1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Hà Nội

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 15/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_Trong_Giang_Ho

    Nguoi_Trong_Giang_Ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tôi chả hiểu các bác làm cái gì luôn.Song tôi vào dây gọi là vui vẻ cả các bác 1 tí. Ai có vấn dề gì thì cứ gặp tôi mà trình bày. Chúng mình nói chuyện cho vui. Ok các con dê
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Ờ đi chơi vui nhỉ
  3. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi bận quá, cháu Cua có đưa cho anh ảnh để anh port lên thế mà bây giờ mới port được - Mong mọi người thông cảm nhé - chúng ta bình tiếp nhé!

    Cua và mod đang bên nhau trên chiếu
    Lovely một mình chấp 3 anh
    u?c blessthechild s?a vo 15:26 ngy 08/10/2004
  4. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    chẳng nhớ là em đang làm gì với cái ảnh ở trên nữa, hình như là đang gỡ xương cá hay sao ý , mà cũng có thể là đang xem xét món salad của ai đó đã gọi ra, híc, chẳng nhớ gì nữa cả, híc
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bác satthutotden cứ nghĩ "bậy" nào em có ý gì đâu?! hôm đấy em mà không làm phóng sự ảnh như thế thì ai mà biết được mấy "lão" ấy có âm mưu gì chứ
    Em cũng đề nghị với mấy bác giai nhá! các bác về nhà học đánh ghita đi .. mọi người biết không mấy bác giai hôm off ý chả bác nào biết đánh ghita cả báo hại em năn nỉ xin xỏ bác chủ quán cho mượn cây đàn mang về lán ai ngờ .. sự thật nó lại đau thương như thế! 2 bác trưởng bối của box thì "đam mê" với món sát phạt nhau hết tá lả rồi đến chắn , hôm đấy em thấy bác eloiro thu được một mớ xiền đấy! thảo nào cuối buổi hát bác ý lanh chanh đòi giả xiền ( chắc tâm tư bứt rứt vì "chăn" được mấy chú "gà" nên mới thế ) già đã thế bảo sao vợ đuổi ra khỏi nhà ( bác a4u), bảo sao trẻ không bắt chước theo chứ!? 2 bác này không khéo sau này làm bọn trẻ ( sau này) trong box cuộc sống đến hư vì "tệ nạn" mất thôi! em là em định lên án nữa cơ nhưng mà .. thôi! em cứ để đấy đã, để xem 2 bác này có biết "hối cải" hay không rồi hậu xét
    Bác a4u nhé! bác đừng "tranh công" nhé! em là em "để ý" thấy hôm đó người xử lý rổ rau ( rửa chưa sạch) đầu tiên và người đứng dậy (chạy vào wc) đầu tiên là bác bò lết thì phải khổ thân! người đã gầy gò nhỏ bé ( vì bị vợ hành .. )như thế bao nhiêu bổ dưỡng râu ria tranh nhau mọc ra hết rồi! thì lấy đâu ra mà béo được cơ chứ?! mà em đồ rằng có khi bác bò lết lại muốn .. đọ râu với bác a4u không biết chừng?
    Em cũng đính chính cái món nem ấy để xoá tan mọi hồ nghi của mọi người - nó ( tạm gọi là "Nem đặc biệt" )đâu có tội tình gì đâu mà mọi người lên án nó ghê thế? hic .. em đã thử nghiệm từ lần trước rồi! em "có thấy gì đâu?" lại còn có vị là lạ và cũng ngon đấy chứ! Bác a4u đừng sử dụng biện pháp "nói quá" lên thế mà mọi người sợ đấy! NhocVet cam đoan với mọi người - cả bác eloiro - muong82 - minh đâu rồi nữa ( những người đã từng "thử nghiệm" món này - các bác lên tiếng bênh vực cho em đi chứ?) bảo đảm với mọi người là món nem "đặc biệt" đó không có vấn đề gì cả ( chống chỉ định với những ai trước đó ăn phải đồ dễ bị đau bụng ) vậy là mọi người cứ yên tâm đi nhá! lần sau mà có vụ off Nhocvet sẽ cuốn cho ai chưa được thử để "thử nghiệm" xem lời NhocVet nói có đúng không nhá!
    Ngoài lề một chút , mấy ngày nay Asem đường đông quá các bác nhể , có bác nào vào hội chợ Asean không ạ? xem mấy cái văn hoá mấy nước ý , hay phết đấy chỉ tội cái là xem xong lúc đi về ngay cái vụ tìm xe thôi đã thấy mệt rồi lại còn tắc đường nữa chứ hic!

  6. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày này anh chẳng dại gì mà ra đường như em đâu nhocvet ạ, sợ mấy chú công an lắm, mới hôm nọ thôi ra Mỹ Đình có 1 tẹo mà cũng bị gọi lại hỏi vì sao mặc quần soóc ra ngoài đường, híc híc.......củ chuối kô chịu được. Cho nên tốt nhất là cứ ở nhà và online, khi nào hết ASEAM thì ra, khoẻ khoắn lại đẹp da, hì hì
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    hihi mọi người ạ, hôm qua em mới nhớ ra rằng phải bầu chị Vẹt là người nhanh tay nhất và có răng sâu nhiều nhất. hehhe. sao lại có chuyên đó thì :
    hôm đó mọi ngưòi nhớ không, chị Hoasosac có gửi một túi kẹo ra, chia nhau nhưng ăn ko hết, cuối buổi chị Vẹt đã thu vén những gì còn sót lại vào túi của mình, ối rời, còn phải đến 2/3 gói ý ạ, mang về nhà. kiểu này định ăn mảnh 1 mình đây mà, chả chịu chia chác cho các chiến hữu trc'' khi ra về gì cả. tính từ hôm đó đến nay chắc là số kẹo ấy đã đc giải quyết xong rùi chị nhỉ?? hehhe mà ăn nhiều kẹo thì dẫn đến sâu răng thôi, có gì là lạ?? khi nào chị Vẹt chụp lại ảnh cho bà con chiêm ngưỡng bộ răng sâu mới của chị nhá. chị Vẹt nhá
    thêm một phát hiện nữa là Muống82 ko ngây thơ hiền lành như điệu bộ của anh ý đâu ạ, giả vờ để che mắt mọi nguwòi đấy. em phát hiện ra cái nick của anh ý ko phải là Muống82 mà giật gân hơn, ý nghĩa xác thực của cái nick này là MUỐN GIRL 82 ( chữ g viết tắt của chữ girl đấy ạ)hehhe. đấy nhé. mọi nguwòi nghĩ coi em nói có đúng ko??
  8. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không post được ảnh lên nhỉ - làm mãi mà không được! Mẹ khỉ!
  9. muong82

    muong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Híc... cái cô Lovely này suy diễn lung tung quá (thế mà lại trúng phóc mới ác chứ). Ma` biết rồi thi pm cho ng ta thôi chứ , làm bể hết bí mật của người ta. Hí...c...... phải ra nơi khác mất kiếm vợ rồi . Lovely nhớ đấy nhé , thù này sẽ có ngày phải đòi .
    Đến nước này thi em phải ra đi tìm đường tự cứu bản thân mình thôi (các bác nhớ cản em nhé).
    Mà Lovely là gì thế ai giải nghĩa giúp em với, theo em hiểu thì đó có phải là "lo về tình yêu" ko nhỉ ? chắc cô này viết vội quá nên viết nhầm thôi mà , phải không "Lovety " ?
    Nhắc mới nhớ đúng là vẹt hơi tham lam đó nha. Nếu lỡ ăn hết rồi thì lần sau phải mang gói mới đến đãi mọi người đó (vì có ai biết là chị Taisaolaithe tặng cho vẹt hay tặng cho cả nhóm đâu )
    To minhdauroi : khi nào chú vào SG nhớ đánh tiếng anh em một câu nhé, biết đâu anh em minh làm một bữa nhỉ . mà chú cũng bớt chơi đêm đi , chơi ban ngày có phải sướng không, lại còn có nhiều cao thủ nữa chứ.
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    ...............huuuuuu.............oaoaoaoaoaoaoaoaoaoa.............
    Cua ghét cả nhà lắm nhé,chẳng ai thương Cua cả,người nào cũng giả bộ hiền lành tốt bụng,sao mà đáng ghét thế chứ....
    Bác ELR,bác là người lớn nhất thì phải công bằng chứ,bác phải thương cháu bé nhất chứ????Sao bác toàn đầu têu bậy không hà???
    Chú A4U,chú không bênh cháu,chú chỉ thích trêu cháu thôi....cháu ghét quá điiiii...
    Chị NhocVet nhá,trong khi em khổ sở thì chị làm gì nào??Đi hội sách thủ đô,vui chơi một mình,thế mà về nhà còn không thương em,không biết lấy công chuộc tội,lại còn ......hux hux hux...
    Chị Lovely......chị không nhớ chị còn nợ em cái gì à??Em mà không bao che cho chị thì...đấy là em thương chị nhá....thế mà chị chẳng thương em....
    Satthutotden kia,thấy người ta mắc nạn là cười sướng hả??
    Cả mấy người còn lại,lính mới đến,quậy vừa phải thui,phải biết giúp người khốn khó chứ,chỉ cười không à..??
    Anh Vanyeuminhem nhá,đừng có nhăn cái răng ra nữa,uổng công tui cụng ly với ông hoài...hừ....càng cua này quắp hơi đau đó nhe...
    Ngày hôm đó,Cua về từ lúc 6h kém,mà lờ đờ đến 7h hơn mới có mẹt ở nhà,đã say giấc nồng lại bị mọi người đánh thức liên tục để hỏi nọ kia....ngày hôm sau,rồi hôm sau nữa,thì bận túi bụi luôn,ở nhà,rồi ở trường...có người bạn lớn trong Nam ra chơi với Cua,mà Cua còn không đi được với họ....thế đấy....Bận tới chết luôn,vừa hết công việc là lăn ra ốm liệt giường mất hai hôm,dẹp lép như con tép ấy....Chẳng ai thương mình thì thui,con nói linh tinh à....huuu....Thấy bác ELR cứ nhặng xị lên đòi post ảnh,mới đem qua cho bác post...ai ngờ,hix,cháu nói thiệt nha...xấu tệ....
    Giờ tuy không ai thương Cua,nhưng ..........biết sao được,Cua lại thương mọi người mất rùi,chuyển ảnh sang cho cháu đi bác,để cháu post...

Chia sẻ trang này