1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Nam California, DC, Boston, ... etc :D

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sdkim

    sdkim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả,
    Hôm qua lễ Phục Sinh bận bịu qúa hôm nay mới vào mạng được. Mọi người đều khỏe mạnh cả chứ.
    Buổi offline lần đầu trong một bầu không khí thật vui tươi. Chỉ một số ít đã biết nhau rồi, hầu hết đều chưa gặp mặt nhau bao giờ, nhưng tất cả mọi người đều hòa mình vào như những bộ phận linh kiện khác nhau được lắp ráp vào một guồn máy chạy chân tru. Cứ như là đã cùng nhau offline 100 lần rồi ấy nhỉ ...... Có những thành viên ở mãi tận San Jose xa xôi phải rời bỏ vùng thung lũng hoa vàng chạy xuống vùng đồng bằng Sài Gòn Nhỏ này để góp vui cùng hội. Một sự nhiệt tình thật hiếm có. Hình như dân TTVNOL nhìn có khác, toàn nam thanh nữ tú, ai cũng xinh đẹp, thông minh, nhanh nhẹn. Chỉ có mỗi mình là trông hốc hác qúa thôi .....ha..ha...ha.......
    Deparment kế bên gọi phải chạy sang, lát nữa viết tiếp.
    Gửi lúc 05:28, 22/03/05
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Chắc là dân học Machanical Engineer rùi. Tui đang học ở SDSU. Nếu bạn học ở trường này thì PM cho tui.
    Lần sau có offline tui sẽ đi. Lần này không biết tiếc qúa thấy pà con đi vui ghê nhưng sao ít người qúa
  2. sdkim

    sdkim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Xin chào tất cả,
    Hôm qua lễ Phục Sinh bận bịu qúa hôm nay mới vào mạng được. Mọi người đều khỏe mạnh cả chứ.
    Buổi offline lần đầu trong một bầu không khí thật vui tươi. Chỉ một số ít đã biết nhau rồi, hầu hết đều chưa gặp mặt nhau bao giờ, nhưng tất cả mọi người đều hòa mình vào như những bộ phận linh kiện khác nhau được lắp ráp vào một guồn máy chạy chân tru. Cứ như là đã cùng nhau offline 100 lần rồi ấy nhỉ ...... Có những thành viên ở mãi tận San Jose xa xôi phải rời bỏ vùng thung lũng hoa vàng chạy xuống vùng đồng bằng Sài Gòn Nhỏ này để góp vui cùng hội. Một sự nhiệt tình thật hiếm có. Hình như dân TTVNOL nhìn có khác, toàn nam thanh nữ tú, ai cũng xinh đẹp, thông minh, nhanh nhẹn. Chỉ có mỗi mình là trông hốc hác qúa thôi .....ha..ha...ha.......
    Deparment kế bên gọi phải chạy sang, lát nữa viết tiếp.
    Gửi lúc 05:28, 22/03/05
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Chắc là dân học Machanical Engineer rùi. Tui đang học ở SDSU. Nếu bạn học ở trường này thì PM cho tui.
    Lần sau có offline tui sẽ đi. Lần này không biết tiếc qúa thấy pà con đi vui ghê nhưng sao ít người qúa
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Phóng sự ảnh của đoàn đại biểu San Khôsê, từ nhà, ra đường, tới chợ.
    Motel ? in the morning? les?
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta, không nhà..........à ha há, ha ha hà, hà há hà ha...........
    Kính quá xịn, mỗi tội: 1 for $10, 2 for $15, và tệ bạc hơn, 3 for $20.
    Cáo già đeo nơ, kiểu kinh điển.
    Em @vyhuynh đang say sưa thổi sáo, thế này thì chị cutie cứ gọi là xách dép theo mà học tập nhá.
    Sau một hồi chẳng hiểu em thổi thế nào mà sáo cụt ngủn còn đúng một phần ba. Anh em Cali có cần cho 2'''' suy nghĩ lại trước khi show hàng không nhỉ?
    Cái bang tiểu thư khoe nụ cười dam dang (muốn hiểu thế nào thì hiểu)
    Kiểu này có tựa đề: mẹ của phè phỡn. Chả hiểu em Vy thổi churos xong sung sướng hả hê cái nỗi gì mà hai tay em ý cứ xoắn xuýt vào nhau thế kia cơ chứ?
    Mỏi chân rồi chị em ta ghé mông vào đây nghỉ ngơi.
    Sau một vòng chợ, trên người em Vy đầy chiến lợi phẩm.
    Cả nhà thưởng thức chuyến vi vu chợ trời Quận Cam của hai chị em nhé. Rệp Cali muôn năm.
    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 22/12/2005
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Phóng sự ảnh của đoàn đại biểu San Khôsê, từ nhà, ra đường, tới chợ.
    Motel? in the morning? les?
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta, không nhà..........à ha há, ha ha hà, hà há hà ha...........
    Kính quá xịn, mỗi tội: 1 for $10, 2 for $15, và tệ bạc hơn, 3 for $20.
    Cáo già đeo nơ, kiểu kinh điển.
    Em @vyhuynh đang say sưa thổi sáo, thế này thì chị cutie cứ gọi là xách dép theo mà học tập nhá.
    Sau một hồi chẳng hiểu em thổi thế nào mà sáo cụt ngủn còn đúng một phần ba. Anh em Cali có cần cho 2'' suy nghĩ lại trước khi show hàng không nhỉ?
    Cái bang tiểu thư khoe nụ cười dam dang (muốn hiểu thế nào thì hiểu)
    Kiểu này có tựa đề: mẹ của phè phỡn. Chả hiểu em Vy thổi churos xong sung sướng hả hê cái nỗi gì mà hai tay em ý cứ xoắn xuýt vào nhau thế kia cơ chứ?
    Mỏi chân rồi chị em ta ghé mông vào đây nghỉ ngơi.
    Sau một vòng chợ, trên người em Vy đầy chiến lợi phẩm.
    Cả nhà thưởng thức chuyến vi vu chợ trời Quận Cam của hai chị em nhé. Rệp Cali muôn năm.
  5. newttvnolmember

    newttvnolmember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tính vào tường thuật phần tiếp theo nhưng công việc bận qúa. Tối nay trước khi đi ngủ vội vào
    viết vài dòng góp vui cùng mọi người. Phần chi tiết thì bác Kieuphong viết đầy đủ quá rồi. Chắc phần cuối
    tớ không cần phải tường thuật nữa.
    Sau khi bàn bạc chưa đến (gone in 60 seconds) là đã có sự đồng tình ngay, đi hát Karaoke. Thế là bác
    nào có thâm niên làm ca sỹ karaoke là phấn khởi hẵn ra. Nói là đi ngay chứ không cần phải đắn đo thay
    đoi gì nữa. Có vẻ như buổi offline Cali Rệp này có hơi hướng như một cuộc thi hoa hậu thời trang nhể.
    Có khi tiết mục còn phức tạp và nhiều hơn cả thi hoa hậu Long Beach nữa cơ....ha..ha....thi nấu ăn rồi
    này (BBQ), thi cơ bắp(bowling) cũng vừa xong này. Bây giờ đến lượt phần thi em nào có chất giọng oách
    nhất.....ha....ha..... Vừa bước vào phòng bác nào có thâm niên ca sỹ là biết ngay. Đèn lờ mờ như thế mà
    đút hàng(đĩa) vào đúng ngay vị trí một cách chân tru và êm ru nhể. Nhạc vừa hiện ra là các bác thi nhau
    hét ngay. Các bác hét hết nhạc Ta rồi đến nhạc Tây, rồi sang Tàu. Nói chung là có bao nhiêu là chơi tất.
    Bác nào ngồi gần màng hình thì ôi thôi mở hết công xuất luôn. Sieublack còn phải ganh tị nữa là.............
    Cứ thế mà liên tục hét hết đĩa này đến đĩa khác. Lúc này chẳng biết là nhạc nó vào hồn hay hồn các bác
    nhập vào nhạc rồi hay sao mà chẳng để ý gì đến các ca sỹ mầm non tương lai đang ngồi phía
    dưới.....ha....ha.....Đang hét ngon trớn thì chú Huy MC mang ổ bánh Fruit Cake vào. Nhìn ổ bánh biết
    ngay là chú này sành điệu thật. Chứ dân ta ở đây sinh nhật, hội hè, đình đám gì cũng toàn chơi bánh
    kem, sầu riêng không thôi. Nghe đâu chính tay mụ Martha Steward đang rãnh rỗi làm tại nhà nên ngon
    hơn gấp 100 mụ biểu diễn trên foodtv. Chú Huy MC vừa vào quan sát một tí là thấy lẩm bẩm trong miệng
    ngay......
    Chổ này cũng chỉ tầm cở như làng xã ở VN thôi a`, hệ thống karaoke gì mà chẳng có máy chấm điểm thì
    làm sao mà biết được em nào giành điểm cao đây hả giời........ơ hay, thi` em nào hét to nhất thì đương
    nhiên là đạt đến đỉnh olympia rồi còn gì. Mà máy lúc này cũng dở hơi thật, người bên ngoài hét không
    nghe mà toàn nghe người bên trong hát không thôi.
    Đang nói chuyện với Huy MC thì thấy em Phao Hoa đứng bật dậy, không hiểu em ý đang tính chơi trò gì
    đây.......một lúc.....à thì ra.......đến bài tủ của em ý em phải đứng lên hát cho nó máu.....ha....ha.....(có
    hình ảnh hẳn hoi nhá). Đúng là đứng lên hát nó có khác thật. Công xuất em ý hét phải nói rằng là vượt
    trên cả bức tường âm thanh các bác ạ. Khủng khiếp qúa.
    Làm cho những ca sỹ mầm non đang ngồi phía dưới tim đập dồn dập hơn nữa. Đến nước này chú
    Kieuphong hình như máu chú đang lên đến cực điểm rồi hay sao ấy, chú cầm ngay cái mic tiếp luôn. Thế
    là ngoài sức tưởng tượng các bác ạ.......làm cho các ca sỹ mầm non người cứ lân lân như đang bay
    cùng với bác Phạm Tuân trên qũy đạo ấy nhể.....ha......ha......
    Sau màng múa của em Phao thì đến lượt em Cutie cu teo nghĩ ra chiêu mới còn máu hơn nữa. Em ý
    phóng phóc ngồi ngay trện .....anh chàng bf một cách chễm chệ và hiên ngang (cái này có hình ảnh
    chứng minh hẳn hoi nhá). Ngồi trên ....... hình như là được tăng thêm nguồn điện, nước thì
    phải.....ha....ha....đến nước này thì thôi rồi.........chẳng có máy karaoke nào có thể chịu đựng nổi với
    nguồn sinh lực dồi dào ấy cả......ha....ha..... Đến nổi cô bé ngồi bên cạnh Cutie thấy cảnh tượng này thì
    hãi qúa nên biến đi đâu mất. Không biết trốn đi đâu mà chẳng thấy trở lại nựa (A`, cô bé này trong có vẻ
    như đang học high school ấy nhỉ).
    Dập dìu được một lúc thì cuộc vui lên đến cực điểm secrecom, kieuphong, Vyhuynh, Duongqua83, và
    một vài ca sỹ nữa cùng nhau hét luôn. Một người hét còn phát khiếp chứ cả nhóm thì..........nhưng không,
    thật lạ..........âm thanh cứ du dương thật kỳ la. Chắc là do âm dương hòa hợp với nhau rồi chăng.
    Lúc này đồng chí gì (không biết tên) nói giọng Huế chắc là phê không chịu được nên tịt luôn (cũng có
    hình ảnh chứng minh).
    Tớ cảm thấy cũng hơi phê rồi nên đi ra ngoài hít không khí một tí cho tỉnh táo. Khi trở lại thấy các chiến
    sỹ karaoke của ta người lã ra hết rồi......ha....ha.......mắt lờ đờ con đậu con bay roi.....ha.....ha.....còn nhìn
    thấy chữ nghĩa quái gì nữa đâu mà hét. Thế là các bác gấp rút đòi đi nạp năng lượng ngay. Chứ chần
    chừ một lát rồi lăng quay ra tịt hết thì mang tiếng hội Cali Rệp lắm các bác ạ. Em Phaohoa muốn nạp lẩu
    Thái, nhưng các đồng chí khác sức xuống đến điểm báo động lắm rồi nên phải nạp cái gì đấy càng nhiều
    càng tốt chứ nhể, lúc này không phải là lúc để ăn ngon, thưởng thức, hưởng thụ nữa rồi.
    Sau một lúc đưa ra list tất cả các quán ăn chơi ở "Little Saigon" thì chỉ có Super Chinese Buffet mới đủ
    để đáp ứng sự trả thù lại những gì mất mát sau một ngày tơi bời hoa lá.
    Chúc mọi người vui vẻ.
    u?c Milou s?a vo 04:49 ngy 25/03/2005
  6. newttvnolmember

    newttvnolmember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tính vào tường thuật phần tiếp theo nhưng công việc bận qúa. Tối nay trước khi đi ngủ vội vào
    viết vài dòng góp vui cùng mọi người. Phần chi tiết thì bác Kieuphong viết đầy đủ quá rồi. Chắc phần cuối
    tớ không cần phải tường thuật nữa.
    Sau khi bàn bạc chưa đến (gone in 60 seconds) là đã có sự đồng tình ngay, đi hát Karaoke. Thế là bác
    nào có thâm niên làm ca sỹ karaoke là phấn khởi hẵn ra. Nói là đi ngay chứ không cần phải đắn đo thay
    đoi gì nữa. Có vẻ như buổi offline Cali Rệp này có hơi hướng như một cuộc thi hoa hậu thời trang nhể.
    Có khi tiết mục còn phức tạp và nhiều hơn cả thi hoa hậu Long Beach nữa cơ....ha..ha....thi nấu ăn rồi
    này (BBQ), thi cơ bắp(bowling) cũng vừa xong này. Bây giờ đến lượt phần thi em nào có chất giọng oách
    nhất.....ha....ha..... Vừa bước vào phòng bác nào có thâm niên ca sỹ là biết ngay. Đèn lờ mờ như thế mà
    đút hàng(đĩa) vào đúng ngay vị trí một cách chân tru và êm ru nhể. Nhạc vừa hiện ra là các bác thi nhau
    hét ngay. Các bác hét hết nhạc Ta rồi đến nhạc Tây, rồi sang Tàu. Nói chung là có bao nhiêu là chơi tất.
    Bác nào ngồi gần màng hình thì ôi thôi mở hết công xuất luôn. Sieublack còn phải ganh tị nữa là.............
    Cứ thế mà liên tục hét hết đĩa này đến đĩa khác. Lúc này chẳng biết là nhạc nó vào hồn hay hồn các bác
    nhập vào nhạc rồi hay sao mà chẳng để ý gì đến các ca sỹ mầm non tương lai đang ngồi phía
    dưới.....ha....ha.....Đang hét ngon trớn thì chú Huy MC mang ổ bánh Fruit Cake vào. Nhìn ổ bánh biết
    ngay là chú này sành điệu thật. Chứ dân ta ở đây sinh nhật, hội hè, đình đám gì cũng toàn chơi bánh
    kem, sầu riêng không thôi. Nghe đâu chính tay mụ Martha Steward đang rãnh rỗi làm tại nhà nên ngon
    hơn gấp 100 mụ biểu diễn trên foodtv. Chú Huy MC vừa vào quan sát một tí là thấy lẩm bẩm trong miệng
    ngay......
    Chổ này cũng chỉ tầm cở như làng xã ở VN thôi a`, hệ thống karaoke gì mà chẳng có máy chấm điểm thì
    làm sao mà biết được em nào giành điểm cao đây hả giời........ơ hay, thi` em nào hét to nhất thì đương
    nhiên là đạt đến đỉnh olympia rồi còn gì. Mà máy lúc này cũng dở hơi thật, người bên ngoài hét không
    nghe mà toàn nghe người bên trong hát không thôi.
    Đang nói chuyện với Huy MC thì thấy em Phao Hoa đứng bật dậy, không hiểu em ý đang tính chơi trò gì
    đây.......một lúc.....à thì ra.......đến bài tủ của em ý em phải đứng lên hát cho nó máu.....ha....ha.....(có
    hình ảnh hẳn hoi nhá). Đúng là đứng lên hát nó có khác thật. Công xuất em ý hét phải nói rằng là vượt
    trên cả bức tường âm thanh các bác ạ. Khủng khiếp qúa.
    Làm cho những ca sỹ mầm non đang ngồi phía dưới tim đập dồn dập hơn nữa. Đến nước này chú
    Kieuphong hình như máu chú đang lên đến cực điểm rồi hay sao ấy, chú cầm ngay cái mic tiếp luôn. Thế
    là ngoài sức tưởng tượng các bác ạ.......làm cho các ca sỹ mầm non người cứ lân lân như đang bay
    cùng với bác Phạm Tuân trên qũy đạo ấy nhể.....ha......ha......
    Sau màng múa của em Phao thì đến lượt em Cutie cu teo nghĩ ra chiêu mới còn máu hơn nữa. Em ý
    phóng phóc ngồi ngay trện .....anh chàng bf một cách chễm chệ và hiên ngang (cái này có hình ảnh
    chứng minh hẳn hoi nhá). Ngồi trên ....... hình như là được tăng thêm nguồn điện, nước thì
    phải.....ha....ha....đến nước này thì thôi rồi.........chẳng có máy karaoke nào có thể chịu đựng nổi với
    nguồn sinh lực dồi dào ấy cả......ha....ha..... Đến nổi cô bé ngồi bên cạnh Cutie thấy cảnh tượng này thì
    hãi qúa nên biến đi đâu mất. Không biết trốn đi đâu mà chẳng thấy trở lại nựa (A`, cô bé này trong có vẻ
    như đang học high school ấy nhỉ).
    Dập dìu được một lúc thì cuộc vui lên đến cực điểm secrecom, kieuphong, Vyhuynh, Duongqua83, và
    một vài ca sỹ nữa cùng nhau hét luôn. Một người hét còn phát khiếp chứ cả nhóm thì..........nhưng không,
    thật lạ..........âm thanh cứ du dương thật kỳ la. Chắc là do âm dương hòa hợp với nhau rồi chăng.
    Lúc này đồng chí gì (không biết tên) nói giọng Huế chắc là phê không chịu được nên tịt luôn (cũng có
    hình ảnh chứng minh).
    Tớ cảm thấy cũng hơi phê rồi nên đi ra ngoài hít không khí một tí cho tỉnh táo. Khi trở lại thấy các chiến
    sỹ karaoke của ta người lã ra hết rồi......ha....ha.......mắt lờ đờ con đậu con bay roi.....ha.....ha.....còn nhìn
    thấy chữ nghĩa quái gì nữa đâu mà hét. Thế là các bác gấp rút đòi đi nạp năng lượng ngay. Chứ chần
    chừ một lát rồi lăng quay ra tịt hết thì mang tiếng hội Cali Rệp lắm các bác ạ. Em Phaohoa muốn nạp lẩu
    Thái, nhưng các đồng chí khác sức xuống đến điểm báo động lắm rồi nên phải nạp cái gì đấy càng nhiều
    càng tốt chứ nhể, lúc này không phải là lúc để ăn ngon, thưởng thức, hưởng thụ nữa rồi.
    Sau một lúc đưa ra list tất cả các quán ăn chơi ở "Little Saigon" thì chỉ có Super Chinese Buffet mới đủ
    để đáp ứng sự trả thù lại những gì mất mát sau một ngày tơi bời hoa lá.
    Chúc mọi người vui vẻ.
    u?c Milou s?a vo 04:49 ngy 25/03/2005
  7. newttvnolmember

    newttvnolmember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    To: Milov ...... Vì đi đâu cũng nghe từ Lễ "Phục Sinh" nên nhập vào người rồi chăng...ha...ha......Mỗi lần đến ngày lễ Lá là nhớ đến 1 kỷ niệm cách đây 16 năm ở trại Battaan, Philippines. Chưa bao giờ chứng kiến buổi lễ đông người đến như thế, ở ngoài trời, rộng hơn cả sân vận động, cả Việt lẫn Phi. Ấn tượng nhất là người Phi tham dư buổi lễ thật đáng kính nể. Họ qùy lậy một cách nghiêm trang, trong khi dân mình thì chỉ đứng thôi. Xác nhận là dân Phi sùng đạo thật đấy.
    To: Duongqua83 .....Cảm ơn Duongqua. Chạy ra 1 đoạn là thấy ngay 22 East rồi bắt qua 5 South luôn.
    Avatar cũng có 1 sao nhỉ, nhưng sao của chị Phaohoa hấp dẫn hơn nhiều. Lấy kính hiển vi soi mới thấy rõ nhá.
    To: SDKim ......Ha....ha......đọc lại thấy cũng hơi sến thật. Trong lúc làm việc vào là gõ ngay chứ có đọc đi đọc lại được đâu.
    To: Jay_T ......Cảm ơn Jay đã nhiệt tình đi cùng để chỉ đường. Công nhận các bác có nhiều địa điểm đọc thật. Toàn những chỗ police tìm không ra....ha....ha.....
    Cảm ơn tất cả mọi người đã tổ chức ra buổi offline thật hoành tráng. A`....hình như có khoảng 2-3 người nữa không thấy ảnh nhỉ, chú Huy MC cũng không thấy. Riêng tớ thì do công việc bận rộn thức khuya dậy sớm nên hốc hác qúa vì vậy không để bác Jay_T chụp.
  8. newttvnolmember

    newttvnolmember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    To: Milov ...... Vì đi đâu cũng nghe từ Lễ "Phục Sinh" nên nhập vào người rồi chăng...ha...ha......Mỗi lần đến ngày lễ Lá là nhớ đến 1 kỷ niệm cách đây 16 năm ở trại Battaan, Philippines. Chưa bao giờ chứng kiến buổi lễ đông người đến như thế, ở ngoài trời, rộng hơn cả sân vận động, cả Việt lẫn Phi. Ấn tượng nhất là người Phi tham dư buổi lễ thật đáng kính nể. Họ qùy lậy một cách nghiêm trang, trong khi dân mình thì chỉ đứng thôi. Xác nhận là dân Phi sùng đạo thật đấy.
    To: Duongqua83 .....Cảm ơn Duongqua. Chạy ra 1 đoạn là thấy ngay 22 East rồi bắt qua 5 South luôn.
    Avatar cũng có 1 sao nhỉ, nhưng sao của chị Phaohoa hấp dẫn hơn nhiều. Lấy kính hiển vi soi mới thấy rõ nhá.
    To: SDKim ......Ha....ha......đọc lại thấy cũng hơi sến thật. Trong lúc làm việc vào là gõ ngay chứ có đọc đi đọc lại được đâu.
    To: Jay_T ......Cảm ơn Jay đã nhiệt tình đi cùng để chỉ đường. Công nhận các bác có nhiều địa điểm đọc thật. Toàn những chỗ police tìm không ra....ha....ha.....
    Cảm ơn tất cả mọi người đã tổ chức ra buổi offline thật hoành tráng. A`....hình như có khoảng 2-3 người nữa không thấy ảnh nhỉ, chú Huy MC cũng không thấy. Riêng tớ thì do công việc bận rộn thức khuya dậy sớm nên hốc hác qúa vì vậy không để bác Jay_T chụp.
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tối nay lang thang chui vào đây xem lại mấy cái hình hôm nọ, tự nhiên cơn thèm thịt nướng mãn tính nó lại nổi lên, chẹp chẹp.
    Lại nhớ cả Sắc Màu nữa: "Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình, một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây. Một đêm trong đêm thâu một vầng sáng chói loá. Một đêm nhớ, nhớ ra ta vô hình..........". Ngần đấy giọng ca cùng cất lên, ngần đấy con tim cùng chung một cái tên "trái tim việt nam online". Trong một khoảnh khắc nhất thời nào đó chúng ta quên đi những kiều phong, những gây tê, những victoria secret, những duongqua, vy huynh và cu tí... Chúng ta cùng đồng thanh gào lên một đoạn nhạc, mà đảm bảo rằng, phút giây đó chúng ta không hiểu mình đang hát cái gì.
    Vô cùng mong đợi và excited cho chuyến offline lần sau_ ngược Cali chúng ta cùng Bắc tiến. Chương trình để dành tiền theo tớ có lẽ nên bắt đầu từ bây giờ là vừa, anh em nhỉ.
    hú hú hé hé hí hí há há hín hín hò hò hiu hiu hích hích hích híchhích
    Rệp Cali muôn năm.....muôn năm...muôn năm, èo èo ẹo........
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tối nay lang thang chui vào đây xem lại mấy cái hình hôm nọ, tự nhiên cơn thèm thịt nướng mãn tính nó lại nổi lên, chẹp chẹp.
    Lại nhớ cả Sắc Màu nữa: "Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình, một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây. Một đêm trong đêm thâu một vầng sáng chói loá. Một đêm nhớ, nhớ ra ta vô hình..........". Ngần đấy giọng ca cùng cất lên, ngần đấy con tim cùng chung một cái tên "trái tim việt nam online". Trong một khoảnh khắc nhất thời nào đó chúng ta quên đi những kiều phong, những gây tê, những victoria secret, những duongqua, vy huynh và cu tí... Chúng ta cùng đồng thanh gào lên một đoạn nhạc, mà đảm bảo rằng, phút giây đó chúng ta không hiểu mình đang hát cái gì.
    Vô cùng mong đợi và excited cho chuyến offline lần sau_ ngược Cali chúng ta cùng Bắc tiến. Chương trình để dành tiền theo tớ có lẽ nên bắt đầu từ bây giờ là vừa, anh em nhỉ.
    hú hú hé hé hí hí há há hín hín hò hò hiu hiu hích hích hích híchhích
    Rệp Cali muôn năm.....muôn năm...muôn năm, èo èo ẹo........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này