1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Thái Bình 3/9 - Dư âm và hình ảnh :D ( tr.25)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0

    Bác Rain có vẻ bức xúc nhảy.
    Đấy ko phải là minh họa cho nạn sinh con đông mà là "tất cả vì tương lai con em chúng ta" em và bác Mạnh chỉ đứng ra cổ động thôi chứ có sơ mú gì đâu. đấy là tinh thần vì trẻ thơ bác ạ , bác rain bức súc thế có phải đang phấn đấu 1 đội bóng thì phải.Dưới góc độ là thành viên box TB em khuyên bác nên hạn chế ko kiệt sức thì khổ.
  2. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    hờ hớ! cô Ánh khiêu chiến với lão hử?!! Lão là lão đã hạn chế lắm roài đấy, nhưng khổ nỗi, cái bụng của lão là không thích trì hoãn cái sự sung sướng! cô Ánh nghĩ sao?
  3. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Nhà Đài đi đâu mà để cho nhà cửa hoang vắng thế này, Bác Trung_kiss nữa, cris sau trận đại chiến đó còn bận đi oánh lẻ & úp 1 số trận lẻ tẻ nữa nên hôm nay mới có mặt tại trung tâm nhà Đài để tường thuật . ( theo góc nhìn từ ống kính của cris)
    Let''s go !
    03-09 một ngày không những nóng mà là quá nóng nhưng ...
    7h35'' nhận được điện của Langtungheo, ra đón về nhà cris :-"
    8h, cris+langtungheo di chuyển xuống nhà 25 tấn, ở đó anhpharm đã có mặt, tranh thủ đập phá 1 số thứ rồi lên đường ra quảng trường như đã hẹn
    Cái nắng cuối Hè làm cho nhiệt độ tăng lên đáng lo ngại, rẽ qua đón Tổ Trưởng nhà đài và được hạ nhiệt bằng 1 cốc
    9h15, Nhà Đài có mặt tại Quảng Trường và đã thấy rất nhiều mem đứng chờ ở đó, sau những cái bắt tay thân thiện là những tiếng cười không ngớt... Ngày hôm nay ĐT Mạnh có việc đột xuất nên không thể có mặt như đã hẹn ... Nhiệt độ mỗi lúc một tăng và quân số cũng tăng theo tỉ lệ đó , trong lúc chờ các mem tranh thủ điểm danh : cris, boy_kiss, langtungheo, vanlentinetb, one_love, anhpharm, 25 tấn, thienthannho + bạn, novemberrain ... kéo nhau ra ngồi uống nước ... Do quá mất sức trong chuyến liveshow (đi qua 6 tỉnh như anh nói) thì khoảng 9h45'' Bác Link đã có mặt tại quảng trường, tiếp đến là "chị cả" akizora (thân gái dặm trường phi từ Quỳnh Phụ lên), tiếp đó là anh Eureka cùng bạn .... ôi quân số đã ngoài tầm kiểm soát của cris mất rồi.
    Vào. Không vào . Vào .... sau 1 hồi tranh luận cuối cùng mọi ngưòi cũng dạo qua Bảo Tàng và chụp ảnh lưu niệm tại đó, lúc này bạn của cris và Cobematbuon xuất hiện, sau những cuộc chat voice bằng phone cuối cùng mọi người chia làm 2 hướng, 1 lên đường về nhà Chung, 1 lên đường ...đi chợ, lúc này Captain Mạnh xuất hiện và mua đồ cùng chị em.
    Từ đây cris mất thêm cảm giác về thời gian nên chỉ đi theo ... dòng sự kiện. Vừa về đến nhà Chung, trong khi chị em còn đang loay hoay làm món ăn thì cris lao vaò 1 cuộc chiến mà không có sự khaon nhượng ở đây ... Oánh Tá lả sau khi đã đánh bật bác Eureka + One_love ra cris yên vị và tập trung vào chuyên môn, chỉ cảm nhận được ở dưới bếp kia chị em đang mồ hôi ròng ròng chuẩn bị bữa ăn, :) trong khi "bất mãn" không được cho ngồi cùng "chiếu" cùng anh em, oan_love nhà ta đã dùng tiểu xảo định qua mặt anh em để "cầm tay" bạn thienthannho, nó đã làm được ít ra là như vậy khi giở tuyệt chiêu bói tay và xem tướng ( thằng này khá )...
    Món cuối cùng cũng đã được làm xong, khi tất cả đã chuẩn bị vào tiệc thì mod caunem và Nam"gà" có mặt, do địa bàn hội trường quá hẹp nên "đại hội" lại phải di chuyển sang nơi khác rộng hơn, sau khi ĐT Mạnh " tuyên thệ" xong là ... bia vơi đi trông thấy. Trong bữa ăn mọi người được tiếp tục đưa lên bàn mổ sau màn giới thiệu. Chủ đề chính trong bữa đại tiệc này là bàn về trận đấu gây quỹ từ thiện sắp tới (Rằm Trung Thu), mọi người rất hào hứng và đang hồi hộp chờ đợi, kế hoạch được vach ra rất rõ ràng, hi vọng là sẽ thành công tốt đẹp ! Món ăn ngày hôm nay cris cũng không nhớ là có những món gì, chỉ nhớ là có 1 thùng và món chủ đạo cris chiến đấu là Nem rán. Những chai bia cuối cùng cũng được rót, và như theo thông tin nhà Đài thu nhận được thì các CLB Ác-xê-nôn và Li-vơ-phun đã không kí được bất kì 1 hợp đồng nào đối với các danh thủ TBFC (đây là một điều hết sức đáng mừng), tuy nhiên trung tâm WC đôi khi lại hơi quá tải
    1 số cầu thủ đã có dấu hiệu quá tải nên đã tranh thủ ngả lưng, 1 số lại họp bàn tròn .. trong lúc đợi ban đại diện do ĐT Mạnh dẫn đầu xuống nhà Bà Nội Đt về [.]
    1 chút thư giãn : 1 số màn tâng bóng biểu diễn do các danh thủ của TBFC biểu diễn trước khu vực sân nhà Chung và số khán giả là không thể kiểm soát được, đa số là các "cầu thủ" còn đang bế ngửa và tập đi , sau đó là chụp ảnh lưu niệm với các cháu và cứ nhìn Anhpharm bế cháu thế kia thì ai cũng biết là khát khao thực hiện thiên chức của chị lớn như thế nào
    15h15 Thẳng tiến sang "Hương Giang Club", ở đây các mem mới thật sự là chính mình . trong màn ca hát và nhảy múa, và nếu như ai đó được chứng kiến màn dance tập thể trong những bài như : "Hãy hát lên" và "Mắt nai ba ba ba" ...thì sẽ không thể kìm nén được cảm xúc. Một số mem do nhà xa và công việc nên phải xin rút lui sớm (Eureka cùng bạn, akizora,novemberrain..), tuy nhiên mod thu_6 đã có mặt cùng góp vui với mọi người, sự có mặt của thu_6 đã làm cho không khí của phòng hát sôi động lên rất nhiều...
    Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết thúc cho dù không ai muốn ...dời xa và chia tay, 18h buổi off đã thực sự kết thúc và thành công tốt đẹp, dư âm của "trận đấu" này sẽ là kỉ niệm đẹp trong lòng mỗi chúng ta !
    " Vui hôm nay nâng bước đôi chân nhịp nhàng...."

  4. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Nâng C.. lên nào ;)) =))

  5. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    ơ các bác này, ai dám khiêu chiến với bác chứ , em là em biết bác rồi, em đâu dám thất lễ với bác . MÀ em nghĩ sao đc , cứ nhìn cái ảnh đại diện của bác thì biết .
  6. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt cú mèo ...chú cris tường thuật hay quá đọc cảm giác như đang trở lại buổi off hôm đó ... ...muộn còn hơn không ....mà chú lại còn quả lẻ nữa à ..ghê nhỉ ....anh thấy sau trận nào cung thấy chú bắt cóc em 25 tấn đi quả lẻ đó ..tình hình xem cho bon anh biết kết quả và làm chầu bia ra ....mũi đi chớ nhỉ.....
  7. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Bác kiss lại thông đồng với cobematbuon bắn tỉa em đấy à, em và 25 tấn trong sáng chứ không có gì đâu nhá, 25 tấn em vào đính chính lại đi chứ anh anh chả có í kiến gì cả ;))
    Bác 1000 xxx muốn biết thì em post luôn quả off ngày hôm sau lên cho đỡ phải thắc mắc nhá, còn chiều hôm đấy em chỉ đưa 25 tấn về trả lại nguyên vẹn cho Bố Mẹ "cô ta" thôi i-)
    04-09, cơn bão ngày hôm trước đã giảm cường độ và chỉ còn là áp thấp nhiệt đới và di chuyển theo hướng Tây và Tây Bắc từ khu vực Đông Hoà đến Tự Tân (Vũ Thư). Ở chính tâm bão ngày hôm nay chỉ có 25 tấn, cris, domuc & langtungheo cùng gia đình 25 tấn do anhpharm không thể tham gia. Không khí cực kì thân thiện và vui vẻ, món ăn do Mẹ 25 tấn làm đơn giản nhưng rất tuyệt vì gia vị rất vừa, cris oánh chén cho bằng sạch món cá rán, mắt đảo qua cái đầu cá (nó fải to gần bằng cái đầu cá lần trước cris chưa chén hết ở nhà bác Mạnh í ) nhưng vừa kịp làm xong đôi "long nhãn" thì thằng Langtungheo nó đã nhanh tay đoạt mất món "đầu cá nấu dưa" ngon tuyệt rồi :( (thằng cha này ăn tham ác suýt ... bằng mình :)), vì nó mà không nhanh tay thì thế nào mình cũng chén hết ). Trong lúc ăn cơm thì có 1 điều bất ngờ trên cả bất ngờ được nhận ra [ nhà Đài chưa đủ thẩm quyền để đưa thông tin này lên mong các mem thông cảm và chờ đợi ] :-" . Sau bữa cơm cho dù đã no căng nhưng "3 chàng lính ngự lâm" vẫn chiếu cố thêm 1 ít ... hoa quả , trời nắng sau đó lại mưa to nên "3 chàng" cứ hồn nhiên như cô tiên ngả lưng cho dù có đôi chút :">
    15h cho dù còn rất lưu luyến cùng mưa đã tạnh nên đành lòng phải rời xa Tự Tân. 3 anh em rủ nhau đi đá Bi-a cho dù Ku Lãng tử còn có chút tâm trạng, và bài hát mà cris và domuc chẳng ai bảo ai cứ hát trong buổi chiều hôm đó là bài "Chuyện tình nàng Tô Thị" của The Wall


    " Nếu ai đã từng được nghe
    Chuyện Tình Yêu trên khắp thế gian
    Chắc sẽ không gì so sánh
    Lòng thuỷ chung Tình Yêu Tô Thị.
    Đôi uyên ương xưa
    Đang Hạnh Phúc sống trong tổ ấm
    Nhưng bỗng ngày kia, tiếng sét ngang trời
    Tiếng sét kia là ác mộng
    Họ cùng chung huyết thống anh em
    Quá choáng váng vì số phận
    Chàng trai đã cất bước ra đi
    Mang bao niềm đau nàng bồng con đứng trên đỉnh núi
    Mang tên Vọng Phu ...vẫn đứng đợi
    Ref :
    Người đàn bà hoá đá
    Chờ chồng nghìn năm nhưng người đó đã không quay về
    Để nàng sống tháng năm mỏi mòn
    Người đàn bà hoá đá
    Vì lòng thuỷ chung còn sắc son
    Câu chuyện đó vẫn mãi lưu truyền
    Cho mai sau ... "

  8. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Thằng C** trách nhầm anh roài, anh rất thích ăn cá. Mày làm gần hết cái đĩa cá rán mà còn so đo với anh hả.
    Hôm đó mưa to thật nhưng thật đúng là " Sau cơn mưa trời lại sáng" tuy có muộn đôi chút nhưng tối đó nó có một giấc ngủ thật ngon lành.
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Hoàng này, mày chưa làm đệ tử cho Nguyễn Tuân được đâu (.) nên viết rõ ràng và tốt nhất là đừng mã hoá .
    Lần cuối nhé !

  10. robyvn

    robyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Em mới hoạt động trong box được ít bữa.Nhìn các bác zui zẻ quá.He nhìn ảnh thấy có 2 người quen là Nam "gà''(đố biết ai ;)) ) và anh Mạnh nhà ở cầu PK thì phải thỉnh thoảng hay sang CĐ đá bóng.(cũng đố biết ai ;)) )

Chia sẻ trang này