1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Nam California, DC, Boston, ... etc :D

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ anh Xuân sắc đem nước rửa chân cho nàng Cutie là phải bàn kỹ đó nha. Thứ nhất là anh chủ trì vụ đi biển. Thứ 2 là anh đòi đi xuống biển mặc cho các em ỉ eo đứng xa xa ngắm. Thứ 3 là dọc đường về Cutie còn tiết lộ là anh mang theo 2 chai nước. Đi chơi biển mà thủ sẵn 2 chai nước là chuyện rất lạ trong khi anh cứ nằng nặc đòi đi uống ****tail (chưa thấy đoạn nào cần nước cả).
    Còn vụ "nem" của em Tí đen thì đề nghị chị Cutie tránh ra 1 bên để em nó giải quyết với giai Cali. Chị Cutie nên tập trung vào đoạn dạy các em làm sao mà.. mút được ốc len. Đùa chứ saigon có nhiều kiểu ăn lạ thật, hết cả hơi mà em vẫn... tay trắng.
    Bàn lại tí vụ Con và Người mà em Bagai đề cập. Nói Con và Người là oan rồi em ơi. Chả là bàn bên kia bàn toàn những vấn đề của Box Lịch sử Văn Hoá và Thời cuộc, thì bên này sôi nổi "Ẩm thực" và " Giáo dục giới tính". Nhưng báo cáo là cả 2 mảng này Cali đều thua trên sân nhà. North Carolina chơi dữ quá nên bà con Cali đành chắp tay bái phục.
    Ảnh của Tí đen và dương quá chắc nhiều ảnh hay vì thấy.. chụp trộm ko à. Phóng viên kiều phong lần này ra chiến trường mà quên.. súng, à quên quên.. máy. Làm cho North Carolina lại ra tay lần nữa. Lần này thua đậm quá anh em ạ.
    Bà con còn nhớ được vụ nào thì thêm vào bình luận. Còn cái đoạn "Giáo dục giới tính" trên xe thì giữ lại làm hồ sơ mật nha
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    @GW: chừng nào thấy tớ vào T16 nằm kế VQ, QV và thấy Hồ thì biết.
    @1u29: chị phải cho em nghỉ vacation chứ. Chưa kể mỗi khi em định tách nhóm thì chị lại cứ đi theo em làm em chẳng làm ăn gì được cả. Ngại quá....
    Quả này tớ đề cử anh XuanS vào danh hiệu ''Nguoi dan ong dam dang nhat Cali'' còn đang bỏ trống. Anh đi chơi biển mà thủ những 2 chai nước trong áo. Chưa kể anh rất siêng năng cuốc bộ những 20'' để bỏ thêm tiền đậu xe. Trong khi anh KK lại cực kỳ tỉnh bơ ''Thà bị ticket còn hơn phải lội bộ''. <--- bótay.com

  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tớ tuy ở nhà nhưng chịu khó nghiên cứu IT đâm ra cũng cập nhật lắm. Sau chuyến off này tớ rút ra được một số nhận xét sau.
    _Chuyến offline quy mô lần thứ hai tại OC lần này đánh dấu mốc lịch sử của một số offline virgins: bagai, phanh1u29, XuanS, Khikho.....
    _Sau chuyến này tai tiếng của nhà Cali lại được khẳng định lần nữa: Không nói bậy không phải người Cali.
    To các bạn. cám ơn, duo xiè, arigato, merci, gracia..........vì đã nhớ đến chúng tớ.....kể cả trong những lúc khẩn cấp như là lúc ăn.
    Nhân đây cũng xin chuyển đến toàn thể các bạn lời chào thân ái và đoàn kết từ hai hotdogs, à, nhầm, hotchicks from SJ, những người đã bỏ lỡ cuộc gặp mặt hoành tráng nhất trong lịch sử ăn uống California Republic.
    To bagai, yên tâm em gái, đừng lo lắng quá, có gì cứ lên đây chị pháo bổ túc cho vài bữa là lên tay ngay, em cứ trông gương Vy thì biết. Giấy trắng bôi bẩn vào thì dễ, chứ tẩy trắng lại khó lắm.
    To cutie, có lẽ chúng mình nhường chức trưởng ban Cá Cảnh cho PA đi. Gì chứ hát mà vừa đứng vừa nhún nhảy là tớ chịu đấy. Tớ chỉ biết mỗi trò mặc váy trồng cây chuối thôi.
    To tidenz, chị nói này, hôm nọ chị với kp mới tổng kết với nhau là chị với nó có chung một cái khổ: đồ Mỹ, đồ Mễ, đồ Ấn Độ, đồ Tàu, Hàn Quốc, Nhật, Ý, Pháp, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập, Mông Cổ...... gì đều ăn được tuốt. Người ta chỉ ăn một thứ thôi mà chị em mình thì phàm nấu kiểu gì, bỏ gia vị nào cũng chén được. Giờ lại thêm em. Bó tay.
    To anh XuanS, bắt đền, nước tưới hoa lan còn chẳng có, thế mà còn có những 2 chai cho em cutie rửa chân. Gato, Gato....
    To anh Khikho, chuyến này, quyết định phá tan hạnh phúc gia đình nhà anh được liệt vào To do list của uỷ ban Cá Cảnh Cali Rệp. Nhà anh cứ lục đục là nhà chúng em vui lắm ạ.
  4. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đây là chiến trường sau khi Tidenbz đi qua....
    [​IMG]
    Cựu trưởng ban Cá Cảnh Cali Rep Cutie và CA Phường DQ (mắt híp lại vì nắng chói chứ ko phải cười ko thấy Tổ quốc)
    [​IMG]
    Lại Cutie và Hoa Hoà Thượng Lỗ Trí Thâm...à quên...PV KP (đang trong tình trạng nghi vấn bán độ, sẽ bị CA Phường mời lên hợp tác điều tra sau)
    [​IMG]
    Và đây là tân trưởng ban Cá Cảnh Cali Rep 1u29 mới được bầu (nhìn mặt là biết khỏi cần phải giới thiệu thêm nhỉ)
    [​IMG]
    30 giây dành cho sự lãng mạn...sunset in Laguna Beach...
    [​IMG]
    Sau sự lãng mạn ở trên, dưới đây là nạn nhân tiếp theo của Tidenbz
    [​IMG]
    Còn tấm ảnh trên này chứng minh vì sao 1u29 được bầu làm trưởng ban Cá Cảnh của Cali Rệp khoá IV...vừa hát vừa múa minh hoạ bài "Góc Phố Dịu Dàng", trông chị như con gái 16-17t bẻ gãy sừng con gì ko biết....
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 31/12/2005
  5. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Ối giời ơi, con bé pháo bông này định "xô cửa xông vào liều mình như chẵng có" định phá bể cái gia đình của KK. Chắc là tung cái tuyệt chiêu mặc váy đi trồng cây chuối. Nhớ áp dụng thêm cái luật cấm mặc quần lót vừa ban hành thì không những cái gia đình, mà ngay cả KK cũng thành hiệp sĩ mù luôn!!!. Cùng lắm thì áp dụng tuyệt chiêu của Tí Đen, thêm chút nem, chút chả cho đời thêm vui.
    Đến cái tên 1u29. Lúc đầu KK thấy cái nick này thật khó nhớ (dù có muốn quên người cũng chẵng dể) vì không biết nghĩa gì. Cho đến khi Cutí (mà sao con gái lại thích nick có chử "cu" nhỉ???) giải thích bằng tiếng anh. One U two nine. Nghe mới biết là "want you tonight". Tệ thật, nếu biết sớm thì KK chạy thẳng xuống phở Kimmy rồi chúng mình trực chỉ Laguna Beach luôn là coi như offline rồi. Hai người offline với nhau là tốt đẹp nhất. Khỏi phải mơ ước như Tiden .
    Giờ nói đến chuyện quê! Chưa gặp mặt, con bé Bagai giáng cho một tiếng gọi rất thanh nhã "CHÚ" lòng như chùng xuống, định ở nhà ngáy cho sướng cái tuổi già. Nhưng vì lòng tự ái, phải đi để "cháu" nó gặp, thấy mình trai trẻ mà nhỏ nhẹ "anh". Gặp nhau, bé rất vô tư "Chú có khỏe không". đứng hết muốn vững. Gặp cutí (lại CUTÍ), Mộng Thị Cu Tí lại bắt chước, đòi ăn theo "Chào Chuuuuuuuuúu". Cũng may mà sau đó, bị hạ giá xuống là anh. Cũng an ủi cái tuổi .... sồn sồn.
    Chuyện phòng the: Sáng nay, làm một quyết định lịch sử, soi gương coi lại "giáng kiều thơm" của mình. Sau một hồi nhìn ngắm trong kiếng. Mới thấy con bé Bagai nó vô tội. Thôi thì chính thức nhận Bagai là CHÁU YÊU.
    Tin thêm vè việc bà xã khệnh: cũng không đến nổi. Thứ nhất là nhờ cái mo cau lót đít. thứ hai là ngồi xe cả ngày nên khi về đến nhà thì "ông cái mê" nên cái mông mất cảm giác. Nhớ CHÁU Bagai ngây thơ "Ủa, mo cau LÀM GÌ hả chú????".
    Còn gì nữa không nhỉ, lúc nào nhớ thì bổ sung tiếp?
    À mà kế hoạch offline lần kế tiếp ntn?
    À, cái chuyện giáo dục giới tính trên xe không được nói cho PhaoHoa và VyHuynh biết nha 1u29. Mất công lại phải offline vì việc đó.
    Câu nói of the day "Anh KK thì rất là trẻ trung chịu chơi không thua gì giới trẻ.". Đọc đến đây thì thấy xxxxxương Cuti chi lạ.
    (đừng nói cho chồng biết nha. )
    Vừa post xong, 3 giờ sáng, lại thấy Dươngquá chạy vào. Nhớ ai hôm đó mà ngủ chưa được hả Thông?
    Được Khikho007 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 31/12/2005
  6. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    hehe ngủ ko được...toàn gặp đồng đạo thức khuya thế này...tuần sau maybe em lên LA rủ thêm chú Kiều mình làm bữa dim sum San Gabriel tình thương mến thương cái nhỉ...báo cáo anh hôm nay em đi lai rai vài chai, mấy anh bạn tiếp tục chửi em vì cái tội uống 2 chai rồi ngừng để phá mồi. ...dạo này tu, chứ tất niên năm ngoái quên luôn đường về.
  7. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    à bây giờ mới hiểu 1u29 của chị PA nghĩa là gì...ghê gớm chưa...muốn gì nói nấy à...người ta muốn..người ta giấu trong lòng...hehhe...
    lần kế tiếp chú KK lại đón cháu cưng bagai chứ sao...đi đường nhớ huấn luyện sơ sơ cho cháu kẻo xuống núi các bạn + các em đồng bằng ghẹo...
  8. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Bà Pháo: ngay từ giây phút lần đầu gặp bà PA là tôi đã quyết định nhường chức hội trưởng hội cá cảnh cho bà í rồi. Này nhé, đi trên đường laguna beach mà vừa đi vừa nhún nhảy tâm sự với...giai của em tidenz rất ư là hăng say. Chả biết nói cái mô tê g2 ở đấy kekekk Vào Karaoke thì llựa ngay bài góc phố dịu dàng, hát và nhãy tung tăng, tay thì cầm váy, chân thìa nhún nhún...đáng iu lắm cơ :-D
    Thông: sao cưng cứ blame em tí đen thế kia heheh em í là người từ phương xa về mà...Mà công nhận em tí đen toàn đòi ăn những món độc không à. Đòi thịt rắn, đòi tiết canh, đòi thịt chó. Anh Khỉ khô rất ư là ga lăng nha, đòi hy sinh con chihuahua ở nhà để làm thịt cầy tơ 7 món cho em tí ăn nhưng mà em tí chê..hỗng bõ dính răng kekek
    Anh Khỉ: vậy là chị nhà cung hiền thấy mồ rồi mà......Mà hỏi nhỏ cái mo cau của anh tơi tả tới mức độ nào? Mà sao hồi trưa hôm qua em nghe giọng anh trong phone có vẻ run run á :-D
    Mà Thông, sao cái camera của cưng chụp chị lên nhìn béo quay thế kia ....hỏng, hỏng cả một hình tượng ...sắp về chiều hehehe
  9. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc oan quá cơ. Cái vụ tâm tình với giai của em Tí đen là do em ấy cứ bắt chuyện với 1u29 đấy chứ. Chắc là soi vào đám thấy mỗi mặt chị hiền lành cho nên là bắt chuyện. Còn đầu đuôi của vụ nhún nhảy là do cảm động trước thịnh tình các bác các chú nên ăn nhiều quá, no, tới lúc mình thể hiện thì ko đứng lên thì làm sao mà.. lấy hơi. Đấy lên đây chúng nó cứ tung hô là nhí nhảnh con cá cảnh chứ trên đường bình luận mấy chị 79 chúng nó cứ dùng những từ nhạy cảm như là "già", "có tuổi", làm cho 1u29 cứ phải lên tiếng suốt là có người ở đây sắp băm rồi, đề nghị không được dùng những từ Đảng không thông qua. Nói thế này có người tận trên San Jose khéo cũng chột dạ, he he.
    Phái đoàn LA bỏ cuộc giữa chừng, điển hình là anh Xuân Sắc và em username hình như ko về LA mà đi lạc đâu thì phải cho nên tới giờ này cũng ko thấy ai lên tiếng. Đề nghị anh Xuân sắc lên viết bản kiểm điểm cái đoạn anh đi bỏ thêm tiền vào meter mà lạc vào chỗ mấy cô mặc bikini. Tới khi gặp lại bà con anh ko nói ko rằng cởi phắt áo ra, uống 1 hơi hết cốc cafe rồi ngồi thở. Nghi lắm nghi lắm...
    Bagai, muốn gì nói hẳn ra cả nickname rồi mà lại bảo chị giấu là giấu thế nào.
    Vy cưng, gửi ảnh cho chị vào hộp thư nhé.
    Kieuphong: em cứ nói thế nào ấy chứ. Chị chỉ đi theo em lúc cần escort thôi mà.
    Đề nghị bà con phía nam làm quả Bắc Tiến đi, rồi theo đà mình kéo lên SF chơi. Trên đó nhiều em.. chân dài lắm
  10. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Đi bộ nhiều + phải phục vụ quá sức + uống cafe nhiều quá ( mất ngũ cả đêm ) + hôm sau đi làm sớm = bịnh cảm lạnh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này