1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline TDC tại sàn Tây Sơn 20h chủ nhật 7/3/2004... ngày phụ nữ TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi latin_sky, 04/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Hic...cc..c..ccô nguyencamvan đã viết phần 2 rồi vậy em xin viết tiếp phần 3 vậy.
    Offline Tây Sơn phần 3
    _ Em chỉ nhớ được một vài người hôm đấy thôi : Anh TuanVu45, Mediaplayer, anh TEDEdison. Khoảng 4h20 gì đó... Tìm một chỗ ngồi thật là khó. Wings ngồi đại vào cuối bàn dãy gần cái đàn Piano (chỗ anh DJ) nhất. Đầu bàn đã thấy để rất nhiều Hoa. Mọi người cứ lác đác đi vào tìm chỗ. Cậu Hen_Sồm thì cứ đi qua đi lại để đón tiếp các cô TDC. Còn các anh TDC thì cậu ta "biến mất dép".
    _ May mắn là em ngồi gần cô HạnhLaVie (hỏi cô đấy mãi mới biết tên). Trong lúc đó MediaPlayer có chỉ anh DF nhưng lúc đó anh lại chạy ra mời nhảy điệu Valtz. Nên cũng chưa kịp nhớ mặt. Mà công nhận anh DF đúng là "danh bất hư truyền". (Hôm nào phải thọ giáo anh DF mới được. Chỉ sợ anh DF chê quê mùa, cục mịch thôi.......hì..hì....)....
    _ Chỉ tội anh TedEdison là phải chạy vạy tìm đĩa để bật. Thế mà chỉ bật được vài điệu : chacha, mambo,...rồi thôi. Vì trong sàn có cả các cô chú lớn tuổi nhảy không theo được nhạc mình (sợ Tăng-sông thì chết). Hì..hì....Nhìn qua 2 dãy bàn bên cạnh cũng có người của TDC nhưng mọi người ra nhảy hết rồi. Nên cũng chẳng biết là ai. Sau đó thì bác Mediaplayer có đưa một tờ giấy viết tên tất cả mọi người vào đó (cả thành viên không chính thức lẫn chính thức của TDC). Hôm nào, Wings cũng phải bắt trước làm nhật kí mới được. Để khi vào TPHCM làm report thì còn có cái ăn nói với Box.
    _ Wings chỉ nhảy một vài điệu thôi. Công nhận Bác Pantherson, Mediaplayer, DF, TuanVu...nhà ta "máu me" đầy mình thật. Cứ đến nhạc nào hay là mọi người vỗ tay hưởng ứng rất nhiệt tình, thỉnh thoảng còn có thêm và tiếng hú... Ra nhảy hết cả nhà. Mà qua đây công nhận các bác DF, Pantherson, DF", Chị KhánhChi, JET.... nhảy hết ý. Nhạc nào cũng ra tuốt luốt...cho dù là nhạc "hầm xì bà lằng" ở đâu đó. Mà ra ngoài này WINGS mới biết đến điệu NĂM -VÔNG (hay Lăm - Vông gì đấy)....Cái điệu này ..."Tếu thật"...chào, xong rồi nhảy...hì..hì....chẳng ai dạy thì cũng biết nhảy cả... Nhưng có một điều là mọi người đạo Phật thì chắp tay chào. Nhưng nếu là người Đạo Hồi thì sao: phải đưa hai tay lên trời rồi khấn "A ba la, Toyota, Nicarawa, Goy-co-et-cha, Lam-ba-da, OSAMA.....", rồi mới được nhảy. Hôm nọ, WINGS làm đúng theo đạo Hồi thì lại bị ...mắng..hì..hì.........
    _ HÌnh như khoảng 5h gì đó, mới thấy một anh đầu đinh, mặc Veste...khí thế rất "nghênh ngang" , bước chân hùng dũng...nhẹ nhàng, rón rén (tại em thấy thế), hùng hổ xông thẳng vào phía bác Pantherson. Nói thầm gì đấy. Bắt tay Mediaplayer...mà trông rất "gấu" (cái này là cô HanhLaVie nói đấy nhé), mắt đảo một lượt xung quanh trong khi ngồi xuống và...thay giầy. Đến cuối buổi thì mới biết là anh LaTin-Sờ-Cai. Mà chẳng thấy anh ấy giới thiệu gì cả...vừa vô là thay giầy nhảy ngay.
    _ Khoảng một lát sau cái khoảng nhạc Đít-Sờ-Cô thì cái ông "mặt trắng trắng, trông ngầu ngầu, nhảy chuẩn chuẩn" ơ TĂNG BẠT HỔ ra về. Mọi người thay nhau về. Chỉ có cậu Hen_Sồm là bận việc..tặng hoa túi bụi cho các chị em. Chỉ thấy anh La-tin-Sờ-Cai lăng xăng rủ mọi người đi hát Karaoke và đi ăn.
    _ Đa số là về...bận việc cho buổi tối mà.....Cả anh TuanVu cũng "đem con bỏ chợ" đấy. rồi vù...một cái biến mất. Cố gắng lắm anh La-tin-Sờ-Cai mới giữ được vài người đi ăn.
    Mệt quá cho em nghỉ một chút......
    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com
  2. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Tăng 3 phần 4 ngày 7.3 offline
    _ Công nhận là các bác ngoài này mê say hăng hái thật đấy chứ...mà "buôn" cũng thật ác. Ra ngoài cửa rồi mà vẫn còn nhiều người luyến tiếc...cố ở lại mở Topic...chat làm quen. Anh TuanVu thì lên xe..vi vu đâu đó...rồi cũng phải đến lúc chia tay. WINGS cũng thật buồn vì không biết hết tất cả mọi người. Kỳ Offline tới này nhất định phải mang máy quay phim đi mới được...Cô HạnhLaVie thì chẳng thấy đâu nữa.
    _ Chỉ có anh La-tin-Sờ-Cai, Hen-Sồm, WINGS, DF", Quốc (một thành viên của box cờ tướng thì phải-hiện nay là thầy giáo), cô thietmoclan, anh Long (bạn của DF"), 2 cô gái nữa (....mà Wings quên tên rồi). Cái này thì phải hỏi cậu Hen_sồm thôi. Vì cậu ta "chăm sóc" hai cô bé này kỹ đến tận răng mà.....Chắc cậu Hen_sồm biết luôn cả số ĐT, Địa Chỉ nhà đấy.Bác nào muốn biết xin liên hệ Hen_sồm nhé. Mọi người đi ăn tối cùng nhau tiện thể mở Topic chat luôn (cũng chẳng biết là ở đâu. Mấy cái đường Hà Nội phức tạp quá). Chỉ có cô DF" là "vi vu" ở nhà trình diện....
    _ Quán ăn nho nhỏ, nằm đầu đường, tấp nập người vào kẻ ra. 8 người chọn cuối quán....hạ thổ. Công nhận khâm phục cô thietmoclan thật....đúng là dân kinh tế : nhớ dai như .... đỉa đói...ấy. Mọi người ăn gì, uống gì, nói về topic gì, anh La-tin-Sờ-Cai gãi đầu mấy lần, Hen-Sồm nắm tay cô bé đối diện mấy lần, cả Wings ho mấy tiếng mà cô ấy vẫn ..... nhớ vanh vách...kinh thật.
    Quốc - A Long - cô 1 - Cô 2
    -------------------------------------------------------------------
    : :
    -------------------------------------------------------------------
    Wings - ThietMocLan - Hen_Sồm - LS
    Quán nho nhỏ, món ăn được,...nhưng thật là ấm cúng theo kiểu TDC. Qua đó mới biết được mọi chuyện. Mà WINGS thấy thế lại hay đấy. Cứ như một gia đình như thế....đúng là phong cách TDC. Hy vọng lần sau sẽ nhiều người hơn và phong cách TDC vẫn được như vậy là vui rồi.
    _ Khoảng 6h15 mọi người lại rủ nhau đi hát KARAOKE (hình như ở Định Công-nghe các bạn nói thế).WINGS chỉ biết ngõ nhỏ, phố nhỏ....quán Karaoke ở đó....Mọi người yên vị và anh Latin-Sờ-Cai bắt phải ngồi xen kẽ...tất nhiên là cậu Hen_Sồm nhà ta ngồi giữa 2 cô nàng rồi. Chứ ngồi cạnh cô ThiêtMộcLan thì dễ ăn...chưởng lắm...hì...hì.....
    Giới thiệu các giọng ca:
    _ ThietMocLan : oanh vàng thỏ thẻ, nhỏ nhẹ....đến cả xóm cũng còn nghe thấy cô ấy thì thầm cái gì....
    _ Anh Long, Anh La-Tin-Sờ-Cai giọng Nam trung....bass nhiều hơn trép (treple)...mà có thể xuống được các nốt mà....chính các anh cũng không thể xuống được.
    _ 2 cô gái : Giọng nữ trầm...to,kỹ thuật tốt....rung nát cả cổ...
    _ Hen_sồm và WIngs là giọng Nam cao....vút....đến nốt....ứ..ư...ư...mà vẫn chưa chịu xuống.
    _ Chỉ có cậu Quốc là giọng nam chuẩn, trầm hùng....bè liên tục...

    _ Bắt đầu hình như bằng bản tình ca "Tình Xa" thì phải..chà...chậc....chậc.....cái này phải nhờ cô thietmoclan nhớ dùm mới được...Rồi mọi người thi nhau giọng hát khoẻ....liên tục....Công nhận giọng anh La-tin-Sờ-Cai hay phết. rồi đến các cặp song ca thietmoclan và cô bé (gì đó)người gầy gầy.... Các bài hát lần lượt được trình bày bởi các giọng ca đã bị lãng quên từ lúc nào đó....từ những bài hát "tình tan nát"...chia tay um sùm,....đến những bài hát "đào cát, đào đất....thông mương, mở cống rãnh", thông cống....(vì không biết tên mà...hì..hì...), rồi những bài "khóc sướt mướt, tình cảm yếu đuối, đến tự tử" nhớ bồ, nhớ người yêu, nhớ bố mẹ,gia đình,thậm chí nhớ cả bác HỒ...của cô thietmoclan...hu...hu.....hhhhu.uuuuu....cũng làm WINGS rơi cả nước .....mắm....ý....lộn....nước ...mắt.....rồi cả những bài của Jimmy Nguyễn....buồn, thương...đến những bài chiến đấu "hành quân"...đánh giặc, bom đạn, súng bắn ...rơi đùng đùng, lựu đạn bay tứ tung, cung tên bay loạn xạ,.....làm cả quán ... tan nát.....chủ quán méo mặt vì ...quạy quá....ngay cả những bài chỉ dành cho tuổi ấu thơ cũng lần lượt được trình bày...xúc...xích...ý...lộn....xuất xắc.."Trống Cơm"..... Công nhận cô thietmoclan, anh Long ...đúng là giọng ca khoẻ, trầm hay thật. Đến cả anh chủ quán cũng không dám vào vì sợ ... đạn lạc. Mọi người lúc đó hầu như có gì ...dao, búa, kéo, kìm, lựu đạn thậm chí cả đũa, bát, chổi,....là quăng ra hết mà....Nghe mà cũng choáng....nhiều tập rồi.... .
    Mọi người đi hết từ tâm trạng này đến tâm trạng nọ....nghe mà phát kinh.....đến Mỹ Linh cũng phải....lạy bằng thầy. Thanh Lam chắc nghe xong...cũng chạy mất dép..
    ..Thôi mệt quá, mỏi tay quá chừng.....để hôm sau kể tiếp nữa....cho các bác...thèm chơi......hì....hì......có bạn nào kể tiếp đi......
    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com
  3. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm vừa rồi em bận quá ! Định thay mặt chị em gửi lời cảm ơn các bạn nam TDC nhưng vừa vào đã thấy có người gửi bài rồi nên...lại thôi.
    To latin-sky : Bác latin-sky hẹn đến rồi ...chẳng thấy đâu làm hôm đấy em cứ thất thỏm chỉ hết người người này đến người kia hỏi wings xem có phải là latin-sky không. Tệ quá ! Vừa rồi em định gửi bài "mát mẻ" bác nhưng đọc xong bài của bác thì ... không thể tức được nữa. Thế mới tệ chứ ! Mà hôm nào bác latin-sky biến mong ước thành sự thực đi, tổ chức đi picnic, mọi người mang đài theo rồi dancing luôn. Gì chứ nếu bác tổ chức em xin đồng ý cả hai tay ngay từ bây giờ .
    To Wings : Này "cậu bạn đồng nghiệp" , dám tiết lộ chuyện của tớ lên mạng à ? Coi chừng tớ sẽ cho cậu "không về nổi" dấy nhé !. À này Wings ơi sao tấm ảnh mới của tớ Wings nhìn thấy mà tớ lại chẳng thấy nhỉ ???. Lạ thật !
  4. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hehe, a Wíng ơi, xúc tích thật, xúc tích thật. Xin bái phục, bái phục tài report của a. Chỉ vài đường múa bút mà bác đã lột tả hết được cả cái sư thật trần trụi của hiệp 2, hiệp 3 của buổi offline.
    (sorry cả nhà, người ta hay nói về sự thật như thế thì phải. hihi)
    Rõ, có dạ dày khoẻ và giọng ca rống thì không nhà nào địch nổi họ nhà bò cả, mà anh Wing nhà ta còn vào loại phú wí là con cháu của dòng dõi nhà bò tót thì em nghe phong phanh thông tin giải quán quân tăng 2,tăng 3 thuộc về anh thì đúng rồi còn gì. Cứ tưởng tượng đến các nốt nhạc ứ ứ mà a Wing và Latin sky nhà ta thăng hoa rồi lại không tụt xuống được lại thấy tội nghiệp cho bàn dân TDC cứ thế phải tiếp tục lung lay theo nốt nhạc. Chẹp, đến khổ.
    A Wings không được khen vuốt đuôi các đại diện của chị em TDC tham gia cuộc thi 2,3 nhé. Bọn em toàn cử đại diện ưu tú tham gia cả đấy, xứng đủ tài năng có thể khuất phục các tài năng của các gentlemen TDC trong cả các lĩnh vực khác. (chứ đừng nói đến dùng tấm khăn đỏ để đấu bò tót đâu a Wings nhé ) Như em con cháu của cụ Thiếu một chân là một ví dụ: a cũng phải bái phục cơ mà.Rồi a sẽ còn thấy nhiều tài năng xuất chúng như vậy của các wí cô TDC nhé.
    Tiện thể,a Wingsờ và mọi người khác ơi, (chưa được phép của a DF) đừng gọi em là DF" nhé. Đúng là dễ nhầm lẫn thật. A cứ chịu khó gõ thêm vài chữ cử động nhiều cho ngón tay nó thon thả thêm chút: gõ tên em là Dance4ever nhé (hay DFR cũng được, chậc, bậc làm em sinh sau đẻ muộn chịu thiêt thòi tí vậy)
    Vậy đã, chat to u all later.
    À tiện thể xin cảm ơn bài thơ của a Wíng tặng Dance4ever.Xút động wá, xút động thật.
    ...And I say to myself what a wonderful world...
  5. Meeko

    Meeko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    You said to me
    That you always will be there
    I don''t think that you still care
    You said you want
    Your freedom back,,,
    You said we''ll never be apart,,,
    You Said - Bed & Breakfast
    Được Meeko sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 13/03/2004
  6. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hoá ra còn có đoạn karaoke khản cổ sau nữa kia à, tiếc quá mình không có mặt để thưởng thức những " tiếng hát át tiếng la " . Thôi để offline lần sau vậy. Mọi người chuẩn bị bài "tủ" đi nhé. Còn MP tôi đã có bài tủ đây rồi " Im lặng đêm Hà Nội " - sợ chưa? đợi đến lúc hát lên rồi sẽ biết ...
  7. bupbedangyeu1712

    bupbedangyeu1712 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tham gia vài câu được hông ạ, vì cũng hông bít mọi người thống nhất sáng hay chiều, hay nói đúng hơn là bít muộn quá nên buổi chiều hông có mặt được, nghe mọi người bàn tán thấy tiếc quá... Một phần em cũng bít là tại đây toàn cao thủ nên hông có dám hó hé tới...
    Qua phần 1, qua phần 2, em thấy bảo TDC tiếp tục họp trên Tăng Bạt Hổ nên cũng tò mò qua đấy chơi... may mắn được bít thêm anh Mediaplayer, traitimtrongtrang (bít ở chỗ khác, hông bít trong TDC) và cô bạn xinh xắn hông bít tên, còn chị DFR, Anh Long (bạn chị í), anh Wings thì khỏi giới thiệu roài....hình như một vài người của TDC thì mải mê tập tành gì đó dưới tầng 2 thì phải, em thấy anh HB tận tình chỉ giáo em nào đó suốt, không thèm lên chào em gái lấy một câu...
    Hy vọng là TDC còn họp hành nhìu để em được tận tình chỉ giáo ạ...
    à, Trong TDC bít mặt nhìu phết rồi nhỉ: chị DFR, anh Wings, Patherson,Mediaplayer,traitimtrongtrang,xấu traigiàđời (handsomebaby ), N_M_S,chị chobe,anh Olympic, thangnick81,HienAnh85,nguyencamvan...
    Nhớ 1 lúc hông có nổi.....
    Muộn rồi, Chúc mọi người ngủ ngon....

    Bao câu hát chỉ yêu một người ... là anh thôi...
     
     
     
     
  8. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    hôm nào sang lớp em cưa lấy 1 bé nhỉ?
    nhưng sang đó toàn đụng hàng không à-ngại chết đi được
    hôm nào bắn cho anh vài số tel anh cưa qua tel cho an toànkhông đổ mới là chuyện lạ
    Trái tim bốc lửa & Tâm hồn lãng mạn & Lý trí thép
  9. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    _ HÌnh như khoảng 5h gì đó, mới thấy một anh đầu đinh, mặc Veste...khí thế rất "nghênh ngang" , bước chân hùng dũng...nhẹ nhàng, rón rén (tại em thấy thế), hùng hổ xông thẳng vào phía bác Pantherson. Nói thầm gì đấy. Bắt tay Mediaplayer...mà trông rất "gấu" (cái này là cô HanhLaVie nói đấy nhé), mắt đảo một lượt xung quanh trong khi ngồi xuống và...thay giầy. Đến cuối buổi thì mới biết là anh LaTin-Sờ-Cai. Mà chẳng thấy anh ấy giới thiệu gì cả...vừa vô là thay giầy nhảy ngay.
    ----------------------------------------------------------------------------------
    Xin thành thật bái phục...bái phục Wings...tường thuật thế thì chết con nhà người ta còn gì...tả thật thế thì ....hỏng rồi còn gì...
    Thế nào là giọng ca lên cao vút xuống mất hút???thế nào là đầu đinh hùng hổ??? " à không cái này thì phải hỏi cô Hanh_laska... tại sao lại có ấn tượng xấu về LS thế nhỉ.... chet tôi rồi...à wings này khi nào rảnh dạy tôi chào kiểu đạo hồi nhé .... baby thì hôm nào dạy anh cách tìm cạ ở trên sàn nhé .... thangnick81 thì dạy tớ cách biến "tiếng thành miếng nhé" nếu không như baby có tiếng mà không miếng thì khổ "mà cũng chẳng biết cu cậu có miếng mỏ gì không nữa...
    Hôm qua tưởng bà con hẹn nhau lên sàn quán sứ, mình mò lên chẳng thấy ai cả, lại còn mất điện nữa chứ...chẹp...chẹp . thứ bẩy lên LND đi .....
    [side=4]latin_sky[/side=4]
  10. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Offline Tây Sơn phần cuối
    _ Công nhận buổi tối Offline thật tuyệt vời. Nhất là được thưởng thức giọng ca đường mật, ngọt lịm màng đầy hương vị ...BIỂN mặn chát của THIETMOCLAN; những bài hát dân ca cổ truyền đậm chất..... DISCO của anh Quốc cả những bài hò, vè, ru con....cũng được trình bày mang đậm chất LATIN....của khổ chủ LA-Tin_Sờ-Cai....
    Đủ thứ dòng nhạc HipHop,Techno, Breakdance, Country, Trữ tình, Ả Đào, Cải lương, chèo, Hò, dân ca cổ truyền...tất cả như hoà quyện lại hợp thành 1 loại dòng nhạc duy nhất là "Tả Pí Lù, THẬP CẨM". Cả gian phòng bé nhỏ ngập tràn :LÒNG YÊU THƯƠNG, CĂM THÙ, SẦU HẬN, CHÁN ĐỜI, LÒNG YÊU THƯƠNG GIA ĐÌNH, TỔ QUỐC, BỒ BỊCH, xen lẫn những "ÂM THANH" vui tai, "nạ" mắt :
    Như : BÙM, CHÁT, BINH, ỐI, OÁI, LOẺNG XOẺNG, ĐÙNG ĐÙNG, BẰNG CHÍU,...AHHH.HH..HHAAHH, HỰ, ỐI, OÁI, ĐOÀNG ĐOÀNG, AI DZA, ÚI CHÀ, CHOÈNG, "GIƠ TAY LÊN",..UI CHA, ẦM ẦM, CHOANG, ......thỉnh thoảng lại "Ơ, sao lại thế này..."......"Ứ Ư"...., BỐP, "Biết tay bà này...!!!!!", "Á...A...AAÁA..Á...Á..KÍU.....KÍU.....","Lại còn thế à......", "Biết tay bà.....", "Cho Chết này....", UI DA..., ....CHOẺNG,......HỰ...HỰ....., KENG,..... . Nghe vui tai làm sao....hà...hà.......cứ như là TDC đã tạo ra được một dòng nhạc mới cho riêng mình mà WINGS tôi xin tạm gọi là "dòng nhạc túa xua , hầm bà lằng...."....
    .......chẹp....chẹp......tiếc cho các bác quá....... các bác không đi tăng 3 này .....đúng là uổng cả một đời vào TDC. Hy vọng lần Offline sau sẽ có đủ cả ..... DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG "KÉO KÌM" mang đậm chất TDC này.....hì...hì......hì.....
    _Rồi một giọng ca "BÚA ĐINH" không kém, mang đậm chất TDC cộng thêm những kỹ thuật "MÚA BỤNG", "MÚA LỬA", và những màn BALLET thật độc đáo, tuyệc tác mang đậm chất PANTHERSON.... cũng được lôi ra biểu diễn bởi tất cả mọi người trong phòng, kể cả múa "BO - ĐÌ"...(BODY)..cũng được lần lượt trình diễn dưới giọng ca...mượt mà, trầm ấm ...."TRÉP NHIỀU HƠN BASS".... và cũng "DAO KÉO"....không kém của.......cái anh gì ấy nhể....(tớ quên tên rồi.......sao dạo này tớ hay lú lẫn quá nhỉ.....).....tất cả mọi người cứ như ngây, như dại ....sung sướng ngồi thưởng thức âm nhạc và chỉ còn biết "cắn răng" chịu đựng....., kìm nén nỗi vui sướng tột độ ...chỉ tí xíu nữa là....buôn giày , buôn dép, trứng thối và cả đôi BI_TÍT (BITI''S) mới mua của chủ quán nữa....hì...hi...hi.....hi...
    TDC Hà Nột quả thật là "DANH BẤT HƯ TRUYỀN" thật. WINGS tôi thành tật "Khâm Phục" lắm lắm......hè...hè....hè.... . Mà cái anh La_Tin_Sờ_Cai ( Sờ nhiều mà chẳng thấy "cai" gì cả....cái này anh timcồ HạnhLaVie mà khiếu nại nhé....).....và cô THIETMOCLAN này cũng kỳ thật........toàn mang , guốc về mà chẳng chia cho tụi này tẹo nào... . Cả hai cái cô gái đi theo cũng thế.....cũng lấy mất cái đôi BI_TÍT mấy trăm ngàn của chủ quán........chán các anh chị thật đấy.....
    chẹp....chẹp......lại tiếc cho các bác tập 2 rồi ...về nhà mà tớ cũng tiếc oai oái
    _Khoảng 19h30 tối thì mọi người mới chịu ra về. Cậu HEN_SỒM vẫn khệ nệ...khiêng cả chồng hoa còn dư để tiếp tục tặng hoa mấy cô buổi tối....chà....chà......thế này thì tớ phải học tập thôi...tay này tán các cô hay ra phết. Chẳng bù cho tớ....cứ đứng trước mặt "người ta" là tớ cứ "nghệch mặt", Ngọng "níu" ngọng "Nô"chẳng nói được lời nào....ây dà.....cô JET đâu rồi....kíu WINGS với....phải làm sao bây chừ.....
    _ Sau khi đưa cô THIETMOCLAN và 2 cô bé kia về thì WINGS, anh Long, và cậu HEN_SỒM lại tiếp tục Tăng Bạt Hổ thẳng tiến cho cuộc hẹn với mọi người. Trời lãng đãng mưa "bé tẹo", gió lạnh tràn về, cung TBH nằm trơ .. xương ra đấy. Tầng 3 là ĐÍT_CÔ_THÈ_QUE.....nhưng hôm nay lại chơi Khiêu Vũ. Còn tầng 2 tớ đã thấy cậu HEN_SỒM, HANHLAVIE, anh TED và mấy cô học viên của lớp đang chỉ nhau tập thì phải.
    Chậc.... chậc.....cái cô HANHLAVIE này chán thật. Suốt cả buổi chiều tớ .... "HẦU CHUYỆN" cô ấy.....thế mà cô ấy chẳng thèm để tâm .....Thế mà tay HEN_SỒM mới nói mấy câu, nắm tay cô ấy vài lần, ôm eo cả chục lần......cô ấy đã cười tít mắt...quên cả tổ quốc luôn....và cứ theo HEN_SỒM mãi..Mà tay HEN_SỒM có hơn gì tớ đâu cơ chứ : "hắn" chỉ được cái mã đẹp trai, có duyên, nhảy giỏi, cao ráo thôi.... Còn tớ thì hơi : mình....."DÂY", áo quần hơi lôi thôi lốc thốc một tí, duyên thì......mỗi cái một ngả thôi...Thế mà cô ấy nỡ lòng nào.....hu....hu...hu..........Tớ còn mặt mũi nào mà nói với bà con TDC đây cơ chứ......
    _ Gần 9h thì WINGS lên tầng trên những tưởng mọi người lên luôn....Tầng trên thì có N_M_S, bupbedangyeu, DF" (này anh DF đừng có .... tinh tướng nhé....đã lỡ gọi là DF" rồi nha...chứ đổi lại mất thời gian lém. Mà viết thế này cho nhanh để tính tiền Internet chứ....),bác MEDIAPLAYER, Lan (bạn học trong Nam của tớ_ just a friend, not other), anh Long và 2 người nữa mà tớ quên tên rồi. Chà...chờ mọi người đến ....LÒI CẢ MẮT...... mà chẳng thấy đâu....Đến khoảng 22h30 là ..... cắp ....."bàn toạ" ra về.....vì mọi người cũng mệt mà...với lại đã vui quá rồi còn gì....Chỉ thấy cô DF" buồn mà lòng tớ cũng nôn nao.............Chỉ có bác MEDIAPLAYER là đáng trách......bỏ của chạy lất người.....hôm nào phải xé xác bác ấy...mổ xẻ tơi tả trên TOPIC của DF" mới được.......
    Tuy hơi mệt nhưng hôm đó đúng là một ngày đáng nhớ. Hy vọng còn gặp lại lần sau.
    Bài tường thuật của tớ đã đến hồi kết thúc....ây ....dà......xin cho....5 phút..tưởng niệm những gì đã qua......
    Buenos Adios. Te amo!.....hu..hu...hu........em nguyencamvan đâu rồi viết tiếp đi chứ........
    Noi nao co an uong, la noi do co WINGS
    wings@hcmpt.vnn.vn
    hoanglinhwings@yahoo.com

Chia sẻ trang này