1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tại TP.HCM: 15/07, cafe CÁT ĐẰNG - Trần Quang Khải (Hình ảnh và tường thuật từ trang 6)

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi dudannho2, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Giờ tới phần giới thiệu từng thành viên nhé!!!
    [​IMG]

    Đồng chí Tenquadep@, bác này có bộ râu hơi bị ác, mặc dù trước khi đi đã thoả thuận là sẽ cạo râu...........
    [​IMG]

    HTAS@ và TW@, lúc này bác TW@ nhà ta đã hơi phê phê vì mới đi đám cưới về.
    [​IMG]
    Nào, hãy cùng vỗ tay với sự xuất hiện của bộ đôi đẹp nhất trong LDC, và là sự kết hợp tuyệt vời của Nguyệt Lão.
    Anh là TracDalat@ còn em là HailuaCT@.
    [​IMG]
    Còn đây, nhân vật tạo cho buổi offline của chúng ta thêm kịch tính và làm cho bao nhiêu mem tới sau phải khóc hận vì không được dịp thưởng thức món "Bắp Nổ" tuyệt vời của nàng.
    Xin trân trọng giới thiệu:Tuminhdethuong@
    u?c haythapanhsang s?a vo 12:33 ngy 16/07/2006
  3. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Honmavuive@ và HDV_Dl@. ( Xin lổi Hà Lan nhé, anh không xoá được mấy cái viên kim cương trên khuôn mặt vô cùng dể thương của em như đã hứa............ heheheh)
    [​IMG]
    Tới sau mà cứ lo ăn và uống thôi các bác ạ, chẳng biết bình luận thế nào về her nửa, em ý là cobebuongbinh@.
    [​IMG]
    2 người 1 phe, ai nói mặc ai . Các cô gái thân yêu của chúng ta đây ạ.
    Từ trái qua phải sẽ là : Chip@ , vivianbl@ , honma@ , loveless@ .

  4. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Offline tập 2, men only.... hhehehehe
    [​IMG]

    Bác TW@ nhà ta vô cùng sung sức, tiếp tục chiến đấu với anh em mặc dù theo lời của him thì " Anh mới uống Tiger xong, nhức đầu quá" .
    Từ trái sang phải và dưới lên trên : alone@ , maybe@ , HVD@ , TW@ , TQD@ , HTAS@.

    [​IMG]
    Càng hoành tráng và xôm tụ hơn khi có mặt thêm 2 người bạn của TW@.
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    1 vấn đề quan trọng được nêu ra trong bữa tiệc này đó là :
    Làm sao làm bác tenquadep mập ra ?
    - Cúp thuốc, no smoking !!!! - Honma lên tiếng.
    - Không được....Như em nè, em chỉ có 1 niềm đam mê, em chỉ đam mê thuốc lá, đến 1 lúc nào đấy, em đam mê 1 cô gái... em sẽ bỏ thuốc-Haythapanhsang trổ tài hùng biện.
    - Đúng vậy, no smoking và cưới vợ !!!- dép đứt quai dứt điểm.
    - Em cũng thấy thế, chưa có vợ nằm ngủ tuy nó buồn nhưng giữa đêm không phải thức---> không ăn khuya----> khong mập,còn có vợ rồi thì tôi phải bồi bổ nhiều nên phải mập thôi- HTAS "tâng dzép".
    - Nhưng bác ấy không chịu cúp thuốc mà cũng chưa chịu có vợ- "cháu" Love đỡ đạn.
    - Còn 1 hạ sách khác, cũng như con gà chưa thiến nó thì nó ốm...Còn thiến nó rồi thì.... he he he !- HTAS .
    Đến đây tenquadep ôn tồn nói:
    - Ở đây có 2 con nè :
    [​IMG]
    1 con ấm ứ đến giờ chưa có vợ.... nguyên nhân chỉ có thể ngầm đoán.....1 con tuyên bố hùng hồn.... mất cảm giác với giống cái !
    Khà khà !
  6. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    chắc nhóc phải đâm đơn kiện lão huongdanvien_dl quá,lão bảo thay mặt vodanh chăm sóc nhóc nhá,còn đòi vivianbl hợp thức hoá làm vợ hắn,thế mà vừa thấy sis chip_quay 1 phát là quay ngoắc 180 độ,lão này đúng hiệu dại gái số 1,vậy mà còn nói"con trai dl..."pó tay
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng buổi offline đã diễn ra suông sẽ và tốt đẹp! TQD tường thuật tiếp đi, đọc chưa đã. Anh thatwhy dạo này trông fát tướng, phong độ wa ta, lão tqd, tncd và maybe xuống như ma cây á, tội nghiệp wá ku huongdanvien bữa nay trông thư sinh nhỉ, đẹp trai. htas y như đại ca giang hồ. alone xuống sg thấy dễ thương hơn hen. Bây giờ mới biết mặt các bạn mới như trac, tuminh,.... Mấy cô bé dễ thương của ldc hơn hẳn mấy anh trai, con gái vẫn vẫn hơn, heheh
    Hy vọng tulip sẽ có dịp gặp offline với mọi người tại ĐÀLẠT
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 16/07/2006
  8. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Xin thay mặt cho cả hailuaCT cảm ơn bà con đã tổ chức 1 buổi offline thật vui, hi vọng là càng ngày sẽ có thêm nhiều thành viên mới tham gia và cũng sẽ có dịp ra mắt như hôm qua.
    Anh tenquadep tường thuật hay quá rồi, cả haythapanhsang đã nhiệt tình làm phó nháy ...
    5h30 PM, mình và hailuaCT bắt đầu khởi hành từ nhà, chạy ra đến đó còn sớm quá; thế là chạy 1 vòng quanh bờ kênh để "thưởng thức" không khí "trong lành". Chạy 1 vòng, rồi 2 vòng, vẫn sớm quá; chạy ngang qua Cát Đằng xem có xe nào biển số 49 chưa, toàn thấy tay ga; thế là chạy tiếp được nửa vòng thứ 3 thì có điện thoại của tuminhdethuong, kêu là tới đi, "con nhỏ nào mặc áo đỏ chét là tui đó". Quay lại, lên lầu, hồi hộp quá dù đã biết mặt bà tuminhdethuong qua hình rồi, lúc đó là mình đi đúng giờ mà sao thấy sợ sợ, cứ nghĩ là chắc mình đi trễ rồi, bà con chắc có mặt sớm và đông đủ rồi. Lên lầu thì thấy ngay bà tuminhdethuong (ko khác hình là mấy hả nhưng có vẻ đen hơn hồi ở Danang) ngồi với 1 anh nào râu ria và 1 bạn (lúc đó cứ nghĩ mình nhỏ tuổi nhất rồi) đang ngồi ăn bắp nổ. Chưa gì mà Minh đã chơi tui "thằng nào mà lên LDC chửi bới lung tung là nó đó", ặc ặc 1-0, ko có cơ hội gỡ gạc luôn. và cũng giới thiệu anh tenquadep và alone.
    huongdanvien_dalat và haythapanhsang tới, hic, nghĩ là thêm 2 anh nào tới nữa đây; thế là không khí bắt đầu hơi nóng lên rồi vì sự có mặt của anhsang. 3 cô bé đến, mình cũng đoán đây là 3 em đi thi ĐH đây, haythapanhsang và lovelessgirl nhận mặt họ hàng. 3 cô bé này quả thật là cho đến hôm nay coi hình offline mới nhận ra ai là ai, vì haythapanhsang có giới thiệu nhưng hic, ko nhớ nỗi (cô bé lập cái topic này lại ko đi, hẹn lần sau nhé).
    Anh tramnamcodon tới cùng với 1 chị, anh này thì do trước đó mình đã thấy cái avatar ẵm đứa nhỏ nên nghĩ chắc là dắt chị nhà tới (vì 2 người đi chung mà và bên này thấy ai cũng im re là mình càng chắc) - đến lúc offline tăng 2 mới biết là vivianbl. maybe_ilike vô, alone bị đuổi qua chỗ khác để nhường chỗ cho maybe, thế là 2 bên đốp qua đốp lại làm bà con cười nghiêng ngả.
    chip_quay vào theo như anh tenquadep đã kể ở trên, nhìn huongdanvien_dalat lắp ba lắp bắp giới thiệu, mình cũng hông biết cô này là ai luôn . Bà con bàn tán nhiều chuyện và chia thành mấy chục phe để tám luôn, nhờ haythapanhsang mà không khí luôn sôi động ....
    Bắp nổ đã hết, thuốc lá quá trời (bà con nhà mình hút thuốc kinh thật, có ai thống kê là hút bao nhiêu ko ta;tính ra chỉ có mình là ko hút ... trực tiếp); và lúc này mới biết là trong nhóm thì mình cũng thuộc loại "có tuổi"
    Có 1 anh đi vô, áo quần bảnh bao; ảnh vô làm 1 tràng luôn "ah ah, bé này ... bé này ... thằng này ... thằng này ... bắt tay ... bắt tay ..."; ai đó nói mình đây là anh thatwhy, có anh vô làm không khí càng thêm rôm rả (có lẽ do anh ăn đám cưới về và hơi phê phê thì phải). Trao đổi cũng được nhiều chuyện với anh thatwhy, vui lắm. Có lẽ lâu anh ko gặp mọi người thì phải nên hết hỏi thăm hết người này đến người khác, anh quan tâm em út vậy hèn chi mấy em quý anh cũng phải (lúc ra bờ kênh em cũng nghe maybe nói, rồi nhận được điện thoại của anh nữa, cảm ơn anh nhiều).
    Bà con rút từ từ, nữ về hết để nam tiếp tục tiến ra bờ kè chiến đấu tiếp .... Và câu chuyện đến đây chấm dứt (chuyện ngoài bờ kè là ngoài vòng phủ sóng hehe), hi vọng anh em sẽ thường xuyên gặp mặt.
    Có 2 chuyện có thể tiết lộ ở đây là
    - anh thatwhy sau khi yên vị có hỏi 1 cái gì đó và nói "hồi nãy mình hỏi quá trời nhưng giờ ko nhớ gì hết", hehe, vậy mà vui quá hả anh
    - không biết tối qua anh tenquadep có ngủ ngon ko, hay ấm ức (về chuyện con gà trống) hoặc thao thức(vì bóng hình ai đó ta đã thấy hay ... chưa thấy) mà sáng nay anh vô mục tâm sự phán 1 câu "Ta còn sống hay ta đã toi?????????" (nghe chữ toi này liên tưởng đến ... con gà hay sao á hihi)
    Cảm ơn haythapanhsang và chip_quay ... đã làm phó nháy và chộp được những khoảnh khắc hay và ho (mượn lời anh tenquadep); có nhiều cái hay và ho lắm bà con ơi nhưng chắc đã bị kiểm duyệt
    Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia, hi vọng là lần sau sẽ có nhiều bạn hôm qua ko đi được tham gia (có bạn siviet ... thấy điểm danh nhưng ko đi nè, rồi nhiều nhiều bạn nữa, lần sau tham gia nhe các bạn). Bà con ta thì sáng thứ 7 hoặc chủ nhật gặp nhau uống cafe chứ?
    nhắn tin:
    @huongdanvien_dalat: chuyện làm web thì coi sao rồi liên lạc nhé, tracdalat@gmail.com
    @maybe_ilike: rất vui được nói chuyện và chia xẻ với em, vẫn giữ kế hoạch và cố lên nhé
    @aloneTOalone: mới nói chuyện với em được có chút xíu à, có rắc rối gì với xuất nhập khẩu mà cần giúp đỡ thì liên lạc anh nhé (địa chỉ mail ở trên)
    @tenquadep: hôm qua em có hỏi nick của anh, anh gởi mail cho em nick của anh nha, em cũng hay online lắm
    @@@ ...: muốn nhắn cho tất cả mọi người rằng các bạn làm mình vơi bớt nỗi nhớ nhà nhiều lắm, nhất là trong những ngày mưa này. Bà con coi sao có lập được "thói quen" 1 hay 2 tuần gặp nhau uống cafe ko !!!

  9. tracdalat

    tracdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    hôm qua lúc đang ngồi nói chuyện thì hình như anh thatwhy có nói là nhận được tính nhắn của chị tulip77, ảnh có gọi lại cho chị nhưng ko liên lạc được; lần sau chị về đi offline LDC nhé
    cảm ơn haythapanhsang đã khen nhé, nhưng mà ko có cặp nào nữa thì có 1 cặp đứng 1 cũng như không; bà con đem cặp của mình ra đi chứ
    may mà mình sợ chơi shock nên đã cạo hết râu, ko thì cũng thuộc loại "ác" nhì sau anh tenquadep rồi (nhưng mà chắc em hông tranh vị trí số 1 của anh nổi rồi )

    Được tracdalat sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 16/07/2006
  10. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    chương trình tăng 2 nè:
    Sau khi tiễn các ẻm ra về. 5 anh em trên 4 chiếc honda thẳng tiến cầu kiệu. lúc này anh thát wài cho ý kiến ta đi hương đồng gió nội, nghe ếch , bù tọt kêu nhá....
    Sau khi yên vị tại hương đồng nhưng thực tế là hương đường hương cống, những chai beer sài gòn đỏ bắt đầu được khui.
    sau những hồi dt liên lạc cho các chiến hữu đồng đội. Anh em bắt đầu vào chủ đề chính là làm sao kiếm vợ cho bác râu (mạn phép gọi anh TQĐ như thế).đầu tiên sau những hồi bàn luận trách móc vụ cưới hụt .. hdv bắt đầu đưa ra những ứng cử viên sáng giá (sáng như đèn pin).
    ucv1: lễ tân công ty asv : cao 1.70m cân nặng ... nặng lắm chư bế thử nên ko biết. to cao vật vã luôn......... mới nghe đến đây anh em xua tay loạn cả lên .. dẹp dẹp ngay ! chú mày định ám sát bác râu à.
    HDV: nào dám ám sát bác râu đâu. chẳng qua em định giúp bác ý hi sinh đời bố củng cố đời con á mà.
    nhưng mà ko sao. ứng cử viên thứ 2:
    - cao vừa phải 1,63m nặng 40 -45 kg. thân hình eo uột đầy đủ. ba vòng rõ ràng dáng đi uyển chuyển. tính cách khá hay (theo em la thế) còn theo bác HTAS thì phản đối (chẳg là hồi sáng ông ý qua chỗ em bị em ý lơ đẹp ) giải thích mãi anh em mói đồng ý ưu nhìu hơn nhược. quan trọng là em ý cũng hiền.
    bác Râu nghe khoái quá... cười tít mắt. hờ hờ cũng được chú cứ sắp cho anh đến chổ chú chơi. gặp cái đã....
    tình hình có vẻ khả quan hơn.
    nhưng câu chuyện nào phải kết thúc nhẹ nhàng như vậy. Quả là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. HDV đưa ra thêm 2 ứng cử viên còn sáng giá hơn nữa...... tình hình thế nào xin đón đcọ hồi sau sẽ rõ ! tranh thủ Dzô cái đã.....................

Chia sẻ trang này