1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Nam California, DC, Boston, ... etc :D

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn kô phải của em.
    Cám ơn bác Khikho rất nhiều vì đã quá nhiệt tình. Hi vọng bác kô gặp phiền phức vì về..... trễ.
    Anyway, có 1 tin xấu, 1 tin tốt, và 1 tin kô biết xấu hay tốt.
    + Tin xấu là pv kp nổi tiếng ăn mạnh uống khỏe nhất Cali Rep đã bị nốc ao ngay trên sân nhà.
    + Tin tốt là giờ này pv lại cảm thấy đói, chắc do ăn sớm hơn thường lệ + tốn hơi. Tiếc là kô có ai đi ăn khuya cùng.
    + Tin kô biết tốt hay xấu là giờ này vẫn chưa ngủ được.
  2. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    anh khikho dzìa nhà có bị bà xã nói gì ko ??
  3. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    To duongqua83:
    "Bả" không nói. "Bả" khệnh!!!
    Trích từ Kieuphong:
    ---------------------------------------------------------------------------------
    + Tin xấu là pv kp nổi tiếng ăn mạnh uống khỏe nhất Cali Rep đã bị nốc ao ngay trên sân nhà.
    -------------------------------------------------------------------------------
    Điều thê thảm là Kiều Phong bị nốc ao bởi một đối thủ anh thư quần hồng (ý lộn, quần jean, đi boot).
    Không biết Kiều Phong có bán độ nên đội nhà bị thua thê thảm trước đội khách từ North Carolina? Nếu điều ra mà tìm ra chứng cớ bán độ, cầu thủ Kiều Phong sẽ bị tịch thu mấy chiếc BMW ngay lập tức.
    Được Khikho007 sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 30/12/2005
  4. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    bắt đền các bác Ca Ni nhá... em đang viết những dòng này trong toa nét, ngồi trong này từ lúc về đến nhà (1h30 sáng) đến bi giờ (7h57)
    hình em xin sẽ ppost sau, tình hình là iem phải dọn dẹp cuốn gói ra khỏi Ca Ni Fọoc Nha trong vòng vài phút nữa
    Em xin cảm ơn các chú bác anh chị đã nhiệt tình thiết đãi và nhường đồ ăn cho em ăn
    EM
  5. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao chưa có kiểm duyệt gì cả mà đưa lên tùm lum tà la thế này?
    Báo cáo là buổi offline thành công rực rỡ. Riêng 1u29 thì sướng âm ỉ vì lần này đi có các bác các chú, nên ko còn danh hiệu "già nhất đám" nữa. Các bác các chú thật là dễ thương và nhiệt tình.
    Em bagai chuyến này về nổi tiếng vì 2 câu "Thiệt hả" và "Là sao". Đề nghị các đồng chí dưới đó có kế hoạch đào tạo cấp tốc. Vất vả quá thì gửi lên San Jose để chi bộ trên đó đào tạo.
    Anyway, giờ bắt xe đò đi về đây. Chúc mọi người 1 năm mới vui vẻ. À quên sau màn thể hiện hôm qua tới giờ vẫn chưa mất giọng, may quá
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Yêu cầu post hình và giới thiệu thành phần tham gia [​IMG], nhìn vào chỉ biết một số người....đã biết rồi thoai [​IMG]
    Ơ, chị Ba kêu Tí đen là em chắc Tí đen cũng từ tuổi mình trở xuống, vậy mà cứ nghĩ là lớn rồi [​IMG]
    @PA: tấm hình chị và em chụp chung hôm sn Ngọc tìm thấy rồi, còn muốn ko?
  7. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    eđite
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 31/12/2005
  8. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Anh KK: bà xã anh khệnh nhiều hông? dzị mai mốt có đi được nữa hông? :-D
    Em tidenz: chị thấy ăn năn hối hận vì chưa kịp cho cưng "ăn nem" hehe
    Bagai: bà chịu khó đi ọp ẹp vài lần để mở mang kiến thức :-D
    Dươngwóa: trong máy cưng có mấy tấm hình á
    Kiều phong[/hl: nốc ao thê thảm há :-D
    Nói tóm lại là lần này vui chẳng kém gì lần 1 mọi người ạ. Gặp được các anh rất nhiệt tình. Và đã thoãi mãn gặp được anh Xuan S để cám ơn mớ thịt của anh cho lần trước :-D. Cám ơn chú Kiệt cũng đến vui chơi hết mình với tụi nhỏ nữa hihi. Anh KK thì rất là trẻ trung chịu chơi không thua gì giới trẻ. Em tidenz và fiance'''''''' rất ư là cute nha....Còn 1u29 thì tầm ngang ngửa với pháo hoa :-D Mọi người ai cũng nhắc tới pháo hoahết.
    Sơ sơ vậy nha, cutie chuẩn bị đi...đánh răng heh
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 31/12/2005
    Được cutie_beautie_sushie sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 31/12/2005
  9. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    chú KK thì kêu tui dân trên núi...mí người thì kêu tui nhà quê...là hai lúa...huhu...hông chịu...chịu chịu chịu...hehhe...
    thôi để kì này kiếm sách đọc kì sau tui tiến bộ tui nói chuyện với mấy người...méc cỡ méc cỡ quá...
    mà kì này vui ghê... các bạn gái thì xinh gái ...các em trai thì phong độ râu ria tùm lum...các chú thì vui vẻ trẻ trung...riêng Bác XuanS thì có phong cách rất là bác học...mọi người chia ra làm 2 bàn, đại diện cho phần NGƯỜI và phần CON của con người...hehhe...bàn phần NGƯỜi ăn rất ít và nói chuyện sử dụng từ rất lớn: ví dụ tình hình chiến sự, thuốc mà ai cũng biết là thuốc gì đó, giải Nobel, giải quốc tế, hoà bình thế giới...còn nhiều quá mà bagai tui ở cái bàn "phần con" ko nghe được hoặc có nghe mà ko hiểu... bàn "phần con" ăn ko kịp gắp...ăn rất nhanh và giành rất dữ...nói chuyện dùng từ rất...hình tượng..."mút, ra chưa, sao chưa ra, à ra rồi, mừng quá, mút nữa đi mới ra..mút đầu nhỏ trước đầu to sau...chị Cuti sao mút ra nhanh thế...em Tí đen sao ko mút được...".... đại loại Dương Quá với KPhong nghe thì rất hí hửng và thích thú ra mặt...chị PA thì ỏn ẻn thực tập thêm... lại bàn tán rất hăng chuyện "giáo dục giới tính" ...làm mọi người hứng chí bàn theo...làm Bagai đã lúa lại còn lúa hơn...mặt cứ bị "đực ra" ( chắc cái vô) ...hehhe... và chuyên gia bị mọi người nói là về đi học lại phổ cập... hú hú ( tiếng rú nỉ non của khỉ bà già bị trêu ghẹo ) ...
    riêng màn Karaoke thì Nam CA thực sự tự hào vì có những tài năng thực thụ chuyên nghiệp như : chị Cu ti chuyên nhạc trẻ, như: anh KK chuyên nhạc già...à ko phải...nhạc của nhưng người trẻ tuổi sống lâu năm, như: chị PA ( vừa hát vừa nhún nhảy rất trẻ trung duyên dáng..nhí nhảnh lí lắc... gần "băm" rồi mà vẫn hát "góc phố dịu dàng với chú mèo nhỏ xinh xinh dễ thương....túm lại là...thật đáng yêu...hehhe (j/k, chị PA vui vẻ nhe:) ), như: em Dương Quá : giọng nam trầm rất cuốn hút người nghe...thể hiện những bài nhác sang cũng như nhạc sến...như: em KPhong...giọng rất hợp với những bài hát "dance ẻo lả" của Ngọc Sơn, Duy Mạnh...
    Cũng ko thể ko nhắc đến các ca sĩ phương xa đến từ NC như Tí đen, em Duy, em Khoa... chuyên nhạc Trịnh và nhặc NGOẠI CUỐC ...với nhưng bài khó hát như Ho-tel - Ca - li - fóc - nia...như Paint my love... Túm lại buổi Karaoke mang đầy màu sắc rực rỡ, nhiều phong cách khác nhau với nhưng nét riêng ko thể lẫn vào đâu được...hehe...
    thật là thiếu sót nếu ko nhắc đến chuyện anh Xuán đem nước suối cho nàng Cuti'' rửa chân...nàng đi biển mà lại lỡ điệu mang guốc cao nên phải chơi chân trần và ngứa ngáy khíu khíu chọ... anh XuanS đã chuẩn bị từ lâu bèn móc túi đưa ra 1 chai nước suối nguyên tem cho Cuti BÓC ..vừa uống nước vừa rửa chân.... bạn Cuti nhà ta vốn ko tham lam và rất thật thà...khi rửa chân xong đã tìm anh Xuan-ét-sì để ...trả lại chai nước suối...( chứ nếu Cutí tham thì đã..đem về nhà để dành uống rồi )... anh Xuan S vô cùng cảm kích ..nhận lại chai nước suối thì em Cu ti...lòng xúc đọng nghẹn ngào...đút ngay cahi nước suối vào túi quần..và sau đó..đem ra uống tiếp ... ...bạn BG nhìn bạn Cuti mà trong lòng thầm ghen tị .... cô i'' đã có chồng rồi sao mí anh còn cưng thế..hehe..nên quyết định khi nào xuống núi phải ghé Cu ti để tầm sư học đạo...để ko những kiếm được chồng xinh giai đáng iu mà còn được các chàng trai xung quanh ưu ái...
    viết nãy giờ thế nào cũng bị quýnh mấy hèo rồi... bg dừng gõ..nhớ cái gì hay lại chui vào chui ra để ghẹo bà con :)
    cảm ơn chú KK đã tận tình đưa đón cháu khỉ già sống trên núi lâu năm và có phần lạc hậu...cảm ơn các bạn đã thẳng thắn thành thật chỉ trích sự lạc hậu của khỉ già...để càng ngày khỉ già càng tiến bộ hơn...bắt kịp tiến độ nói bậy của các bạn...
    bagai ỏn ẻn cắp túi cái bang đi vào :)
    Được bagai sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 31/12/2005
  10. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    lần này ko nói là toàn gắp bánh tráng cho ăn nữa sao...hừm hừm...Bạn Tí đen nhà mình lúc nào cũng than đói, vừa ăn xong đã than đói, giờ lại còn than là phải chạy vào toa lét....đáng đời tội ăn nhiều...
    @bagai: chị nên cập nhật thông tin chút chứ để lần sau xuống mà còn cứ hỏi :"tại sao?" "là cái gì?" là mọi người còn trêu tiếp.
    @anh KK: chắc là tối qua bị cho ngủ ngoài couch à ?
    @chú Kiều: lần này bị nốc ao ngay trên sân nhà, có bán độ ko thế chú Kiều ?
    @Vy: thành phần tham gia: anh Khikho, chị 1u29, chị Cutie, chị bagai, tidenbz, tidenbz''s fiancé, bạn của fiancé tidenbz, KP, DQ, anh XuanS, bác lần trước Vy gặp, bạn username.
    @Tú: chưa moi trong máy ra nữa, lát nữa post lên sau
    @all: HAPPY NEW YEAR
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này