1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tập luyện - Box Võ thuật Tp HCM

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi KhongChieuThuc, 10/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có cách tai nghe, mắt thấy, tay sờ được thì anh mời biết thế nèo là "đau" nhỉ?
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  2. KhongChieuThuc

    KhongChieuThuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0

    ! ... Các bác lại vào đây đấu "Võ mồm" nữa rùi ...
    ... Thôi thì "tiên vấn kỷ - hậu vấn nhân" vậy ... Tôi sẽ tự hỏi bản thân mình trước để xem , liệu Tôi đã đã chú giải các chuỗi hình ảnh và trình bày quan điểm tập luyện của mình có gì không rõ ràng nhỉ !....! .
    Do đó , một lần nữa -Tôi nhắc lại cho các bác như syhieu , DHN và vove ..vv..vv...cho rõ ràng vậy. Tôi trình bày các chuỗi hình ảnh để post lên đây chỉ với một mục đích chia sẻ "một trong muôn vàn" các bài tập vận động - rèn luyện kỹ năng thi triển của cá nhân Tôi và một số các huynh đệ yêu thích võ thuật của nhóm offline Tp HCM mà thôi ... Ấy vậy mà các bác cứ méo mó - nhìn nó dưới con mắt của đòn thế - và chiêu thức ...
    ( Bản thân tôi chưa bao giờ quan niệm việc tập luyện tay chân với bao tập là thi triển đòn thế - chiêu thức cả , bởi vì bản thân cái bao nó không biết phản đòn và đánh trả các bác à ...! ...)
    Thế nhé , các bác đừng hẹp hòi - méo mó ... và biến nơi này thành "sân khấu" thi triển đòn thế - chiêu thức võ mồm của các bác nhé ...
    Vô chiêu - Vô thức
  3. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì em và các bác khác đi chỗ khác chơi nhỉ. Vâng thì người ta khoe là nó nhanh, nó hiểm, nó đek tránh được nên anh em mới vào thử nói chuyện cho vui chứ xem mấy cái hình đó kiếm đâu mà chả ra nhể.
    Kinh quá, chăc mình mắt toét hay ngu nên mới được ưu tiên cho đọc chữ được tô vẽ cẩn thận nhắc nhở thế này.
    Kính các cụ , mời các cụ cứ tự nhiên post ảnh và thi triển chiêu thức cùng vỗ tay với nhau nhá.
    nothing is forever
  4. nguyenhoanghiep1985

    nguyenhoanghiep1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ôi Ôi, các bác lại "tranh luận" nữa rồi, toàn là cao thủ cả mà không nhường nhau một tí à, chẳng qua chỉ là share kiến thức thôi mà, sao lại "cương" thế, tinh thần Võ đạo đâu cả rồi. Cười cói cai, í , cái coi, cho nhà nó vui coi. Đã có người từng nói rồi mà, đánh nhau ai nhanh và lanh thì thắng chứ có gì đâu, luyện cho khoẻ mà. Dí lại dzõ thuật đâu nhất thiết phải theo khuôn thức, nó là dạng kiến thức mở để mọi người cùng phát triển, mỗi người đi theo con đường riêng, như hệ điều hành Linux í. Bởi vậy các bác đừng tranh luận theo kiểu đúng sai nữa, mà hãy phô diễn hết khả năng của mình để mọi người biết, tự bản thân mọi người sẽ rút ra cho mình một điều riêng thôi, chứ nếu cứ bảo mọi người nghe thì ai mà nghe ai chứ. Như thế gọi là tình trạng độc quyền đấy, hi hi. Thôi, gút lại là bà con bình tĩnh nhé.
    Vì sự phát triển Aikido, dzô 100% nha

    Chuồn chuồn bay thấp thì cao
    Bay cao thì thấp, bay vào thì ra

  5. KhongChieuThuc

    KhongChieuThuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Hiệp à ! Anh thực sự có thiện cảm với thần thái đầy thấm nhuần Aikido của em rồi đấy . Mọi người ai cũng nghĩ như em thì cái Topic của Anh thật "yên ổn" biết mấy ! ...
    Anh còn nhớ một câu nói của học giả Thu Giang - Nguyễn Duy Cần như sau :
    " ... Điều quan trọng không phải là nội dung của cuốn sách nói cái gì . Mà thông qua nội dung ấy , trong lòng mỗi đọc giả được gợi mở một điều gì đấy mới là quan trọng ... "
    (p/s : Úi ui ! xin lỗi Hiệp ... Anh đãng trí quá , nhầm lẫn tên của đệ đến thế thật là đáng trách quá ! ... Anh đã E*** lại rùi .. )
    Vô chiêu - Vô thức
    Được KhongChieuThuc sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 26/06/2003
  6. nguyenhoanghiep1985

    nguyenhoanghiep1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Oh Thanks much !

    Chuồn chuồn bay thấp thì cao
    Bay cao thì thấp, bay vào thì ra

    Được nguyenhoanghiep1985 sửa chữa / chuyển vào 12:28 ngày 26/06/2003
    Được nguyenhoanghiep1985 sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 26/06/2003
  7. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Ầy ầy bác chỉ được cái nóng tính! Bình tĩnh cái đi bác!
    Vấn đề ở đây ko phải post pic để mang ra khoe mà chỉ để học hỏi lẫn nhau thôi bác. Chứ các bác chỉ được cái đầu óc "đen tối" hiểu nhầm à. Cùng là con nhà võ mà không có tí tinh thần võ thuật bác nhờ. Thôi mọi chuyện bỏ qua đi bác. Em mời bác uống ly bia "rải" nhiệt cái nhờ chắc tại hè nóng wá đó mà.
    To Hiệp: Vote 5*
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  8. syhieu

    syhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    K.O, à không, O.K, baby_ccc!
    đầu đất ở đây là đối thủ của người ra đòn đá ngang chứ không phải là người ra đòn.
    không lẽ mọi người không hiểu.
    tôi không dám nhận 2 chữ cao thủ rồi. thấp thủ còn chưa đạt được.
    Làm sao? Như thế nào? Làm sao?
  9. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có phải là anh đâu mà nói cái hiểu liền. Nếu như anh nói rõ như vậy thì tốt wá! Nói chung mọi người chỉ cần biết điều như vậy là tốt ngay à!
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  10. nguyenhoanghiep1985

    nguyenhoanghiep1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em chả hiểu gì cả, thế là sao ?

    Vì sự phát triển của Aikido và vì một thế giới ngày mai tươi đẹp.

Chia sẻ trang này