1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Nam California, DC, Boston, ... etc :D

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Lễ Trung Thu năm nay kể cũng đáng nhớ. Vì năm nay là năm đầu tiên trên đất Mỹ tớ ăn một bữa Trung Thu hoành tráng và vui vẻ đến thế.
    Thành phần tập trung trước cửa nhà tớ vào lúc 7h có 2 đại biểu vyhuynh17 và PA18.
    Cơm nước dọn ra có:
    _Mướp nhà trồng được xào tôm khô.
    _Canh cua nấu chua.
    _Bò Kobé luộc nước mắm. (món ăn Nhật Bản này đã bị Việt nam hóa dưới tay của hậu cần pháohoa)
    _Magarita 4 chai(s)
    Ghi chú: trong phần này hai lãnh đạo "trung niên" ăn uống hưởng lạc rất phè phỡn bởi vì em vy "non" tình nguyện làm ôsin. Tuy rất đáng biểu dương tinh thần nhiệt tình với cách mạng của em nhưng xét theo tiêu chuẩn KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm) em vẫn còn phải cố gắng nhiều nếu muốn làm con dâu Bắc kỳ.
    Thêm một chi tiết nữa là Ban Li Khai Bắc Cali sắp kết nạp thêm một thành viên nữa. Thành viên này mới được cấp chứng chỉ tốt nghiệp tiếng Việt với 2 câu chuyện: "trăng hôm nay cao tít...." và ".....đứng dậy giả dép cho bố đi về......" Hiện tại thành viên này đang được gửi vào lớp cảm tình đảng để phát huy sự nhiệt tình của bản thân.
    Ăn cơm no chúng tớ vác ghế ra ngoài ban công ngồi ngắm giăng, ăn bánh nướng, sấu dầm và tán phét. Cuối buổi trước khi ra về may quá tớ còn kịp dặn các đại biểu là để ý xem giăng nó ở chỗ nào. Không có về ai hỏi giăng hôm nay có tròn không lại không biết thế nào mà ú ớ trả lời.
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Trung thu bên VN vui nè...đi phát quà này nọ ....
    to CA Rep: ăn bánh trung thu ko Bagai xách qua cho...nhưng mà phải lên núi lấy à nhe...
    à, mà chị Pháo Hoa ơi...em cũng đăng kí CA rep rồi đó nhe..nhớ đếm em...hihihi...
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cái này chắc chỉ có mỗi đ/c CafeDang nhà mình làm được.
    Trung thu, chân wè, nằm nhà, nghe Trịnh, ngước lên trần nhà tưởng tượng ra ánh trăng. Kô dám ra sân vì có con chó, lỡ nó tưởng chân mình là cái đùi bò Kobe nó táp 1 phát thì ô hô ai tai.
  4. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Mọi người tụ tập vui quá mà không thấy post ảnh lên gì cả để biết vị "trung niên" kia và vị "thành viên mới" trông như thế nào
    Hôm trước em có lừa thằng roommate ăn bánh nướng nhưng mà không được, nó cắn miếng rồi bỏ, bọn này khôn lắm
  5. chunling

    chunling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồn đại vụ Trung thu của hội Cali Rep chi bộ San hô xê do chính đại bàng Ngọc trung niên cầm đầu tổ chức cơ mà Sao không thấy phóng viên chiến truờng nào report gì hết vậy
    Được chunling sửa chữa / chuyển vào 03:33 ngày 21/09/2005
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua hôm kia, thành phố Sơn Khô Se lại mới đón một vị "khách không mời mà bỗng nhiên xuất hiện" đi ngang qua.Tuy chỉ đi ngang nhưng đồng chí này cũng được ban tiếp đón chủ nhà dẫn đi ăn cơm bò lúc lắc (chủ mời nhưng khách đòi tự trả tiền), hủ tiếu bà Năm Sa Đéc, uống nước trà đá hì hụp và tham quan một vòng thành phố. Sau đó, khách và chủ tiễn nhau tại GreyHound vô cùng quyến luyến và bối rối (vì vô tình nắp trunk được đóng xuống nhưng chìa khoá kẹt lại, dây đeo bên ngoài chìa bên trong.) Nhân đây, ban tổ chức đại diện SJ chúc đồng chí đi đường mạnh khoẻ, gửi lời chào thân ái và quyết thắng.
    Và gần đây, một số đồng chí miệt dưới SD phàn nàn tổ chức Calif dạo này hơi có phần rời rạc. Hiện tượng tách rời quần chúng đi lẻ tẻ tăng cao. Và quả đúng thế. Thể theo yêu cầu của đồng chí ấy, chính ủy phaohoa quyết định tổ chức một buổi offline quy mô hoành tráng toàn Calif vào một cuối tuần nào đó trong tháng 10 hoặc tháng 11. Nếu không tổ chức sớm hơn được thì tất cả đã thống nhất sẽ chọn ngày Thanksgiving trong tháng 11 (đó cũng là ngày trước một ngày mà ai cũng biết là ngày gì đấy.) Mong sự hưởng ứng nhiệt liệt của các đồng chí.
    To bagai: tuy chưa nhắc đến nhưng tên em đã ở trong danh sách hội Già Cali từ lâu rồi. Không ai quên đâu.
    To username còn quên password: (phải nghĩ tên cho chú này mới được) bánh trung thu nhà chị hôm đó cắt ra dụ mãi chúng nó mới ăn được 3 miếng. Mà đấy là mình phải ăn làm mẫu trước một miếng rồi đấy nhá. Còn hình thành viên mới thì em có thể xem trang *** nào đó nơi có hình Thông và các bạn. (thằng đấy chứ thằng nào)
    To bordergirl: phóng viên chiến trường bây giờ về vườn làm thương binh hạng 1/3 rồi.( có 3 hỏng 1) tổ chức Calif đang cho thời hạn 1 tháng nghỉ ngơi để làm bản tự kiểm và an dưỡng.
    To VS: cái vé xe $500, quên hôm nọ qoute rồi mà chưa nói. Đắt thế thì về cưỡi bò đi cho tiết kiệm em ạ.
  7. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    ko nhịn được cười......có 3 hỏng 1..thế hỏng vị trí số 1 hay 2 hay 3 ? bò dưới SD bị bão cuốn phăng lên O.C hết rồi chị ạ....ừ, kiếm tấm hình nào có 2 thằng 2 con...trong 2 thằng, thằng nào trông trẻ là thành viên mới, còn thằng nào trông già hơn là cũ mèm rồi...2 con thì ko phải thành viên (ngu sao đưa vào làm thành viên ).
    Dưới UCSD chém kinh nhờ ? thôi chịu khó đi xe đạp còn work out cho lên cân...anyway chúc chú VS gud luck mùa mới .
    Tình hình ăn chơi cứ đều thế này thì.... ngại quá.
  8. chunling

    chunling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Khoe quả ảnh cho bọn Cali ghen tị đê
    [​IMG]
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Hôm qua được quả conference phone với các quan chức TTVN nhưng chẳng lấy gì làm ghen tị cả chị B ơi
  10. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi , tị tị tị quá cơ à ........mọi người đi Starbucks vui thế ........ốp dạo này làm gì mà mặt béo thế kia hả chị yêu ? Mà chị Bouldergirl đấy ạ ? Em chẳng biết mặt chị , chỉ nói chuyện trên điện thoại mấy lần thui ........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này