1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline TDC tại sàn Tây Sơn 20h chủ nhật 7/3/2004... ngày phụ nữ TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi latin_sky, 04/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hừ hừ, tối hay là chiều đây ạ, có phải ai cũng được đi thông tầm đâu cơ chứ, các bác hẹn thế này , em chịu , đi buổi nào để được ôm hôn thắm thiết đây??? 8-3 chị em đến ngồi ngắm nhau à ??????
    Bi giờ là 15h , hic hic ...
    Dancing
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    tôi khôn biết làm sao nữa.....buổi tối thì vẫn hơn, cũng không biết bây giờ có ai ra không nữa, nhưng tôi vẫn phải ra chỗ dó xem có ai đến không vậy... chán quá... đúng là lập trường không vững.... " tôi nói tôi ý "
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  3. HienAnh85

    HienAnh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hoa của con trai TDC rất đẹp! Thay mặt các girls của TDC cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều! Chỉ tiếc là chưa có được màn giới thiệu thành viên một cách chính thức để những người mới như bọn em biết thêm về các thành viên cũ! ( Cũng có thể màn đấy diễn ra vào chương trình 2, khi em đã về rùi! Nếu như thế thì thật tiếc!).
    Chúc mọi người đi chơi tiếp zui zẻ nhé!
  4. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Cũng biết là nhạc ở đó dở, nhưng dở cỡ đó thì đúng là Ted không hình dung ra thật, chắc lần sau chẳng có lần nào lỡ dại vào đó nữa.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  5. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chương 1- ẤN TƯỢNG SÀN TÂY SƠN
    - 3 rưỡi. Nhận tấm vé xe số 52 rồi bước vào.
    - Sàn gỗ vuông vắn, bàn ghế bố trí xung quanh. Rèm cửa và khăn trải bàn màu xanh rêu, mềm và nhẹ hơn rèm ở Lý Nam Đế. Góc trong cùng gần dãy bàn của TDC đặt 1 chiếc piano ( hình như đây cũng là khu vực phụ trách âm thanh luôn thì phải) Và dù 2 cái cột ở giữa phòng không được hợp lý cho lắm thì vẫn có thể tha thứ được , vì nó phải chống cả cái siêu thị bên trên mà!
    - Nhân viên phục vụ hơi ít, vừa chạy nước, vừa đưa khách nhảy, cho nên là sau khi đã nhảy được mấy bài, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm thì tren bàn TDC vẫn chỉ chỏng chơ có... 1 cốc Lipton nóng.
    - Nhạc nhảy thì ngoài 1 số bài tủ đan xen của mấy thành viên TDC, chúng ta có thể biểu diễn Chacha trên nền " Em đi chùa Hương" và Bebop với " Vì một thế giới ngày mai" , " Chuyện chàng cô đơn" v,v.... Nói chung nhạc nhảy vẫn là vấn đề đã đang và hiện giờ vẫn bị mọi người phê bình.
    - Bác chủ sàn dáng người cao cao, tóc muối tiêu, giọng Bắc, trông có vẻ dễ tiếp xúc và có thể tin tưởng được( ko giống như kiểu mình hay hình dung : phệ phệ, mỡ mỡ, trung bình cộng của Tú Bà, Sở Khanh và Mã Giám Sinh! )
    1 số đôi các bác trung nên đã đến , ngồi 2 bên sàn. Sàn được trẻ hoá với sự xuất hiện của TDC.
    ------> Tóm lại : Không quá sang trọng. Không quá hiện đại. Không quá hình thức. Không quá chuyên nghiệp. Sàn Tây Sơn cho người ta 1 ấn tượng vừa phải!
    " Chính vì ngược gió chứ không phải cuốn theo chiều gió mà cánh diều bay lên cao mãi "
    Được nguyencamvan sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 08/03/2004
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    13h hôm qua còn đang ở trong trường Kinh Tế đánh cờ trên mạng và đọc bài ở TTVN chờ thông tin chính thức tối or chiều
    (nhạc handphone:lambada) nổi lên handsome_baby hả?Quyết định 15h30 nhé-đầu máy bên kia là giọng anh tuanvu145
    Handsome_baby gấp rút gọi tel cho mấy chị mấy em ở TDC hẹn lên sàn Tây Sơncái card tel bị hao đi là cái chắc
    15h25 có mặt tại sàn sau khi đáp chuyến xe buýt 16 lên Ngã Tư Sở(trên xe buýt có cơ hội nói chuyện với 1 em rất rất dễ thương)
    Oh gặp ngay 2 thành viên là H2o(nước)và cô bạn à sory nhầm nhọt sang trồng trọt chút:H2H chứ không phải H20
    Gặp ngay cả anh latin-sky anh nói:BaBy đi với anh chút việcTưởng là đi ăn hoá ra anh ấy đặt mấy chục bông hoa hồng và muốn mình vận chuyển (hoa công nhận đẹp thiệt giờ vẫn còn mấy bông nè)Tối tặng nốt mấy bé và bé nào cũng kèm theo 1 câu: anh chẳng tặng ai chỉ tặng mỗi emcó những lời nói dối dễ thương mà
    Mang hoa về đến sàn thì gặp ngay "bạn của em của bạn"đi với má mi
    Kể đến đây đã lúc khác kể tiếp






    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  7. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Để thực hiện điều này thì cũng khó, vì theo như anh được biết, không một ai trong số những thành viên TDC ngày hôm qua quen biết với tất cả. Hy vọng là trong thời gian tới chúng ta sẽ có một buổi offline đông đủ như ngày hôm qua.
    To Latin_Sky: Mong bác tích cực hô hào mọi người và khi có kế hoạch thì xin thống nhất sớm nhé: ODC thì liên hệ với QuangDanceFan, tuanvu145; với HYEC liên hệ với bác TEdison, PantherSon và các thành viên khác...em cũng không biết hết . (mấy anh em TDC cảm ơn bác đã chu toàn vấn đề ....hoa 8/3 )
    Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I''''ve been...
    Được tuanvu145 sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 08/03/2004
    Được tuanvu145 sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 08/03/2004
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    ẤN TƯỢNG 8.3 TẠI TÂY SƠN VƠI BOX HÀ NỘI DANCING (phân1)
    _ Đúng 3h30 đang loay hoay trên mạng coi lịch hẹn. Thì TuanVu45 và LatinSky gọi điện hẹn 15h30..chua...không thể đi với cô bé bạn ở TPHCM rồi....đành phải đi một mình thôi.
    _ Lò dò tìm đường đến. Và cuối cùng 4h10 đã đến nơn an toàn.
    _ Trời trong xanh, nước biếc, gió hây hây thổi. Thỉnh thoảng trên trời lại gợn mấy "cọng mây" trôi lững thững....gặp ngay bác Hen....hen....HEN_SÔM_BÂY_BI ngay ngoài cửa đon đả mời chào, chèo kéo vào....Chà có vẻ hôm nay vui đây....
    _ Cầm tấm vé ngoài cửa, Wings vào cùng với Quốc (một thành viên mới trên TDC)....choa.....đúng là sau bức rèm là một cảnh tượng vô cùng hào hứng....mọi người ngồi kín chỗ.....
    _ Xung quanh phủ toàn màn xanh thẫm, một cái Piano (sau này mới biết là chỗ của anh DJ) ngồi nghiễm nghệ ngay trước mặt. Hai bên là các cô bác. Trước mặt thấy lố nhố là người ....chắc mẩm là người của TDC đây ....vvì Wings thấy bác Pantherson đang đứng đó nhìn ra ngoài bằng một con mắt "căm thù"....(không biết lý do...).
    _ Không khí hơi lạnh nhưng thật náo nhiệt. Bất ngờ một chú mặc bộ complet xanh đen, giầy tây láng cóng, đầu mấy sợi tóc lơ thơ được chải chuốt rất kỹ càng, có xịt một chút Gel tạo nên một kiểu hai mái rất mô đen ....đang thịnh hành trong TPHCM....Bác bắt tay rất nồng nhiệt hỏi Wings "Cháu cho bác biết Toilet ở đâu không?"......á...á....choáng nhiều tập.....Wings đành trả lời qua loa rồi hướng về phía bàn có bác Panhterson đang đứng chống nạnh...cho lẹ....
    _ Càng tiến vào tới bàn càng thấy sôi nổi. Đúng là chị em TDC xin thật. Chẳng trách gì HEN_SÔM_BÂY_BI tán "tùm lum", các topic cũng bị cậu ta biến thành "topic tìm cạ" hết.
    _ Có 3 bàn dài song song nhau hình như tất cả thành viên TDC ngồi hết thì phải. Nhưng Nữ nhiều hơn Nam. Bác Quốc thì thầm "chắc lần này phải thi đôi nhảy khoẻ thôi"...chứ đông quá thì chắc nhạc "Disco" cũng chỉ nhảy đuợc cao nhất là "Rhumba" là cùng...hay đến nhạc Rhumba thì nhảy "Disco"...là cùng....
    _ May nhờ có bác Pantherson giới thiệu anh TuânVu45. Rồi lần lượt Wings được gặp TEDEdison (thì ra trên Tăng Bạt Hổ-nơi Wings học), cô MineralWater HạnhLaVie, DanceForever, Mediaplayer,ThiêtMộcLan (cô tự giới thiệu là con cháu mấy đời của Thiết Một Chân..ý..lộn.....Thiết Mộc Chân),Cẩm Vân,....và nhiều thành viên khác. Nhưng không có ai là MC hay giới thiệu gì cả nên không được hân hạnh biết hết.
    Nhưng tóm lại Wings cũng rất hân hạnh và rất vui đuợc biết các bạn. Thật nồng nhiệt, ...và các bạn đã đem đến đó không chỉ là lòng nhiệt tình mà còn mang cả lòng đam mê .....cho dù nhạc đôi lúc "Tango cũng như Rhumba hay Boston...."....Nhất là nữ TDC thì ...xin hết biết......chắc là Wings cũng phải bắt chước HEN_SÂM_BÂY_BI biến các topic thành tìm "CẠ NHẢY" mất....
    Chuyện còn dài nhưng Wings phải kể tiếp phần 2 vào lần sau vậy.Vì Gia đình có chuyện. vậy hẹn ngày mai kể tiếp vậy.
    ......An la chet trong long mot it.....
    Eating is Everything.........
  9. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chương 2: TDC - ẤN TƯỢNG
    - Lời khen đầu tiên dành cho " đội ngũ tiếp tân" ( tự phong) gồm: anh Latin_sky, Tuanvu145 và Handsome_baby vì đã đến sớm trước giờ hẹn , trong tay ôm 1 ôm hoa thật to !
    Lời khen thứ 2 dành cho sự khéo léo của người chọn hoa. Từng bông hoa màu hồng phấn( hoa hồng nhé )được bọc trong giấy bóng kính thắt ruybăng đỏ và hồng trông rất thanh mảnh và dịu dàng( giống hệt như con gái TDC , hí hí )
    - Anh Handsome_baby mặc áo trắng ( hic, mọi người làm ơn chú ý chi tiết này cho em nhé , tại vì anh Baby cứ nhắc đi nhắc lại là em phải nhấn mạnh nó trong bài tường thuật . Anh Baby, chắc anh sợ lại bị chị Meeko nói là suốt ngày diện cây đen chứ gì) Anh Tuấn Vũ thì comple cavat bảnh bao như chú rể . Còn anh Latin_sky thì giản dị và cơ động với áo sơ mi xanh da trời và áo khoác nhẹ bên ngoài ( và đúng là sau đó anh ý đã phải đi " cơ động" đến tận 5 rưỡi mới quay lại được )
    - Nhưng có lẽ vị trục trặc trong khâu hẹn hò giờ giấc nên lúc đầu số người đến hơi ít. Anh Latin_sky chủ trương buổi tối mà , buổi chiều bận, đành đau lòng đem con bỏ chợ dứt áo ra đi
    - Mọi người đến đông dần . Để xem nào :
    + Nữ có : chị Khánh Chi, H2H , Thietmoclan, chi Yến, A1, Zet, Chobe , HienAnh85 và nguyencamvan( hihi , viết thế cho nó khách quan ! ) Còn nhiều chị nữa cơ ( có tận hơn 20 nữ cơ mà) , nhưng vì không có màn giới thiệu tập thể , với lại ngồi xa nhau quá nên en không hỏi được nick ( Vụ này phải nhờ anh Baby giúp mới được ! )
    + Nam có : 3 thành viên ban lễ tân đã kể trên , anh PantherSom , DanceFan, Tedison, Mediaplayer, Wings, CuongHm07, Benkai , cả 1 anh gì nữa tóc dài buộc đằng sau mà lúc đầu em định xếp vào tốp trên và 1 vài người nữa . Nam ít hơn nữ 1 chút.
    Có 1 điều hơi dở , là mọi người phải ngồi tách ra thành 2 dãy bàn, cũng không có màn giao lưu chào hỏi chính thưcnến cứ mệnh ai người đấy làm quen ( và thường thì nếu không đi ba lăng xăng " giao lưu " với hết em nọ em kia như anh Baby thì mọi người gần như chỉ nói chuyện được với người ngồi cạnh hoặc đối diện với mình . Cho nên , em xin lỗi những anh chị chiều hôm qua có mặt mà em không kể được tên ở trên.
    - Mọi người mời nhau nhảy các điệu Latinh nhiều hơn , còn khi đến các điệu châu Âu thì số người ngồi ghế uống nước và ngắm sàn khá nhiều ( Điều này âu cũng dễ hiểu !)
    Điệu nhảy " đông dân" nhất là Disco ,Bebop và Chacha , còn " nhiều khán giả " nhất là Lămvông và PasoDop.
    - Còn về trình độ thì.... huhu, em mới học được ít lắm nên không biết phải nhận xét gì cả . 1 cách cực kỳ cảm tính, không phân tích 1 chút kỹ thuật nào cả thì em thích nhất là lúc nhìn anh Sơn với chị Chi nhảy Waltz và anh DanceFan nhảy Rhumba với 1 chị áo xanh em chưa kịp hỏi tên. Nói thật , ai mà nhìn thấy anh Sơn và chị Chi lướt trên sàn chỗ thưa người chắc choáng luôn , những bước nhảy dài, vừa phóng khoáng vừa mềm mại vừa chắc chắn , lướt đi vun vút mà không hề lảo đảo quay cuồng, cứ như là đang bay ý! (Đấy là chị Chi còn chưa mặc váy như mấy hôm chị lên HYEC đấy) Còn anh Quang thì, em không hiểu sao một người to cao như thế ( anh DanceFan cao to nhất trong số nam TDC hôm qua) lại có thể có được những bước nhảy uyển chuyển và tinh tế đến như vậy!
    - 6h kém 15 , nguyencamvan và HienAnh85 phải về . ( Lúc này , anh Latin_sky đã trở lại , anh PantherSon và một vài chị đã về từ trước ) . Tiếc hùi hụi vì không thể đi ăn uống và hát Karaoke cùng mọi người. Màn này cho anh Baby tường thuật tiếp theo đúng phân phối công việc. Chỉ xin tiết lộ 1 vài thông tin về buổi offline tăng 2 này là : CỰC VUI , CỰC HẤP DẪN , VUI NHẤT TRONG NHỮNG BUỔI OFFLINE MÀ ! NGƯỜI HAM VUI NHƯ HANDSOME_BABY TỪNG ĐI!!!!!!!!
    " Chính vì ngược gió chứ không phải cuốn theo chiều gió mà cánh diều bay lên cao mãi "
  10. nguyencamvan

    nguyencamvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    huhu... em post chương 2 sau anh Wings đúng 2 phút này . Đụng hàng rồi anh Wings ơi , mọi người đọc chắc mỏi mắt lắm đây!!!!!!!
    " Chính vì ngược gió chứ không phải cuốn theo chiều gió mà cánh diều bay lên cao mãi "

Chia sẻ trang này