1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

  2. satthutotden

    satthutotden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Úi Zời Úi Zời Úi Zời ơi bé nhóc vẹt từ hôm offline về đến giờ không biết là có phải lúc xin webcam của a4u ở ????........ hay không mà cứ nhăn răng , à quên toe toét thế kia hả
  3. hoangxa

    hoangxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    bác eloiro oi mình không biết đấy là buổi ofline của các bạn mình xin lỗi nha mình anh mình đâu rồi bảo cứ viết gì thì viết nên mình viêt ngay chủ đề đó thông cảm nha
  4. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay ngọc thể bất an nên chỉ ngồi xem thiên hạ múa may, quay cuồng, bình phẩm. Đến buổi chiều có được đôi tí sinh khí nên quyết định nhảy vào. Làm một bài bình khá là dài nêu lên biết bao nhiêu điều thời sự nóng hổi về buổi of nhưng số nó đã đen thì ngồi trong nhà cũng bị otô 18MT húc chết. Kết quả của bài chiều nay là chết yểu. Chán. YM thì trục trặc, chẳng chát được quá 1 câu. Ăn tối xong, nhân lúc vợ đuổi ra khỏi nhà, quyết định nhân cơ hội mò ra hàng Net, lên đây thăm thú như thế nào.
    Vâng, thưa bác ELR,nếu không có em anh dũng, biết sống vì mọi người, dám hy sinh tấm thân ngà ngọc này thì còn khối thành viên phải chạy ra WC sớm. Em dám ôm ngay rổ rau để mà thử xem có độc hay không. OK, lúc đó mọi người mới ùa vào đánh chén.
    Bác ELR là hiện thân của cờ gian, bạc lận, đến nỗi trong các ảnh trên chả thấy được mặt mũi của bác cho rõ ràng. Hình như bác sợ hay sao ấy. Được cái có trông vẻ đẹp thì nó lại bị cái mũ trắng che khuất.Bác cũng hùng hồn, hùng hổ lắm, trước mặt bác có đến 2 cốc, một chai nước LAVIE, khổ nỗi hai cái cốc đó là Trà đá đấy bà con ạ. Nghĩ cũng tội cho bác ấy. Già cả, thần kinh kém nên phải kiêng bia.
    MOD Bless thế mà máu gái ra phết, thưa bà con, MOD ta từ khi bắt đầu các thành viên tụ họp cho đến khi giải tán MOD ta cũng nhất quyết không buông tha CON CUA. Theo điều tra thì MOD ta cũng trẻ người non dạ nhưng được cái máu sớm nên đã lập gia đình với một cô thôn nữ quê vùng Hy mã Lạp sơn. MOD ta quyết định cố tạo cho mình già đi bằng cách để nguyên bộ râu cằm mà theo phán doán của a4u này là quên cạo. Cũng đỏm ra phết,
    a4u này đứng trước biển WC - theo lời bác ELR - đấy là do bùng nổ thông tin, nối mạng toàn cầu nên trong Toa - lét cũng có Web cam - Xin thưa, không phải, hoàn toàn không phải. Đó đúng là toa-let, là tác phẩm đắt giá của Nhóc vẹt và cả Bác ELR, nghe nói khi a4u này cùng với minhdauroi, vanyeuminhem rủ nhau đi tâm sự, về với thiên nhiên thì hai bác cháu nhà ELR lăn lê, bò toài (chắc ai cũng biết cái món tập quân sự rồi nhỉ- đấy, nó như thế đấy). Kết quả bác ELR và nhóc vẹt mặt mũi xây xước, tím bầm, quần áo bẩn thỉu nhưng có được mấy bức ảnh để đời. Bác cháu mà gửi ảnh đăng báo nhớ trả tiền cho 3 anh em chúng tôi công làm người mẫu đấy.
    Tiếp theo, tại bàn ăn, chú satthutotden sau khi tranh thủ chúng tôi đi đã chén sạch con cá quả nướng. Món này ngon lắm các chú nhỉ. Nghĩ mà tức Tốtden, ăn xong chú bỏ chỗ hình như là nhảy xuống hồ câu tắm cái cho xuống cơm. may mà hồ người ta nuôi bằng thức ăn tổng hợp chứ mà nuôi theo mô hình VAC (vườn - ao - Chuồng) thì a4u này đảm bảo ai ngồi trước cái PC xem ảnh nghe mùi phải biết.
    Tiếp đến là thành viên lovely-blue...sì-ta. Cô này cũng có vẻ hơi chảnh một tí, nhìn cái đầu cá có vẻ không bằng lòng cho lắm. Nhưng xin thưa, nếu ở chỗ nào khuất vắng chúng tôi chắc mèo mà ngồi bên cạnh cũng đành để bụng đói mà đi ngủ. Lấy đâu ra xương mà ăn.
    Ngồi bên cạnh đó là cô CUA, may mắn cho cô ta không thì chả có càng mà bò về. Mặt mũi cũng có vẻ thèm thuồng cái đầu cá của lovely-blue ..sìta lắm, nhưng vừa phải thôi cô, ăn nhiều rùi.
    Ai muôn biết tài đánh đàn ghi ta của Satthutotden xinh mời liên hệ trực tiếp với minhdauroi. Cả bàn ăn bỏ chạy sạch, còn a4u vì lịch sự ngồi chịu trận, còn minhdauroi thì quay mặt vì không thu nạp nổi. Chú Tốtđen nhà ta mặt cứ hơn hớn, nghĩ rằng mình đang đưa mọi người vào thế giới lung linh huyền ảo của âm nhạc, đâu biết rằng chú ta mà sang Iraq chắc đội Mỹ tuyển dụng vào thay binh nhì England làm quản giáo. Khỏi phải mang tiếng đàn áp tù nhân, cho họ thưởng thức món nhạc xả xú páp này có mà tởn ba đời.
    Vâng tiếp đến, xin thưa đấy không phải là a4u này khoe hàng như bác ELR QUẲNG cáo, đấy đích thị là món nem cuốn tạp pý lù mà a4u đã đề cập ở bài trước. Nó là sản phẩm của Nhócvet, cô ta đã thức trắng mấy đêm, nghiên cứu bao nhiêu sách dạy nữ công gia chánh để cho ra món nem mà theo a4u này ta tạm gọi là món NEM THẬP CẨM. T/chất lý, hoá học: dài, tròn, có vẻ bắt mắt, tác dụng nhanh với ai có hệ tiêu hoá kém. Tạo ra sản phẩm: là thứ mà người ta hay dùng để nuôi cá ở các hồ vùng quê giống hồ mà chú Tốtden tắm đấy.
    Tại quán KARAOKE Hàng bún, chú vẫn yêu mình em (người đang gãi đầu)đang mải mê ngắm mấy dàn đèn nháy xanh đỏ trong quán, chú có thầm thì vào tai a4u này: lạ qúa bác ạ, cái này em chưa thấy bao giờ. Bên cạnh là chú Tốt đen có vẻ hiểu biết đang ra sức giảng giải cho chú Vẫn yêu hiểu (cái này a4u nghe lỏm thôi): Bộ đèn nháy này một ngày nó phải đốt hết một ....bình ga. Khiếp, em hãi. Các bác đừng có nói là a4u này nói nhá.
    Cái chú đang ngồi trên xe trông rất tí tởn với cô lovely-blue..sìta là MOD bờ lê bờ lết. a4u đã nói ở trên. Luôn tận dụng cơ hội để cua con gái. May mà chú Tuấn nghĩa và Whishky... không có mặt, nếu không đánh nhau to.
    Vào quán hát hò, cô lovely này máu ra phết, chấp luôn 4 chú. Mình đâu rồi và MOD thì hình như lâu lắm không được biết cái công nghệ chụp ảnh, hoặc là làm đỏm nên tí tởn tươi cười nhìn ống kính. Còn chú Muống và chú Vẫn yêu thì có lẽ thèm bia nên chỉ nhăm nhăm nhìn vào chai Ken thui.
    Song ca với Nhoc vet: Lời gió...hú, chú Tôt đen có vẻ ngượng ngập, không hiểu vì giọng hát hay tim rộn ràng mà lại làm mặt tỉnh qoeo, ngó lơ lên màn hình.
    Thưa cả nhà, do cái cô CUA mải chơi nên không post hết ảnh lên, có mấy kiểu của các thành viên khác và của cô ta chắc là bỏ đi rồi, chứ không đưa lên anh em mình xem thế nào cũng quyết định gửi đi: Góc Ngộ Nhĩnh hoặc báo Tuổi trẻ cuời, Làng Cười...thế nào mà chả có cái Quỹ cho buổi of lần sau.
    To: Tốt đen: Cảm ơn chú đã phong cho a4u này là Anh BA, đã lặn lội vì CUỘC SỐNG. Có điều chú cứ nói thẳng là A4U vì cuộc sông, chứ a4u này không dám so với Bác Hồ đâu. Thất lễ, thất lễ. a4u này đang chờ tiếp tập hai: Chiến Binh xứ Nghệ mà chú đang thai nghén, nhanh chóng ra đời cho bà con ngâm kíu.
    Mệt phết. Làm cái đã, cái này bác ELR chịu
    a4u

  5. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Ôi chời ạ, đọc bài tường thuật của bác mà em lo quá đi mất, kô biết khi vợ em về có đọc được những dòng này kô, đọc được chắc là chết em mất thôi, giờ thì cứ hy vọng là kô biết đi đã, tất cả cũng tại bác a4u cả. Còn về bộ râu của em là do vợ vắng nhà nên kô có time chăm sóc nên mới để dài thế đấy chứ ạ, khi nào có vợ bên cạnh thì sẽ khác ngay, hy vọng lần sau off sẽ cho các bác ngó mặt vợ em, lúc đó mong các bác tha cho em nhé, nhất là bác a4u, hãy để cho em yên ổn với cuộc sống gia đình bây giờ đi, híc
  6. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ------------
    Việc gì mà phải sợ thía chú Bless. Anh chỉ nêu lên sự thật thôi mà. Chú cũng là hiện thân của trường phái: Đội vợ trên đầu là trường sinh bất lão. ấy nhể
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    híc, nghe bác A4U nhắc lại càng cay, chú bless, mod, đã có vợ con rồi mà cứ ôm khư khư cái càng cua, híc, mà đáng ra là em với bác A4U đã thoả thuận chia hai từ đầu... có khi lại phải dùng chiêu "chọc gậy bánh xe" lôi vợ chú bless vào đây để mình ôm chọn cái càng cua thôi
  8. satthutotden

    satthutotden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Á , bắt được rồi nhá , túm được rồi nhá bác a4u , lần này thì không thể chạy thoát nhá , em bắt quả tang bác noi xấu tốt đen nhá , đừng tưỏng là tốt mà bác coi thường nhá , một khi tốt đã sang sông thì bác biết thế nào rồi chú gì , một đập ăn quan luôn đó ,hôm nào bác ra hn thì ghé chỗ e chơi nhá , 55 lĩnh nam ok chưa , bác nhắn em ra rùi thì nhất đinh phải tơi đó , có gì nhắn tin á , không thì nhắn vào hòm i mèo của em lá satthutotden A còng Dylan chấm canh rau cà nhé , em và mấy cu em hay đến đây chát , bác biết rồi đó , sẵn sàng nghênh tiếp bác , đảm bảo fê luôn , ko say không về , ô kê,
  9. muong82

    muong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ôi mấy bác này ác với Mod Bless quá . Làm gì đến nỗi mà phải "lôi cả vợ bác Mod vào đây" , làm vậy đến lúc off lần sau bác Mod nhà ta không được vợ cho đi thì sao . Em nghĩ là cùng lắm là các bác gửi một cái ảnh bác Mod nhà ta đang đèo Cua để còn chấn chỉnh lại. Nnhưng các bác nhớ đừng để lộ mặt Cua nhà ta nhé, chứ không đến lúc vợ bác Mod mà đấnh ghen thì em sợ lần sau anh em mình không nhận ra Cua nữa thì chết.
    Còn tài đánh đàn của Totden là hay nhất rồi bác còn chê gì chú ấy ,nói thế lại hoá ra là chúng ta ko có ai đàn hay sao (dù sao cũng phải nói tốt anh em một tý chứ) .Em sẵn sàng bỏ 5sao cho chú Totden vì tài gitar của chú, các bác không phản đối chứ ạ.
    Tiện đây bác ELR cho em hỏi, bác không uống được bia,vậy mà hôm đó bác lại kể cho chúng em có lần bác uống "2 chai lúa mới". Em thấy khó tin quá ...hic... 2 chai lua mới với người uống rượu được cũng không phải dễ. Nhưng mà cái bất ngờ nhất là ở cái lý do bác làm như vậy (bác làm mọi người sặc khi dưa ra lý do đấy). Liệu em có được mạn phép nói ra cái lý do đó không ạ? Thôi thì đang tiện thể đang viết bác cho em noi luôn thể. Mọi người biết đó con người từ khi sinh ra đã được yêu (sự yêu thương của cha mẹ, người thân) khi lớn lên họ lại có thêm nhiều tình yêu khác, và cái đắc biệt nhất chính là tình yêu đôi lứa. Bác ELR không phải là ngoại lệ . Khi đó, vào cái ngày bác làm bước đột phá với 2 chai "lúa mới" trên tay là ngày bác nhìn thấy người ( he fall in love ) ngồi sau xe một "thằng nào đó" (em diễn đạt lại y chang lời chú ELR đó nha) , bác dằn vặt đau khổ, tìm đến rượu. Nhưng rồi kết quả ra sao mọi người biết không?
    Điều bất ngờ nhất là ở chỗ : "thằng nào đó" lại là họ hàng của người yêu bác ELR. Đó mọi người thấy bác cả nhà ta vui tính chưa.
    Thôi em xin nhường lời cho các bác bình loạn tiếp.
    PS: Cho em góp chút ý kiến nhé : lần sau mọi người đã đi thi cố gắng đi trọn buổi đừng chạy sô, mất hứng lắm. (Em không có ý trách ai đâu nhá, đừng hiểu lầm , '' tội nghiệp ''.
    Something are difficult to get but more difficult to conserve
  10. satthutotden

    satthutotden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    kakakakakâkakâkakakakaka máu rồi đây , chú muong82 lại họi mìn bằng chú , hự hự , hôm nào nhất đinh phải trăm fần trăm , chú mặt đỏ tía tai lần 2 thôi

Chia sẻ trang này