1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Nam California, DC, Boston, ... etc :D

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Dạo này nhiều quý vị đại biểu khoái câu cá mập nhỉ. Cẩn thận kẻo bị cá mập xơi tái như tớ đấy nhá. Mà quả này phải chuyển nghề câu cá voi thôi, làm ăn bị cạnh tranh quá.
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Gái thương giai vì giai có thịtGiai thương gái vì gái có daCả nhà ta đều thịt với daXa là nhớ gần nhau là thịt....[​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  3. Oopszzzzz

    Oopszzzzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    3.698
    Đã được thích:
    0
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Giờ này vẫn còn thức, mình đúng là khùng thật.
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    kieuphong nếu giờ đấy mà không ngủ được thì nên gọi điện đi lugn tung. Để cho một số đứa nữa nó cũng khùng giống mình luôn em ạ. (chị đã cố gắng rất nhiều)
    Nghe phong phanh hôm qua username có offline ngắn gọn với một đồng chí nào đấy, mới. Tổ chức dặn dò ngay, phải gây khó dễ rồi mới kết nạp. Giống như kiểu username bây giờ phải làm bài tập toán cho phaohoa ý nhỉ.
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bảo đảm với chị giờ đó mà gọi cho bất kì số máy nào cũng nhận được thông báo quen thuộc ''Số máy quý khách vừa gọi hiện nằm ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ chăn, bên cạnh một thuê bao khác cũng tắt máy nốt''. khi ấy kô khéo lại còn khùng nặng hơn ấy chứ.
  7. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Đấy là bác @msft (xin lỗi anh msft em phải vào hộp tin nhắn để xem lại nick anh chứ em cũng không nhớ nó như thế nào, chỉ nhớ bắt đầu bằng chữ m ). Em đã lôi kéo bác msft, khi nào bà con tổ chức offline là phải đi ngay .
    Còn bài tập toán thì bao nhiêu cũng được nhưng có thấy tổ chức nói năng gì đâu, lúc nào cũng thấy buôn chuyện ttvn còn học hành thì chẳng thấy nói năng gì
  8. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Bản tường trình buổi họp chi bộ giữa công an phường Thông và dân đen Tú + Dung (bagai)
    Friday, 8:30 pm, The Blocks. Đồng chí Tú tôi sau khi đi ăn nhậu no nê với..chồng về thì được drop ở The Blocks để hội ngộ với đồng chí Thông và đồng chí Dung. Không khí ở The Blocks tối thứ 6 rất là náo động với các nam thanh nữ tú ở khắp nơi đổ về làm cho Tú tôi như sống lại khoảng thời thơ ấu đẹp đẽ lúc còn phòng không gối chiếc keke (ghê quá ) Không giấu gì chẳng qua là từ hơn năm nay Tú tôi không có đi đâu riêng rẽ một mình nên bây giờ hồi ức như trỗi dậy
    Nhanh chóng chọn xong địa điểm, 3 chúng tôi: Tú, Thông và Dung quyết định chọn quán cà phê đặc mùi...mễ: Tututang làm điểm dừng chân hội ngộ. Chú Thông nhất định phải chuốc say chị Tú bằng vài liều martini nhằm thực hiện ý đồ...không được sáng sủa cho lắm Nhưng mà kế hoạch của hắn đã bị bất thành bởi vì chị Tú càng uống càng tỉnh ekek. Còn chị Dung thì chỉ dịu dàng với...strawberry shake thôi chứ không dám đùa với rượu (chẳng qua là tại vì quên mang theo ID nên bọn nó không chọi bán rượu cho keke) Đủ thứ tên trời dưới đất được 3 chúng tôi đem ra bàn thảo. Từ chuyện to đến chuyện nhỏ, từ chuyện bé xé ra to từ chuyện đàng hoàng cho tới chuyện...trên cả đàng hoàng nói tóm lại là tất tần tật về mạng, về đời.
    Sau đó, tầm khoảng 10:30 phút vì một số lý do đặc biệt, chúng tôi bịn rịn chia tay trong nước....miếng (vì còn thèm thuồng...rượu mà không dám uống nhiều, sợ tối về bị ngủ...sofa keke ) Em Thông tống tiển chị Dugn và chị Tú tới tận cửa nhà, sau đó lất thất lểu thểu đi về trong...nuối tiếc (phần vì phải chia tay quá sớm với 2 bà chị xinh đẹp, phần vì về sớm sợ bị chúng bạn cười mình...bất tài hahah) nhưng biết làm sao được. Có hội ngộ thì ắt có ly tán, chỉ còn biết trông chờ vào một ngày nào đó lại được tung tăng cùng các chị (phải không chú Thông? )
    Nói tóm lại: buổi họp mặt thành công quá sức mong được của mọi người. Và Tú tôi rất lấy làm xúc động vì được gặp lại em Thông sau nửa năm trời dài đằng đẵng (dù nhà ở sát vách nhau ), gặp lại bạn Dung sau hơn 3 năm trời ( và còn được bạn Dung khen tặng là sao lúc này....đẹp quá, hơn hồi đó kekeke cái này là Dung nói à nha, Tú tôi không có tự biên tự diễn ) Hy vọng chúng ta có những buổi họp mặt sặc mùi...rượu như hôm đó nữa, nhá Thông
    Xin chấm hết.
    Ký tên
    Đóng dấu đỏ.
  9. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Làm bản kiểm điểm đi cả 3 đồng chí.
    Tối hôm đấy trên đường về công an phường đã gọi điện báo cáo tình hình chi tiết cho tôi rồi. Thấy bảo mới gặp nhau 2 bà nhảy vào khen nhau xinh làm chú ý ngồi lù lù một đống như chết rồi ý. www.bótay.com
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    ơ, đề nghị đồng chí Ngọc cho lý do chính đáng hơn để làm kiểm điểm, chứ lý do khen nhau không được...hợp ní cho lắm nhá....đẹp không phải là một cái tội haha jk. Đùa chứ, giấy phút đó xùa động lắm bà ạ, mừng mừng tủi tủi vì lâu ngày mới được gặp nhau keke
    Ngọc hôm nào thương bạn xuống đây thăm nom bạn cái. Chứ bạn bây giờ chả đi đâu được cả........chán.........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này