1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE...Tại Thanh Hoá nhân ngày 20/11/2004...ai về Thanh Hoá thì tham gia nhé !

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi GREEN_BAMBOO_new, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. adye

    adye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, thé ra ngày hôm qua ông anh em đi offline với mọi người trong box này cả ngày à...thế mà dám bảo với em là tắt máy di động đi công việc xa...híc thế mà em cứ tưởng thật. Khổ thân cả ngày hôm qua đợi mỏi cổ chẳng thấy ổng gọi điện về nhà...tháng này cắt 1 thẻ VINA CARD cho chừa nói dối nhé.
    Í quên, em chào các anh các chị và bà con ở đây...iem là em của cái ông Magic chết tiệt kia đấy ạ. Hôm trước em cũng có nghe phong phanh 2-9 này offline box ThanhHoá, em bây giờ đang làm tại thành phố Thanh hoá nên chẳng thể tham gia được. Đợi đến hôm nay nghe tường thuật mà chẳng thây gì cả, mọi người hôm đó đâu hết rồi sao không viết bài hay vẫn còn say đến hôm nay???. Xí hổ nhá...uống, uống rồi uống...chắc mấy ông này sống chết cũng vì uống bia với rươụ quá...
    Hiện nay có ai là thành viên của box mình đang sống tại ThanhHoá không vậy, để hôm nào em tổ chức offline tại thành phố Thanh Hoá nhé !
    Chúc mọi người ở HN luôn vui vẻ, những buổi offline như thế này chắc chắn sẽ gắn kết mọi người hơn...!!! Hi vọng được gặp mọi người vào một ngày nào đó !
  2. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Hờ... đúng là hôm qua vui quá ... không chê vào đâu được, Tuy BAMBOO chơi vụ nghệ thuật uống beer với anh em, nói chung tớ uống cũng khá đấy nhỉ, nhưng mà lúc khuya xoè quả cũng cay quá. Thằng cu Bean còi khốn nạn, Gọi lúc nào không gọi, gọi ngay lúc anh em đang tay lái lụa, kết quả là ... đi toi đôi gương + vài vết bầm tím... Thôi, EM Post bài tường Thuật vậy
    **********************************************************************
    Vâng, thưa toàn thể quý bà kon, Hôm qua, 2-9 năm 2004, cả nước tưng bừng trong không khí ngày quốc Khánh, thì chúng ta, Thành viên Thanh Hoá TTVN lại tụ tập ( có một số bên Đào Duy Từ). Theo kế hoạch, sáng : một số anh em đến nhà KTT để dọn dẹp nhà cửa, sửa soạn chương trình. Kết quả ...có mỗi BAMBOO đến, đề nghị cho 5* vì tinh thần này trước đã. 1h chiều, BAMBOO sau khi đi có tý việc, rồi quay lại... đã thấy 1 thành viên có mặt, thành viên còm nhất Box, nhưng được cái trúng số ăn uống, nó ăn mất suất cơm trưa của mình. 1h15 ...Trời mưa, ....
    1h50 ... vẫn còn hơi mưa...
    2h5 ...Tạnh, trời quang mây trắng...
    BAMBOO@, DREATH@, YEUNANGCASI@, ra cổng trường NGoại Thương chờ đón. Vừa ra ... Thằng ku Việt thốt lên, EMGAICANHA@!... thú thật là chưa tin vào mắt mình lắm, Đuổi theo xem sao... nhưng Reng ... cái Alô nó kiu, Giọng oanh vàng thỏ thẻ, Anh BAMBOO@ ơi.... bọn em đến mà có thấy ai ... hờ...mình ngay tại cổng bưu điện, thành ra cái cảnh.... quay lưng lai mà nói chuyện điện thoại, giống phim HQ quá ... thôi, tha cho em no'' 29'' thôi!
    EMGAICANHA@ đem thao cả cô bạn, xà vào quán nước cùng anh em. ... Đợi ...2h30...
    Thằng thiêng nhất box phải gọi là ku Trọng Tuấn, anh em buồn miệng vừa nhắc nó, thì nó ... cỡi kon xe, à xe ôm đi qua, theo một túi quà... sau mới bít toàn ổi xanh và sâu ...
    2h35...
    Ông sỹ vẫn là chúa cao su...làm mất mình mấy giây...
    Thấy tình trạng Anh em cao su quá... cay không chịu được... đành không đợi nữa... 3h15 ...
    Đi đón ca sĩ của box (vậy mà chả chịu hát bài nào) ... Đón BANLINHCONGAITHOINAY@ ... nick hay thật, hay đến nỗi làm mình đợi mỏi cổ trên cầu Dương Quảng Hàm, híc... mày mà còn được nghe khúc dạo bài "Chân Tinh" của bọn S-Fone.
    3h30 về đến, đã thấy khá đông rồi, sau mới biết thành viên của box Đào. roài... đi đón Tchyp. ...hic ...cái số xe ôm! 5* nữa bà kon nhé.
    Trong thời gian này, các bác hoả đầu quan của chúng ta bắt đầu hành động, Đúng là bác Việt rồi, không thể thiếu đầu bếp số một của Box Thanh Rồi. Ngoài Việt ra, còn có sự trợ giúp đắc lực của TrongTuan_179@, Tchyp@, BLCGTN@... cảm ơn mọi người!
    ... Mình không có cai dai gì dại bằng, công khai số phone, cuối cùng là ...đi đón ...Tranghaykhoc@.
    Mới về đến... ô kìa ... emgaicanha@ và bạn em ý đòi về, tội mình với ku tuấn lại phải đi, quay về chưa kịp thở ...ku Thành Dreath... lại " Đi đón Caycothu@"... " Sao may không đi" ... " NO'' cứ khăng khăng ...anh BAMBOO đi đón"... Híc...lại phải chạy.
    Lên Kim Mã... lộn vòng vòng ... hổng thấy, chờ hổng thấy, mất hai cú điện tìm cái hàng em gọi điện, cũng không thấy, lucsau...quay về. Thất bại đầu tiên trong ngày.
    Mùi xào nấu thơm phức cả lên, bác bếp trưởng thông báo ... hôm nay có ...Lẩu và ... nhiều thứ nữa!... Thu quỹ ...đi đặt beer và đón CCT.
    Lên nhà em CCT... em lại đi vắng, cuối cùng minh vẫn là thằng tỉnh táo và không nhất, đi ra hàng nét thằng bean, OL tim CCT, và kịp tìm em. Quay lại đón... đón thành viên rất được mong đợi này đến, thằng Tuấn và thằng Hưng ...vote cho 5* chưa....
    Bắt đầu nào, Beer về rồi...
    Mời sang trang sau, nghe tiếp ... hồi hai... Nghệ thuật uống Beer của BAMBOO@
  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Híc !
    bà con thông cảm , hôm qua hẹn 5h về roài đâm vào với bà con cơ , nhưng mờ khổ do tình hình thời tiết , cộng với những nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nên không đến được , bà con thông cảm cho . Thành thật xin lỗi bà con cô bác anh chị em .
    Tiếc mỗi quả không đến để được nghe giọng ca vàng của BLCGTN lần nữa .
  4. GREEN_BAMBOO_new

    GREEN_BAMBOO_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    0
    Với sự có mặt cuối cùng của :
    MagicEyesInParadise,PhamDat, GREEN BAMBOO, YeuNangCaSib], Ke_Tron_Tu,MrBean_dtk,OWen_1983,Tranghaykhoc, TrongTuan_179,DreathKnightInLove,Ruoi_trau_th, Tchuyp, CayCoThu, BanLinhConGaiThoiNay, White_dove, và ..các bạn bên Đào... đê nghị mấy bác Thêm tên nhé.
    Bắt đầu cuộc này là tuyên bố của bác Đạt, mọi người cùng nâng cốc.. Botton Up ! sau đó.. liên tiếp nâng ly lên. Cu bean được ... mặc váy ... vì cái tội uống cái nước vàng vàng mầu cam ... Hoan nghênh CCT...đã gà được Bean 2 cốc ... Đáng mặt anh thư. Phải nói là lẩu cá ngon tuyệt, tuy mình chỉ được ăn có 2 miếng ... nhưng vẫn hổng quên được. Được cái ...Beer có thừa, Nên BAMBOO hơi ...quá tay, lại dại miệng, thốt lên câu, NGhệ thuật uống beer ... Chết đi thằng Ngu, thế là bị chơi du kích... bác sỹ quá độc miệng, chơi du kích anh em, cuối cùng là ...anh em ... gục, BAMBOO vẫn ngồi. KTT đi đưa BLCGTN về, đơn chiến với BAMBÔ một hồi nữa... hết beer. dừng...thưởng thức vị dưa hấu của Tchyp.
    Lúc sau ...toàn bộ chạy tứ tán, tìm chỗ đặt lưng, Bác sỹ chạy mất tăm, hôm sau cố mà giait thích với anh em. Cu việt đưa CCT về, BAMBOO định tiễn một đoạn rồi té luôn về nhà ngủ khoẻ, không ngờ sự cố... Gió thì mát, cảm giác thì lâng lâng, cái ALô nó lại rung ầm ầm, thò tay rút rút...Sầm! xe hạ cánh an toàn, mình vẫn đứng nguyên, nói chuyện với ku Bean xong, mới thấy thằng Việt dựng xe lên cho mình, eo...có cả CCT ở đó nữa chứ... ê mặt mình quá... bị cái ấn tượng chè chén nặng, hết đường làm ăn.
    Về lại cái ổ nhậu, có ý kiến Thanh Hoá điểm hẹn. Nhưng ... cuối cùng ...mọi người lăn ra ngủ, tội cu Tuấn ..ngồi oánh CM rồi ngủ ghế!
    Nói chung, không phải là một buổi họp hành gì, chẳng bàn bạc gì hết, chỉ đơn giản là OFFLINE, mọi người vui chơi, thế là vui quá. chắc còn lâu mới có tiếp cơ hội.
    Thôi, mỏi tay quá, mọi người lại bước vào những ngày học tập làm việc mới vui vẻ nhé, ngày mai ra sân Y đá bóng nhé, nhớ là 7 giờ!
    *********************************************************************
    Ai còn cảm xúc gì tiếp tục Post đi nhé!
  5. YeuNangCaSi

    YeuNangCaSi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Mới tờ mờ 8h sáng mà đã có đứa réo tên mình thế này .Đang ngủ ngon , nếu mà gặp ngày thường thì mình đã cho nó ăn dép vào mặt rồi đấy .Nhưng may mà mình kịp tỉnh táo để nhớ là có hẹn cu bom bo đến để dọn dẹp . Thằng này khá hẹn 8h mà 8h kém đã có mặt rồi .Nhưng mà cuối cùng thì nó đến cũng chỉ là đến mà thôi lại còn làm mất mấy số điện vị cái trò game nữa chứ .Cuối cùng thì cũng chỉ có mình dọn thôi .Chả có thằng nào giúp cả .Tổng kết sau buổi dọn dẹp là anh em được 10 nghìn ( kiểu ni phải dọn thường xuyên thôi) .12h kém 10 thằng Lợn nái mò đến .Cái thằng thiêng thế là cũng đúng là số ăn uống .Sớm không đến muộn không đến lại đến đúng giờ cơm thế là anh em lại phải thể hiện tinh thần nhân đạo nhường cơm sẻ áo . Ăn uống nghỉ ngơi một chút thì thấy trời mưa .Híc tưởng nó mưa cả ngày luôn chớ .Nhưng mà trời cũng không phụ lòng người cuối cùng thì trời cũng quang mà mây cũng tạnh . Thế là tèn tén ten anh em lên đường ra điểm hẹn . Mình tia thấy em EGCN đi cùng với bạn em nứ mình đã nói với thằng BOm bo rồi nhưng mà nó đâu có tin minh ,khổ thế . Cuối cùng để em mất oan tiền điện thoại .
    Sau một hồi chờ hoài mà không có thất ai đến thêm thế là mình té về nhà coi có ai vao nhà không .Kết quả là không .Híc cao su dễ sợ . Cuối cùng thì mọi người cũng đến cả bên DDT cũng như Ttvn nhưng mà mọi người không thấy nói chuyện với nhau trừ những thành viên quen cả hai bên thật là chán .
    Đến màn quan trọng thu tiền .Híc vác cái mũ cối đi xin tiền mọi người mà được có 2 trăm chả bõ tẹo nào .
    Thôi có tiền rồi thì đi chợ thôi .Híc hình như là hơi sớm chợ chả có mấy hàng thế là mua tạm mấy món trước .
    He he lâu rồi không có dịp trổ tài hôm nay được dịp thế này không để cho nó thoát được .Phải nói là mình phục mình thật chỉ đạo đâu ra đó .Các phụ bếp như Tchyp , bản lĩnh ,tuấn trâu cứ phải gọi là nghe răm rắp .Oai thật .
    Thực ra thì cũng có biết nâu nướng chi mô , thấy người ta làm như thế nào thì làm theo vậy thôi .
    Phù cuối cùng cũng xong . Dọn mâm thôi anh em .Chia cốc ra đi chứ . Nào bát đũa chia ra luôn đi .
    Híc vẫn quên một thứ thế là lại phải lóc cóc đi .làm đầu bếp mà chưa được miếng nào vào bụng đã bị bắt đi rồi .
    Cứ sợ mọi người không ăn được nhưng mà cuối cùng thì cái gì cũng hết trừ vài thứ đó là Bia và măng .Híc món măng nấu ngon thế mà anh em nhà ta không chịu ăn làm mình phải ăn
    Anh em hôm qua vui thật là vui trừ những cái không vui ra thôi .
    Vả ngày nhận chức đầu bếp đã được ăn gì đâu thế mà cuối buổi định đánh lẻ vài bát bún ai dè phải nhận nhiệm vụ đưa tiễn mọi người .
    Lúc về thì đã vườn không nhà trống rồi .Bọn này ăn khiếp thật .Ăn xong mỗi thằng một góc lăn ra ngủ như chết .Căng da bụng trùng da mắt mà .
    Lại thêm vào đó là bác magic nhà ta hứa sẽ quay lại làm mấy thằng cứ " chờ đợi hoài mà em không đến"
    Cuối cùng thì thằng nào cũng mệt thôi thì ngủ để lấy sức khoẻ .Mình ngủ nằm được có nửa cái lưng trên giường nửa cái còn lại nó chẳng nằm ở đâu cả .Cu Tuấn thì nằm trên ghế .He he thế là qua ngày quốc khánh
    Tổng kết chung quy lại thì những ai phụ bếp cho A_B hôm qua trừ cu Tuấn đều nhịn đói cả . Anh em vui vẻ chị em vui vẻ .Thanh Hoá đoàn kết .
    Hẹn các bác dịp khác nhé .Hôm qua em chưa uống được nhiều bia nên giờ vẫn còn ấm ức lắm
  6. le_lam_linh_nhi

    le_lam_linh_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác tường thuật iem thèm lém,nhưng chỉ tiếc là hôm đó lại bận với thằng zfzola nên đâm ra cả 2 thằng không thể đến được,em là thành viên mới của box nên rất muốn gặp mặt các bác ,thui đành hẹn các bác lần off sau vậy,lần này thì đành nghe các bác tường thuật zậy(cứ coi như là mình đang có mặt ở đó).Cáo lỗi cùng các bác
  7. dreathknightinlove

    dreathknightinlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Thằng Vịt đần kia mày gọi ai là ..là ..ấy ấy hả ,ông là ông táng mày 1 phát cho mày húp cháo dài hạn giờ . Tình hình là thế này thưa bà kon anh chị em :E... he... hèm , tôi thì chỉ đến sớm hơn so với giờ hẹn chút xíu thôi , cho bớt cao su trong người ý mà ,thế nhưng số trời run rủi , vừa đúng lúc bọn chúng chuẩn bị bữa trưa ,chậc thấy chúng nó mời nhiệt tình ,lại anh em trong nhà cả ,thì ngồi với chúng nó vậy, mình thì cũng từ tốn thôi ,thế mà ai dè bây giờ chúng lại hạch hoẹ mình, nhưng đang vui cho qua, đến 1h45 trời bắt đầu đổ mưa , lo lắng ,nhưng rồi trời chiều lòng người tốt , chỉ mưa chút xíu , ra quán nước vỉa hè trường Ngoại Thương dài cổ ngồi chờ, mọi việc diễn ra như mọi người đã biết , đến phần nấu nướng ,đầu tiên thấy EGCN với cô bạn cộng với cả mấy em ĐDT ko có ý kiến gì ra vẻ là giúp anh em 1 tay , thấy ku Việt đần làm 1 mình vất vả quá, mình đang định xông vô giúp ku ấy thì bỗng đâu Bamboo lôi về 1 iem xinh xinh( sau mới biết là BLCGTN) , em ý xông ngay vào bếp( đảm đang thật ,phải thế chứ như mấy em... thì ...) thêm 1 động lực cho mình vào bếp ,nhưng chợt nghe tiếng ầm ầm của 1 thân hình "siêu trọng" trờ tới ,tưởng ai hoá ra là Trâm Tchyp , cô ý cũng muốn thể hiện phẩm chất của mình nên bắt tay vô làm việc ngay , cộng thêm thằng Tuấn Trâu 179 lăng xăng ,thế là mình hết chỗ , he he he .Tiếp theo là đến màn ăn nhậu, rất tiếc là 2/4 người tham gia nấu nướng lại ko được (hay ko muốn ko biết lý do ) tham gia cùng anh em nhậu nhẹt , 8h Tchyp quay lại để xơi phần dưa hấu của mình và nghe bác Magic đàn hát , anh em len kế hoạch 333 Đê la Thành ,nhưng quay lại thì hỡi ôi ,hơn nửa nhân mạng nằm lăn quay như ...thế là tan , Tchyp đòi về , cả nhà nhất trý rằng bác Magic sẽ làm xe ôm cho thêm phần tình củm,nhưng bác từ chối , tại sao ,là bởi vì bác sợ phải bắt Tchyp đưa bác về(quá chén[:D])tiếp theo là em CCT được Việt đần đưa về ,nhưng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê ku Trung Bamboo cũng hăng tiết tháp tùng ,nửa đường do cái gì đó ko biết ,ku đã cúi xuống ôm hôn mặt đường ,và tặng lại cho mặt đường đôi gương.................................
  8. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Thế không ai kể nốt giai đoạn cuối vui vẻ ấn tượng à... cho ý kiến tôi kể cho: bamboo, KTT, Magic, Caycothu... đều có "phần" cả Híc
  9. caycothu

    caycothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Có cái chuyện gì chứ nhỉ, mình làm gì có phần đâu... cây ngay không sợ chết đứng...
  10. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    ơ bác đạt nầy, em nhớ cái lúc mà thèng bombo nó xoè thì em đang ngủ mờ, làm gì mà nghiêm trọng như bác nói đâu

Chia sẻ trang này