lỗi mà hãy dể nó ra đi . Mọi lý do đều có ý nghĩa riêng của nó rồi ta sẽ hiểu . Hãy nhớ ràng ta không lựa chọn tình yêu . mà là tình yêu lựa chọn ta . Tât cả những gì mà chúng ta thât sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất cả điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. còn nữa
  2. minhdauroi

    minhdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ôi ko ngủ đươc lại ra viết cho các bạn vào dòng vì sợ sáng mai gặp chúng nó thì có mà ăn đòn no.Mình được xem ảnh rồi .Sao mà nhìn mình sấu vậy nhỉ ,xem ảnh mà chán chả buồn nhìn nữa .Trong khi các bạn nhìn ai cũng mê .Nhất là Cua đó nhìn xinh dễ sợ luôn.Nói chung là ai trông cũng được chừ mình ra ,nhưng vẫn còn hơn hai người tuấn nghĩa và whíky còn chả được chụp kiểu nào cả hehhehhehhehhe.Đáng đời ai bảo về sớm cơ ,nhưng tuấn nghĩa thì chả nói làm gì vì bị mẹ gọi vê nên ko thể quay lại được .Còn bác whiky thì khi tới nơihi hihihihi máy ảnh hết phim thế mới đau.Hai tên đó về tới nhà la loạn lên là ko được chụp kiểu nào và đòi bắt box ta phải tổ chức lần hai nhanh để còn được chụp hình .Đấy xem ra mình vẫn hạnh phúc chán các bạn nhỉ.Úi giời ơi muộn quá rồi chắc phải về thôi .hẹn gặp lại bà con nha .Nhưng ko xong rồi họ lại bắt ở lại chơi đế chế rối .thôi mình phải tham ra vào cuộc đổ máu đây bye nha
  3. hoangxa

    hoangxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Khi tình yêu ngâp tràn trong tâm hồn ta , hãy cảm nhân hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang dộng tay và để cho nó ra đi môt khi tình yêu đã muốn thế . hãy mang tình yêu đên cho những người đã ******** yêu sống lại trong ta , manh đến cho những ai thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn , mang dến cho thế giới xung quanh mình bằng mọi cách mà ta có thể làm được . Có những người danh yêu đã sai lầm . Sống một cuôc sống không tình yêu lâu ngày , họ cho rằng tình yêu chỉ là nhu cầu . Họ ngỡ rằng con tim là một chỗ chống mà tình yêu có thể lấp đầy , họ bắt đầu nhìn tình yêu như phải đến với mình , hơn một điều xuất phát từ chính bản thân mình . Họ quên đi điều kì diệu nhất củatình yêu . đó là - tình yêu là môt. món quà- mà có thể đâm chồi nảy lộc khi dược trao tăng đi . Hãy nhớ lấy điềo này và giữ gìn nó trong trái tim mình . Mai mai tình yêu là một điêu bí mật . Hãy tận hưởng niềm hạnh phúckhi tình yêu dên ngự trị trong ta dù chỉ là khoảng khắc của cuôc đời mình
  4. minhdauroi

    minhdauroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    MỆT quá các bạn ơi bây giờ mới chơi đế chế xong này .mệt quá à chắc mình ko sống nổi 30 tuổi mất .Vì bị chúng nó lôi vào trò đổ máu này .Ngày hôm nay chắc là mình phải ngủ tới chiều mất, nhìn mình đã giống nghiện sẵn rồi sau mấy hôm thức đêm như vậy nhìn lại càng giống nghiện hơn.kể từ hôm nay sin thề sẽ ăn ngủ đúng giờ đê ko bị bảo giống nghịên nữa.Nhưng thôi buồn ngủ rồi về đây có gì bà con cứ viết ra để chiều ngủ dậy tôi sẽ đọc bye nhe
  5. hoangxa

    hoangxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    anh mình đâu rồi ơi em cũng buồn ngủ quá thôi có gì chiều anh em mình gặp lại nha thôi em về ngủ đây chào anh Kiên nha
  6. tuannghia_2012

    tuannghia_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chào tất cả mọi người chúc mọi người mọt buổi sáng tốt lành
    đêm qua đúng là một đêm kinh hoàng
    sợ quá chắc là lần sau chắc không dám chơi điện tủ đêm
    buồn ngủ quá mình ơi
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Nhìn cái ảnh đánh bài, híc, lại sót xa còn nhìn cái ảnh bác A4U bê đĩa rau lại thấy điêu ngoa thế , híc, vì sao cua lại chộp ảnh đúng lúc đó nhỉ? bác ấy ăn dã man nhất mâm mình mà , có con cá bác làm già nửa, híc mình chưa kịp được miếng nào, chắc bác lặn lội xa quá đói nên em tha không tính. Híc còn đi WC là em ăn cái "nem" của concua xong là té luôn vào đấy, híc chả hiểu sao???
  8. satthutotden

    satthutotden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ùay mấy chú nói xấu anh thì dể lúc khác nhá , còn bây giờ đề nghị bình mấy bức hình kia đi , đừng cứ nói lảm nhảm như thế người ta tưởng anh em ta sống ở làng vũ đại , ok,
    DOI KHONG CHEM GIET NGUOI KHONG PHUC
    TRAI KHONG TIEN BAC GAI KHONG THEO
  9. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Ehèm!
    Đây là lúc mọi người bàn tán về buổi offline, thế mà chú hoangxa lại cứ nói đâu đâu ấy - đúng là bài của chú xa như quần đảo đang tranh chấp - Anh phê bình chú làm nhụt chí mọi người, có ai ngồi bên cạnh thì cho chú ấy........ mấy cái nem cuốn to như cái của a4u để lên đầu Cua hôm off ấy nhé!
    Về buổi offline :
    Hôm đó chú a4u có khoe hàng - anh xin khẳng đinh điều này sau khi xem kỹ ảnh Cua port lên - mọi người hãy nhìn cho kỹ cái khuôn mặt a4u rất mãn nguyện khi để cái của mình lên đầu Cua (cái nem)! Lúc bê rổ rau thì đưa ngón tay cái - Cái này có vẻ ám chỉ trước và sau khi dùng thuốc tăng trưởng!
    Mạng Internet đã được phủ sóng ở mọi lúc, mọi nơi - bằng chứng là tại hồ câu có cả dịc vụ chat có Webcam (hãy xem ảnh) nên mọi người mới háo hức đến như vậy và còn giới thiệu cho người khác.!
    Tham ăn nhất là lovely - ăn hết cả thịt còn định làm nốt cả xương và đầu cá (xem ảnh) - may mà mọi người can ngăn, nếu không thì có lẽ chủ hồ câu sẽ phải tính thêm tiền xương vì không có cái để ninh nước lẩu.
    Ở hồ câu này có 2 loại câu : Câu cá cạn và câu cá nước. Giống nhau : Đều ngồi bệt hoặc ngồi xổm, đều phải có mồi... Khác nhau : Câu cá cạn thì chỉ có 1 loại cá (gọi nôm là Bát cá) còn câu cá nước thì ngoài cá (rô - trê-chép...) có thể câu được cả túi nilông, dép... và có khi còn có con cá mấy chục kg - các chú không được nghĩ là đánh bạc nhe, đó là tệ nan XH đấy!
    Cua port tiếp ảnh lên để chú xem tiếp rồi giải thích cho mọi người hiểu nhé!
  10. satthutotden

    satthutotden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trời , em đọc bài viết của bác eloiro đúng là quá chất lượng , phải nói là bác bình loạn quá hay , nhưng mà bình loạn vẫn là bình loạn , phải đưọc chứng kiến nhưng sự kiện đáng nhớ đó mới quả là một vấn đề , chỉ tiếc cho nhưng ai không được chứng kiến thôi , chậc chậc , đúng là một dịp may hiếm có bị bỏ lỡ , hy vọng rằng những ai chưa được chứng kiến nhưng cảnh hoành tráng đó thì lần sau nhớ mà đừng bỏ qua
    Còn chuyện chú hoang xa mà bác eloiro nói quả là ko sai , nhưng mà cũng phải bác à , bác thông cảm cho vì chú ý còn bé tý , bé hơn cả con cua nhiều , lên đã viét sai chủ đề mà , để em dặn dò lại sau há bác

Chia sẻ trang này