1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Nam California, DC, Boston, ... etc :D

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ tư
    Yên Minh Lầu (Yahoo Messenger), quần hùng tụ hội.
    Ý Đại Lợi phố, tỉ muội đối ẩm.
    Lại nói chuyện quần hùng, quần thư và một số loại quần khác đất Cali bàn chuyện mở Anh hùng đại yến (offline) phía Nam Cali. Trong vòng suốt một tuần, các cao thủ đều họp nhau trên Yên Minh lầu để bàn chuyện chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này. Mục đích của cuộc đại yến này ngoài việc bàn chuyện đối phó với việc Yến Vy bí kíp tái xuất trên giang hồ còn là nơi để anh hùng các nơi trên Cali châu có thể gặp mặt giao lưu, giao kết bằng hữu và giao gì đó nữa.
    Trước sức nóng ngày càng tăng của cuộc chuẩn bị cho Đại tiệc anh hùng yến này, các cao thủ Bắc phái như Pháo Bông bà bà và Huỳnh tam tiểu thư quyết định tụ hội trước để làm một cuộc tổng dợt trước khi Nam tiến.
    Vào một đêm không trăng trung tuần tháng 3, tỉ muội Bắc Phái quyết định hẹn nhau ở một quán rượu nhỏ của người Ý Đại Lợi ở ngoại vi thành Sơn Hô Dê (San Jose). Quán này nổi tiếng về Bồ Đào mỹ tửu và Tây dương tửu và món bít tết đặc sản.
    Rượu được vài tuần, Pháo Bông bà bà bỗng đập bàn hét lớn :" Lần này Nam tiến ta nhất định phải cùng huynh đệ tỉ muội Nam phái quyết tâm tìm cho ra Yến Vy bí kíp để tế trước mộ sự phụ ta". Huỳnh tam tiểu thư vẫn giữ vẻ dịu dàng đài các nhỏ nhẹ trả lời :" Sư tỉ chớ lo, huynh đệ tỉ muội Cali châu cùng ra tay chẳng lẽ không tìm được Yến Vy bí kíp ru ?". Pháo Bông bà bà bật cười khanh khách đáp :" Haha, lần này muội theo ta Nam tiến là để tìm bí kíp hay là để gặp ý trung nhân là Ngọc Diện Phi Hồ Jay_T công tử vậy ?". Huỳnh tam tiểu thư thoáng đỏ mặt đáp: " Tỉ mà con nói vậy, muội ở lại đây cho xong".
    còn tiếp
  2. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Đây tạm thời nhắc sơ qua lai lịch của Pháo Bông bà bà và Huỳnh tam tiểu thư cho quí độc giả rõ. Pháo Bông bà bà họ Dương, cũng là dòng dõi Dương gia tướng và là biểu tỉ (chị họ) của gã Dương Quả. Năm xưa, Pháo Bông bà bà mãi ham chơi nên lạc mất gia đình. Yến Vy Tiên tử tình cờ phát hiện và đưa Pháo Bông bà bà về nuôi. Lúc đó trên tay Dương tiểu thư ( Pháo Bông bà bà bây giờ) trên tay cầm 2 quả pháo bông nên Yến Vy Tiên Tử mới đặt cho ngoại hiệu là Pháo Hoa Nương (gần giống với Hổ Tam Nương trong Thuỷ Hử).
    Yến Vy Tiên Tử sau đó dạy võ công cho Dương tiểu thư và tìm ra được gia đình của nàng. Dương gia vì quá cảm kích Yến Vy tiên tử nên đã cho Dương tiểu thư theo hầu Yến Vy tiên tử. Yến Vy và Dương tiểu thư tuy là chủ tớ nhưng tình như tỉ muội. Yến Vy đem hết tuyệt kỹ của nàng dạy cho Dương tiểu thư kể cả Yến Vy đại pháp. Trước lúc lâm chung, Yến Vy mới nhận Dương tiểu thư làm đệ tử. Yến Vy Tiên Tử truyền hết công lực hơn 30 năm cho nàng và dặn dò nàng phải tìm cho được Yến Vy bí kíp để hoàn lại sư môn.
    Sau đó, Dương tiểu thư lưu lạc giang hồ từ Hà Thành đến Sài thành. Nàng còn gia nhập Ngọc Kiều Á Môn ( Nokia) để tìm cho ra tung tích của Yến Vy bí kíp. Trong thời gian ở Ngọc Kiều Á Môn, nhờ vào một thân võ công tuyệt diệu, nàng đã lập không ít công lao cho môn phái này. Cũng trong thời gian đó, Dương tiểu thư đã gặp gỡ một chàng công tử thế gia Hà Thành. Hai người tâm đầu ý hợp nên việc phải lòng nhau là đương nhiên. Nhờ vào tấm chân tình Yến Vy đại pháp của Dương tiểu thư ngày càng phát huy đến mức tối cao. Công lực của nàng gia tăng đáng kể, tuy chưa đến mức đăng phong tháo cực như nàng Yến Vy xưa nhưng cũng là đã rất hiếm có trên giang hồ.
    Con tạo trớ trêu, khi mà tình cảm giữa hai người đang đà phát triển rực rỡ nhất thì vị công tử thế gia kia phải vì chữ hiếu mà đi lấy một nàng tiểu thư con quan Thượng Thư trên kinh đô Hà Thành. Dương tiểu thư lúc ấy mới hiểu được hoàn cảnh mà sư phụ mình là Yến Vy tiên tử gặp phải. Tuy vậy, tính cách của Dương tiểu thư mạnh mẽ hơn hẳn sư phụ mình. Thay vì chọn cái chết, nàng Dương quyết định lao mình vào công việc của Ngọc Kiều Á Môn. Nhờ đó, cái tên Pháo Bông (Hoa) bà bà vang lừng trên giang hồ.
    Thời gian thấm thoát hơn một năm, khi mà Yến Vy bí kíp lúc đó lại tuyệt tung tích trên giang hồ, Dương tiểu thư (nay đã lấy ngoại hiệu là Pháo Bông bà bà, do tuổi tác đã già nên không thể lấy tên là Pháo Hoa Nương như trước được) tháp tùng gia môn dời sang thành Sơn Hô Dê thuộc Mỹ châu định cư. Lúc mới dời sang, còn nhàn rỗi, Pháo Bông bà bà có viết tuỳ bút về những ngày mình ở Ngọc Kiều Á Môn có tiêu đề là "Chuyện nàng Ngọc Kiều Á Môn (Nokia)". Bút pháp tung hoành làm cho giới võ lâm cao thủ Trung Châu (TTVN) rất ái mộ và khâm phục. Cái tên Pháo Bông bà bà một lần nữa lại vang dội trên chốn giang hồ.
    còn tiếp
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 15/03/2005
  3. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Đây tạm thời nhắc sơ qua lai lịch của Pháo Bông bà bà và Huỳnh tam tiểu thư cho quí độc giả rõ. Pháo Bông bà bà họ Dương, cũng là dòng dõi Dương gia tướng và là biểu tỉ (chị họ) của gã Dương Quả. Năm xưa, Pháo Bông bà bà mãi ham chơi nên lạc mất gia đình. Yến Vy Tiên tử tình cờ phát hiện và đưa Pháo Bông bà bà về nuôi. Lúc đó trên tay Dương tiểu thư ( Pháo Bông bà bà bây giờ) trên tay cầm 2 quả pháo bông nên Yến Vy Tiên Tử mới đặt cho ngoại hiệu là Pháo Hoa Nương (gần giống với Hổ Tam Nương trong Thuỷ Hử).
    Yến Vy Tiên Tử sau đó dạy võ công cho Dương tiểu thư và tìm ra được gia đình của nàng. Dương gia vì quá cảm kích Yến Vy tiên tử nên đã cho Dương tiểu thư theo hầu Yến Vy tiên tử. Yến Vy và Dương tiểu thư tuy là chủ tớ nhưng tình như tỉ muội. Yến Vy đem hết tuyệt kỹ của nàng dạy cho Dương tiểu thư kể cả Yến Vy đại pháp. Trước lúc lâm chung, Yến Vy mới nhận Dương tiểu thư làm đệ tử. Yến Vy Tiên Tử truyền hết công lực hơn 30 năm cho nàng và dặn dò nàng phải tìm cho được Yến Vy bí kíp để hoàn lại sư môn.
    Sau đó, Dương tiểu thư lưu lạc giang hồ từ Hà Thành đến Sài thành. Nàng còn gia nhập Ngọc Kiều Á Môn ( Nokia) để tìm cho ra tung tích của Yến Vy bí kíp. Trong thời gian ở Ngọc Kiều Á Môn, nhờ vào một thân võ công tuyệt diệu, nàng đã lập không ít công lao cho môn phái này. Cũng trong thời gian đó, Dương tiểu thư đã gặp gỡ một chàng công tử thế gia Hà Thành. Hai người tâm đầu ý hợp nên việc phải lòng nhau là đương nhiên. Nhờ vào tấm chân tình Yến Vy đại pháp của Dương tiểu thư ngày càng phát huy đến mức tối cao. Công lực của nàng gia tăng đáng kể, tuy chưa đến mức đăng phong tháo cực như nàng Yến Vy xưa nhưng cũng là đã rất hiếm có trên giang hồ.
    Con tạo trớ trêu, khi mà tình cảm giữa hai người đang đà phát triển rực rỡ nhất thì vị công tử thế gia kia phải vì chữ hiếu mà đi lấy một nàng tiểu thư con quan Thượng Thư trên kinh đô Hà Thành. Dương tiểu thư lúc ấy mới hiểu được hoàn cảnh mà sư phụ mình là Yến Vy tiên tử gặp phải. Tuy vậy, tính cách của Dương tiểu thư mạnh mẽ hơn hẳn sư phụ mình. Thay vì chọn cái chết, nàng Dương quyết định lao mình vào công việc của Ngọc Kiều Á Môn. Nhờ đó, cái tên Pháo Bông (Hoa) bà bà vang lừng trên giang hồ.
    Thời gian thấm thoát hơn một năm, khi mà Yến Vy bí kíp lúc đó lại tuyệt tung tích trên giang hồ, Dương tiểu thư (nay đã lấy ngoại hiệu là Pháo Bông bà bà, do tuổi tác đã già nên không thể lấy tên là Pháo Hoa Nương như trước được) tháp tùng gia môn dời sang thành Sơn Hô Dê thuộc Mỹ châu định cư. Lúc mới dời sang, còn nhàn rỗi, Pháo Bông bà bà có viết tuỳ bút về những ngày mình ở Ngọc Kiều Á Môn có tiêu đề là "Chuyện nàng Ngọc Kiều Á Môn (Nokia)". Bút pháp tung hoành làm cho giới võ lâm cao thủ Trung Châu (TTVN) rất ái mộ và khâm phục. Cái tên Pháo Bông bà bà một lần nữa lại vang dội trên chốn giang hồ.
    còn tiếp
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 15/03/2005
  4. Jay_T

    Jay_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cứ theo như ý của hiền đệ Dương Quả thì lão phu sắp được ăn thịt nai tơ rồi. ke.ke.ke.... Vy Tiểu Bảo xuống Nam Cali nhớ bảo trọng nha. À quên, nhắc Lão bà cutí nhớ bớt đi 1lbs sườn bò đại hàn nha, ta có thịt tươi rồi, há còn tham mấy cái sườn bò? hehhehe J/K
    Thôi chạy, trước khi bị người ta chửi.
  5. Jay_T

    Jay_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cứ theo như ý của hiền đệ Dương Quả thì lão phu sắp được ăn thịt nai tơ rồi. ke.ke.ke.... Vy Tiểu Bảo xuống Nam Cali nhớ bảo trọng nha. À quên, nhắc Lão bà cutí nhớ bớt đi 1lbs sườn bò đại hàn nha, ta có thịt tươi rồi, há còn tham mấy cái sườn bò? hehhehe J/K
    Thôi chạy, trước khi bị người ta chửi.
  6. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về thân thế của Huỳnh tam tiểu thư Tường Vy. Tường Vy tiểu thư xuất thân từ võ lâm danh gia là Huỳnh gia trang. Trên giang hồ, Huỳnh gia nổi tiếng nhờ 72 đường Huỳnh gia đao pháp và ám khí. Không những các huynh đệ tỉ muội của Huỳnh gia trang nổi danh trên giang hồ mà các nàng dâu và chàng rể của Huỳnh gia cũng có lai lịch không kém. Huỳnh lão trang chủ lần này cho phép Huỳnh tam tiểu thư Nam tiến cùng Pháo Bông bà bà là để nàng có thêm kiến thức và lịch duyệt trên giang hồ. Sau đó, khi về lại, Huỳnh lão trang chủ sẽ mở một cuộc tỷ võ chiêu thân nhằm chọn cho nàng Tường Vy một nơi xứng đáng để nâng khăn sửa túi.
    Nói riêng về nàng Tường Vy tam tiểu thư một chút. Tường Vy tiểu thư là người có nhan sắc đẹp nhất trong các chị em Huỳnh gia. Ngoài vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước, nàng Tường Vy còn thành thạo các môn cầm kỳ thi hoạ. Vì thế nên Pháo Bông bà bà đã định truyền lại bí kíp Yến Vy cho nàng sau đợt Nam tiến này.

    Vẻ nguyệt thẹn hoa nhường đó đã làm đắm say biết bao nhiêu thiếu niên công tử, tài tử phong lưu chốn Sơn Hô Dê thành. Thật là đúng với câu:
    Quan quan thư cưu
    Tại hà tri châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử hảo cầu
    Vài năm trước đây, nàng Tường Vy còn là một trong những đệ nhất mỹ nhân phái Minh Khai và Bách Khoa Môn. Huỳnh lão trang chủ rất mực cưng đứa con gái út nên đã gửi nàng đến Minh Khai phái và Bách Khoa môn để thọ giáo võ công. Nàng cùng từng là đồng môn với lão bà Cu tí ở Minh Khai phái. Trong thời gian này, nàng đã làm không ít các bậc tu mi nam tử phải điên lên vì vẻ đẹp chim sa cá lặn của mình.
    Về sau, do kẻ thù truy đuổi gắt gao, Huỳnh lão trang chủ đã phải di dời Huỳnh gia trang sang Sơn Hô Dê thành lánh nạn. Từ đó, nàng Tường Vy trở thành một trong những đệ nhất mỹ nhân Sơn Hô Dê thành và trở thành bằng hữu của Pháo Bông bà bà. Lần Nam tiến này, ngoài mục đích đi chung để Pháo Bông bà bà đỡ tịch mịch, nàng còn muốn gặp lại chàng Ngọc Diện Phi Hồ Jay_T công tử nổi tiếng đào hoa chốn Ơ Răng Cao Thành (Orange County). Vì thế khi mà Pháo Bông bà bà buông lời trêu gẹo, nàng Tường Vy thoáng đỏ mặt nhưng làn thu ba khẽ chớp và lẩm bẩm :? Không hiểu lần này đi có gặp được chàng không ??...?.
    P.S: tức cười quá không thể viết tiếp được..mời các cao thủ ra tay
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 05:18 ngày 15/03/2005
  7. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về thân thế của Huỳnh tam tiểu thư Tường Vy. Tường Vy tiểu thư xuất thân từ võ lâm danh gia là Huỳnh gia trang. Trên giang hồ, Huỳnh gia nổi tiếng nhờ 72 đường Huỳnh gia đao pháp và ám khí. Không những các huynh đệ tỉ muội của Huỳnh gia trang nổi danh trên giang hồ mà các nàng dâu và chàng rể của Huỳnh gia cũng có lai lịch không kém. Huỳnh lão trang chủ lần này cho phép Huỳnh tam tiểu thư Nam tiến cùng Pháo Bông bà bà là để nàng có thêm kiến thức và lịch duyệt trên giang hồ. Sau đó, khi về lại, Huỳnh lão trang chủ sẽ mở một cuộc tỷ võ chiêu thân nhằm chọn cho nàng Tường Vy một nơi xứng đáng để nâng khăn sửa túi.
    Nói riêng về nàng Tường Vy tam tiểu thư một chút. Tường Vy tiểu thư là người có nhan sắc đẹp nhất trong các chị em Huỳnh gia. Ngoài vẻ đẹp nghiêng thùng đổ nước, nàng Tường Vy còn thành thạo các môn cầm kỳ thi hoạ. Vì thế nên Pháo Bông bà bà đã định truyền lại bí kíp Yến Vy cho nàng sau đợt Nam tiến này.

    Vẻ nguyệt thẹn hoa nhường đó đã làm đắm say biết bao nhiêu thiếu niên công tử, tài tử phong lưu chốn Sơn Hô Dê thành. Thật là đúng với câu:
    Quan quan thư cưu
    Tại hà tri châu
    Yểu điệu thục nữ
    Quân tử hảo cầu
    Vài năm trước đây, nàng Tường Vy còn là một trong những đệ nhất mỹ nhân phái Minh Khai và Bách Khoa Môn. Huỳnh lão trang chủ rất mực cưng đứa con gái út nên đã gửi nàng đến Minh Khai phái và Bách Khoa môn để thọ giáo võ công. Nàng cùng từng là đồng môn với lão bà Cu tí ở Minh Khai phái. Trong thời gian này, nàng đã làm không ít các bậc tu mi nam tử phải điên lên vì vẻ đẹp chim sa cá lặn của mình.
    Về sau, do kẻ thù truy đuổi gắt gao, Huỳnh lão trang chủ đã phải di dời Huỳnh gia trang sang Sơn Hô Dê thành lánh nạn. Từ đó, nàng Tường Vy trở thành một trong những đệ nhất mỹ nhân Sơn Hô Dê thành và trở thành bằng hữu của Pháo Bông bà bà. Lần Nam tiến này, ngoài mục đích đi chung để Pháo Bông bà bà đỡ tịch mịch, nàng còn muốn gặp lại chàng Ngọc Diện Phi Hồ Jay_T công tử nổi tiếng đào hoa chốn Ơ Răng Cao Thành (Orange County). Vì thế khi mà Pháo Bông bà bà buông lời trêu gẹo, nàng Tường Vy thoáng đỏ mặt nhưng làn thu ba khẽ chớp và lẩm bẩm :? Không hiểu lần này đi có gặp được chàng không ??...?.
    P.S: tức cười quá không thể viết tiếp được..mời các cao thủ ra tay
    Được duongqua83 sửa chữa / chuyển vào 05:18 ngày 15/03/2005
  8. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    eheheh hay ...khá khen cho wóa nhi của chị
    Choài, mình weekend bận rộn với chồng con, o có conference được với quần hùng nay biết được lắm chuyện hay phết. Wóa nhi em, còn cái dzụ 2 bà đó les với nhau đâu roài hehe
  9. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    eheheh hay ...khá khen cho wóa nhi của chị
    Choài, mình weekend bận rộn với chồng con, o có conference được với quần hùng nay biết được lắm chuyện hay phết. Wóa nhi em, còn cái dzụ 2 bà đó les với nhau đâu roài hehe
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Đính chính lại là chẵn 11 nhá(con số mình iu thích ehheh), chú kiều quên ông chồng của chị à
    Vậy túm lại, theo bà pháo bông, là mua 11lbs gân bò, nhầm, sườn bò đại hàn nhẻy. Mà tui báo trước là chỉ biết ra chợ mua thôi nha, dai hay o dai thì bố ai mà biết được
    Còn dzụ rượu chè, bà o vào confirlm cái tên sao tui đi mua được, tối nay là đi costco đấy.
    Bếp núc thì các em giai lo cho chị nha.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này