1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Nam California, DC, Boston, ... etc :D

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Không phải rủ nhà pháo đang có kế hoạch lên đấy vừa chơi vừa ăn cướp đầu tháng 7 này đây. Đồng chí bouder có dám đứng ra lãnh bọn homeless này về chăn dắt không?
    To VS: Đùa tí, chọc ngoáy tí cho dân San Diego cú. Chị đây hơi bị thích Mễ nhá, gì chứ tostila hay churos là chị xơi nhiệt tình lắm. Lại còn cái đoạn ai hỏi gì cứ "si, si", "i tu", "a ki" mà phạng. Yên tâm đi, cho chị sang đấy không đứa nào thèm bắt cóc đâu vì bọn nó sẽ tưởng chị là một Mehicano Senĩorita. Cho chị gửi lời hỏi thăm bạn gì có cái răng khểnh đen đen tụt vào trong nhé. ( thông cảm làm ở văn phòng nha sỹ, tên không nhớ nhưng răng thế nào nhớ lắm)
    To duongqua: cô em của chị mới sắm chẳng biết bác nào chơi ác lại tung sang bên này cho bạn gió cuốn hoa trôi hôn hít. Chị là chị còn ác hơn. Thích hôn hôm nào túm được chị cho hôn hết một ngày cho hết một vòng quanh xe. Em vyhuynh mà biết không biết có đau lòng không nhỉ?
  2. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Không phải rủ nhà pháo đang có kế hoạch lên đấy vừa chơi vừa ăn cướp đầu tháng 7 này đây. Đồng chí bouder có dám đứng ra lãnh bọn homeless này về chăn dắt không?
    To VS: Đùa tí, chọc ngoáy tí cho dân San Diego cú. Chị đây hơi bị thích Mễ nhá, gì chứ tostila hay churos là chị xơi nhiệt tình lắm. Lại còn cái đoạn ai hỏi gì cứ "si, si", "i tu", "a ki" mà phạng. Yên tâm đi, cho chị sang đấy không đứa nào thèm bắt cóc đâu vì bọn nó sẽ tưởng chị là một Mehicano Senĩorita. Cho chị gửi lời hỏi thăm bạn gì có cái răng khểnh đen đen tụt vào trong nhé. ( thông cảm làm ở văn phòng nha sỹ, tên không nhớ nhưng răng thế nào nhớ lắm)
    To duongqua: cô em của chị mới sắm chẳng biết bác nào chơi ác lại tung sang bên này cho bạn gió cuốn hoa trôi hôn hít. Chị là chị còn ác hơn. Thích hôn hôm nào túm được chị cho hôn hết một ngày cho hết một vòng quanh xe. Em vyhuynh mà biết không biết có đau lòng không nhỉ?
  3. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Phaohoa
    Ngay sát biên giới Mễ và Mẽo nó có 1 siêu thị bán đồ giá rẻ, nhớ vào đó mà mua hàng trước khi qua Mễ, rượu ở đó rẽ lắm .
    Qua Mễ thì nhớ chuẩn bị tiền lẽ nhiều nhiều để tiêu vặt , nhớ ăn món sò huyết sống tái chanh và sốt cà chua, sau đó uống tequilar với nước chanh vắt nữa đũ bộ .
    Bên TJ có 1 con đuờng bán đủ thứ để dân du lịch shopping, mấy thằng bán hàng đểu lắm, nó hỏi mình người gì ? Nếu là nguời Nhật bọn hắn xì xồ 1 câu chào tiếng Nhật rất hay, là nguời Tàu thì nó nói hảo hảo gì đấy . Còn bảo là người Việt Nam thì chúng nó sẽ xổ tiếng Đan Mạch ngay . Tiên sư cha mấy thằng nào chỉ hắn mấy câu đó .
    Vào quán ăn phải có thổ địa dắt đi, không thì sẽ bị cẩu đầu đao chém cho viêm màng túi .Khi đi nhớ mang theo ID vì khi về lại biên giới nó sẽ hỏi , tránh mua hay mang bất cứ cái gì có liên quan đến cây trồng và đất đai, nếu không sẽ bị bọn Mẽo vứt ngay tại biên giới.
    Nếu đi rũ hội Rệp đi đông đông thì báo cho anh hay , hihihi bảo đảm là có tin vui .
    PS: Nhớ mua cho anh vài chục viên Viagra, nghe nói rằng bên ấy nó bán rẽ lắm , hixhixhix dạo này già cả ốm yếu nhờ em giúp giùm .Mua về không xài thì bán chợ đen cũng lời em ạ , thời buổi khó khăn phải vận động chân tay 1 tẹo mới sống được .
  4. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Phaohoa
    Ngay sát biên giới Mễ và Mẽo nó có 1 siêu thị bán đồ giá rẻ, nhớ vào đó mà mua hàng trước khi qua Mễ, rượu ở đó rẽ lắm .
    Qua Mễ thì nhớ chuẩn bị tiền lẽ nhiều nhiều để tiêu vặt , nhớ ăn món sò huyết sống tái chanh và sốt cà chua, sau đó uống tequilar với nước chanh vắt nữa đũ bộ .
    Bên TJ có 1 con đuờng bán đủ thứ để dân du lịch shopping, mấy thằng bán hàng đểu lắm, nó hỏi mình người gì ? Nếu là nguời Nhật bọn hắn xì xồ 1 câu chào tiếng Nhật rất hay, là nguời Tàu thì nó nói hảo hảo gì đấy . Còn bảo là người Việt Nam thì chúng nó sẽ xổ tiếng Đan Mạch ngay . Tiên sư cha mấy thằng nào chỉ hắn mấy câu đó .
    Vào quán ăn phải có thổ địa dắt đi, không thì sẽ bị cẩu đầu đao chém cho viêm màng túi .Khi đi nhớ mang theo ID vì khi về lại biên giới nó sẽ hỏi , tránh mua hay mang bất cứ cái gì có liên quan đến cây trồng và đất đai, nếu không sẽ bị bọn Mẽo vứt ngay tại biên giới.
    Nếu đi rũ hội Rệp đi đông đông thì báo cho anh hay , hihihi bảo đảm là có tin vui .
    PS: Nhớ mua cho anh vài chục viên Viagra, nghe nói rằng bên ấy nó bán rẽ lắm , hixhixhix dạo này già cả ốm yếu nhờ em giúp giùm .Mua về không xài thì bán chợ đen cũng lời em ạ , thời buổi khó khăn phải vận động chân tay 1 tẹo mới sống được .
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1

    Cám ơn anh, gớm, anh chu đáo quá, hị hị Em mới chỉ nghe phong phanh thế thôi chứ đã thấy kế hoạch gì cụ thể đâu mà anh cứ làm như em đi ngay ngày mai ý.
    Em mà anh còn phải lo thế à. Shopping thì kệ nhá, nhà bác nào thích shop thì shop chứ còn em là em hờ hững lắm. Em là chỉ có ăn với chơi thôi. Chỗ nào ăn ngon, chơi vui là em thích rồi.
    Mà anh chỉ bảo thế thì em cũng xin rút kinh nghiệm, cứ thằng bán hàng nào mà hỏi em người gì là em sẽ xổ tiếng Đan Mạch ra trước, hoặc không thì toe ngay tiếng thổ địa nhà nó ra cho nó sợ anh nhỉ.
    Mà cái khoản ID thì anh khỏi lo. Em có kinh nghiệm cái vụ này lắm rồi: Ra khỏi Mỹ thì dễ chứ vào lại khó lắm.
    Còn chuyện nữa, hoá ra Viagra là buôn từ bển về ạ. Cám ơn anh lần nữa nhá. Anh cho thông tin quý bấu quá. Em đang tìm đường đánh thẳng hàng từ đấy về Vn cơ anh ạ.
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1

    Cám ơn anh, gớm, anh chu đáo quá, hị hị Em mới chỉ nghe phong phanh thế thôi chứ đã thấy kế hoạch gì cụ thể đâu mà anh cứ làm như em đi ngay ngày mai ý.
    Em mà anh còn phải lo thế à. Shopping thì kệ nhá, nhà bác nào thích shop thì shop chứ còn em là em hờ hững lắm. Em là chỉ có ăn với chơi thôi. Chỗ nào ăn ngon, chơi vui là em thích rồi.
    Mà anh chỉ bảo thế thì em cũng xin rút kinh nghiệm, cứ thằng bán hàng nào mà hỏi em người gì là em sẽ xổ tiếng Đan Mạch ra trước, hoặc không thì toe ngay tiếng thổ địa nhà nó ra cho nó sợ anh nhỉ.
    Mà cái khoản ID thì anh khỏi lo. Em có kinh nghiệm cái vụ này lắm rồi: Ra khỏi Mỹ thì dễ chứ vào lại khó lắm.
    Còn chuyện nữa, hoá ra Viagra là buôn từ bển về ạ. Cám ơn anh lần nữa nhá. Anh cho thông tin quý bấu quá. Em đang tìm đường đánh thẳng hàng từ đấy về Vn cơ anh ạ.
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Cho em đi chơi với chị Pháo Em không phải là dân Cali nhưng chị em mình hơi bít nhau mà. (Em bàm càng chị hoặc anh KP )
  8. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Cho em đi chơi với chị Pháo Em không phải là dân Cali nhưng chị em mình hơi bít nhau mà. (Em bàm càng chị hoặc anh KP )
  9. bouldergirl2

    bouldergirl2 Guest

    Hội Rep cứ kéo nhau lên đây đi ,gì chứ khoản ăn với chỗ ở thì vô tư,còn khoản đi lại thì hơi khó chút ,vì tớ ko ở Downtown,mới lị nhà chỉ có mỗi một xe,đi lại hơi bị bất tiện
  10. bouldergirl2

    bouldergirl2 Guest

    Hội Rep cứ kéo nhau lên đây đi ,gì chứ khoản ăn với chỗ ở thì vô tư,còn khoản đi lại thì hơi khó chút ,vì tớ ko ở Downtown,mới lị nhà chỉ có mỗi một xe,đi lại hơi bị bất tiện
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này