1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Nam California, DC, Boston, ... etc :D

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CafeDang2008

    CafeDang2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    4
    Bác kieuphong sớm cho ra phần tiếp theo nhá.. truyện đang hay
  2. LLH48

    LLH48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nam cali, cho làm quen với... CSU Fullerton nữa...
  3. LLH48

    LLH48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nam cali, cho làm quen với... CSU Fullerton nữa...
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 ?" BBQ gian khó
    Công viên Dặm Vuông lặng mình nằm im trong một buổi sáng tĩnh mịch. Rất tiếc sự yên ắng đó đã bị phá tan một cách tàn nhẫn không thương tiếc bởi sự xuất hiện của Phi Đội Gà Đi Bộ ?" Chickens Walker. Đề nghị các đ/c quay mặt vào tường sám hối 5s rồi quay ra đọc tiếp.
    Cây xanh rì rào, đó đây 2 chú vịt mũm mĩm dễ thương tung tăng đi lại dưới cặp mắt cú vọ thèm thuồng của gã kp. Tên này chắc đang thòm thèm tơ tưởng đến món tiết canh vịt đây. Nhưng rồi hắn đã nhanh chóng chuyển mục tiêu? Một nồi súp măng cua, 2 thùng BBQ một heo một bò?
    Khuyến mãi tấm hình bãi chiến trường trước giờ xuất trận?
    [​IMG]
    Đầu tiên, duongqua83, Gây Tê đại phu và bạn của anh, C, nhanh chóng trổ tài nhóm bếp. Chưa đầy 3 phút ngọn lửa phừng lên trong sự hân hoan của mọi người (sắp được ăn rồi đây). Đến lúc này ?ocô gái vàng? Cu Tí đột nhiên nêu ra tham luận đầu tiên ?oNên dùng than có dầu hay không dầu?. Quả là một câu hỏi không dễ dàng tí nào. Không có dầu thì lấy gì mà đốt than? Tiểu cô nương vyhuynh gợi ý rằng, không có dầu thì có thể dùng nước thay thế, nước gì cũng được???.. kể cả nước?????.mưa (ai nhầm nhọt sang trồng trọt thì tự vả mồm rồi đọc tiếp nhá).
    Mặc kệ chủ đề về nước các loại, phóng viên kp chỉ quan tâm đến nồi súp. Với tinh thần tất cả vì sự nghiệp ăn uống của con em chúng ta, hắn khệ nệ bê nồi súp, hiên ngang quăng lên bếp hồng, mặc cho lửa liếm ngón tay. Chợt ?ocô gái vàng? Cu Tí mới phát hiện ra không có muỗng để múc súp. Đâu có sao, mỗi người một ống hút chụm đầu vào nồi là xong tất!!! Rất may dân tình Cali Rệp toàn những người ăn uống hợp vệ sinh nên ý kiến kiểu ăn mày của gã kp bị gạt phắt không một chút thương tiếc. Cuối cùng chỉ sau vài lời thỏ thẻ, đức lang quân điển trai của ?ocô gái vàng? Cu Tí tức tốc về nhà lấy muỗng trước vô vàn cặp mắt ngưỡng mộ. Loáng thoáng nghe tiếng tiểu cô nương vyhuynh suýt soa ?oGalant quá!? Riêng gã kp chỉ còn biết thở dài
    Ghê gớm thay cho cái lưỡi đàn bà
    Dẫu biết thế vẫn không thể tránh xa

    (Bình loạn: Không galant thì tối ngủ salon à?)
    Sẽ là rất thiếu sót nếu không nhắc tới đại biểu đặc biệt @phaohoa. Trong lúc Gây Tê đại phu đang chứng tỏ mình là ?otrai dam dang? (dịch từ ngôn ngữ YM là ?otrai đảm đang?) qua việc nướng thịt thì cô nàng liên tục chứng minh mình là Pháo Hoa thứ thiệt. Nghĩa là tươi tắn như Hoa và râm ran như Pháo. Khi thì là ?ocô gái dựa cột?, chốc lại thành ?othiếu nữ H?Tmông bên bếp lửa?, công phu Khẩu Liên Thanh (miệng nói nhanh chứ không phải là súng liên thanh) liên tục được thi triển, áp đảo toàn thể quần hùng.
    (Mở ngoặc chú thích: Pv đang sử dụng nghiệp vụ nói quá để câu khách, chứ chị Pháo Hoa không đến nỗi như thế đâu. Mọi người đừng hiểu lầm tội nghiệp. Chỉ gần gần như thế thôi.)
    Điều gì đến rồi cũng phải đến. Thịt đã nướng xong! Gây Tê đại phu lên tiếng:
    - Mời mọi?
    Tiếng cuối cùng còn chưa thốt ra thì vèo vèo, nghe như hàng ngàn mũi tên xé gió lao tới, thì ra hơn chục cánh tay của những người còn lại đang vun vút lao ra, bất chấp ngọn lửa ngùn ngụt bốc cao. Chợt nhận ra mình đã muộn, Gây Tê đại phu cũng nhanh nhảu vươn tay?
    Lúc này kp chợt nhận ra một điều: khi yên tĩnh thì thịt bị mất, nghĩa là khi không nói gì thì sẽ ăn, không đại biểu nào có đủ thần công khẩu phát cao có thể gây nên giông tố được.
    Nhưng sự yên bình chỉ kéo dài được chốc lát. Lý do là tất cả đều kinh ngạc suýt xoa vì món sườn bò quá ngon. Một mối nghi ngờ được duongqua83 nêu ra: Có phải đích tay ?ocô gái vàng? Cu Tí chuẩn bị hay là đi mua ở tiệm? Tuy đã có sự xác nhận là ?ocây nhà lá vườn? từ đức lang quân điển trai của Cu Tí nhưng mọi người vẫn bán tín bán nghi.
    (Bình loạn: Không khen thì mai sẽ ăn cơm nguội)
    Vấn đề đó nhanh chóng được gạt qua một bên vì thiếu thông tin kiểm chứng. Chủ đề chính của đại hội lại nhanh chóng trở về với chuyện-chúng-mình với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của Pháo Hoa, Cu Tí, Dương Quá (coi chừng gãy), VictoriaSecret (tức @Secretcom), và gã phóng viên ăn mày kp. Năm thần công khẩu liên tục phát pháo, nhả ngọc phun châu, khiến cho tất cả cười nghiêng ngả, đặc biệt là Tường Vy tiểu thư của Huỳnh gia trang. Tiểu thư quả thật là một cô nương tươi trẻ mà không ngây thơ, xinh xắn chứ chẳng lờ mờ. Chợt tiểu thư nhận xét: Giọng cười của gã kp lúc nào cũng ẩn chứa âm mưu đen tối. Trời ơi, tiểu thư cứ toàn nghĩ tốt cho người xấu, ý lộn, nghĩ xấu cho người tốt, thiệt là oan uổng quá!!!
    Trời lại đổ mưa. Kiếm mãi được một chỗ ngồi tốt thì lại bị Tường Vy tiểu thư gai đâm tua tủa giành mất. Gã phóng viên ăn mày kp đành lủi thủi đi loanh quanh. Ai nấy đều lo lắng cho số phận của những miếng thịt còn chưa được nướng. Nhưng vẫn còn đó Gây Tê đại phu, quả xứng danh anh hùng lao động của đại hội. Anh hiên ngang bước ra, ngưng thần ở huyệt Đan điền, nội tức đưa vào tứ phủ, người như muốn bay bổng vượt cả núi Big Bear, khí xông lên tận mây xanh rung động cả sao Bắc Đẩu, lầm rầm cầu nguyện ?oLạy trời đừng mưa! Lạy trời đừng mưa! Con xin cúng nải chuối?. Quả nhiên mưa tạnh ngay!!! Và những miếng thịt lại được tiếp tục lên vỉa (hè).
    Cuối cùng chỉ còn lại một miếng thịt. Tường Vy tiểu thư và Dương Quá cùng vươn đến lấy, không ai chịu ai. Giận dữ Tường Vy tiểu thư rút gươm ra quát:
    - Ai chống lại, ta chém!
    Dương Quá cũng không kém móc kiếm ra: (kiếm gì)
    - Kiếm ngươi sắc dễ chừng kiếm ta không sắc sao!
    Cả hai đối địch ngay trên bàn ăn. May thay mọi người quay lại khuyên nhủ Dương Quá và chàng đành hậm hực rút lui. Chỉ chờ có thế Tường Vy tiểu thư ngay lập tức?
    Nên mới có thơ rằng:
    ?oCổ nhân tố:
    Nam thực như hổ, nữ thực miêu.
    Ư, bình nhật hữu:
    Nữ thực quá hổ, nam thực miêu.?

    Dịch nghĩa: Cổ nhân có nói ?oNam ăn nhiều như cọp, nữ ăn như mèo?. Nhưng hằng ngày chỉ thấy nữ ăn (còn) hơn cọp?
    (Mở ngoặc chú thích: Đoạn này tớ fantasy một chút, mọi người đừng có hiểu lầm Tường Vy có gai đâm tua tủa)
    To be continued...
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 21/03/2005
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Phần 2 ?" BBQ gian khó
    Công viên Dặm Vuông lặng mình nằm im trong một buổi sáng tĩnh mịch. Rất tiếc sự yên ắng đó đã bị phá tan một cách tàn nhẫn không thương tiếc bởi sự xuất hiện của Phi Đội Gà Đi Bộ ?" Chickens Walker. Đề nghị các đ/c quay mặt vào tường sám hối 5s rồi quay ra đọc tiếp.
    Cây xanh rì rào, đó đây 2 chú vịt mũm mĩm dễ thương tung tăng đi lại dưới cặp mắt cú vọ thèm thuồng của gã kp. Tên này chắc đang thòm thèm tơ tưởng đến món tiết canh vịt đây. Nhưng rồi hắn đã nhanh chóng chuyển mục tiêu? Một nồi súp măng cua, 2 thùng BBQ một heo một bò?
    Khuyến mãi tấm hình bãi chiến trường trước giờ xuất trận?
    [​IMG]
    Đầu tiên, duongqua83, Gây Tê đại phu và bạn của anh, C, nhanh chóng trổ tài nhóm bếp. Chưa đầy 3 phút ngọn lửa phừng lên trong sự hân hoan của mọi người (sắp được ăn rồi đây). Đến lúc này ?ocô gái vàng? Cu Tí đột nhiên nêu ra tham luận đầu tiên ?oNên dùng than có dầu hay không dầu?. Quả là một câu hỏi không dễ dàng tí nào. Không có dầu thì lấy gì mà đốt than? Tiểu cô nương vyhuynh gợi ý rằng, không có dầu thì có thể dùng nước thay thế, nước gì cũng được???.. kể cả nước?????.mưa (ai nhầm nhọt sang trồng trọt thì tự vả mồm rồi đọc tiếp nhá).
    Mặc kệ chủ đề về nước các loại, phóng viên kp chỉ quan tâm đến nồi súp. Với tinh thần tất cả vì sự nghiệp ăn uống của con em chúng ta, hắn khệ nệ bê nồi súp, hiên ngang quăng lên bếp hồng, mặc cho lửa liếm ngón tay. Chợt ?ocô gái vàng? Cu Tí mới phát hiện ra không có muỗng để múc súp. Đâu có sao, mỗi người một ống hút chụm đầu vào nồi là xong tất!!! Rất may dân tình Cali Rệp toàn những người ăn uống hợp vệ sinh nên ý kiến kiểu ăn mày của gã kp bị gạt phắt không một chút thương tiếc. Cuối cùng chỉ sau vài lời thỏ thẻ, đức lang quân điển trai của ?ocô gái vàng? Cu Tí tức tốc về nhà lấy muỗng trước vô vàn cặp mắt ngưỡng mộ. Loáng thoáng nghe tiếng tiểu cô nương vyhuynh suýt soa ?oGalant quá!? Riêng gã kp chỉ còn biết thở dài
    Ghê gớm thay cho cái lưỡi đàn bà
    Dẫu biết thế vẫn không thể tránh xa

    (Bình loạn: Không galant thì tối ngủ salon à?)
    Sẽ là rất thiếu sót nếu không nhắc tới đại biểu đặc biệt @phaohoa. Trong lúc Gây Tê đại phu đang chứng tỏ mình là ?otrai dam dang? (dịch từ ngôn ngữ YM là ?otrai đảm đang?) qua việc nướng thịt thì cô nàng liên tục chứng minh mình là Pháo Hoa thứ thiệt. Nghĩa là tươi tắn như Hoa và râm ran như Pháo. Khi thì là ?ocô gái dựa cột?, chốc lại thành ?othiếu nữ H?Tmông bên bếp lửa?, công phu Khẩu Liên Thanh (miệng nói nhanh chứ không phải là súng liên thanh) liên tục được thi triển, áp đảo toàn thể quần hùng.
    (Mở ngoặc chú thích: Pv đang sử dụng nghiệp vụ nói quá để câu khách, chứ chị Pháo Hoa không đến nỗi như thế đâu. Mọi người đừng hiểu lầm tội nghiệp. Chỉ gần gần như thế thôi.)
    Điều gì đến rồi cũng phải đến. Thịt đã nướng xong! Gây Tê đại phu lên tiếng:
    - Mời mọi?
    Tiếng cuối cùng còn chưa thốt ra thì vèo vèo, nghe như hàng ngàn mũi tên xé gió lao tới, thì ra hơn chục cánh tay của những người còn lại đang vun vút lao ra, bất chấp ngọn lửa ngùn ngụt bốc cao. Chợt nhận ra mình đã muộn, Gây Tê đại phu cũng nhanh nhảu vươn tay?
    Lúc này kp chợt nhận ra một điều: khi yên tĩnh thì thịt bị mất, nghĩa là khi không nói gì thì sẽ ăn, không đại biểu nào có đủ thần công khẩu phát cao có thể gây nên giông tố được.
    Nhưng sự yên bình chỉ kéo dài được chốc lát. Lý do là tất cả đều kinh ngạc suýt xoa vì món sườn bò quá ngon. Một mối nghi ngờ được duongqua83 nêu ra: Có phải đích tay ?ocô gái vàng? Cu Tí chuẩn bị hay là đi mua ở tiệm? Tuy đã có sự xác nhận là ?ocây nhà lá vườn? từ đức lang quân điển trai của Cu Tí nhưng mọi người vẫn bán tín bán nghi.
    (Bình loạn: Không khen thì mai sẽ ăn cơm nguội)
    Vấn đề đó nhanh chóng được gạt qua một bên vì thiếu thông tin kiểm chứng. Chủ đề chính của đại hội lại nhanh chóng trở về với chuyện-chúng-mình với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của Pháo Hoa, Cu Tí, Dương Quá (coi chừng gãy), VictoriaSecret (tức @Secretcom), và gã phóng viên ăn mày kp. Năm thần công khẩu liên tục phát pháo, nhả ngọc phun châu, khiến cho tất cả cười nghiêng ngả, đặc biệt là Tường Vy tiểu thư của Huỳnh gia trang. Tiểu thư quả thật là một cô nương tươi trẻ mà không ngây thơ, xinh xắn chứ chẳng lờ mờ. Chợt tiểu thư nhận xét: Giọng cười của gã kp lúc nào cũng ẩn chứa âm mưu đen tối. Trời ơi, tiểu thư cứ toàn nghĩ tốt cho người xấu, ý lộn, nghĩ xấu cho người tốt, thiệt là oan uổng quá!!!
    Trời lại đổ mưa. Kiếm mãi được một chỗ ngồi tốt thì lại bị Tường Vy tiểu thư gai đâm tua tủa giành mất. Gã phóng viên ăn mày kp đành lủi thủi đi loanh quanh. Ai nấy đều lo lắng cho số phận của những miếng thịt còn chưa được nướng. Nhưng vẫn còn đó Gây Tê đại phu, quả xứng danh anh hùng lao động của đại hội. Anh hiên ngang bước ra, ngưng thần ở huyệt Đan điền, nội tức đưa vào tứ phủ, người như muốn bay bổng vượt cả núi Big Bear, khí xông lên tận mây xanh rung động cả sao Bắc Đẩu, lầm rầm cầu nguyện ?oLạy trời đừng mưa! Lạy trời đừng mưa! Con xin cúng nải chuối?. Quả nhiên mưa tạnh ngay!!! Và những miếng thịt lại được tiếp tục lên vỉa (hè).
    Cuối cùng chỉ còn lại một miếng thịt. Tường Vy tiểu thư và Dương Quá cùng vươn đến lấy, không ai chịu ai. Giận dữ Tường Vy tiểu thư rút gươm ra quát:
    - Ai chống lại, ta chém!
    Dương Quá cũng không kém móc kiếm ra: (kiếm gì)
    - Kiếm ngươi sắc dễ chừng kiếm ta không sắc sao!
    Cả hai đối địch ngay trên bàn ăn. May thay mọi người quay lại khuyên nhủ Dương Quá và chàng đành hậm hực rút lui. Chỉ chờ có thế Tường Vy tiểu thư ngay lập tức?
    Nên mới có thơ rằng:
    ?oCổ nhân tố:
    Nam thực như hổ, nữ thực miêu.
    Ư, bình nhật hữu:
    Nữ thực quá hổ, nam thực miêu.?

    Dịch nghĩa: Cổ nhân có nói ?oNam ăn nhiều như cọp, nữ ăn như mèo?. Nhưng hằng ngày chỉ thấy nữ ăn (còn) hơn cọp?
    (Mở ngoặc chú thích: Đoạn này tớ fantasy một chút, mọi người đừng có hiểu lầm Tường Vy có gai đâm tua tủa)
    To be continued...
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 21/03/2005
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bà Cu Tí tối qua đã đi ăn mảnh 1 mình mà giờ này chả thấy đâu, chưa chịu gửi hình cho anh chị em nữa chứ. Chị ơi, có gì gửi hình cho em (resize lại khoảng 800x600 hoặc 640x480 nhé). Em sẽ tùy theo tình hình tường thuật mà post lên dần dần, nhân tiện để mọi người dễ bình loạn và theo dõi. Hiện tại cần mấy tấm hình trong công viên trước đã.
    Sau đây xin giới thiệu một vài Chân Kinh (chân dung kinh dị) tiêu biểu của các đại biểu Nam Cali Rệp.
    Đầu tiên là Nokia - cô gái ngồi trên ghế đá, nữ đại biểu @phaohoa. iPod sành điệu nhá bà con
    [​IMG]
    "Cô gái vàng" chói chang Cu Tí.
    [​IMG]
    Chàng thanh niên áo đen cao to VictoriaSecret đến từ San Diego.
    [​IMG]
    Tên thần bí cao to có khuôn mặt dữ dằn Dương Quá 83 độ. Kế bên hắn là bạn của VictoriaSecret - T.
    [​IMG]
    Tên thần bí có gương mặt phúc hậu gần như Bao Hắc tử, làn da Châu Á rám nắng - @CafeDang2008
    [​IMG]
    Tường Vy có gai đâm tua tủa - @vyhuynh, và gã thần bí có cặp mắt cú vọ, cái bụng gần bằng ông Địa, cái mồm lúc nào cũng ngoác rộng ra cười và ăn - phóng viên chiến trường kieuphong
    [​IMG]
    + kieuphong: Miếng thịt kia ngon đấy!
    + vyhuynh: Hừm, quả là ngon thật! Phải nhanh tay kẻo thằng béo kia giành mất.
    Tạm thời thế đã. Mọi người cứ bình tĩnh. Còn nhiều tấm hình hấp dẫn về sau.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 21/03/2005
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bà Cu Tí tối qua đã đi ăn mảnh 1 mình mà giờ này chả thấy đâu, chưa chịu gửi hình cho anh chị em nữa chứ. Chị ơi, có gì gửi hình cho em (resize lại khoảng 800x600 hoặc 640x480 nhé). Em sẽ tùy theo tình hình tường thuật mà post lên dần dần, nhân tiện để mọi người dễ bình loạn và theo dõi. Hiện tại cần mấy tấm hình trong công viên trước đã.
    Sau đây xin giới thiệu một vài Chân Kinh (chân dung kinh dị) tiêu biểu của các đại biểu Nam Cali Rệp.
    Đầu tiên là Nokia - cô gái ngồi trên ghế đá, nữ đại biểu @phaohoa. iPod sành điệu nhá bà con
    [​IMG]
    "Cô gái vàng" chói chang Cu Tí.
    [​IMG]
    Chàng thanh niên áo đen cao to VictoriaSecret đến từ San Diego.
    [​IMG]
    Tên thần bí cao to có khuôn mặt dữ dằn Dương Quá 83 độ. Kế bên hắn là bạn của VictoriaSecret - T.
    [​IMG]
    Tên thần bí có gương mặt phúc hậu gần như Bao Hắc tử, làn da Châu Á rám nắng - @CafeDang2008
    [​IMG]
    Tường Vy có gai đâm tua tủa - @vyhuynh, và gã thần bí có cặp mắt cú vọ, cái bụng gần bằng ông Địa, cái mồm lúc nào cũng ngoác rộng ra cười và ăn - phóng viên chiến trường kieuphong
    [​IMG]
    + kieuphong: Miếng thịt kia ngon đấy!
    + vyhuynh: Hừm, quả là ngon thật! Phải nhanh tay kẻo thằng béo kia giành mất.
    Tạm thời thế đã. Mọi người cứ bình tĩnh. Còn nhiều tấm hình hấp dẫn về sau.
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 05:03 ngày 21/03/2005
  8. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Nam Cali...cái này dễ hiểu lầm lắm nhe....phía nam cali hay là con trai cali....bạn cũng học CSUF à ??
    @Chú Kiều: ặc ặc....ta mà đi giành ăn với con gái à?? chú cứ sáng tác vớ vẫn......Anyway, chú Kiều viết bài quá tốt, tiếp tục phát huy nhé...
    heheh, tấm hình 2 người chống nạnh giống đi xin chủ quyền nhà or chuẩn bị ký giấy đăng ký kết hôn thế....(thật ra là 2 người cùng nhìn về 1 miếng thịt đang cháy)...hehehe
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 21/03/2005
  9. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Nam Cali...cái này dễ hiểu lầm lắm nhe....phía nam cali hay là con trai cali....bạn cũng học CSUF à ??
    @Chú Kiều: ặc ặc....ta mà đi giành ăn với con gái à?? chú cứ sáng tác vớ vẫn......Anyway, chú Kiều viết bài quá tốt, tiếp tục phát huy nhé...
    heheh, tấm hình 2 người chống nạnh giống đi xin chủ quyền nhà or chuẩn bị ký giấy đăng ký kết hôn thế....(thật ra là 2 người cùng nhìn về 1 miếng thịt đang cháy)...hehehe
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 05:02 ngày 21/03/2005
  10. Guest

    Guest Guest

    Úi zời ơi bữa nay mới đuợc chiêm nguỡng chân dung của Kiều bang chủ,chị cứ nghĩ em còn bé xíu nên lúc chat chị cứ coi em như thằng nhóc em trai chị,ai dè em lớn đùng thế này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này