1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Nam California, DC, Boston, ... etc :D

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, em hoàn thành nhiệm vụ. Ai có nhu cầu bình loạn hay có gì hay ho đặc biệt mà em quên nhắc tới thì xin mời....
    Công nhân hôm đấy vui cực. Chơi từ sáng đến tối mà kô lúc nào ngưng cười được.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo cả nhà, em hoàn thành nhiệm vụ. Ai có nhu cầu bình loạn hay có gì hay ho đặc biệt mà em quên nhắc tới thì xin mời....
    Công nhân hôm đấy vui cực. Chơi từ sáng đến tối mà kô lúc nào ngưng cười được.
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đoàn đại biểu SanJose khởi hành lúc 5h30'''' chiều trong tình trạng mưa rơi tầm tã và xe cộ ngẹt cứng ngoài xa lộ 101.
    Thành phần cụ thể gồm có:
    1 xế
    1 em nuôi của xế (nuôi khi nào nhớn thì thịt)
    1 em nuôi nữa của xế ( em @vyhuynh nhà mình, nhưng không thịt được vì đã có lão bà bà lý toét bảo kê)
    @phaohoa
    em nuôi của phaohoa ( loại này cũng không thịt được nốt, vì thịt nó rất dai)
    Nhằm hướng Los Angerles cả đoàn thẳng tiến, tưởng rằng 6 tiếng sau tất cả sẽ có mặt tại thủ phủ Santa Ana. Nhưng....sự đời nào có đơn giản bao giờ. Không một ai trong xe biết rằng, thay vì lấy 152 East thì họ đã lấy nhầm 152 West........ Và thế là, tèn tén ten........"đoạn trường ai có qua cầu mới hay" bắt đầu.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 22/03/2005
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Đoàn đại biểu SanJose khởi hành lúc 5h30'''' chiều trong tình trạng mưa rơi tầm tã và xe cộ ngẹt cứng ngoài xa lộ 101.
    Thành phần cụ thể gồm có:
    1 xế
    1 em nuôi của xế (nuôi khi nào nhớn thì thịt)
    1 em nuôi nữa của xế ( em @vyhuynh nhà mình, nhưng không thịt được vì đã có lão bà bà lý toét bảo kê)
    @phaohoa
    em nuôi của phaohoa ( loại này cũng không thịt được nốt, vì thịt nó rất dai)
    Nhằm hướng Los Angerles cả đoàn thẳng tiến, tưởng rằng 6 tiếng sau tất cả sẽ có mặt tại thủ phủ Santa Ana. Nhưng....sự đời nào có đơn giản bao giờ. Không một ai trong xe biết rằng, thay vì lấy 152 East thì họ đã lấy nhầm 152 West........ Và thế là, tèn tén ten........"đoạn trường ai có qua cầu mới hay" bắt đầu.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 22/03/2005
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Không một ai có thể tưởng tượng được nỗi sửng sốt và sợ hãi khi cả nhà ngửng đầu lên và thấy ngay trước mắt tấm biển chỉ đường nói rằng :
    Santa Cruz --------->
    Halfmoon Bay<--------

    Không thấy hơi hướng LA đâu cả.
    Và hình như chúng ta đang đi ra hướng biển.
    Thêm nữa, hình như chúng ta đang ở đường quốc lộ số một hướng về phía Bắc.
    Không hình như gì nữa.
    Cả đoàn rú lên và ngay lập tức U turn quay ngược trở lại.
    Đồng thời báo cáo ngay tình hình khó khăn về trung tâm để nhận sự giúp đỡ.
    Không lẽ đêm nay đại biểu SanJose qua đêm ngoài biển.
    Chuối nhất là sau 2 tiếng loanh quanh, xe dừng lại trước drive through của một tiệm Mc Donald và hỏi:
    _What city is it?
    _It''s Gilroy.
    (một thành phố cách nơi xuất phát chỉ 15'' chạy xe)
    Giờ xuất phát được tính lại từ đầu.
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Không một ai có thể tưởng tượng được nỗi sửng sốt và sợ hãi khi cả nhà ngửng đầu lên và thấy ngay trước mắt tấm biển chỉ đường nói rằng :
    Santa Cruz --------->
    Halfmoon Bay<--------

    Không thấy hơi hướng LA đâu cả.
    Và hình như chúng ta đang đi ra hướng biển.
    Thêm nữa, hình như chúng ta đang ở đường quốc lộ số một hướng về phía Bắc.
    Không hình như gì nữa.
    Cả đoàn rú lên và ngay lập tức U turn quay ngược trở lại.
    Đồng thời báo cáo ngay tình hình khó khăn về trung tâm để nhận sự giúp đỡ.
    Không lẽ đêm nay đại biểu SanJose qua đêm ngoài biển.
    Chuối nhất là sau 2 tiếng loanh quanh, xe dừng lại trước drive through của một tiệm Mc Donald và hỏi:
    _What city is it?
    _It''s Gilroy.
    (một thành phố cách nơi xuất phát chỉ 15'' chạy xe)
    Giờ xuất phát được tính lại từ đầu.
  7. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Hehe....bác newttvnolmember cũng mạnh dạn post bài rồi à ? bữa đó bác tìm đường lên freeway 5 có dễ ko ? lần sau nhớ gác lại mọi chuyện để đi ọp sớm nhé....cũng còn vài miếng thịt, bác liên hệ chị Cutie để lấy nhé
    P.S: dạo này bận quá, chắc chuồn khỏi mạng trong 1 thời gian...sẽ tiếp tục viết kiếm hiệp theo lời yêu cầu của em Vy....ko thì nhờ anh Jay_T viết.
    Mọi người đừng máu quá, cứ từ từ....tiêu hoá cho hết kỳ off này rồi mới tính đến kỳ sau....
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 05:20 ngày 23/03/2005
  8. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Hehe....bác newttvnolmember cũng mạnh dạn post bài rồi à ? bữa đó bác tìm đường lên freeway 5 có dễ ko ? lần sau nhớ gác lại mọi chuyện để đi ọp sớm nhé....cũng còn vài miếng thịt, bác liên hệ chị Cutie để lấy nhé
    P.S: dạo này bận quá, chắc chuồn khỏi mạng trong 1 thời gian...sẽ tiếp tục viết kiếm hiệp theo lời yêu cầu của em Vy....ko thì nhờ anh Jay_T viết.
    Mọi người đừng máu quá, cứ từ từ....tiêu hoá cho hết kỳ off này rồi mới tính đến kỳ sau....
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 05:20 ngày 23/03/2005
  9. Jay_T

    Jay_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vui vui ...
    Công nhận gặp mặt toàn cao thủ "hát hay-đàn giỏi-đá bóng cừ", đúng là toàn quái nhân dị khách.
    @Kiều bang chủ: Anh em quí nhau để trong bụng, chú cứ khen anh người ta bảo tâng bốc cá nhân, anh chả dám nhận (trai dam dang) hehhehe... Chú cứ thế ...
    Thay mặt BTC xin chân thành cám ơn hảo hán khắp nơi đã không quản đường xa, xuôi ngược freeway đến với đại hội, đóng góp nhiệt tình vào sự thành công của đại hội cái bang lần này.
    Mong ước được đón tiếp nhiều thành viên mới trên TTVNOL vào đợt ọp ẹp lần sau. Nếu có thì sẽ là thâu đêm suôt sáng... nhể?
    Kiều Phong -"vua phóng sự chiến trường"- đã không quản ngại bom đạn, kịp thời đưa tin và ảnh rất chi tiết. Còn nhiều tình tiết behind the sceen nóng bỏng, chắc chắn ai cũng muốn biết, xin mời các cao thủ đóng góp tiếp.
    PS: Tí quên, bây giờ chạy vòng quanh tặng cho mỗi bác 5 cái Bắc Đẩu Bội Tinh, gọi là chút quà mọn bày tỏ tấm lòng thành, mong các bác đừng từ chối, ... mà chối cũng chả được, mất gì của bọ mà không vote...
    Được Jay_T sửa chữa / chuyển vào 06:26 ngày 23/03/2005
  10. Jay_T

    Jay_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vui vui ...
    Công nhận gặp mặt toàn cao thủ "hát hay-đàn giỏi-đá bóng cừ", đúng là toàn quái nhân dị khách.
    @Kiều bang chủ: Anh em quí nhau để trong bụng, chú cứ khen anh người ta bảo tâng bốc cá nhân, anh chả dám nhận (trai dam dang) hehhehe... Chú cứ thế ...
    Thay mặt BTC xin chân thành cám ơn hảo hán khắp nơi đã không quản đường xa, xuôi ngược freeway đến với đại hội, đóng góp nhiệt tình vào sự thành công của đại hội cái bang lần này.
    Mong ước được đón tiếp nhiều thành viên mới trên TTVNOL vào đợt ọp ẹp lần sau. Nếu có thì sẽ là thâu đêm suôt sáng... nhể?
    Kiều Phong -"vua phóng sự chiến trường"- đã không quản ngại bom đạn, kịp thời đưa tin và ảnh rất chi tiết. Còn nhiều tình tiết behind the sceen nóng bỏng, chắc chắn ai cũng muốn biết, xin mời các cao thủ đóng góp tiếp.
    PS: Tí quên, bây giờ chạy vòng quanh tặng cho mỗi bác 5 cái Bắc Đẩu Bội Tinh, gọi là chút quà mọn bày tỏ tấm lòng thành, mong các bác đừng từ chối, ... mà chối cũng chả được, mất gì của bọ mà không vote...
    Được Jay_T sửa chữa / chuyển vào 06:26 ngày 23/03/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này