1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Nam California, DC, Boston, ... etc :D

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Chà, Ku Kiều Phong "rạo" này lại thích tiểu thuyết lãng mạng, tình cảm rạt rào, mít ướt như con gái. Cỡ Quỳnh Dao được không em?
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hỏi giùm bạn em thôi. Em có đọc sơ 1 truyện khác của nó, đỡ ướt át hơn QD nhiều.
  3. secretcom

    secretcom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/09/2001
    Bài viết:
    3.197
    Đã được thích:
    1
    1:46 a.m...Just got home from Denny''s .
    "The hills have eyes", pretty darn good movie, way better than Saw and Hostel. Highly recommended.
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    oh my gosh, can tội nghe theo Long mà hội này cũng vừa đi về, T xem mà suýt khóc, nhất là cái phần đầu, sợ da man
  5. Rommy

    Rommy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Em viết tiếp hai câu cuối cho bài thơ của chị Pháo đỡ lẻ loi :
    Hôm nay mồng tám tháng ba
    Chi em phụ nữ đi ra đi vào
    Tay cầm hai củ su hào
    Vừa đi vừa nghĩ nên xào hay kho
    Hehê, hình như bài này đang trên báo HHT phải đến hơn chục năm trước thì phải
    Được Rommy sửa chữa / chuyển vào 14:07 ngày 17/03/2006
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Phim coi hơi sợ nhưng mà hay ha [​IMG]
    @ Ngọc: gọi hoài ko thấy pick phone chắc ngủ rồi. Nhận được voice mail dặn dò trời mưa chạy xe cẩn thận thấy.... ấm lòng dễ sợ. Thanks for caring. I''m home safely. Ngày mai học ra ghé qua chị ăn lunch luôn.
    @ anh Khỉ khờ: có lên SJ thì phone cho em hay Ngọc nha, nếu ko biết số phone thì anh hỏi chị Ba hay mấy ku kia cũng được [​IMG]
    Hôm nay 1 khách hàng quen ở chỗ làm mất vì bệnh. Feel hơi down. Thấy mình tệ quá khi nghe mọi người nói tên ông khách đó ra cũng chưa nhớ ổng là ai liền, trong khi ổng lại nhớ tên mình [​IMG] Mà mình cũng weird, ít khi nào niềm nở với ổng chỉ vì ổng hơi chậm, nói khàn khàn khó nghe... life is really so short..!
  7. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    thử chữ ký cái..
  8. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Thông về dùng bút lông kí đi. Kí bút này không thấy gì mà chỉ thấy hộp vuông hộp vuông.
    Chúc cả nhà một chủ nhật vui vẻ. Sáng nay tớ vừa đi ăn dimsum SJ xong, đắt dã man, và thề là lần sau xin tốn 30 đô tiền xăng để chạy lên SF ăn cho đã. Một bàn ê hề đầy thức ăn hết có 14 đồng. Cộng thêm tiền xăng chạy vòng vòng Chinatown tìm chỗ đậu xe vẫn rẻ chán.
  9. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Chán quá, ở SJ mấy ngày mà không được đi chơi với mấy mấy "Ma Nữ Đa Tình" của Sơn Hô Dê. Cảm ơn Vy Huỳnh rất nhiệt tình thăm hỏi. Thôi đành hẹn lần sau vậy.
  10. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    chứ ko phải bị vợ kè kè 1 bên ko cho đi sao anh ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này