1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Nam California, DC, Boston, ... etc :D

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
  2. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...hình chú Kiều ngồi độc ẩm, độc thực trông bảnh bao phong độ nhẩy ??...Kiểu này thu hút thêm chị em rồi....
    Em Yến ...í lộn Tường Vy chụp qua webcam trông hiền dịu, dễ thương thế này là chắc anh em miệt Nam Cali chết hết...cái danh hiệu đệ nhất đong giai quả là danh bất hư truyền nhẩy ?? ko khéo anh em giữ lại ko cho về lại SJ nữa thì khổ..í quên sướng nhỉ?...
  3. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc...hình chú Kiều ngồi độc ẩm, độc thực trông bảnh bao phong độ nhẩy ??...Kiểu này thu hút thêm chị em rồi....
    Em Yến ...í lộn Tường Vy chụp qua webcam trông hiền dịu, dễ thương thế này là chắc anh em miệt Nam Cali chết hết...cái danh hiệu đệ nhất đong giai quả là danh bất hư truyền nhẩy ?? ko khéo anh em giữ lại ko cho về lại SJ nữa thì khổ..í quên sướng nhỉ?...
  4. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Em chuyển bài của bác Jay_T từ Gossip sang, truyện này là của Jay_T sáng tác, chả phải em nhé....
    Chuẩn Bị Đại Hội Cái Bang
    Giang Hồ Gặp Nhau Ở Hang Gió Hú (Yahoo)
    Lại nói chuyện đại hội cái bang lần đầu tiên, giang hồ trên toàn cõi Cali đưọc mời đến bàn luận. Chàng Jay_T vội vàng khăn gói, cưỡi gió đến dự họp, không dám chậm trễ. Hôm đó trời tối như mực, chàng lạc vào một khu rừng vắng, không có một bóng người. Đang hoang mang không biết mình đang ở đâu, bỗng thấy có mùi thơm ngào ngạt, một thiếu nữ trẻ hiện ra trưóc mắt chàng lúc nào không hay. Định thần lại chàng bước lại gần hỏi nàng ở đâu tới, con cái nhà ai mà lạc vào chốn hoang vắng này. Nàng cười mà đáp: "Trên giang hồ ai cũng biết thiếp, chàng ở chốn nào đến mà hỏi thiếp vậy?". Không đợi chàng trả lời, nàng tiếp: "Thiếp họ Huỳnh tên Vy, là con gái Sơn Thần San Jose, lưu lạc chốn giang hồ lâu năm, nay trở về tu ở núi San Jose. Chắc chàng cũng đi đến đại hội?". Chàng Jay_T đang bối rối thì Vy Huynh đã nắm tay kéo đi. Chỉ nghe thấy tiếng gió ào ào bên tai, một lat hai ngưòi đã dwùng trước một cửa hang.
    Trong hang hương khói mù mịt, không nhìn thấy gì bên trong, chỉ nghe thấy tiếng người nói rì rầm to nhỏ. Bỗng có một tiếng cười khanh khách: "Hảo hán nào lấp ló ngoài cửa hang vậy, hay vào đây cho giang hồ thấy dung nhan". Hai người bước vào trong, thì ra là nữ quái Pháo Bông (phaohoa). Mặc dù cải trang thành một thiếu nữ với nhiều kim hoàn trên người (jewel), trên áo có dòng chữ "Gia công tại Hà Nội", chàng vẫn nhận ra đây chính là nhân vật nổi tiếng trong giới võ biền. Phải nói thêm là giang hồ đi dự họp đều phải cải trang thanh một người khác. Nhìn quanh bàn chàng nhận ra nhiều cao thủ đang nói chuyện rì rầm quanh một cái bàn to, bầy đầy rượu thịt. Chả cần phải giới thiệu chàng cũng nhận ra các quái nhân. Lão bà Cu tí Bú tí (cutie_beauty) giả trang thành một mệnh phụ Mỹ trắng có tên là Tina, nhiệt tình rót rượu tiếp chuyện vơí những người xung quanh. Ngồi chính giữa là một ông lão ăn mặc rách rưới, chàng nhận ra đay chính là Kiều Phong bang chủ. Kiều bàng chủ nhấp một ngụm rượu, thỉnh thoảng vuốt chòm râu bạc, cười khà khà mà rằng "quả là lợi hại, quả là lợi hại".
    (còn tiếp)
    Thôi té, đi dự họp tiếp. Mời bà con viết tiếp nhé.
  5. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Em chuyển bài của bác Jay_T từ Gossip sang, truyện này là của Jay_T sáng tác, chả phải em nhé....
    Chuẩn Bị Đại Hội Cái Bang
    Giang Hồ Gặp Nhau Ở Hang Gió Hú (Yahoo)
    Lại nói chuyện đại hội cái bang lần đầu tiên, giang hồ trên toàn cõi Cali đưọc mời đến bàn luận. Chàng Jay_T vội vàng khăn gói, cưỡi gió đến dự họp, không dám chậm trễ. Hôm đó trời tối như mực, chàng lạc vào một khu rừng vắng, không có một bóng người. Đang hoang mang không biết mình đang ở đâu, bỗng thấy có mùi thơm ngào ngạt, một thiếu nữ trẻ hiện ra trưóc mắt chàng lúc nào không hay. Định thần lại chàng bước lại gần hỏi nàng ở đâu tới, con cái nhà ai mà lạc vào chốn hoang vắng này. Nàng cười mà đáp: "Trên giang hồ ai cũng biết thiếp, chàng ở chốn nào đến mà hỏi thiếp vậy?". Không đợi chàng trả lời, nàng tiếp: "Thiếp họ Huỳnh tên Vy, là con gái Sơn Thần San Jose, lưu lạc chốn giang hồ lâu năm, nay trở về tu ở núi San Jose. Chắc chàng cũng đi đến đại hội?". Chàng Jay_T đang bối rối thì Vy Huynh đã nắm tay kéo đi. Chỉ nghe thấy tiếng gió ào ào bên tai, một lat hai ngưòi đã dwùng trước một cửa hang.
    Trong hang hương khói mù mịt, không nhìn thấy gì bên trong, chỉ nghe thấy tiếng người nói rì rầm to nhỏ. Bỗng có một tiếng cười khanh khách: "Hảo hán nào lấp ló ngoài cửa hang vậy, hay vào đây cho giang hồ thấy dung nhan". Hai người bước vào trong, thì ra là nữ quái Pháo Bông (phaohoa). Mặc dù cải trang thành một thiếu nữ với nhiều kim hoàn trên người (jewel), trên áo có dòng chữ "Gia công tại Hà Nội", chàng vẫn nhận ra đây chính là nhân vật nổi tiếng trong giới võ biền. Phải nói thêm là giang hồ đi dự họp đều phải cải trang thanh một người khác. Nhìn quanh bàn chàng nhận ra nhiều cao thủ đang nói chuyện rì rầm quanh một cái bàn to, bầy đầy rượu thịt. Chả cần phải giới thiệu chàng cũng nhận ra các quái nhân. Lão bà Cu tí Bú tí (cutie_beauty) giả trang thành một mệnh phụ Mỹ trắng có tên là Tina, nhiệt tình rót rượu tiếp chuyện vơí những người xung quanh. Ngồi chính giữa là một ông lão ăn mặc rách rưới, chàng nhận ra đay chính là Kiều Phong bang chủ. Kiều bàng chủ nhấp một ngụm rượu, thỉnh thoảng vuốt chòm râu bạc, cười khà khà mà rằng "quả là lợi hại, quả là lợi hại".
    (còn tiếp)
    Thôi té, đi dự họp tiếp. Mời bà con viết tiếp nhé.
  6. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Tiếp truyện của Jay_T
    Hồi 2
    Luyện Hấp Tinh Đại Pháp
    Lão Bà Cu Tí Tẩu Hoả Nhập Ma
    Được tán dương Lão bà Cu tí biểu diễn vài đường võ bí truyền, cất tiếng rên ai oán lắm. Nếu là con nhà lành mà không luyện chưởng lực thì chắc chắn sẽ trúng độc mà chết rất thảm khốc. Chỉ những tay võ biền nội công thâm hậu mới chịu nổi độc thủ này mà thôi. Giang hồ tấm tắc khen không ngớt "quả là lợi hại, quả là lợi hại".
    Đại hội đang hồi sôi nổi thì bỗng có tiếng cười ngoài cửa hang. Bước vào là một gã cao to, tướng mạo kỳ dị. Thoạt nhìn người ta tưởng gã là một lái buôn xe gắn máy Sirius. Nhưng thực ra hắn chính là cao thủ võ lâm Dương Quả (duongqua83). Hắn nổi tiếng trên giang hồ với 83 thành công lực. Ai cũng biết chỉ cần luyện thêm 17 thành công lực nữa là hắn đủ 100, và thiên hạ sẽ về tay hắn.
    Đoạn Dương Quả bước vào cười nói: "Món độc thủ của bà chị Cu tí xưa rồi, chỉ đem doạ trẻ con thôi". Kiều bang chủ nghe vậy lấy làm bất bình, đạp bàn quát: "Dương Quả chớ hàm hồ, ngươi đi đâu giờ này mới tới?". Dương đại phu bước tới bàn cầm bình rượu $2 tu một hơi hết sạch, dáng vẻ khát rượu lắm, rồi từ từ giải thich rằng gã đến muộn vì mải luyện chưởng lực. Tới đây nghe chừng đỡ khát rượu, hắn chậm rãi nói tiếp: "Trên giang hồ đang lưu truyền một đại pháp bí truyền, các ngươi không mau đi tìm, còn ngồi đây chè chén". Nghe vậy tụi hảo hán nhao nhao: "bí truyền nào vậy? bí truyền nào vậy?". Vẻ mặt nghiêm trọng, hắn nói: "Bí truyền đó gọi là Yến Vy Hấp Tinh Đại Pháp, dài 17 phút. Ai luyện đủ 17 phút đó thì sẽ có đủ 17 thành công lực, nội công thâm hậu, muôn người địch nổi".
    Nghe đoạn Lão bà Cu tí cười nhạt đáp: "Tưởng gì, Hấp tinh đại pháp ta còn lạ gì, ta luyện cùng lão gia nhà ta hoài, có chú em nào dám thử với ta không? ". Cả cái bang kinh hãi, không ai dại dột dám thử với Lão bà. Dương Quả cười mà đáp: "bà chị đừng chủ quan. Ta đã luyện đại pháp này cả mấy tuần nay. Mỗi lần ta luyện đều bị tẩu hoả nhập ma. May mà có nội công thâm hậu, cộng thêm chay tịnh và tụng kinh thì một tuần sau mới hoá giải được. Nếu bà chị muốn thử thì ta sẽ cho một cái Linh (Link) thần chú". Bán tín bán nghi, Lão bà Cu tí đồng ý thử và nói: "Hiền đệ không lo, chị có lão gia ở nhà có thể giúp chị hoá giải được độc thủ đó". Chỉ sau 5 phút luyện Yến Vy Hấp tinh Đại Pháp, người Lão bà đã run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra như tắm, miệng lắp bắp nói không nên lời. Nhìn ai cũng biết Lão bà đã bị tẩu hoả nhập ma. Thấy tình thế nguy cấp, Lão bà đành cáo lui, cắp mông quay về gia trang tìm lão gia để giải cứu.
    Thât là:
    "Ba năm tu luyện chuyên cần
    Chỉ vì một phút tò mò thiệt thân"
    Muốn biết số phận Lão bà Cu tí Bú tí Xì Xụp (Cutie_beautie_sushie) ra sao, đón đọc hồi sau sẽ rõ.
    PS: Truyện kể được viết dựa trên câu chuyện có thật, với lối viết truyện kiếm hiệp. Cao thủ nào đọc không hiểu, xin quay lại box Kiém Hiệp luyện tiếp.
    Mời các cao thủ viết tiếp nhé. Back to work now.
  7. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Tiếp truyện của Jay_T
    Hồi 2
    Luyện Hấp Tinh Đại Pháp
    Lão Bà Cu Tí Tẩu Hoả Nhập Ma
    Được tán dương Lão bà Cu tí biểu diễn vài đường võ bí truyền, cất tiếng rên ai oán lắm. Nếu là con nhà lành mà không luyện chưởng lực thì chắc chắn sẽ trúng độc mà chết rất thảm khốc. Chỉ những tay võ biền nội công thâm hậu mới chịu nổi độc thủ này mà thôi. Giang hồ tấm tắc khen không ngớt "quả là lợi hại, quả là lợi hại".
    Đại hội đang hồi sôi nổi thì bỗng có tiếng cười ngoài cửa hang. Bước vào là một gã cao to, tướng mạo kỳ dị. Thoạt nhìn người ta tưởng gã là một lái buôn xe gắn máy Sirius. Nhưng thực ra hắn chính là cao thủ võ lâm Dương Quả (duongqua83). Hắn nổi tiếng trên giang hồ với 83 thành công lực. Ai cũng biết chỉ cần luyện thêm 17 thành công lực nữa là hắn đủ 100, và thiên hạ sẽ về tay hắn.
    Đoạn Dương Quả bước vào cười nói: "Món độc thủ của bà chị Cu tí xưa rồi, chỉ đem doạ trẻ con thôi". Kiều bang chủ nghe vậy lấy làm bất bình, đạp bàn quát: "Dương Quả chớ hàm hồ, ngươi đi đâu giờ này mới tới?". Dương đại phu bước tới bàn cầm bình rượu $2 tu một hơi hết sạch, dáng vẻ khát rượu lắm, rồi từ từ giải thich rằng gã đến muộn vì mải luyện chưởng lực. Tới đây nghe chừng đỡ khát rượu, hắn chậm rãi nói tiếp: "Trên giang hồ đang lưu truyền một đại pháp bí truyền, các ngươi không mau đi tìm, còn ngồi đây chè chén". Nghe vậy tụi hảo hán nhao nhao: "bí truyền nào vậy? bí truyền nào vậy?". Vẻ mặt nghiêm trọng, hắn nói: "Bí truyền đó gọi là Yến Vy Hấp Tinh Đại Pháp, dài 17 phút. Ai luyện đủ 17 phút đó thì sẽ có đủ 17 thành công lực, nội công thâm hậu, muôn người địch nổi".
    Nghe đoạn Lão bà Cu tí cười nhạt đáp: "Tưởng gì, Hấp tinh đại pháp ta còn lạ gì, ta luyện cùng lão gia nhà ta hoài, có chú em nào dám thử với ta không? ". Cả cái bang kinh hãi, không ai dại dột dám thử với Lão bà. Dương Quả cười mà đáp: "bà chị đừng chủ quan. Ta đã luyện đại pháp này cả mấy tuần nay. Mỗi lần ta luyện đều bị tẩu hoả nhập ma. May mà có nội công thâm hậu, cộng thêm chay tịnh và tụng kinh thì một tuần sau mới hoá giải được. Nếu bà chị muốn thử thì ta sẽ cho một cái Linh (Link) thần chú". Bán tín bán nghi, Lão bà Cu tí đồng ý thử và nói: "Hiền đệ không lo, chị có lão gia ở nhà có thể giúp chị hoá giải được độc thủ đó". Chỉ sau 5 phút luyện Yến Vy Hấp tinh Đại Pháp, người Lão bà đã run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra như tắm, miệng lắp bắp nói không nên lời. Nhìn ai cũng biết Lão bà đã bị tẩu hoả nhập ma. Thấy tình thế nguy cấp, Lão bà đành cáo lui, cắp mông quay về gia trang tìm lão gia để giải cứu.
    Thât là:
    "Ba năm tu luyện chuyên cần
    Chỉ vì một phút tò mò thiệt thân"
    Muốn biết số phận Lão bà Cu tí Bú tí Xì Xụp (Cutie_beautie_sushie) ra sao, đón đọc hồi sau sẽ rõ.
    PS: Truyện kể được viết dựa trên câu chuyện có thật, với lối viết truyện kiếm hiệp. Cao thủ nào đọc không hiểu, xin quay lại box Kiém Hiệp luyện tiếp.
    Mời các cao thủ viết tiếp nhé. Back to work now.
  8. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ ba
    Nghe xuất xứ bí kíp, hào kiệt cau mày
    Nhớ kỉ niệm xưa, bà bà khẽ cười
    Đây tạm thời gác qua một bên số phận của lão bà Cu tí để nhắc sơ đến lai lịch và xuất xứ của Yến Vy bí kíp ?" môn võ công mà ngay cả tiền bối võ lâm nội công thâm hậu như lão bà Cu Tí cũng phải tẩu hoả nhập ma. Yến Vy đại pháp trong Yến Vy bí kíp là một môn công phu thổi sáo. Tương truyền rằng ngày xưa có một đôi uyên ương yêu nhau say đắm, cả hai cùng là bậc võ lâm nhất đại tôn sư. Nguời nữ không rõ tên là gì, nhưng người đời hay gọi là Yến Vy Tiên Tử, thuở đó là đệ nhất mỹ nhân của giới võ lâm. Nàng ta có ngoại hiệu hơi giống với khuê danh của đệ tam tiểu thư Tường Vy của Huỳnh gia trang ở Phú Nhuận. Yến Vy Tiên Tử mang một thân võ công thâm hậu, lại có thể sang chế ra những chiêu thức độc đáo. Nghe những bậc tiền bối võ lâm kể lại là trong một đêm trăng sang, nàng ta đã sáng tác ra bộ Yến Vy bí kíp mà công phu đầu tiên là Yến Vy đại pháp. Môn đại pháp này na ná như môn Bắc Minh thần công của phái Tiêu Dao, nhưng cách thức vận hành thì hơi khác, còn khác như thế nào thì không ai được rõ. Ngày xưa Tử Phòng Công là Trương Lương chỉ cần thổi một điệu sáo mà dẹp tan cả thiên binh vạn mã của Tây Sở Bá Vương. Yến Vy cũng mượn ống sáo để sáng chế ra môn nội công độc đáo này. Lại có người kể là với những người yêu nhau, thì môn nội công này có thể giúp cho các cặp tình nhân gia tăng công lực, còn với kẻ thù thì là hút đi nội lực. Nàng Yến Vy cũng với tình lang của mình đã luyện môn nội công này đến mức xuất thần nhập hoá nên cả hai người đều trở thành đệ nhất cao thủ. Sau này do đường lối tu luyện của hai người trở nên mâu thuẫn, hai người đã không thể ở chung, môn Yến Vy đại pháp ?" chép trên tấm da dê đã bị tình lang của nàng Yến Vy tuồn ra ngoài. Vì thế nên khi môn thần công này xuất hiện trên giang hồ, hắc bạch cao thủ đều tranh giành dẫn đến các cuộc thảm sát. Tình lang của nàng Yến Vy muốn cao thủ tr ên giang hồ tìm đến mà trả thù nàng Yến Vy. Yến Vy vì quá sức thất vọng với tình lang của mình mà uống thuốc độc quyên sinh sau đó không lâu. Tuy nhiên, trên giang hồ khi đó có biết bao cuộc tranh giành Yến Vy bí kíp gây nên một trường thảm sát làm thiệt mạng không ít các cao thủ hắc bạch. Khoảng 40 năm trở lại đây thì đột nhiên Yến Vy bí kíp lại thất truyền trên giang hồ. Giới võ lâm Trung Châu được hưởng thái bình trong khoảng 40 năm. Giờ nghe gã Dương Qua nhắc đến việc bí kíp Yến Vy tái xuất giang hồ, gương mặt của các đại tiền bối võ lâm như Kiều Phong (bang chủ Cái bang) khẽ biến sắc, còn gương mặt của lão thái bà Pháo Bông bà bà vừa biến sắc nhưng cũng xen lẫn thích thú. Chắc hẳn lão bà đang nhớ lại kỉ niệm bà và tình lang luyện chung môn này nhu tình thân ái biết chừng nào, giờ đây mỗi người một phương không khỏi bùi ngùi. Còn bọn hậu bối võ lâm như Huỳnh tam tiểu thư Tường Vy, Dê Thưong Huy (phái Thanh Thành) thì lại tỏ ra tò mò không hiểu uy lực của Yến Vy đại pháp ghê gớm đến mức nào ?
    còn tiếp....
  9. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ ba
    Nghe xuất xứ bí kíp, hào kiệt cau mày
    Nhớ kỉ niệm xưa, bà bà khẽ cười
    Đây tạm thời gác qua một bên số phận của lão bà Cu tí để nhắc sơ đến lai lịch và xuất xứ của Yến Vy bí kíp ?" môn võ công mà ngay cả tiền bối võ lâm nội công thâm hậu như lão bà Cu Tí cũng phải tẩu hoả nhập ma. Yến Vy đại pháp trong Yến Vy bí kíp là một môn công phu thổi sáo. Tương truyền rằng ngày xưa có một đôi uyên ương yêu nhau say đắm, cả hai cùng là bậc võ lâm nhất đại tôn sư. Nguời nữ không rõ tên là gì, nhưng người đời hay gọi là Yến Vy Tiên Tử, thuở đó là đệ nhất mỹ nhân của giới võ lâm. Nàng ta có ngoại hiệu hơi giống với khuê danh của đệ tam tiểu thư Tường Vy của Huỳnh gia trang ở Phú Nhuận. Yến Vy Tiên Tử mang một thân võ công thâm hậu, lại có thể sang chế ra những chiêu thức độc đáo. Nghe những bậc tiền bối võ lâm kể lại là trong một đêm trăng sang, nàng ta đã sáng tác ra bộ Yến Vy bí kíp mà công phu đầu tiên là Yến Vy đại pháp. Môn đại pháp này na ná như môn Bắc Minh thần công của phái Tiêu Dao, nhưng cách thức vận hành thì hơi khác, còn khác như thế nào thì không ai được rõ. Ngày xưa Tử Phòng Công là Trương Lương chỉ cần thổi một điệu sáo mà dẹp tan cả thiên binh vạn mã của Tây Sở Bá Vương. Yến Vy cũng mượn ống sáo để sáng chế ra môn nội công độc đáo này. Lại có người kể là với những người yêu nhau, thì môn nội công này có thể giúp cho các cặp tình nhân gia tăng công lực, còn với kẻ thù thì là hút đi nội lực. Nàng Yến Vy cũng với tình lang của mình đã luyện môn nội công này đến mức xuất thần nhập hoá nên cả hai người đều trở thành đệ nhất cao thủ. Sau này do đường lối tu luyện của hai người trở nên mâu thuẫn, hai người đã không thể ở chung, môn Yến Vy đại pháp ?" chép trên tấm da dê đã bị tình lang của nàng Yến Vy tuồn ra ngoài. Vì thế nên khi môn thần công này xuất hiện trên giang hồ, hắc bạch cao thủ đều tranh giành dẫn đến các cuộc thảm sát. Tình lang của nàng Yến Vy muốn cao thủ tr ên giang hồ tìm đến mà trả thù nàng Yến Vy. Yến Vy vì quá sức thất vọng với tình lang của mình mà uống thuốc độc quyên sinh sau đó không lâu. Tuy nhiên, trên giang hồ khi đó có biết bao cuộc tranh giành Yến Vy bí kíp gây nên một trường thảm sát làm thiệt mạng không ít các cao thủ hắc bạch. Khoảng 40 năm trở lại đây thì đột nhiên Yến Vy bí kíp lại thất truyền trên giang hồ. Giới võ lâm Trung Châu được hưởng thái bình trong khoảng 40 năm. Giờ nghe gã Dương Qua nhắc đến việc bí kíp Yến Vy tái xuất giang hồ, gương mặt của các đại tiền bối võ lâm như Kiều Phong (bang chủ Cái bang) khẽ biến sắc, còn gương mặt của lão thái bà Pháo Bông bà bà vừa biến sắc nhưng cũng xen lẫn thích thú. Chắc hẳn lão bà đang nhớ lại kỉ niệm bà và tình lang luyện chung môn này nhu tình thân ái biết chừng nào, giờ đây mỗi người một phương không khỏi bùi ngùi. Còn bọn hậu bối võ lâm như Huỳnh tam tiểu thư Tường Vy, Dê Thưong Huy (phái Thanh Thành) thì lại tỏ ra tò mò không hiểu uy lực của Yến Vy đại pháp ghê gớm đến mức nào ?
    còn tiếp....
  10. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ tư
    Yên Minh Lầu (Yahoo Messenger), quần hùng tụ hội.
    Ý Đại Lợi phố, tỉ muội đối ẩm.
    Lại nói chuyện quần hùng, quần thư và một số loại quần khác đất Cali bàn chuyện mở Anh hùng đại yến (offline) phía Nam Cali. Trong vòng suốt một tuần, các cao thủ đều họp nhau trên Yên Minh lầu để bàn chuyện chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Mục đích của cuộc đại yến này ngoài việc bàn chuyện đối phó với việc Yến Vy bí kíp tái xuất trên giang hồ còn là nơi để anh hùng các nơi trên Cali châu có thể gặp mặt giao lưu, giao kết bằng hữu và giao gì đó nữa.
    Trước sức nóng ngày càng tăng của cuộc chuẩn bị cho Đại tiệc anh hùng yến này, các cao thủ Bắc phái như Pháo Bông bà bà và Huỳnh tam tiểu thư quyết định tụ hội trước để làm một cuộc tổng dợt trước khi Nam tiến.
    Vào một đêm không trăng trung tuần tháng 3, tỉ muội Bắc Phái quyết định hẹn nhau ở một quán rượu nhỏ của người Ý Đại Lợi ở ngoại vi thành Sơn Hô Dê (San Jose). Quán này nổi tiếng về Bồ Đào mỹ tửu và Tây dương tửu và món bít tết đặc sản.
    Rượu được vài tuần, Pháo Bông bà bà bỗng đập bàn hét lớn :" Lần này Nam tiến ta nhất định phải cùng huynh đệ tỉ muội Nam phái quyết tâm tìm cho ra Yến Vy bí kíp để tế trước mộ sự phụ ta". Huỳnh tam tiểu thư vẫn giữ vẻ dịu dàng đài các nhỏ nhẹ trả lời :" Sư tỉ chớ lo, huynh đệ tỉ muội Cali châu cùng ra tay chẳng lẽ không tìm được Yến Vy bí kíp ru ?". Pháo Bông bà bà bật cười khanh khách đáp :" Haha, lần này muội theo ta Nam tiến là để tìm bí kíp hay là để gặp ý trung nhân là Ngọc Diện Phi Hồ Jay_T công tử vậy ?". Huỳnh tam tiểu thư thoáng đỏ mặt đáp: " Tỉ mà con nói vậy, muội ở lại đây cho xong".
    còn tiếp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này