1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Nam California, DC, Boston, ... etc :D

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    vậy thì màn trình diễn bikini của chúng ta chắc là ko bị huỷ bỏ ? thế này thì tuyệt....
    @Tiểu hài đồng huynh: tôi chỉ còn chiến đấu 1 ít ở box này thôi, chả "trên từng cây số" gì...lần sau thì cứ nhắn nhé...non xanh trơ đó, sợ gì ko có củi đun
  2. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người....
    Tin khẩn: Tin bão số 2...sorry...quen miệng
    Bà con Cali Rệp chú ý, tin khẩn: dường như ông trời ko bằng lòng việc dân tình Cali Rệp (viết tắt của hội California Republic) offline hoành tráng nên đã cho mưa rải rác khắp nẻo Orange County.
    Sau 1 hồi bàn bạc với BCH Cali Rệp, bí thư là chị Cutie_Beautie_Sushie đã thống nhất với mọi người và ra quyết định chuyển địa bàn nơi diễn ra offline lần này....ko phải là Hungtington Beach nữa mà là Mile square park. Mile square park tọa lạc tại góc đường Brookhurst - Edinger - Euclid...anh em bà con dân tình Cali Rệp chú ý nhé..Mile square park sẽ là địa điểm mới của chúng ta...
    Việc hẹn hò tại Phước Lộc Thọ thì vẫn như cũ, và có thể mưa nên mọi người ko thể hẹn nhau tại trước tượng PLT được mà dời vào cửa bên tay phải của tượng ông Thọ, thấy 1 đám lố nhố là biết gòi hen, những ai ko đến được hẹn ở PLT thì đến thẳng Milesquare park nhá...hi vọng dễ tìm hơn Hungtington Beach....
    thông tin thêm về Mile Square park:
    http://www.ocparks.com/milesquare/
    P.S: màn trình diễn bikini của các người mẫu hội gà đi bộ Cali Rệp vẫn được diễn ra, mặc dù ko phải ở biển.......
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 19/03/2005
  3. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người....
    Tin khẩn: Tin bão số 2...sorry...quen miệng
    Bà con Cali Rệp chú ý, tin khẩn: dường như ông trời ko bằng lòng việc dân tình Cali Rệp (viết tắt của hội California Republic) offline hoành tráng nên đã cho mưa rải rác khắp nẻo Orange County.
    Sau 1 hồi bàn bạc với BCH Cali Rệp, bí thư là chị Cutie_Beautie_Sushie đã thống nhất với mọi người và ra quyết định chuyển địa bàn nơi diễn ra offline lần này....ko phải là Hungtington Beach nữa mà là Mile square park. Mile square park tọa lạc tại góc đường Brookhurst - Edinger - Euclid...anh em bà con dân tình Cali Rệp chú ý nhé..Mile square park sẽ là địa điểm mới của chúng ta...
    Việc hẹn hò tại Phước Lộc Thọ thì vẫn như cũ, và có thể mưa nên mọi người ko thể hẹn nhau tại trước tượng PLT được mà dời vào cửa bên tay phải của tượng ông Thọ, thấy 1 đám lố nhố là biết gòi hen, những ai ko đến được hẹn ở PLT thì đến thẳng Milesquare park nhá...hi vọng dễ tìm hơn Hungtington Beach....
    thông tin thêm về Mile Square park:
    http://www.ocparks.com/milesquare/
    P.S: màn trình diễn bikini của các người mẫu hội gà đi bộ Cali Rệp vẫn được diễn ra, mặc dù ko phải ở biển.......
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 19/03/2005
  4. Jay_T

    Jay_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào đến gặp offline mà không kịp đến điểm hẹn PLT thì có thể đến thẳng Mile Square Park.
    Direction:
    Từ PLT đi Bolsa về hướng Brookhurt, quẹo phải ở Brookhurt, quẹo trái ở Edinger. Các bạn có thể tìm chỗ đậu xe ngay trên đường Edinger. Nếu ko có chỗ đậu thì vào thẳng trong park, mất $3 tiền vào cửa cho xe sedan.
    Để được giúp đỡ xin gọi số miễn phí anytime: 1-800-YEU-JAYT í lộn, số này chỉ để lừa mấy em ... hehhehe J/K
    Gọi số 714-253-7373 để biết thêm chi tiết.
    Được Jay_T sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 19/03/2005
  5. Jay_T

    Jay_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào đến gặp offline mà không kịp đến điểm hẹn PLT thì có thể đến thẳng Mile Square Park.
    Direction:
    Từ PLT đi Bolsa về hướng Brookhurt, quẹo phải ở Brookhurt, quẹo trái ở Edinger. Các bạn có thể tìm chỗ đậu xe ngay trên đường Edinger. Nếu ko có chỗ đậu thì vào thẳng trong park, mất $3 tiền vào cửa cho xe sedan.
    Để được giúp đỡ xin gọi số miễn phí anytime: 1-800-YEU-JAYT í lộn, số này chỉ để lừa mấy em ... hehhehe J/K
    Gọi số 714-253-7373 để biết thêm chi tiết.
    Được Jay_T sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 19/03/2005
  6. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Anh gay lên tận đây mà đogn gái nhá
    Bếp núc sao rồi đ/c?
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Anh gay lên tận đây mà đogn gái nhá
    Bếp núc sao rồi đ/c?
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thông cáo báo chí
    Ngày 20/3/2005, tại thành phố Westminster đã diễn ra ?oĐại hội chiến sỹ thi đua Cali Rệp? khu vực phía Nam lần thứ nhất. Tham dự đại hội có đông đủ đại biểu đại diện cho nhiều chiến sỹ trên toàn tiểu bang. Trong đại hội, nhiều tham luận có giá trị của các đại biểu @phaohoa, @vyhuynh, @cutie_beautie_sushie, @duongqua83, @secretcom ? đã được trình bày và được hoan nghênh nhiệt liệt. Đại hội đã kết thúc tốt đẹp vào 22h00 cùng ngày.
    Tiểu ban báo chí Cali Rệp ?" khu vực phía Nam, phóng viên kp đã đưa tin.
    Nhân đây xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình đóng góp của đại biểu @XuanS, nhà tài trợ chính của đại hội lần này. Vâng, xin một tràng pháo tay. Xin cảm ơn!
    To be continued?
    P.S: Em viết dư ra 1 bài, bác Mod nào rãnh xóa hộ giùm!
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 20/03/2005
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thông cáo báo chí
    Ngày 20/3/2005, tại thành phố Westminster đã diễn ra ?oĐại hội chiến sỹ thi đua Cali Rệp? khu vực phía Nam lần thứ nhất. Tham dự đại hội có đông đủ đại biểu đại diện cho nhiều chiến sỹ trên toàn tiểu bang. Trong đại hội, nhiều tham luận có giá trị của các đại biểu @phaohoa, @vyhuynh, @cutie_beautie_sushie, @duongqua83, @secretcom ? đã được trình bày và được hoan nghênh nhiệt liệt. Đại hội đã kết thúc tốt đẹp vào 22h00 cùng ngày.
    Tiểu ban báo chí Cali Rệp ?" khu vực phía Nam, phóng viên kp đã đưa tin.
    Nhân đây xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình đóng góp của đại biểu @XuanS, nhà tài trợ chính của đại hội lần này. Vâng, xin một tràng pháo tay. Xin cảm ơn!
    To be continued?
    P.S: Em viết dư ra 1 bài, bác Mod nào rãnh xóa hộ giùm!
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 16:04 ngày 20/03/2005
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Phần I ?" Hội kín
    Sáng sớm. Trời âm u. Gió lạnh thổi vi vút từng cơn nhưng vẫn không ngăn được các cụ già (còn gân) tụ họp đông đủ trước Phước Lộc Thọ - Tiểu Sài Gòn, quanh những chiếc bàn đã được đặt sẵn. Bất chợt một nhân vật kỳ bí xuất hiện. Gã kéo một chiếc ghế, ngồi phạch xuống cái bàn để trống. Cả người gã toát ra một vẻ âm trầm. Liếc mắt nhìn đồng hồ, 9h00 đúng! Mắt gã láo liên, đảo điên với tốc độ 360 vòng/phút, rồi vụt tối sầm trong thất vọng. Gã làu bàu:
    ?oKhông ăn bean thì không phải Mễ,
    Không đi trễ không phải Việt Nam.?
    9h15, nhân vật kỳ bí kia dường như đã mất kiên nhẫn. Gã móc túi lấy ra một thứ, theo từ ngữ chuyên môn là ?oPhương tiện liên lạc vô tuyến từ xa?, nói theo ngôn ngữ bình dân là ?ođiện thoại di động?. Chỉ thấy bàn tay gã lướt qua lướt lại tựa? gãi (ghẻ) ngứa, từ đầu bên kia, một giọng nói dịu dàng trong cơn ngái ngủ ỏn ẻn
    - Ai kêu tui đó???
    - Tui?
    - !!!???
    - Chưa dậy nửa hả???
    - Chưa? (bên kia nghe loáng thoáng, ?oDậy đi? dậy đi??)
    -
    - Hôm qua 4h00 mới về phòng!
    - Lý do?
    - Đi lạc mất 2 tiếng đồng hồ!
    -
    - Về còn coi phim đến 5h-6h sáng?
    -
    -
    - Lẹ lên đi!
    Rụp? Gã thần bí lầm bầm, còn gã lầm bầm cái gì thì họa may chỉ có trời biết. Gã lại tiếp tục lướt tay gãi?, và lại một giọng nói ngọt lịm như đường hắc-in pha mật ong cất lên:
    - Ai đó?
    - Tui? Giờ còn chưa tới???
    - Ờ... Có nhiệm vụ mới?
    -
    - Tìm một người mặc áo jacket đen, bên cạnh có một cái hộp. Tính mạng tất cả phụ thuộc vào chiếc hộp đấy!
    Cặp mắt cú vọ của gã thần bí lại hoạt động hết công suất. Cuối cùng gã cũng đã nhận ra đối tượng. Lặng lẽ bước đến, gã không quên đưa mắt dò xét nhân vật thần bí mới kia. Đó là một trung niên, gương mặt sáng sủa toát lên vẻ thông minh cương nghị. Người này dáng vóc tương tự tên thần bí cũ, chỉ khác ở chiếc áo jacket, mặc dù nó không làm hắn kém âm trầm hơn tên kia. Bên cạnh có một chiếc hộp trông rất khả nghi. Cả hai lạnh lùng, lặng im nhìn nhau không chớp mắt. Không khí xung quanh càng như đông đặc lại. Sự im lặng đáng sợ bao trùm, một chiếc lá khẽ rơi.
    Chợt, rắc, tiếng một cành khô gãy vang lên. Hai tên thần bí vội ngước mắt nhìn lên. Đột ngột hiện ra trước mặt chúng là 3 tên. Dẫn đầu là một gã thanh niên to lớn mặt mày khá dữ dằn. Sau lưng hắn là hai gã trung niên, một tên đeo kính, còn một tên đầu chụp một vật thể như cái chuông nhỏ làm bằng vải len, mà sau này ta hay gọi nó là nón len. Nhìn thấy trung niên đội nón len, gã thần bí không khỏi rùng mình, người như tê cứng. Cả 5 người lại nhìn nhau trong im lặng, chốc chốc lại phóng tầm mắt ra xa như đang chờ đợi một điều gì.
    Cuối cùng thì điều cả 5 gã thần bí trông ngóng cũng đã xuất hiện. Chao ôi, một mỹ nhân! Chiếc quần nàng mặc nơi đầu gối đã hơi sờn rách, dường như bị chó cắn. Nhưng có hề gì, nàng xuất hiện mang đến sự tươi trẻ và rộn ràng của mùa xuân. Không khí cô đặc đã giãn nở, đây đó râm ran như có tiếng pháo. Cả đám người vội tiến ra chiếm lĩnh một chiếc bàn trống. Và dĩ nhiên chiếc hộp khả nghi kia đã được chăm sóc cẩn thận. Người trung niên thần bí áo jacket đen cuối cùng cũng đã lặn đâu mất tăm.
    Sự xuất hiện của Hoàng y mỹ nhân tuy đã xua tan sự im lặng khủng bố đang bao trùm nhưng vẫn chưa thể khiến trời hết âm u. Bỗng đâu, tất cả như sáng bừng lên. Mặt trời đã mọc, xua tan đi những vầng mây u ám? Không, mặt trời chính là một tiểu thư xinh đẹp rực rỡ đang từ từ tiến tới. Áo nàng vàng rực chói chang, tóc nàng vàng rực óng ánh. Nàng quả là cô gái vàng! (đen lẫn bóng) Đi sau nàng là một công tử cực kỳ điển trai, tính tình điềm đạm. Chàng mỉm cười chào tất cả rồi im lặng ngồi xuống, không hé một lời.
    Gần như ngay lập tức, một thanh niên dáng người thấp đậm, gương mặt phúc hậu, thoạt trông như Bao Hắc tử, gia nhập nhóm. Tên này vừa đến, chỉ sau vài lời nhỏ to với gã thanh niên cao to dữ dằn, cả hai lập tức biến mất trong sự ngơ ngác của mọi người.
    Lúc này Hoàng y mỹ nhân lại móc ra ?oPhương tiện liên lạc vô tuyến từ xa?, lả lướt bấm số. Nàng có lẽ đang tìm kiếm một người nào đó. Xa xa có một chàng trai cũng cầm vật thể tương tự. Hoàng y mỹ nhân nhìn chàng chăm chú. Đó là người nàng cần tìm chăng? Hình như là không, bởi vì nàng kêu đi ra thì chàng lại đi vô và ngược lại. Rốt cuộc thì người nàng cần tìm cũng đã đến. Một gã thanh niên cực kỳ cao to, áo đen thần bí, khuôn mặt cứng cỏi. Đi kèm với hắn là một tên cũng không kém gì Bao Hắc tử, nhưng nhìn kỹ có vẻ lanh lợi hơn gã có gương mặt phúc hậu kia.
    Cuối cùng thì tên cao to dữ dằn và tên phúc hậu giống Bao Hắc tử đã trở về, kèm theo một tiểu cô nương xinh xắn dễ thương nhưng không kém phần tinh nghịch. Việc trước tiên là nàng liếc nhìn gã thần bí xuất hiện ban đầu bằng một ánh mắt khiến gã phải chột dạ. Linh cảm cho gã biết nàng đang định làm điều gì bất lợi đối với mình, vặt lông chẳng hạn? May mắn làm sao, có lẽ vì đông người nên nàng chưa thể thực hiện được ý đồ?
    To be continued...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này