1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tập luyện - Box Võ thuật Tp HCM

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi KhongChieuThuc, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hihihi...nói đúng lắm mà ,nếu không có một thân hình
    tương đối thì khó kiếm dợ (vợ) lắm đó ,nhưng bự như
    cái thùng phi cũng khó ,vừa vừa là đủ đừng ốm như cây
    tăm gió thổi sẽ bay mất hihihi...
    Mình không tập võ nên chẳng biết gì nhiều chỉ hay đọc
    sách báo và phim ảnh võ thuật thấy họ nói sao mình
    ghi vậy thôi ,bên đây xem đấu lôi đài K-1 ,Karate ,Boxing
    vân vân ...thì mình thấy các đấu thủ nào to con lúc nào
    xác suất thắng cũng cao hết đó
    Học ,học nữa ,học mãi !
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ nghe nói thôi mà , có khẳng định đâu Vì có mấy người bạn tập tạ cũng lâu rồi , tướng tá dữ dằn lắm nhưng đấu sức (gồng , khả năng chịu đựng , sức bền ...) vẫn không bằng 1 người bạn khác có thân hình bình thường , không hề biết tập tạ là gì

    Lonelymanus
  3. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Aozola huynh đệ nói cũng có lý đấy , nhưng nếu không tự lượng lực mà cố sức tập giống như Lý Tiểu Long hay Myke thì coi chừng chết trước khi gặp một đối thủ nặng cân đấy hị hị...
    Đi Sao Về Vậy
  4. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác Aozola nói đúng roài, sự thật mất lòng thôi các huynh đệ nhà mình tiếp thu ý kiến đê hehe. Nói chung các huynh đệ nhà mình đúng là còm thật nhưng bác Aozola "thử sờ một lần coi bác sẽ biết ngay mà". Toàn cao thủ đó bác Aozola à.
    Đàn bà là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  5. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    To : Baby_ccc
    Mình không phải là người tập võ ,chỉ là người ham thích
    võ học thôi ,nhưng coi phim võ thuật nhiều cũng bắt chước
    được vài chiêu ,khi nào có dịp lãnh giáo các huynh đệ ,
    nhưng nói trước là mình vốn thuộc môn phái Bại Tất Tẩu
    (chưởng môn nhân là mình đây hihihi...) nên nếu đấu thua
    thì sẽ chạy đó hihihi...về môn này thì bảo đảm các huynh
    đệ không bao giờ qua mặt được vì khinh công của tại
    hạ cũng thuộc loại khá đó ! Hẹn ngày tái ngộ !
    Học ,học nữa ,học mãi !
  6. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0

    Mình không phải là người tập võ ,chỉ là người ham thích
    võ học thôi ,nhưng coi phim võ thuật nhiều cũng bắt chước
    được vài chiêu
    Trong box mình có rất nhiều người không học một môn võ chính thức nào nhưng lại là các đại cao thủ đó bạn à. Điển hình như sư huynh Không Chiêu Thức đó. Rất hân hạnh được lãnh giáo võ thuật của bạn? Khi nào offline hi vọng bạn sẽ có mặt nha!
    Đàn bà là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  7. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
  8. kapapoo

    kapapoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    luôn luôn lắng nghe, hong biết có hiểu hay không thôi?
    (3-5-7)
  9. nguyenhoanghiep1985

    nguyenhoanghiep1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    To Aozola : Hey huynh, khing công là cái gì thế ? Tập thế nào ?
  10. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Hiệp à , anh chỉ chú một cách tập nhé ... chú đi đường , thấy 1 con cẩu , chú lại đá nó một phát ... rồi chú sẽ thấy trình độ khinh công sẵn có của mình ... heheh ... (chú đừng cười vì câu chuyện trên của anh nhé , nếu suy nghĩ một chút , chú có thể có thắc mắc tại sao khi chạy cố gắng hết sức bình thường cũng không bằng khi có cẩu chạy cùng )

    Lonelymanus

Chia sẻ trang này