1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Nam California, DC, Boston, ... etc :D

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheAmateur

    TheAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tài xế này bị rút bằng lái chưa ?
    Đường dễ vậy mà đi lạc ... Lần sau đi nhớ phone cho tui hỏi đường đi.
  2. TheAmateur

    TheAmateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Tài xế này bị rút bằng lái chưa ?
    Đường dễ vậy mà đi lạc ... Lần sau đi nhớ phone cho tui hỏi đường đi.
  3. knw

    knw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá ! sang Mỹ bao nhiêu năm rồi mà lúa quá !
    Ở Mỹ này khi chạy xe có hai cách. Một là đã biết chắc con đường mình sẽ đi. Hai là nếu không biết thì nhờ đứa nào biết nó lái cho. Vừa khỏe tay khỏe chân lại vừa có thời gian ngắm cảnh đường xá. Ai lại đi rước cái cực khổ vào thân làm gì cho mệt ?
    Tất nhiên sẽ có vài bác cãi bướng là vừa đi xe vừa tìm đường thì mới thú vị, mới có cơ hội khám phá những area mới. À, nhưng mà đó chỉ là cãi bướng mà thôi. Chẳng có thằng nào lại ham lái xe cái kiểu ấy. Mệt bỏ cha ấy chứ.
    Còn lại thì tớ cho là đó là sự phản ánh của việc lập kế hoạch và tổ chức quá kém cỏi. Lần sau nhớ đừng phạm sai lầm nữa nhé !
    Đinh Minh Anh

  4. knw

    knw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá ! sang Mỹ bao nhiêu năm rồi mà lúa quá !
    Ở Mỹ này khi chạy xe có hai cách. Một là đã biết chắc con đường mình sẽ đi. Hai là nếu không biết thì nhờ đứa nào biết nó lái cho. Vừa khỏe tay khỏe chân lại vừa có thời gian ngắm cảnh đường xá. Ai lại đi rước cái cực khổ vào thân làm gì cho mệt ?
    Tất nhiên sẽ có vài bác cãi bướng là vừa đi xe vừa tìm đường thì mới thú vị, mới có cơ hội khám phá những area mới. À, nhưng mà đó chỉ là cãi bướng mà thôi. Chẳng có thằng nào lại ham lái xe cái kiểu ấy. Mệt bỏ cha ấy chứ.
    Còn lại thì tớ cho là đó là sự phản ánh của việc lập kế hoạch và tổ chức quá kém cỏi. Lần sau nhớ đừng phạm sai lầm nữa nhé !
    Đinh Minh Anh

  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề không phải ở chỗ như bọn ấy tưởng.
    Bị lạc đường chuyến này là do căn bệnh mãn tính của tớ là không biết phân biệt Phải-Trái, cũng như Đông_Tây. Mỗi lần có ai hỏi hoặc cần phân biệt Trái_Phải tớ chỉ biết "tay này", hoặc "tay kia" thôi. Chứ đụp cái mà hỏi bất ngờ thì chịu. Vốn biết thế nên tớ đã giơ sẵn bản đồ lên và hỏi " các em nuôi ngồi cạnh", và vì quá tin tưởng vào khả năng của chị Ngọc, một phần nữa đang mải buôn nên tất cả các em đều đồng thanh: đúng rồi đấy chị ạ. 152 west.
    Nói chung tổ chức vui vừa phải thôi chứ vui quá cứ đòi tụ tập off liên tục thì chết.
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề không phải ở chỗ như bọn ấy tưởng.
    Bị lạc đường chuyến này là do căn bệnh mãn tính của tớ là không biết phân biệt Phải-Trái, cũng như Đông_Tây. Mỗi lần có ai hỏi hoặc cần phân biệt Trái_Phải tớ chỉ biết "tay này", hoặc "tay kia" thôi. Chứ đụp cái mà hỏi bất ngờ thì chịu. Vốn biết thế nên tớ đã giơ sẵn bản đồ lên và hỏi " các em nuôi ngồi cạnh", và vì quá tin tưởng vào khả năng của chị Ngọc, một phần nữa đang mải buôn nên tất cả các em đều đồng thanh: đúng rồi đấy chị ạ. 152 west.
    Nói chung tổ chức vui vừa phải thôi chứ vui quá cứ đòi tụ tập off liên tục thì chết.
  7. newttvnolmember

    newttvnolmember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Chào mọi người,
    Cũng xin đưa tay lên ủng hộ bác Cutie tiếp tục offline luôn vào mùa hè này. Cũng góp một chút ý kiến để mọi người tham khảo. Hay là hội Cali Rệp tổ chức chuyến offline ở Mexico cho nó oách nhể. Cũng rất là đơn giản thôi. Có 2 phương án sau đây:
    1) Chúng ta sẽ tổ chức tại thành phố Tijuana nằm ngay biên giới Mỹ. Không nên lái xe qua Mexico mà chỉ di xe bus qua biên giới mất 2 USD thôi sẽ được đưa vào ngay trung tâm mua sắm Avenida Revolucion. Phái nữ tha hồ mua sắm nhá, từ quần áo cho đến những vật lưu niệm, ngay cả mua thuốc Tây cũng không cần toa bác sỹ. Dọc con đường này rất nhiều taco stands và nhà hàng rất ngon và rẻ. Vì vậy không cần phải BBQ làm gì cho nó mệt, để phái nữ Cali Rệp tập trung tinh thần vào mua sắm cho thoả thích. Nếu bác nào muốn ăn đặc sản thì tớ sẽ đưa đến 1 trong những nhà hàng cổ nhất ở Mexico trên 100 năm, với những món rất xưa kia như trứng kiến (ant eggs), côn trùng đặt biệt chỉ sống ở cây xương rồng (cactus worms), súp hoa bí (squash blossom soup), và các món từ cây xương rồng ........Sound too exotic??? nhưng tất cả được chế biến rất cầu kỳ và ngon. Ngoài ra còn có những món phổ biến hiện nay . Đây là phương án rất tiết kiệm chi phí cho các bác ở xa, mỗi bác độ khoảng $15 bucks là cùng.
    2) Đây là tour do người Việt tổ chức xuất phát từ Little Saigon đến địa điểm đầu tiên là thành phố cổ (Old Town) San Diego, rồi sang biên giới đến thành phố Tijuana mua sắm. Sau đó sẽ được đưa đến thành phố Caliente xem những cuộc đấu bò cuồng nhiệt hoặc đua chó, kế tiếp sẽ được đưa đến vùng biển tuyệt đẹp Rosarito ( đây là nơi quay bộ phim Titanic), ở đây cũng có dịch vụ cởi ngựa hoặc lái motocyles trên bãi biển. Sau đó được vào thành phố Ensenada thành phố lớn thứ nhì sau Tijuana. Sau cùng là đến vùng Bufadora là một nơi tạo cho chúng ta cảm giác như đi trong tiên cảnh, bao quanh mây mù bao phủ, chim bay chập chờn sát bên là biển cả bao la với những cơn sóng đôi lúc cao đến 30 ft.
    Đây là những dòng quảng cáo trên báo " Người việt ". Chi phí cho cả chuyến đi 2 ngày 1 đêm là 89USD. Nghe đâu mua 2 tặng 1. Giá quá rẻ so với tour do Mỹ tổ chức.
    Vừa offline vừa được khám phá ra những cái mới ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ cũng lôi cuốn và thú vị lắm chứ nhể. Các bác thấy thế nào ?
    Chúc mọi người vui vẻ.
  8. newttvnolmember

    newttvnolmember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    Chào mọi người,
    Cũng xin đưa tay lên ủng hộ bác Cutie tiếp tục offline luôn vào mùa hè này. Cũng góp một chút ý kiến để mọi người tham khảo. Hay là hội Cali Rệp tổ chức chuyến offline ở Mexico cho nó oách nhể. Cũng rất là đơn giản thôi. Có 2 phương án sau đây:
    1) Chúng ta sẽ tổ chức tại thành phố Tijuana nằm ngay biên giới Mỹ. Không nên lái xe qua Mexico mà chỉ di xe bus qua biên giới mất 2 USD thôi sẽ được đưa vào ngay trung tâm mua sắm Avenida Revolucion. Phái nữ tha hồ mua sắm nhá, từ quần áo cho đến những vật lưu niệm, ngay cả mua thuốc Tây cũng không cần toa bác sỹ. Dọc con đường này rất nhiều taco stands và nhà hàng rất ngon và rẻ. Vì vậy không cần phải BBQ làm gì cho nó mệt, để phái nữ Cali Rệp tập trung tinh thần vào mua sắm cho thoả thích. Nếu bác nào muốn ăn đặc sản thì tớ sẽ đưa đến 1 trong những nhà hàng cổ nhất ở Mexico trên 100 năm, với những món rất xưa kia như trứng kiến (ant eggs), côn trùng đặt biệt chỉ sống ở cây xương rồng (cactus worms), súp hoa bí (squash blossom soup), và các món từ cây xương rồng ........Sound too exotic??? nhưng tất cả được chế biến rất cầu kỳ và ngon. Ngoài ra còn có những món phổ biến hiện nay . Đây là phương án rất tiết kiệm chi phí cho các bác ở xa, mỗi bác độ khoảng $15 bucks là cùng.
    2) Đây là tour do người Việt tổ chức xuất phát từ Little Saigon đến địa điểm đầu tiên là thành phố cổ (Old Town) San Diego, rồi sang biên giới đến thành phố Tijuana mua sắm. Sau đó sẽ được đưa đến thành phố Caliente xem những cuộc đấu bò cuồng nhiệt hoặc đua chó, kế tiếp sẽ được đưa đến vùng biển tuyệt đẹp Rosarito ( đây là nơi quay bộ phim Titanic), ở đây cũng có dịch vụ cởi ngựa hoặc lái motocyles trên bãi biển. Sau đó được vào thành phố Ensenada thành phố lớn thứ nhì sau Tijuana. Sau cùng là đến vùng Bufadora là một nơi tạo cho chúng ta cảm giác như đi trong tiên cảnh, bao quanh mây mù bao phủ, chim bay chập chờn sát bên là biển cả bao la với những cơn sóng đôi lúc cao đến 30 ft.
    Đây là những dòng quảng cáo trên báo " Người việt ". Chi phí cho cả chuyến đi 2 ngày 1 đêm là 89USD. Nghe đâu mua 2 tặng 1. Giá quá rẻ so với tour do Mỹ tổ chức.
    Vừa offline vừa được khám phá ra những cái mới ở một vùng đất hoàn toàn xa lạ cũng lôi cuốn và thú vị lắm chứ nhể. Các bác thấy thế nào ?
    Chúc mọi người vui vẻ.
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ngeh xong phương án một, gần ngất vì quá hấp dẫn.
    Tiếp đến phương án hai thì lăn thẳng cẳng ra đất vì phê quá.
    ----> làm thế nào bây giờ?
    Lên kế hoạch luôn hè tháng 7 này đi.
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ngeh xong phương án một, gần ngất vì quá hấp dẫn.
    Tiếp đến phương án hai thì lăn thẳng cẳng ra đất vì phê quá.
    ----> làm thế nào bây giờ?
    Lên kế hoạch luôn hè tháng 7 này đi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này