1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tập luyện - Box Võ thuật Tp HCM

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi KhongChieuThuc, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KhongChieuThuc

    KhongChieuThuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Offline tập luyện - Box Võ thuật Tp HCM

    6g30 pm , ngày 10/06/2003 ... Box VT Tp HCM lần một đã được thực hiện nhà không số Q Gò Vấp Tp HCM .

    Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận lại buổi sinh hoạt vừa mới xong lúc 8g45 pm :



















    Vô chiêu - Vô thức

    Được KhongChieuThuc sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 11/06/2003

    Được KhongChieuThuc sửa chữa / chuyển vào 02:55 ngày 11/06/2003
  2. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Tấm hình đầu tiên không cần nhìn kỹ cũng thấy buổi họp mặt rất là sơ sài . Thiếu xị đế và mấy ly xây chừng, hoặc bộ bài ....
    Hehehehe
  3. Yveskha

    Yveskha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Rượu chè á ? Đâu cần nhỉ KhongChieuThuc ... Mít tờ Lờ Lờ Nờ Nờ ... mình là mình dự khán không bít bao nhiu hum luyện tập của sư phụ sư thúc sư huynh rùi, thía này bõ bèn gì nhở sư phụ nhở ... xanh mắt mèo rùi ...

    Life is a road that I wanna keep going ... Love is a river that I wanna keep flowing ...
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ờ...yêu cầu các bác post các lần họp măt kiểu này vào cùng 1 topic để tiện theo dẽo liền mạch...he he he...

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  5. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đi Sao Về Vậy
  6. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ảnh các bác đá đẹp nhưng sao tay lại để sai vị trí thế, nhỡ đối phương phản công thì....ì ì....láy gì che chắn?

    Chuyên gia quậy phá


    Lang thang góc biển trân trời
    Đâu người hiểu được, ai người hiểu ta

  7. KhongChieuThuc

    KhongChieuThuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Trong thực chiến - khi tung bất kỳ một cú đá theo hình thức nào , nếu đã bị phản đòn tại thời điểm ngọn chân còn lơ lửng trên không ... thì tay che chắc sẵn trước đó cũng coi như vô dụng ... Uhmm ! .. ... Cái mà các hạ xem , chi là cái ngọn của cả một chuỗi vận động trong rèn luyện ... Vả lại , có nhiều cách , nhiều "con đường" cho người luyện tập đi tới đích ... Huống chi các bằng hữu thi triển trong hình , chỉ là đang "biểu đạt" một kỹ thuật nào đấy trên con đường tập luyện - của "một trong muôn.." phương pháp tập luyện ...
    Không nhẽ , một cá nhân - khi không thấy người khác đi theo con đường giống mình , phương pháp giống mình ... thì cho là họ đi sai đường hết cả , và sẽ không có thành tựu sao ..!!!.. ..
    Vô chiêu - Vô thức
    Được KhongChieuThuc sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 11/06/2003
  8. KhongChieuThuc

    KhongChieuThuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    .... .. sorry mọi người ... về việc nhỡ tay pót lặp lại 2 lần .. ... nên phải vào mà xoá vậy .. ..
    Được KhongChieuThuc sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 11/06/2003
    Được KhongChieuThuc sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 11/06/2003
  9. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hix hix Bắt đền các bác đó, các bác post pic lên làm em máu đi tập lại rồi nè, hix hix các bác tính sao thì tính chứ tình hình tập căng thẳng thế này thì thiếu em là không ổn rồi. Nhìn mấy tấm pic này mà em muốn nhảy vào tập liền nè. Đi tập đi tập lại thôi pà con ơi! Hu hu em muốn đi tập
    Đàn bà là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  10. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hay quá sư huynh ui, hồi nào giờ toàn đóng vai First Person(giống Half Life), bây giờ làm Third Person, coi hình rồi em mới thấy những gì khiếm khuyết , thành ra sửa chửa cũng dễ hơn.
    luôn luôn lắng nghe, hong biết có hiểu hay không thôi?
    (3-5-7)

Chia sẻ trang này