1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Perth _ Cappuchino Club

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi tulip77, 07/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Trên là anh đào, dưới là tulip, lãng mạn wá pà kon hen! Đứng xa xa tulip mới dám đứng chụp, xích lại gần là fải ngồi, đứng sợ nó tàn lẹ nữa
    [​IMG]
    Ở đây hoa tulip nhiều nhất, nhưng ko fải nhiều như tulip farm bên Hà Lan đâu, nhưng có đủ thứ các loài hoa hết. Mùa nào có hoa đó, nhiều sau tulip là hoa Trà, Đỗ Quyên, Đào...
    [​IMG]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 18/09/2006
  2. linhdan_aussie

    linhdan_aussie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    hihi, coi đuợc hình hoa tulip rồi,thanks chị tulip nhe. Gần tàn nhưng mà vẫn còn đẹp mà, thôi chị cũng tọai nguyện rồi há tụi em chắc đợi năm sau Chời , xí xọn quá tulip ơi, chui vô bụi tulip của người ta, hư hết bông người ta
  3. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Chúc pà kon Cuối Tuần dzui dzẻ !!!
    Bây giờ tulip ra city chơi đây, nếu co đi đâu chụp hình pót lên đây cho anh em xem heng
    see ya
  4. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    cưng đi ròi còn offline với ai ?
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    heheh... tự dưng người quen xuất hiện cùng lúc heng!
    [​IMG]
  6. tmhung

    tmhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0

  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    TO: Đồng bọn tại Perth
    Sunday này muabuon khăn gói sang Canberra rồi. Saturday này bọn mình gặp nhau ăn chơi 1 bữa cuối với muabuon nhe! Mình nhắn đầu tuần trước để mọi người thu xếp thời gian. Mình sẽ lên plan rồi post sau, nhưng mọi người cứ cho ý kiến xem thích đi đâu chơi?
    Lần này chị em hzổng đi lỗ đó nhe Bữa đó em sẽ khao ăn nhậu (tuỳ hỷ muabuon chọn)
    Bớ Dontcha, bagiadaukho, Mith, linhdan, oilfield .... dzìa chuồng lẹ lẹ
  8. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Good luck to em Mua_Buon !
    Things change and life keeps moving. Chúc cho em thành công và may mắn trong chặng đường sắp tới.
    Sẽ gặp em offline !
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    OK thứ bảy tuần này đi ăn DIM SUM nhé, sau đó đi Royal Show, thứ bảy này là ngày đầu tiên đấy, Royal show thi hơi mắc nên mọi người nhớ mang theo money nhé 100 -> 150 là ok
  10. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đi chơi ở Sydney, Melbourne và New Zealand về. Strongly recommend bạn nào yêu thích landscape mà chưa đi NZ thì nên đi, mình thật sự rất ngạc nhiên trước cảnh đẹp nối tiếp nhau trên suốt đoạn đường 1300km driving, từ những đồng cỏ bạt ngàn, rồi hoặc những hồ nước phẳng lặng, hoặc hồ nước với những dòng xoáy dựng đứng giữa mặt hồ vì gió lớn (mình nghĩ là gió phải hơn 50 knots), rồi đến những chặng núi chập chùng,... Có một điểm rất hay là landscape thay đổi liên tục, vừa mới chạy qua một dãy núi xanh xanh những cây và cỏ như rừng nhiệt đới thì 30'' sau đến liên tiếp những rặng núi với những bụi cỏ héo úa nâu nâu do tuyết vừa tan nên mầm non của cỏ cây còn chưa kịp vươn mình dậy.
    Đây cũng là lần đầu tiên mình được tự tay sờ vào tuyết và học chơi trượt tuyết, té lạch bạch và bị những đứa trẻ con 5,6 tuổi đi ngang cười ré lên nhưng mình thấy cũng rất vui, thầm nghĩ ngày xưa mình tập đi cũng thế. Qua được những bỡ ngỡ ban đầu mình đã có thể trượt hết 1 slope cho beginner (dưới bàn tay ấm áp của my professional skier bf). Lạ là mình không hề thấy lạnh mà còn toát mồ hôi do đánh nhau với ski và pole.
    Nhiều chuyện vui vui lắm nữa nhưng viết hết ra đây rồi thì sẽ không còn hứng thú viết bên blog nữa. Gởi my friends here vài tấm hình xem cho vui (hình lớn nên mình chỉ gởi link thôi)
    http://i94.photobucket.com/albums/l104/fred-nhung/NewZealand%20Sep06/DSC01735.jpg
    http://i94.photobucket.com/albums/l104/fred-nhung/NewZealand%20Sep06/DSC01774.jpg
    http://i94.photobucket.com/albums/l104/fred-nhung/NewZealand%20Sep06/DSC01782.jpg
    http://i94.photobucket.com/albums/l104/fred-nhung/NewZealand%20Sep06/DSC01746.jpg
    cheers.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này