1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Nam California, DC, Boston, ... etc :D

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi cutie_beautie_sushie, 09/03/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Có 1 từ mới học được từ 1u29. Sướng Âm Ỉ. Là sướng ra làm sao hả? Sướng từ trong sướng ra? Sướng từ ngày này sang ngày khác? Sướng từ đông sang tây? Sướng từ trái sang phải? Nghĩa là .... Sướng ra làm sao????? Người ta thường nói đau âm ỉ, có nghĩa là đau cả 1 đời. Chắc sướng âm ỉ cũng vậy, cũng sướng tê người cả đời phải không PA? Nếu vậy thì đâu cần 1u29. Đâu cần phải cầu mong có người xây hồ acid, lộn, hồ bán nguyệt khi thấy anh XuânS rửa.... chân cho Cuti. Sướng vậy thì đâu cần phải vừa hút vừa thổi mấy con ốc hoài mà vẫn trắng tay. Sướng vậy thì đâu cần phải lặng người đi khi nghe anh XuânS tả cái PUMP?
    Nói thêm về trận đấu giửa hai đội CaNiPhoocMon với đội Ló CaRờNíLà 1 chút. Mới gặp nhau, đội bạn đã tung ra 1 chưởng làm cho KP tá hỏa: có thịt chó, tiét canh dê, thịt rắn. Toàn những món độc (ăn mấy món này nhiều chắc Duy "khổ" đều đều). Xuống đến biển, KP lại toát mồ hôi trong lúc Bagai cuộn tròn trong cái chăn màu hồng khi đội bạn tuyên bố con chihuahua không bỏ kẻ răng. Đòn tâm lý làm cho KP choán ván. Tưởng sẽ tấn công mạnh ở hiệp hai sau khi thua bị bò 7 lần ở hiệp một. KP lại càng thêm nhu mì. KK tui thấy KP tấn công, tưởng chừng như Cuti đang thỏ thẻ nhai bên chồng lúc mới về làm dâu, vừa xực, vừa thẹn thùng. (hừ, KP mà thẹn thùng! khai thật đi để được khoan hồng, có bán độ không, đôi bạn "chả" bao nhiêu?) Nhìn qua đội bạn, thấy đối phương tiếp tục tung hết chưởng này sang đòn mới, toàn những chiêu mới cả. Giây phút quyêt liệt nhất là, bên sân bạn, người ta bàn đến tình hinh CuBa , rất chi là căng thẳng. Dưới sự chỉ đạo của anh Kiệt, bạn XuânS có thể được giải Nobel với phát minh mới: cái PUMP. Bên sân nhà, trong lúc KP và DQ hăm he cái đầu cá, PA mãi mê hút, thổi mấy con ốc đến mệt nhoài và ... sướng âm ỷ? KK phải lo tìm câu trả lời cho những đợt oanh tạc của Bagai" Làm Sao, Là cái gi, Vậy à, mà sao lại, Ủa, mà sao con hổng biết...."
  2. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    chị trưởng ban hội Cá Cảnh ơi...em nói người ta muốn mà giấu là...em chứ bộ...:P ..chứ chị thì huỵch toẹt còn gì ...hehhe..
    mà lần sau đi off lúc nào trời nóng nắng cho bg được mặc váy điệu + áo 1 lớp ..hehhe..chứ khi nào đi biển cũng...trùm mền ko :"> ...bị ghẹo hoài tuy quen rồi vẫn chột dạ ghê ... thèm điệu 1 bữa coi nó có trẻ hơn miếng nào ko ...
    tình hình là "khỉ núi bagai" lạc hậu 1 cách rất là quá đáng... đề nghị trưởng ban giáo dục CA ( chắc chú KK quá ) huấn luyện để lần sao còn bắt kịp ..đuôi các bạn ... chứ như lần này cứ như là "trên núi mới xuống, trong rừng mới ra, VN mới qua" :P thì ảnh hưởng danh tiếng của CA rệp quá... đừng để "con sâu làm rầu nồi canh" :P... cả 1 CA rệp hùng mạnh ko thể để 1 thành viên yếu kém thế này được... đuổi nó đi...ủa quên.. dạy nó lại....hehhe...
    tám quá mà chưa học bài ...cứ như ri làm reng mè thi, hỉ ...
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chà, dư âm offline lần này có vẻ âm ỉ ha [​IMG]. Xin chia vui với mọi người [​IMG]
    @PA: hình 2 chị em mình hôm sn Ngọc đây http://tinypic.com/jhgdtw.jpg
    @ Chị Ba: giữ nguyên bản sắc đê, ko nên có cảm giác thua thiệt và....đua đòi học cái hư với anh chị em [​IMG] 
    Hôm nay New Year Eve, chúc mọi người có 1 đêm cuối năm vui vẻ và hạnh phúc ha [​IMG]
    [​IMG]
     
     
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khổ thế, lâu lâu có 1 ngày hơi xuống 1 chút mà cả nhà cứ nghi ngờ tớ bán độ mãi. Cơ mà phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi.
    Anyway, năm mới năm me, chúc cả nhà
    Ai còn đang học thì học tốt.
    Ai đã tốt nghiệp thì mau chóng kiếm được việc làm.
    Ai đã đi làm thì mau thành công trong công việc, chóng làm giàu.
    Ai đã giàu rồi thì... ráng giàu nữa.
    Ai đã giàu quá rồi thì... nghỉ ngơi hưởng thụ cuộc sống đi.
    Ai còn cô đơn thì sớm tìm được nửa còn lại.
    Ai đã có người yêu thì mau tiến tới hôn nhân bền vững.
    Ai đã lập gia đình thì sớm sinh quý tử.
    Ai đã có quý tử thì chúc nó sớm mau lớn thành tài.
    Ai đã có quý tử thành tài thì chúc nó sớm yên bề gia thất.
    Ai đã có quý tử yên bề gia thất thì chúc sớm có cháu bồng bế.
    Ai đã có cháu bồng bế rồi thì... sướng quá rồi, còn cần chúc nữa làm gì.
    Copyright by kieuphong, 2005. All rights reserved.
    P.S: Có dòng trên vì nhớ năm 2003 gửi YM chúc tết thế nào lại thấy có nick khác gửi ngược lại mình như thế. Đúng là tòa soạn báo nhà nó.
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tự tớ chúc tớ, sang năm mới học nhanh nhanh lên để còn transfer về nhà chồng. Chứ cứ ngày nào cũng đàm đúm với các ******** thương mến thương thế này chỉ thấy mất dạy ra thôi chứ không thấy ngoan lên tí nào. tcb, à quên, toà soạn báo nhà các bạn ý chứ. Chúc mừng năm mới nhá.
  6. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Quên mất, nhắn nhủ các bạn tối nay nhớ ra đường xem phaohoa nhá, và nhớ chụp cả ảnh nữa.
  7. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Chúc tất cả một năm mới hạnh phúc và thịnh vượng
  8. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới :)...
    chúc cả nhà được như lời chúc của KPhong đó :) (thấy hay bắt chước)
  9. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    hinh day
    anh Xuans va cac em xinh tuoi
    [​IMG]
    hoa không tên Laguna Beach
    [​IMG]
    [​IMG]
    chó sủa đoàn người cứ đi
    [​IMG]
    bagai trong cái chăn bông ấm áp của mình
    [​IMG]
    cafe Cali fooc mon
    [​IMG]
    Kiều Phong trong tư thế chuẩn bị qua đường
    [​IMG]
    ăn nhậu ở quán xyz
    [​IMG]
    ở nhà bả cũng bắt nấu cơm dzậy nè
    [​IMG]
    tiếp viên abc của quán xyz mặt như sát thủ
    [​IMG]
    ực ực
    [​IMG]
  10. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Duongqua đang ca bản Khách sạn Cali fọoc nhia
    [​IMG]
    [​IMG]
    cái chăn của bagai, post lại
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này