1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE Tất Niên... Mọi người có kế hoạch gì không ?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Thu_6, 06/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loos

    loos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Buồn wá ! Hwa đi làm nên ko đi đc. Sao nhiều ng hẹn mình đi liên hoan vào Thứ7 thế nhỉ !Tiếc mỗi cái là phải đi làm nên phải bỏ hết !
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Buổi Offline tất niên của nhà mình hoành tráng và vui vẻ quá. Em say đến sáng hum sau quên cả đến lớp.
    Cám ơn những người bạn đã tham gia offline cùng box Thái Bình.
    Cám ơn nguyenthiquynhnga đã lặn lội từ Lạng Sơn xuống HN off cùng box TB . Cám ơn vì món quà ( đặc sản - rượu Mẫu Sơn) mà quynhnga đã mang xuống chung vui với box....
    Cám ơn các mem box Hải Dương rất nhiệt tình nữa....
    Cam'' on S_C ve^` buoi Karaoke tuye^t voi` nua~ ( tu nhien k post duoc tieng viet, hik )
    Hì... VUi quá đi mất...
    Em post vài tấm ảnh nhé

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 23/01/2006
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 23/01/2006
  3. neik819

    neik819 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được loakenden sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 24/01/2006
  4. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, thứ 7 có việc gấp ko tham gia cùng mọi người được.
    Thu_6 tường thuật chi tiết đi !
  5. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ực ực, thèm quá, miếng măm đến mồm mà ko măm được. phải đi thi
  6. tamthang73

    tamthang73 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Thu_6: em về sớm thế, quay ra quay vào đã không thấy Mod đâu nữa.
    Cám ơn bữa Ọp nhá
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hik, rượu Mẫu Sơn của các bạn Lạng Sơn làm iem.... nên [phải về sớm ạ. Sory mọi người nhiều nhiều
  8. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Sao ít ảnh thế nhỉ, toàn nhằm lúc mình ăn chụp ảnh thui à
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Sorry nhé. Hôm đố đăng ký mà không tham gia được với cả nhà. Lúc đi uống cafe thấy mọi người kêu gọi ở trên phòng hát cho box TB giao lưu với S-C. Chạy lên thì chẳng thấy mống nào, mãi sau mới thấy, lúc đó đông quá nên cũng không giao lưu được nhiều với box mình.
    Hẹn lần sau vậy.
  10. cu_chuoi_tham_gia

    cu_chuoi_tham_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hi all !
    Nếu để nói đến cảm xúc khi về thì chắc rằng đến sáng hôm sau
    mình vẫn thấy nâng nâng ( híc tại hôm đó uống cũng phê...)
    nhưng xin được cảm xúc bắt đầu từ đầu nhé.
    Mình cũng ít tham gia vào box ở TTVN cũng như box khác,
    mới nhẩy vô vào Box Thái bình được khoảng 1 tháng trời, được em Thu6_vn đọc viên,
    mời mọc nhiều lúc pha lẫn sự quyến rũ ở đó( , làm mình cũng hứng chí đi theo.
    Lần đầu tiên gặp mọi người, chẳng biết ma nào, nhận ra được mỗi mod
    nhưng mod thì cứ mải nói chuyện với ngưòi khác chẳng quan tâm đến thành viên mới gì cả,
    làm mình lúc đó thấy cô đơn thế
    Nói chuyện 1 lúc nhận ra 1 anh chàng mình gặp ở sinh nhật trong ký túc xá xây dựng
    và ngồi tán nhóc với em( híc quên nick rồi, em này hình như là làm dâu thái bình thì phải ???),
    bắt đầu thấy ấm áp dần lên. Mình đã cố gắng đến muộn 1 chút để đỡ thẹn với các nick cu_chuoi_tham_gia
    nhưng rõ ràng đến đây mình mới nhận ra rằng nhiều bác chuối còn to và dài hơn mình.... ( chuối đây là đang nói đến thời gian đấy nhé ...),
    nếu bác nào không có chuối như thế thì sorry nhé
    Sự ấp áp bắt đầu tăng dần khi những bình rượu Mẫu sơn cứ liên tiếp được dốc cạn,
    nhưng phải nói là mâm mình ngồi bác nào cũng " Sếp đã bảo mỗi khi vô bàn là ta cứ 100%".. hoàng tráng. Lúc đó chẳng biết quen từ bao giờ nữa, mọi vấn đề cứ tuôn trào ra...
    Nhưng cũng thấy nhiều bác ở trên forum nói mạnh phết nhưng mà đến khi gặp ghe chừng còn ngại ngùng e thẹn phết.
    hay là có thể mình là người quen ăn chơi lên thấy lúc nào cũng có thể 1,2 ,3 Dzô Dzô Dzô khẽ rất khẽ và uống
    Thật là vui và náo nhiệt khi chúng ta bước vào trong phòng karaoke với sự đón tiếp nồng nhiệt và ấm áp,
    chẳng biết ai vào ai, chẳng rõ ở forum nào nhưng tiếng chai bia vẫn chạm nhau liên tục và những giọng ca vẫn thể hiện với sự tranh giành không khoan nhượng...
    Tuy nhiên, box ta hình như các member phê nhiều hay sao mà loáng cái 1 lúc thì thấy giảm hẳn số lượng,
    chỉ còn khoảng 3 người dịp cuối. Làm cho đến khi muốn đóng góp chút tiền cho S_C vào vụ ăn chơi cũng không được nhiều,
    chỉ khổ cho bác nào tổ chức vụ karaoke đó .. hụt ngân quỹ hơi nhiều thì phải
    Kết thúc buổi ăn chơi, tuy rằng không chào nhau được nhiều
    nhưng cảm xúc và những kỷ niệm thì để lại ... phê đến tận bây giờ nhảy,
    và lời bát hát củ chuối vẫn vang vọng bên tai theo quan họ Bắc Ninh nhưng mà đến người thể hiện thì
    không biết là quan họ gì nữa, chắc là quan họ Rượu
    " I love you tang tình là very much
    Very much chứ over night
    Over night tang tình là very much
    Very very much tang tính over night "
    Nào dzô dzô !!!!!!!!!!!!!
    Hẹn găp lại 1 offline gần đây
    P/s ảnh nhiều mà sao ít thấy post lên thế
    Được cu_chuoi_tham_gia sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 23/01/2006

Chia sẻ trang này