1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Nam California, DC, Boston, ... etc :D

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    for fun:
    Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em. Nhưng một sự thật phũ phàng là người Việt Nam mình khinh thường bọn Lào lắm. Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (15k 2 đôi). Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào. Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc Lào. Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. Và .... có một ông doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với 1 người Hà Lội. Sau khi đến trạm dừng, người Hà Lội kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la lên: "thằng lào"
  2. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà ngày Valentine''''s vui vẻ, mạnh khoẻ, ai chưa có người yêu thì sớm có người yêu, ai có người yêu rồi thì mau có người yêu mới, ai đã lập gia đình thì mau sớm có bồ.
    To someone I know: HAPPY BIRTHDAY TO YOU, VALENTINE GIRL !!! REGARDLESS ALL THE TROUBLES, WISH YOU HAVE A BIRTHDAY AND A VALENTINE''S DAY FULL OF JOY AND HAPPINESS ALWAYS LIKE THE GIRL I KNOW BEFORE.
    [​IMG]
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 03:10 ngày 15/02/2006
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị chính ủy phaohoa sau cơn say (say gì thì kô biết) thông báo cho pv biết tình hình chốt hạ cuối tuần này thế nào.
    Công nhận chính ủy nhà mình hay thật, tối Valentine tớ trùm mền ngủ, chưa tới giờ alarm réo thì chính ủy đã réo thay, 8 1 hồi thì giờ tỉnh ngủ hẳn.
  4. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chúc Ngọc honeymoon hạnh phúc và... an toàn ha [​IMG] 
     
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 16/02/2006
  5. chunling

    chunling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thời đại bây giờ người ta đi honeymoon trước mới chống lầy (kể cả cái khác) sau.
    Nhân đây thông báo với toàn thể Cali Rep là ngay khi lúc này, chính ủy phaohoa đã an toàn hạ cánh xuống Nam Cali, khu vực Inglewood, zip code 90304.
  7. swatus

    swatus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Í bà này ở gần chỗ tui....90250 here ...
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ôi các bạn cứ nghe thiên hạ đồn đại. Các bạn cứ vui là tớ cũng vui rồi.
    Cái chỗ tớ ở tớ cũng chẳng nhớ là chỗ nào vì bọn tớ cả chuyến đi không hề đụng đến bản đồ. Cũng chẳng có dụng cụ gps. Cứ bốc phone lên mà gọi thôi, anytime, anywhere, anybody có thể túm được. Chưa tệ bằng hôm lên SF với kieuphong, 2 chị em đứng ngay trước cửa cái khách sạn, tay cầm bản đồ, mắt đứa nào cũng đeo kính. Thế mà còn tớn lên đi thêm nửa dãy phố nữa để tìm cái chỗ mình đã đứng. Thêm một điều nữa, sau chuyến này tớ được phong thêm danh hiệu "tổ lái đường 5".
    Hôm nay CN tớ không phải đi làm và cũng chưa phải làm bài tập nên ngủ đến tận 11h30. Sau đó trở dậy quyết định nấu món Claim Chowder nhãn hiệu phaohoa. Chẳng là đang nấu thì tớ thấy thiếu thiếu thịt. Tớ vốn thích thịt. Tớ lục tủ thấy có bò viên liền đem ra thái mỏng rồi bỏ vào. Rồi tớ lại thấy hình như thiếu mặn. Tớ bỏ thêm một thìa xì dầu vào. Rồi tớ không có cracker nên tớ quyết định làm phồng tôm thay cracker. Và túm lại là nó ra một món mà tớ không thể gọi là Claim Chowder và cũng không biết nên gọi là món gì. Bây giờ thì đang ngồi thưởng thức nó vì không ai ăn đến thằng em tớ vốn thích đồ Mỹ mà nó cũng chê.
  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, món đó "claim" là "chowder" là phải rồi, chỉ claim thôi mà
    Nói đến mấy món này phải lên Boston hoặc đi Newport ăn là ngon nhất. New England Clam Chowder là ngon nổi tiếng.
    Tôi cũng thích ăn món này, nấu vừa nhanh vừa dễ ăn lại ngon.
    Tôi thường mua hộp trai đã bóc ( baby clam) về vứt sẵn ở nhà, lúc nào ăn lấy ra nấu, mở nguyên cả hộp lại cho nhiều sữa cho nên có thể nói là "Trai cháo" chứ không phải "cháo trai", cháo hến
    Thỉnh thoảng đổi kiểu, vứt gạo vào máy quay sinh tố đánh nát, nấu với rau dăm lại ra kiểu cháo trai Việt nam ăn với quẩy rán mau ở chợ tàu
  10. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vào đây...thử chữ ký cái...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này