1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tập luyện - Box Võ thuật Tp HCM

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi KhongChieuThuc, 10/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Thử một lần rồi coi, bạn sẽ biết ngay mà
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.

    Được BABY_CCC sửa chữa / chuyển vào 02:12 ngày 24/06/2003
  2. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    He`he`, đúng là lướt kiểu này vẫn còn quá ngắn ... nếu chạy lấy đà, nếu huynh đệ chịu khó quan sát mấy tấm hình trên kỹ một chút thì sẽ thấy người đá đứng yên, rồi bất thình lình lao tới đá cái bao mà không hề có sự chuyển bộ hoặc sắm tuồng nào cả. Cái này người ta gọi là Thân pháp Kỳ bí. Nếu để ý kỹ chút nữa, huynh đệ sẽ thấy rằng sau khi đá xong, tư thế người này rất ung dung và trở về trạng thái sẵn sàng tung đòn thứ hai tiếp theo... ... ...
    Đôi điều góp ý, huynh đệ bảo trọng!
    Đi Sao Về Vậy
  3. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy lướt kiểu nhảy vèo 01 cái thế cũng hay đấy nhưng tớ cũng thấy là công phu vẫn còn non vì khoảng cách chả được mấy. Đành rằng không có lấy đà nhưng việc rút chân sau lên chính là lấy điểm bật đúng không ??
    dù sao thì đòn đấy chỉ dùng khi đối phương lỡ bộ hay choáng rồi thôi nhỉ chứ cái khỏanh khắc "rung rinh tre^n kho^ng" cũng đủ nguy hiểm cho ... chính mình rồi.
    Tất nhiên timing & timing là quan trọng nhất
    Được DHN sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 24/06/2003
  4. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đúng là công phu của huynh đệ trong hình còn quá non kém vào thời điểm đó, cũng phải thông cảm vì lúc đó gã mới chỉ dự tập được non 1 tháng
    Đề cập đến vấn đề thời gian để thực hiện cú đá trên ắt mọi người sẽ lại bảo tôi là dóc tổ, vì đòn chân cũng như đòn tay, cứ 3 quả 1 giây, khi bạn thấy đối phương lao tới thì đã quá muộn để làm bất kỳ điều gì (tui chỉ dám gợi ý chút thôi: hãy lùi nhanh hết khả năng bạn có ... đó là cách lãnh đòn nhẹ nhất )
    Thực ra đây chỉ là một trong những kỹ thuật sơ đẳng của đòn chân, cao hơn còn có kỹ thuật chiếm dụng khoảng cách từ ngoài vòng chiến đấu, kỹ thuật biến đòn khi đối thủ ứng biến ( như nhảy sang hai bên, ngồi xuống, hoặc lùi lại...) trước đòn tấn công của mình ... ...
    Đi Sao Về Vậy
  5. KhongChieuThuc

    KhongChieuThuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    Một trong những "test" khả năng bột phát uy lực cho đòn chân ... với một bao tập 47kg : Hãy khiến cho cái bao nhảy dựng lên vật vã ... (nếu không , đó chỉ là một cú đẩy bằng chân cho cái bao đong đưa ... cốt cho vui mắt mà thôi ! )
    Vô chiêu - Vô thức
    Được KhongChieuThuc sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 24/06/2003
  6. syhieu

    syhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    cái kỹ thuật này thuộc loại sơ cấp thôi, đứng tại chỗ cũng phải lướt được 3 m. còn đánh xong thì không nhất thiết phải phục hồi một cách ung dung hay là gì gì...mà có thể biến sang chiêu khác luôn.
    một giây mà ra được 3 đòn chân liên tiếp? cái này hơi khó đấy, có lẽ là đòn đồng thời mới được. (chứng minh bằng photo, bọn tôi tin liền)
    còn đòn đá ngang vào bao cát, đòn này cũng được đấy, áp dụng khi phòng thủ trước một đối thủ đầu đất thì cũng có hiệu quả. nhưng có điều đòn này không đủ tốc độ trước một đối thủ dùng nhiều đòn giả và có chiến thuật tinh khôn.
    đề nghị các đồng chí làm một chuỗi các kỹ thuật, có lẽ sẽ hấp dẫn hơn đấy, vì nếu một đòn đơn thì hơi nhạt,...
    anh em làm tiết mục này hay đấy.
    Làm sao? Như thế nào? Làm sao?
  7. syhieu

    syhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    hahaha, có lẽ phải nghe theo lời của baby_ccc. tôi chưa thử đòn này bao giờ, không biết như thế nào nhỉ????
    tôi mới học đến đứng tấn thôi, không biết có đá được không nữa.
    Làm sao? Như thế nào? Làm sao?
  8. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Cho tui chen vào một cái :-)
    Thứ nhất, con người ta, tay chân, thân thể có giới hạn, và thằng nào cũng na ná như nhau (dĩ nhiên có thằng ngắn, thằng dài). Và đối với người chịu để ý và có kinh nghiệm, họ sẽ đóan biết được một số đòn nhất định mà đối phương có thể hay phải tung ra . Lúc đó, vận tốc sẽ không quan trọng lắm đâu . Còn khi đụng đòn, cũng còn phải tính đến thời gian tính, nhịp điệu, và lực .
    Đòn tay mà tung ra 1 giây 3 cái thì thật ra không gì là nhanh đâu. Không tin, thì cứ tìm mấy thằng cuồng võ của VX, xem nó phóng tiêu chỉ cỡ nào :-) Và các cụ nhớ rằng, nhanh quá, nhiều khi lại hời hợt, không có sức đó . Hhehehe . Còn đòn chân, tùy theo cái đá, tôi nhìn hình không biết được nhanh thế nào . Nhưng đòn chân thế nầy, coi chừng dân võ vườn, hay võ ta đó, tụi nó ác lắm, ác hơn tui nữa :-)
    Tôi nhìn các hình, có một số mà trong đó bao cát vẫn im lìm :-). Cái chót thì quả là có cong, nhưng cũng không đến nỗi phải gập . Và 47kg, cũng chẳng nặng gì lắm, cho các bao tập chân .
    Tóm lại, cũng không có gì phải ầm ỷ , và chưa giống Lý Tiểu Long được (dù đẹp trai hơn nhiều) . Lời thật mất lòng, có tức, cho xin lỗi, xí xóa .
    Vui vẻ
  9. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác à! Bác bình tĩnh đi. Em biết bàc là cao thủ mờ, bác nói vậy mất lòng anh em wá. Em nghĩ rằng tương lai gần bác sẽ được thử nghiệm thôi! Còn nữa, trong bài bác post bác lên chú ý một chút thôi về cách dùng từ của mình nha! Đặc biệt là câu " Đầu đất", không chỉ riêng em mà tất cả mọi người cũng rất dị ứng với câu đó bác ạ.
    To nguyenphuc03: đòn đá đó có ( lùi nhanh nhất ) cũng pó tay, không tránh nổi đâu bác.
    To Vove: chán bác!
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.

    Được BABY_CCC sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 25/06/2003
  10. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    syhieu, đ/c đúng là chẳng có tinh thần "girl vận" gì cả Có 01 em gái vào nói chuyện là vui mà đ/c cứ kê kích em nó he he. Viết bản kiểm thảo đi nhé he he he
    baby_ccc nì, anh hổng piếc lùi có tránh được hay không nhưng anh chỉ biết là nhìn cái thân thể suy ra được đầu gối. Đá kiểu gì thì bàn chân họ chạm vào người anh thì anh mới đau. Mà từ bàn chân đến đầu gối khoảng 60cm nhỉ nên có khi chẳng cần lùi mà cứ đá thẳng vào chỗ nào đó gần gần trên "cái bao cát trên khong" cũng thú ấy chứ.
    Nói về tốc độ, liệu có di chuyển nhu vậy được 36km/h = 10m/s = 1m/100ms không mà kêu là nhanh ??
    Các bác post tiếp ảnh đê , xem đang sướng
    PS: Timing timing & timing. Hôm nọ xem K1, mấy tay Juijitsu, Judo băt chân đối thu ngon. Rõ ràng bọn kia biết là tụi này chỉ có vật nhau thôi mà dek tránh được.
    nothing is forever

Chia sẻ trang này