1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tập luyện - Box Võ thuật Tp HCM

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi KhongChieuThuc, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aozola

    Aozola Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    hihihi...thấy các huynh đệ tỷ muội nói ,mình cũng muốn đi
    học võ cho cứng cáp thêm một chút ,nhưng ngặt nỗi đi làm
    về đến nhà là mệt rồi ,sức đâu mà đánh với đá nữa chứ .
    Nhưng nếu có thời gian mình sẽ tranh thủ đi học cho thân
    thể tráng kiện thêm .Bên đây võ đường cũng nhiều lắm ,
    nào là Cực Chân Không Thủ Đạo (Kyoku shin Karate) ,
    Không Thủ Đạo (Karate cổ ) ,Hiệp Khí Đạo (Aikido) ,Kiếm đạo
    (Kendo) ,Thiếu Lâm Tự (Sho lin Ji ) vân vân ....Các huynh đệ
    tỷ muội thấy nếu mình bắt đầu học thì nên học cái nào hả ?
    Mình chỉ thích những môn võ có tính chiến đấu cao thôi ,
    không cầu kỳ hình thức .
    Học ,học nữa ,học mãi !
  2. KhongChieuThuc

    KhongChieuThuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói : " Mình chỉ thích những môn võ có tính chiến đấu cao thôi ; không cầu kỳ hình thức " . Uhm ! thế thì theo thiển ý của Tui ... Bạn theo học môn phái nào không quan trọng - Quan trong là bạn nên "lắng nghe" và quán sát chính cơ thể của mình , sau khi đã tích lũy được một số thành tựu cơ bản ...
    Có một câu chuyện " ngụ ngôn" như thế này :
    Một người học điêu khắc - Sau khi đã được truyền thụ và nắm vững những nguyên lý về điêu khắc . Nếu bạn đưa cho người ấy một khối vật liệu thô mộc : một khối đất sét , một tảng đá , một khối gỗ ... người ấy sẽ biết cách gọt bớt ( chứ không phải thêm) , bớt mãi ... cứ thế . Bớt cho đến kỳ tận một lúc nào đấy , Anh ta cảm thấy không thể nào bớt thêm được nữa ... Lập tức anh ta sẽ có một tác phẩm nghệ thuật xuất hiện .
    Một khả năng chiến đấu thực dụng cao ư !?! ... Bạn thử "bớt" xem sao (?) . ....
    Vô chiêu - Vô thức
    Được KhongChieuThuc sửa chữa / chuyển vào 01:40 ngày 17/06/2003
  3. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Hix hix Bác nào làm ơn nói cho em biết địa chỉ của thầy Ái ( cửa hàng võ phục) ở đâu không ạ? Thầy Ái dậy Karate - do đó ạ. Hix hậu tạ các bác sau nha!
    Sorry các bác mấy hôm nay em busy wá lên ko thực hiện được đúng lời hứa với các bác, mong các bác thông cảm.
    To Hiệp: Em đừng dại mà nghe theo lời ông anh Lonelymanus của em nha! Hix chẳng may kinh kông của cẩu mà hơn em thì ôi thôi cái (_I_) của em đi rồi đó. Lonelymanus đừng xui dại em Hiệp nha. Để cho em nó thi xong cái đã.
    Đàn bà là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  4. KhongChieuThuc

    KhongChieuThuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Buổi offline lần 2 Box Võ thuật Tp HCM , đã kết thúc lúc 20g30 pm ngày 17/06/2003 .
    Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận buổi vận động và trao đổi giữa các Anh-Em với nhau
    ( Ui daaa ! nhiều quá ... Tui không làm kịp . Pà con xem tạm trước một vài tấm cái đã ... Tui vẫn còn gửi tiếp sau vậy ... .. )
    Vô chiêu - Vô thức
  5. nguyenhoanghiep1985

    nguyenhoanghiep1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    To baby : Bà chị cứ yên tâm, em thấy cẩu là tẩu rồi, không sớ rớ mà ăn vạ đâu.
    To lonelymanus : Cha nội, người ta hỏi về khinh công thật mờ, xúi bậy xúi bạ hả ? Hay là để tui đá ông thử rồi chạy nhé, hi hi, có lẽ ông không chạy nhanh bằng con ... đâu, tui yên tâm phần lớn đó, ha ha. Ông "páo chù" tui cái vụ thư tình vớ vẩn đó phải không ? Thôi, bớt nóng, để tui kiếm cho ông bà chị nhé...
    To khongchieuthuc : Đại ca, sao huynh không gửi hình ảnh động lên, nhìn sinh động hơn đó. Hy vọng đệ sẽ sớm được mục kích các huynh tập và được thử lửa một lần.
    Chúc cả nhà vui khoẻ !

    Chuồn chuồn bay thấp thì cao
    Bay cao thì thấp, bay vào thì ra

  6. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    To khongchieuthuc : Đại ca, sao huynh không gửi hình ảnh động lên, nhìn sinh động hơn đó. Hy vọng đệ sẽ sớm được mục kích các huynh tập và được thử lửa một lần.
    Chúc cả nhà vui khoẻ !

    Chuồn chuồn bay thấp thì cao
    Bay cao thì thấp, bay vào thì ra

    [/quote]
    Hi. hi. , đệ chỉ giỏi vẽ chuyện, pót hình tĩnh mà còn cãi nhau ỏm tỏi cả lên , ông nói gà bà nói vịt , bọn anh mà đưa phim lên đây chắc bị nói là dàn cảnh hoặc chỉnh tốc độ quay lên gấp 10 lần quá !?!?!? Thôi, anh xin kiếu he` he` ....
    Người ta nói trăm nghe không bằng một thấy, vậy mà đến khi được thấy, vẫn ngơ ngơ ngác ngác
    Đi Sao Về Vậy
  7. KhongChieuThuc

    KhongChieuThuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ừa ! ... Tui biết là post hình động xem vui mắt hơn . Nhưng hôm qua Tui đã nói là bận quá , nên chỉ post tạm vài tấm hình tĩnh thui mà ... ..
    .. Bi giờ mới thu xếp được công việc để post tiếp đây ..
    Hình ảnh biểu diễn - trắc nghiệm sự linh hoạt toàn thân của một huynh-đệ Box Tp HCM ... Đây không phải là đòn thế có giá trị thực chiến cao , tuy nhiên nó quả là một "test" khá "tổng thể"và thú vị ! ... của vị huynh đệ này :
    Vô chiêu - Vô thức
  8. KhongChieuThuc

    KhongChieuThuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Túc bất ly địa - không có nghĩa cứng nhắc là hai chân luôn luôn bám dính trên mặt đất ...
    ... Khi di chuyển thân pháp và thi triển đòn thế ... trong bất kỳ tình huống nào - luôn tránh tối đa tình trạng cả hai chân đồng thời rời khỏi mặt đất ...
    Hình ảnh sau của huynh đệ chúng ta ... ... phải chăng cũng được xem là túc bất ly địa (!?!) :
    Vô chiêu - Vô thức
    Được KhongChieuThuc sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 18/06/2003
  9. KhongChieuThuc

    KhongChieuThuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Một ví dụ đầy ngẫu hứng và hết sức tự nhiên ... Không câu nệ thế bộ của một cú đá bất thần ra phía sau , được một trong những huynh đệ "võ vườn" Box Võ thuật Tp HCM thể hiện ...... ...
    ......
    Vô chiêu - Vô thức
  10. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Trùi, 2 chân mà nhấc lên khỏi mặt đất cùng 01 lúc thì người ta gọi là nhảy cao rùi chứ di chuyển với thân pháp cái chi hở đ/c
    nothing is forever

Chia sẻ trang này