1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại Thái Bình 3/9 - Dư âm và hình ảnh :D ( tr.25)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Phù ! Mệt quá... Cả ngày hôm qua chinh chiến mệt kinh khủng, và vui cũng kinh khủng luôn, kết quả là tối về lăn ra ngủ, chẳng còn time mà onlineđược nữa. Sáng nay ngó lên mạng, thấy tình hình vẫn im ắng. Chắc các bác nhà mình cũng mệt quá chưa post được bài rùi... Thôi thì lại đến phần iem vậy...

    Sau đây là buổi tường thuật không trực tiếp của buổi sinh nhật Box Thái Bình tròn 4 tuổi diễn ra vào ngày 4/6/2006 .

    Đúng 7h, FriSatthukhongvotinh có mặt tại cổng trường Luật. Đến nơi đã thấy domuc74, anhpharm, cu_chuoi_tham_gia đứng đó đợi sẵn ( hoan nghênh tinh thần và ý thức tự giác cực cao của 3 người đồng thơi phê bình luôn những người đăng ký đi off mà không thấy mặt mũi đâu và cũng chẳng báo lại gì cả ). 15phút sau, langtungheo, chi_2_nam_tan, onelove_1heart cùng deny_me xuất hiện. Mọi người đợi thêm một lúc nữa thì có anhdangyeu_ls241 ( mod box Lạng Sơn ), linhk39, duongminhnguyet2000. Đã gần 8h, quyết định không đợi thêm nữa, mọi người khởi hành lên đường. One lovedeny được phân công đi lấy bánh sinh nhật, Satthu, duongminhnguyet, anhdangyeu vòng qua nhà Fri lấy đồ và xuất phát.
    Thời tiết vô cùng mát mẻ làm anh em thêm phần khí thế. Hành trình đến Suối Ngọc cũng thuận lợi. Đi được 3/4 quãng đường thì mọi người phát hiện thấy langtungheochị hai năm tấn mất tích. Cả nhà đứng lại đợi và tranh thủ làm mấy kiểu ảnh nhuốm đầy bụi đường. Có lẽ do mải tâm sự với nhau nên phải 15p sau langtungheo mới đuổi kịp mọi người. Lại tiếp tục cuộc hành trình của mình.Những chiếc xe biển 17 nối đuôi nhau chạy. Domuc xung phong dẫn đường, tiếp đến là xe của Satthu chở Fri, duongminhnguyet + anhdangyeu, onelovedeny... và tất nhiên, langtungheo chở chị hai luôn đi chậm lại phía sau ( lạ thế )...
    Khoảng 9h hay hơn ( không nhớ rõ lắm ) mọi người đã có mặt tại Suối Ngọc. Không biết mấy bác con trai nhà mình trước lúc khởi hành đã ăn sáng chưa mà vừa đến nơi đã đòi ăn ( có thể do lười mang đồ ). Cố leo lên cao, tìm lấy một tảng đá thật to và râm mát, có suối, có cây để làm party luôn ở đó. Domuc có vẻ chưa đói nên mặc kệ mọi người bận bịu với đồ ăn, anh tìm suối và tắm. " A''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''aaaaaa'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' - giật mình vì tiếng hét qúa to, mọi người ngỡ ngàng quay lại thì thấy anhpharmchị hai 5 tấn với nét mặt hoảng hốt chạy đến. Mấy chú vắt bám chặt vào chân không gỡ ra được ( kinh quá đi mất... )... Thế là chẳng ai dám động xuống nước nữa. Lọ dầu gió của deny_me mang đi ngay lập tức có ích. Mọi người thi nhau xoa dầu chống vắt, còn domuc thấy thế cũng giật mình kiểm tra lại người ( chả là anh ấy tắm suối nhiều nhất mà ).
    Thấm mệt và đói, party được bày ra. Băng rôn được căng lên với dòng chữ " Chúc mừng sinh nhật box Thái Bình tròn 4 tuổi : 4/6/2002 -4/6/2006 ", Chiếc bánh sinh nhật mang từ HN đến đã không còn được nguyên vẹn nữa nhưng không sao cả, nến vẫn được thổi. LangtungheoFri được vinh dự cắt bánh. Lời bài hát " Happy birthday" được vang lên giữa núi rừng. Con nguời hòa cùng thiên nhiên khiến tình đoàn kết càng thêm gắn bó. Onelove với chiếc đàn ghita cùng mọi người cất vang tiếng hát.Tất nhiên, bài "Nắng ấm quê hương " được vang lên đầu tiên với giọng trần ấm của anh cu_chuoi_tham_gia và anh Linhk39. Rồi chị deny với bài hát về Đông Hưng, anh cu_chuoi định hát bài hát về Thái Thụy nhưng khổ nỗi lại chỉ thuộc có 2 câu đầu.
    Sau đó là phần trò chơi. Duongminhnguyet với trò chơi " Thái Bình 4 năm xây dựng và phát triển " đã đem đến cho mọi người rất nhiều thông tin bổ ích. Người nhận nhiều phần thưởng nhất trong trò chơi này là anh domuc74 - một người yêu TB và hiểu về TB nhất. Tiếp đến, chị deny_me với trò chơi " Quả chanh tươi mát " ( thực ra iem thấy rất "hot" ạ ) làm mọi người đau bụng vì buồn cười. Đây là một trò chơi rất thú vị đấy ạ, chắc chắn nó đã giúp mọi người gần nhau hơn.
    Ăn uống, hát hò, vui chơi đã thỏa thích. Mọi người tiếp tục khám phá Suối Ngọc. Càng lên cao càng hiểm trở, nhưng có thác nước rất đẹp. Trong khi Satthu, anhdangyeu xung phong ngồi lại trông đồ và tiếp chuyện 4 bạn gái mới quen và gia nhập luôn vào hội thì mọi người tiếp tục lên cao để khám phá. Mấy chàng trai Thái Bình không sợ vắt nhảy vào tắm mát. Anhpharm chị hai cũng hăng say không kém cái khoản này. Chỉ có Fri, denyonlove có vẻ sợ nước không dám hết mình thoai nhưng cũng cố đi theo để kiếm vài kiểu ảnh đẹp.
    Thấm mệt, mọi người quay trở lại chỗ cũ. Định kiếm tảng đá râm mát gần suối để có thể làm giấc buổi trưa nhưng mọi người nói chuỵện vui vẻ quá, lại còn chia làm hai tốp thi hát đối nên đành phải ngồi dậy bon chen tham gia. Phía bên kia thì túm năm tụm ba chơi tá lả, thỉnh thoảng lại phá lên cười kinh dị, anh domuc thì ngồi một góc để bắt vắt..
    Hơn 4h, vui chơi đã thỏa thích, thời tiết cũng râm mát, tạm biệt Suối Ngọc ( hik, Ngọc đâu chả thấy, Fri chỉ thấy toàn vắt thôi - bằng chứng là ai cũng có vết vắt cắn chảy máu mang về HN làm kỉ niệm ) cả nhà lên đường về Hà Nội và hẹn nhau tại số 9 Chùa Láng để tiếp tục tăng 2 : Karaoke
    ( Còn tiếp )
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 05/06/2006
  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    zui wá hé . tui mà kô bận thi tui đi thì mấy con vắt chít với tui. Nhớ hồi đi Cúc Phương cứ thấy ngưa ngứa trong chân, cởi tất ra ....úi giời ơi nó....nó lăn kềnh ra. hic. may chưa ấy ra ....wuần. về nhà đau mấy hôm. tui mà gặp lại bọn ấy thì cứ gọi là chít zới tui. các bác có biết tui xử lí bọn đấy thế nào kô ????
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 05/06/2006
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bi zờ là ảnh nhá
    Đến Nơi rồi : Suối Ngọc
    [​IMG]
    Mua vé nào
    [​IMG]
    Chúc mừng sinh nhật nào?
    [​IMG]
    Bốn chú nai vàng ngơ ngác ( Linhk39 và langtungheo)
    [​IMG]
    Tiến vào Suối Ngọc thôi anh em ơi !
    [​IMG]
  4. cu_chuoi_tham_gia

    cu_chuoi_tham_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc bài của Fri hay quá. Máy ảnh của mình ghi nhận lại nhiều cảnh ở giai đoạn đầu này, nhưng khổ nối đang không tìm thấy cái nạp pin đâu để nạp năng lượng. Híc, chắc tối nay về tìm cách lấy chúng ra không thì bứt rứt lắm rồi
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Đốt nến nào mọi người ơi !
    [​IMG]

    Mình cùng cắt bánh nhé !

    [​IMG]
    Ơ, chị hai 5 tấn ăn vụng bánh kìa !
    [​IMG]

    Fri và Onelove

    Deny và anhdangyeu !
    [​IMG]
    Satthu ngồi che hết em rùi còn đâu
    [​IMG]
    Con gái nè
    [​IMG]
    Sao nhiều vắt thế này !
    [​IMG]
    Anhdangyeu lấy lòng khách nè
    [​IMG]

  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Onelove và Fri

    Thủ lĩnh TBFC
    [​IMG]
    Nhà mình vui vẻ quá
    [​IMG]
    duongminhnguyet và langtungheo thì phải
    [​IMG]
    Deny và cu_chuoi
    [​IMG]
    Hai cô nàng xinh xắn box TB bắt được
    [​IMG]
    Em xinh em có một mình vẫn xinh
    [​IMG]
  7. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thế này mới thấy tiếc, hy vọng lần sau mình sẽ đi để kiếm được ............một số thứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Trả lại giọng cho tớ đê
    Tớ bổ sung, sau khi tập trung ở cổng trường Luật, friđỗ mục còn dắt tay nhau đi đặt phòng nữa, thanh minh là nếu không, tối về ko còn phòng để.. hát
    Em 25 tấn và em anhpharm đã giúp tớ có những hình phạt thích đáng cho kẻ nào chơi ko đặng trò chơi, nhưng đến khi chơi.. ai cũng dành phần thắng hết ah Tớ ko ngờ các em chơi một cách xuất sắc và nhanh lẹ đến thế, mặc dù tớ cố tình nhấn mạnh ai chơi càng lâu, càng phê Trong đó có một đôi anhpharm và duongminh nguyet đã chơi ăn gian. tớ cũng đã từng chơi ăn gian nên tớ bít tỏng rùi.. tớ cố căng mắt ra theo dõi đến vậy thế mà vẫn thua 2 em . Tuy nhiên đôi này khá hiểu ý tớ khi tớ bảo: trò chơi không những đòi hỏi khéo léo mà còn phải thông minh . Nhưng mấy đôi kia ứ thích thông minh, chọn phần phê hơn nên toàn chơi phô hết ah Ôi ai mà ở đó chắc điếc tai mất, vì họ tranh nhau thuyết trình, tranh nhau phần thắng, và tranh nhau lấy hết quà của tớ
    nhìn ảnh mới nhớ ra, khi lẽo đẽo theo gót mấy ngừi tắm tiên phát hiện ra con trai thái bình trắng quá làm các em gái ghen tị vô cùng
    Trong lúc ăn chơi nhảy múa, box đã cất giấu đi 4 đôi cánh của 4 nàng tiên lang thang, sau khi tắm ở thác trắng, các nàng hết đường về quê mẹ Chính sự góp mặt của 4 nàng tiên xinh đẹp và dễ thương này, không khí thêm sôi nổi và vui vẻ.
    tớ tặng mọi người bài hát này nhé.
    Weep for me...
    And I will fill you with devotion
    Walk with me...
    The inner reaches of emotion
    Here we are
    In the sunshine
    Everything is fine
    Stay with me
    [​IMG]
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 05/06/2006
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ặ cĂc anh chỏằi năo
    hum qua em 'ỏn 'ặỏằÊc có 1 tỏạo,'ỏằ
  10. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0

    Đi được 3/4 quãng đường thì mọi người phát hiện thấy langtungheo và chị hai năm tấn mất tích. Cả nhà đứng lại đợi và tranh thủ làm mấy kiểu ảnh nhuốm đầy bụi đường. Có lẽ do mải tâm sự với nhau nên phải 15p sau langtungheo mới đuổi kịp mọi người. [purple]
    ... và tất nhiên, langtungheo chở chị hai luôn đi chậm lại phía sau ( lạ thế )...
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 05/06/2006
    Trùi ui ,em vinh dự được anh link39 giao cho trọng trách ôm hộp quà to đùng ( anh ý đi 1 mình ko cầm được mừ). Ko biết bên trong quà nhìu như thế nào chứ về độ to thì... hiếm có hộp qùa nào sánh được .Chẳng thía mà em phải dang hết cỡ 2 tay ôm hộp quà mà ko xuể .Đi đường gió to khủng khiếp phải đi thật chậm vì hộp quà to quá nó cản gió mà.Vừa đi vừa lo giữ hộp quà nên ko theo kịp mọi người đấy chứ.Và hậu quả của trọng trách vinh dự đó là 2 cánh tay em bi giờ đau ê ẩm nè ...
    À, đã thế đến khi chơi trò chơi em và anhdangyeu_ls241thắng nhưng em cũng ko bon chen được tí quà nào cả nhé.Mọi khi em nhanh mắt nhanh tay trong mấy vụ giành giật này lém.Nhưng hôm qua cũng ko lại với mấy mem nhà mình
    Tuy vậy hôm qua em đã có 1 ngày rất vui. Và em nghĩ tất cả mọi người cũng vậy.
    To chị deny: Chị ơi, cái trò phạt cho người thua để đến lần khác nhất định chị em mình sẽ áp dụng chị nhé.

Chia sẻ trang này