1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Nam California, DC, Boston, ... etc :D

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá hộ em...thanks
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 22/03/2005
  2. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Mod xoá hộ em...thanks
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 22/03/2005
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Phần 3 ?" Thể dục thể thao
    Sau màn BBQ kinh dị, đại hội đã nhất trí phải làm một cái gì đó để tiêu hóa lượng thức ăn các đại biểu vừa ngốn vào. Sau một hồi bàn ra bàn vô, túm lên túm xuống, tiết mục karaoke đã được thông qua với 100% số phiếu thuận. Địa điểm là karaoke ?o3 to 5?, theo lời của đại biểu Dương Quá là mở cửa từ 3h00am ?" 5h00pm. Lúc đó đang vào giờ Mùi, có nghĩa các đại biểu có thể ca hát và sau đó sẽ ra biển ngắm mặt trời lặn và thưởng thức màn bikini show.
    Hỡi ơi, đã có một sự nhầm nhọt sang trồng trọt vô cùng đáng tiếc ở đây: quán mở cửa từ 3h00pm ?" 5h00am. Sự thất vọng bao trùm đến nỗi không ai buồn giải đáp thắc mắc của VictoriaSecret: hát hò gì mà vào 5h00am (chị cutie vào đây giải thích cái nhở)
    Ngay lập tức cả đội hình quyết định đi chơi bowling. Bowling đâu chả thấy, chỉ biết các đại biểu nam nhanh chóng sà ngay vào các máy games, banh bàn. Phải đến khi ?ocô gái vàng? Cu Tí gào thét khản cổ các game thủ mới chịu dừng tay. Lúc này đại hội hoan nghênh chào đón sự góp mặt của đại biểu @newttvnolmember. Dù vô cùng bận rộn anh vẫn nhiệt tình tham gia. Rất đáng biểu dương!
    Bowling thật ra chẳng có gì đặc biệt ngoài việc Gây Tê đại phu giựt giải ?oNgười đàn ông chơi bowling hay nhất Nam California?. Thêm nữa, đại biểu Pháo Hoa, chẳng biết luyến tiếc điều chi, dù đã hết giờ, máy đã tắt điện, vẫn ngơ ngác ngẩn ngơ và?.. quyết định ném thêm một quả fY bó tay
    Tiết mục karaoke mới thật sự hấp dẫn. Đủ mọi chất giọng, cung bậc. Từ oanh vàng thỏ thẻ đến nghiêng thùng đổ gánh; từ thấp lên cao, kể cả những giọng hát chưa kịp lên đã vội xuống. Ngoài hai đi-văng Cu Tí và Pháo Hoa vốn đã nổi tiếng từ trước, chúng ta vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra nhiều ca sĩ cực kỳ triển vọng. Đó là tiếng hát mang âm hưởng núi rừng của Kp và Dương Quá, được giới chuyên môn đánh giá là đã vượt hết mọi giới hạn không gian và thời gian (nghĩa là quá sức chịu đựng của lỗ tai con người). Đó còn là giọng ca truyền cảm (cúm) của anh Gây Tê. Nghe đâu anh hay làm tê liệt bệnh nhân bằng khả năng ca hát trời phú của mình, nghe xong là tê cứng người, mặc tình cho bác sĩ mổ xẻ.
    Nhưng đình đám nhất vẫn là liveshow của đôi song ca Đoạn Trường (@Secretcom) và Bể Ly (@vyhuynh). Khi cả hai cất cao tiếng hát thì ai nấy ruột gan quặn đau (đoạn trường) còn ly tách đều vỡ tan tành (bể ly). Một tương lai rạng ngời mà không chói lóa đang mở rộng trước mặt hai ca sỹ trẻ của chúng ta.
    (Em tán láo thế thôi chứ ngoại trừ em, ai nấy đều hát hay cả. Đính chính kẻo mọi người thấy dân tình Nam Cali rủ đi hát lại chạy hết thì phiền.)
    Sau gần hai tiếng rưỡi đồng hồ tra tấn lỗ nhĩ của nhau, tất cả quyết định đi ăn buffet. Đến lúc này thì ai nấy đều mở hết công suất? Cu Tí và phu quân trong nhỏ người thế kia mà đi lấy đồ ăn gần chục lần. Bàn bên này một mình Tường Vy tiểu thư chấp bốn. Quả là lợi hại, lợi hại!!!
    Tiết mục cuối cùng là Starbuck Coffee. ?oCô gái vàng? Cu Tí do bị mẹ (chồng) réo gọi nên không thể tham gia. Lúc này Đài Tiếng nói Nhăn răng San Diego bắt đầu chương trình phát sóng ban đêm (nạp năng lượng vào có khác, dò sóng mạnh ghê). Tường Vy tiểu thư thì lâm cảnh ?ohoa lạc giữa rừng gươm? hay còn gọi là ?okhiêu vũ giữa bầy sói?. Nguyên nhân là bạn đồng hành của tiểu thư, chị Pháo Hoa mải mê bắt chim sáo với chim đa đa mà bỏ rơi bạn bè. Đề nghị nữ đ/c Pháo Hoa nghiêm khắc tự kiểm điểm trước tổ chức.
    22h00 Đại hội kết thúc trong màn ôm hôn thắm thiết của các đại biểu. Hẹn một chuyến offline kinh hoàng cho lần sau!
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Phần 3 ?" Thể dục thể thao
    Sau màn BBQ kinh dị, đại hội đã nhất trí phải làm một cái gì đó để tiêu hóa lượng thức ăn các đại biểu vừa ngốn vào. Sau một hồi bàn ra bàn vô, túm lên túm xuống, tiết mục karaoke đã được thông qua với 100% số phiếu thuận. Địa điểm là karaoke ?o3 to 5?, theo lời của đại biểu Dương Quá là mở cửa từ 3h00am ?" 5h00pm. Lúc đó đang vào giờ Mùi, có nghĩa các đại biểu có thể ca hát và sau đó sẽ ra biển ngắm mặt trời lặn và thưởng thức màn bikini show.
    Hỡi ơi, đã có một sự nhầm nhọt sang trồng trọt vô cùng đáng tiếc ở đây: quán mở cửa từ 3h00pm ?" 5h00am. Sự thất vọng bao trùm đến nỗi không ai buồn giải đáp thắc mắc của VictoriaSecret: hát hò gì mà vào 5h00am (chị cutie vào đây giải thích cái nhở)
    Ngay lập tức cả đội hình quyết định đi chơi bowling. Bowling đâu chả thấy, chỉ biết các đại biểu nam nhanh chóng sà ngay vào các máy games, banh bàn. Phải đến khi ?ocô gái vàng? Cu Tí gào thét khản cổ các game thủ mới chịu dừng tay. Lúc này đại hội hoan nghênh chào đón sự góp mặt của đại biểu @newttvnolmember. Dù vô cùng bận rộn anh vẫn nhiệt tình tham gia. Rất đáng biểu dương!
    Bowling thật ra chẳng có gì đặc biệt ngoài việc Gây Tê đại phu giựt giải ?oNgười đàn ông chơi bowling hay nhất Nam California?. Thêm nữa, đại biểu Pháo Hoa, chẳng biết luyến tiếc điều chi, dù đã hết giờ, máy đã tắt điện, vẫn ngơ ngác ngẩn ngơ và?.. quyết định ném thêm một quả fY bó tay
    Tiết mục karaoke mới thật sự hấp dẫn. Đủ mọi chất giọng, cung bậc. Từ oanh vàng thỏ thẻ đến nghiêng thùng đổ gánh; từ thấp lên cao, kể cả những giọng hát chưa kịp lên đã vội xuống. Ngoài hai đi-văng Cu Tí và Pháo Hoa vốn đã nổi tiếng từ trước, chúng ta vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra nhiều ca sĩ cực kỳ triển vọng. Đó là tiếng hát mang âm hưởng núi rừng của Kp và Dương Quá, được giới chuyên môn đánh giá là đã vượt hết mọi giới hạn không gian và thời gian (nghĩa là quá sức chịu đựng của lỗ tai con người). Đó còn là giọng ca truyền cảm (cúm) của anh Gây Tê. Nghe đâu anh hay làm tê liệt bệnh nhân bằng khả năng ca hát trời phú của mình, nghe xong là tê cứng người, mặc tình cho bác sĩ mổ xẻ.
    Nhưng đình đám nhất vẫn là liveshow của đôi song ca Đoạn Trường (@Secretcom) và Bể Ly (@vyhuynh). Khi cả hai cất cao tiếng hát thì ai nấy ruột gan quặn đau (đoạn trường) còn ly tách đều vỡ tan tành (bể ly). Một tương lai rạng ngời mà không chói lóa đang mở rộng trước mặt hai ca sỹ trẻ của chúng ta.
    (Em tán láo thế thôi chứ ngoại trừ em, ai nấy đều hát hay cả. Đính chính kẻo mọi người thấy dân tình Nam Cali rủ đi hát lại chạy hết thì phiền.)
    Sau gần hai tiếng rưỡi đồng hồ tra tấn lỗ nhĩ của nhau, tất cả quyết định đi ăn buffet. Đến lúc này thì ai nấy đều mở hết công suất? Cu Tí và phu quân trong nhỏ người thế kia mà đi lấy đồ ăn gần chục lần. Bàn bên này một mình Tường Vy tiểu thư chấp bốn. Quả là lợi hại, lợi hại!!!
    Tiết mục cuối cùng là Starbuck Coffee. ?oCô gái vàng? Cu Tí do bị mẹ (chồng) réo gọi nên không thể tham gia. Lúc này Đài Tiếng nói Nhăn răng San Diego bắt đầu chương trình phát sóng ban đêm (nạp năng lượng vào có khác, dò sóng mạnh ghê). Tường Vy tiểu thư thì lâm cảnh ?ohoa lạc giữa rừng gươm? hay còn gọi là ?okhiêu vũ giữa bầy sói?. Nguyên nhân là bạn đồng hành của tiểu thư, chị Pháo Hoa mải mê bắt chim sáo với chim đa đa mà bỏ rơi bạn bè. Đề nghị nữ đ/c Pháo Hoa nghiêm khắc tự kiểm điểm trước tổ chức.
    22h00 Đại hội kết thúc trong màn ôm hôn thắm thiết của các đại biểu. Hẹn một chuyến offline kinh hoàng cho lần sau!
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề: Những giọng ca oanh (tạc) vàng (khè) Nam Cali
    Mừng quá, nó hát xong rồi
    [​IMG]
    Đôi song ca Đoạn Trường và Bể Ly
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giọng ca Gây Tê
    [​IMG]
    2 đi-văng Cu Tí và Pháo Hoa + nữ ca sỹ Bể Ly
    [​IMG]
    Cu Tí và phu quân - người nhỏ mà bao tử không nhỏ
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề: Những giọng ca oanh (tạc) vàng (khè) Nam Cali
    Mừng quá, nó hát xong rồi
    [​IMG]
    Đôi song ca Đoạn Trường và Bể Ly
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giọng ca Gây Tê
    [​IMG]
    2 đi-văng Cu Tí và Pháo Hoa + nữ ca sỹ Bể Ly
    [​IMG]
    Cu Tí và phu quân - người nhỏ mà bao tử không nhỏ
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề: Starbuck Coffee
    Phát ngôn viên Đài Tiếng nói Nhăn răng San Diego
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xa xa là bằng chứng rời bỏ tổ chức của nữ đ/c Pháo Hoa.
    Khiêu vũ giữa bầy sói
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề: Starbuck Coffee
    Phát ngôn viên Đài Tiếng nói Nhăn răng San Diego
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xa xa là bằng chứng rời bỏ tổ chức của nữ đ/c Pháo Hoa.
    Khiêu vũ giữa bầy sói
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. newttvnolmember

    newttvnolmember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Buổi sáng hôm đấy có việc không thể lên ngay được, nên mất phần Appetizer (BBQ), và ra mắt hai họ .....ha....ha.......Kể ra cũng đáng tiếc thật, nhưng cũng còn may mắn tham dự được phần cuối của 1st Entree (Bowling), 2nd Entree (Super Chinese buffet), rồi Dessert (starbucks coffee).
    Trước khi ra khỏi nhà vào mạng lần cuối thấy mọi người lại đổi địa điểm mới nữa rồi, Miles Square park. Lúc này thời tiết SD đang mưa phùn nhưng cũng rán chạy 80miles có khi lên đến 90miles/h (mình luôn chấp hành luật chưa bao giờ chạy đến 90miles nhá). Không hiểu có phải sợ mất phần quang trọng nhất bikini show hay không....ha...ha.....Khoảng gần 2 tiê''ng thì vào đến Brookhurst nhìn tấm bảng "Little Saigon" cảm thấy hãnh diện thật. Nhìn xung quanh toàn đầu đen, cũng tranh thủ nhìn xem có cô nào xinh không....ha...ha....Hai bên đường toàn các cửa hàng do người Việt làm chủ. Đi một đoạn nữa thì đến ngay Edinger, đang định rẽ phải vào thì thấy loáng thoáng vật gì màu đỏ, theo phản xạ nhìn sang thì....ôi....ôi....ôi.....lần đầu tiên trong đời.......nhìn thấy cô bé Việtnam lái Ferrari Spider convertible. Cả người và xe cái nào cũng mê, không biết nên nhìn cái nào trước cái nào sau đây, thôi đành phải chia 2 in 2, con phải nhìn người, con kia thì nhìn xe vậy. Nhìn một lúc thì hoa cả mắt đến nỗi xe sau bóp còi inh ỏi, nhìn lên thấy đèn vẫn đỏ thực ra nó đã xanh lâu rồi. Rẻ phải 1 đoạn thì vào ngay đến gate của park, tìm kiếm xung quanh chẳng thấy ma nào cả, có bác người Việt đi bộ thấy vậy bảo ở đây rộng lắm, chiều ngang dọc cũng gần 1 mile ấy chứ, cháu thử đến cổng phía bên đường Euclid xem sao. Đến Euclid vào mãi bên trong cũng không thấy, tìm gò đất cao, trèo lên cả ghế đá nhìn ra xa toàn thấy các cụ nắm tay nhau đi nhẹ nhàng như trong vườn địa đàng ......ha.......ha.......lúc này không hiểu cả hội Cali rệp biến đi đâu mất.....chắc là sợ show bikini ở đây làm các cụ choáng, hay đã show..... bị tóm hết rồi. Vì không muốn gọi điện trước bây giờ đành phải gọi thôi. Ở đầu dây bên kia đồng chí không biết tên gì, nói giọng Hà Nội bảo đến Golden West ngay đi, mọi người đang chơi bowling, nghe trong phone thấy không khí nhốn nháo thật, rồi đưa sang đồng chí (cũng không biết tên mô tê) nói giọng Saigon bảo khi nào đến gọi 1 tiếng sẽ cho các em gái ra đón ngay....ha...ha....It sounds greạt
    Trong đời chưa được em nào đón bao giờ, cảm giác quá run nên cũng không gọi, vào đến bên trong thấy phía bên trái lố nhố đầu đen chắc chắn là phe ta đây rồi. Vào đến nơi thì chào hỏi được một vài vị, gần một nữa thành viên thì đang thơ thẩn, người thì đang ngồi nhìn đăm chiêu, kẻ thì đứng dựa vào tường, không hiểu có phải sáng nay xem bikini show rồi hay sao mà bây giờ vẫn còn đang say. Đến lúc này thì em Phao Hoa đang chầm chậm bước lên để ném bowling ball, em cầm qủa bowling ball mân mê xít xoa một lúc thì ..........BAM......Cũng cỡ như Galileo thả vật rơi từ trên tháp Pisa xuống đất vậy thôi ......đồng thời em ý làm động tác như anh chàng Beckham đá qủa 11m chưa chạm bóng đã lan quay ra rồi ....ha....ha....đến lúc này thì anh bạn đeo kiếng ngồi gần đấy phải tỉnh giấc ngay thôi...ha...ha.....Không hiểu có phải Phao Hoa do căng thẳng tâm lý do mọi người đều chú ý như anh chàng Beckham hay không nhỉ, hay do khi sáng bikini show quá độ nên em ý xuống sức nhanh như thế....ha....ha......chứ sức em ý có 10 qủa bowling đi nữa bóp còn vỡ chứ huống hồ gì 1 qủa nhể ....ha....ha.....Sau màng biểu diễn bất ngờ em Phao Hoa làm cho mọi ngươ`i tỉnh giấc rồi lại tiếp tục bàn bạc địa điểm tiếp theo.
    Thôi đến giờ phải về nhà rồi. Tối nay nếu không phải làm việc nhà thì tớ sẽ viết tiếp.
    Thế nhé. Chúc tất cả vui vẻ.
  10. newttvnolmember

    newttvnolmember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Buổi sáng hôm đấy có việc không thể lên ngay được, nên mất phần Appetizer (BBQ), và ra mắt hai họ .....ha....ha.......Kể ra cũng đáng tiếc thật, nhưng cũng còn may mắn tham dự được phần cuối của 1st Entree (Bowling), 2nd Entree (Super Chinese buffet), rồi Dessert (starbucks coffee).
    Trước khi ra khỏi nhà vào mạng lần cuối thấy mọi người lại đổi địa điểm mới nữa rồi, Miles Square park. Lúc này thời tiết SD đang mưa phùn nhưng cũng rán chạy 80miles có khi lên đến 90miles/h (mình luôn chấp hành luật chưa bao giờ chạy đến 90miles nhá). Không hiểu có phải sợ mất phần quang trọng nhất bikini show hay không....ha...ha.....Khoảng gần 2 tiê''ng thì vào đến Brookhurst nhìn tấm bảng "Little Saigon" cảm thấy hãnh diện thật. Nhìn xung quanh toàn đầu đen, cũng tranh thủ nhìn xem có cô nào xinh không....ha...ha....Hai bên đường toàn các cửa hàng do người Việt làm chủ. Đi một đoạn nữa thì đến ngay Edinger, đang định rẽ phải vào thì thấy loáng thoáng vật gì màu đỏ, theo phản xạ nhìn sang thì....ôi....ôi....ôi.....lần đầu tiên trong đời.......nhìn thấy cô bé Việtnam lái Ferrari Spider convertible. Cả người và xe cái nào cũng mê, không biết nên nhìn cái nào trước cái nào sau đây, thôi đành phải chia 2 in 2, con phải nhìn người, con kia thì nhìn xe vậy. Nhìn một lúc thì hoa cả mắt đến nỗi xe sau bóp còi inh ỏi, nhìn lên thấy đèn vẫn đỏ thực ra nó đã xanh lâu rồi. Rẻ phải 1 đoạn thì vào ngay đến gate của park, tìm kiếm xung quanh chẳng thấy ma nào cả, có bác người Việt đi bộ thấy vậy bảo ở đây rộng lắm, chiều ngang dọc cũng gần 1 mile ấy chứ, cháu thử đến cổng phía bên đường Euclid xem sao. Đến Euclid vào mãi bên trong cũng không thấy, tìm gò đất cao, trèo lên cả ghế đá nhìn ra xa toàn thấy các cụ nắm tay nhau đi nhẹ nhàng như trong vườn địa đàng ......ha.......ha.......lúc này không hiểu cả hội Cali rệp biến đi đâu mất.....chắc là sợ show bikini ở đây làm các cụ choáng, hay đã show..... bị tóm hết rồi. Vì không muốn gọi điện trước bây giờ đành phải gọi thôi. Ở đầu dây bên kia đồng chí không biết tên gì, nói giọng Hà Nội bảo đến Golden West ngay đi, mọi người đang chơi bowling, nghe trong phone thấy không khí nhốn nháo thật, rồi đưa sang đồng chí (cũng không biết tên mô tê) nói giọng Saigon bảo khi nào đến gọi 1 tiếng sẽ cho các em gái ra đón ngay....ha...ha....It sounds greạt
    Trong đời chưa được em nào đón bao giờ, cảm giác quá run nên cũng không gọi, vào đến bên trong thấy phía bên trái lố nhố đầu đen chắc chắn là phe ta đây rồi. Vào đến nơi thì chào hỏi được một vài vị, gần một nữa thành viên thì đang thơ thẩn, người thì đang ngồi nhìn đăm chiêu, kẻ thì đứng dựa vào tường, không hiểu có phải sáng nay xem bikini show rồi hay sao mà bây giờ vẫn còn đang say. Đến lúc này thì em Phao Hoa đang chầm chậm bước lên để ném bowling ball, em cầm qủa bowling ball mân mê xít xoa một lúc thì ..........BAM......Cũng cỡ như Galileo thả vật rơi từ trên tháp Pisa xuống đất vậy thôi ......đồng thời em ý làm động tác như anh chàng Beckham đá qủa 11m chưa chạm bóng đã lan quay ra rồi ....ha....ha....đến lúc này thì anh bạn đeo kiếng ngồi gần đấy phải tỉnh giấc ngay thôi...ha...ha.....Không hiểu có phải Phao Hoa do căng thẳng tâm lý do mọi người đều chú ý như anh chàng Beckham hay không nhỉ, hay do khi sáng bikini show quá độ nên em ý xuống sức nhanh như thế....ha....ha......chứ sức em ý có 10 qủa bowling đi nữa bóp còn vỡ chứ huống hồ gì 1 qủa nhể ....ha....ha.....Sau màng biểu diễn bất ngờ em Phao Hoa làm cho mọi ngươ`i tỉnh giấc rồi lại tiếp tục bàn bạc địa điểm tiếp theo.
    Thôi đến giờ phải về nhà rồi. Tối nay nếu không phải làm việc nhà thì tớ sẽ viết tiếp.
    Thế nhé. Chúc tất cả vui vẻ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này