1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi thietmoclan, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe những gi anh Wings nói
    Đừng tin những gì anh "Sồm" buôn Tel.
    Đừng ấn tượng những gì anh Sky thủ thỉ
    ....Hãy tin những gì anh tuanvu145 tâm tình
    mail cho anh nè, yên tâm đi, có đảm bảo "UY TÍN, CHẤT LƯỢNG" của TSDC menber
  2. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    ừm, nói chung những "anh" nào mà post bài, khuyên viết "meo" cho anh ý thì dù có lí do gì cũng đừng có viết em ạ...cứ post lên đây có mọi người cùng giúp newmember...dại gì...hi hi
  3. TraiTimTrongTrang

    TraiTimTrongTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này khôn lắm!
    Toàn chọc người khác để doạ dẫm các thành viên mới thôi!
    Các thành viên mới cứ post những thắc mắc lên đây mọi người cùng thao luận!cùng góp ý !!
    chúng ta cùng giúp nhau tiến bộ phải không các bác!
  4. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hôm buổi họp tới, Chip xin phép đến muộn một chút vì phải đi học. Không nói trước, lại bị nộp phạt giống lần trước thì chết mất. Dạo này nghèo quá ........
  5. CuongHm07

    CuongHm07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Hm... lần trước không biết nên mất tiền oan. Lần này mà còn phạt nữa thì tôi đòi lại luôn cả tiền lần trước nữa. Đâu phải ai cũng được nghỉ chiểu thứ bảy cả đâu. Đi được thì đã là tốt rồi, lại còn phạt với cả phiếc. Ai đã nghĩ ra cái trò này vậy, xứng đáng được giải dành cho người có phát mình ngốc nhất năm của TDC đấy.
    Không thể biện bạch là do quỹ ít hay nhiều được. Hm....
  6. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    5 tiếng đồng hồ lang thang cùng TDC, hết ngồi quán nước, lại đến vỉa hè... bao nhiêu cảm xúc tràn về, một TDC vừa cũ, vừa mới. Một chút hồi tưởng về TDC quá khứ, nhưng cũng nhanh chóng hoà mình vào TDC hiện tại.
    bồi hồi
    xúc động
    vui
    đùa
    và 1 cảm giác mới...cảm giác của người bị úp sọt
    vui có, buồn ko có!
    hì, chúc mọi người ngủ ngon!
    to N_M_S: báo cáo đồng chí, em đã hoàn thành nhiệm vụ, đưa wings đến chỗ đó, làm việc đó rồi.......có gì báo cáo sau
  7. IceCreamChic

    IceCreamChic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình cũng đã là thành viên của TDC dù chẳng biết một tý tẹo teo nào về box này cả. Lạc bưóc vào ttvnol.com vô tình đọc Nhảy trên đại lộ Broadway, "trót dại" đăng ký thành viên thế là theo chân BABY đến với 62 Trần quốc toản với tâm trạng của một kẻ........ Tôi vào TDC như vậy đó. Đến đó để cảm nhận được không khí chan hoà, thấy mọi người thân thiện vui vẻ với nhau tự nhiên thấy mình không còn lạc lõng nữa mặc dù hơi sợ bị bỏ rơi nơi đông ngườ. Lần đầu tiên tham gia vào một box mà thấy vui thế (chân thành cởi mở - tất nhiên là chỉ cái gì cởi được mới cởi thôi). Ngồi một lúc thấy mình ko còn lạ lẫm nữa - giả vờ đấy có biết sợ là cái gì đâu - mà chỉ thấy mình thật vui và muốn được nhún nhẩy như mọi người nhưng ko dám. Tất cả cảm giác đó thật đẹp. Kỷ niệm lần đầu tham TDC thật lạ mà thật quen.
  8. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chic hả, ra iem là chic đấy, em là thành viên số 56 trong TDC list Anh cứ tưởng chú BB " dụ dỗ " được con cái nhà ai kia
    Hôm qua " chiến đấu " với cô Chip kinh quá, đêm về toàn gặp ác mộng Sáng ra thấy giọng khàn khàn -- mất tiếng mất rồi Chip ơi ....
  9. Chipy_hi

    Chipy_hi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Làm như mình anh đau họng. Em nói cũng không thành tiếng nữa rồi đây này. Sáng nay đi học, mình khen chúng nó chúng nó lại cứ tưởng mình ...... chúng nó, thế là bị đập một trận te tua Thật là thảm khốc quá .......... Tại anh đấy, em bất đền
  10. tuanvu145

    tuanvu145 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chipy à, chồng của vợ của tuanvu145 ơi, , hôm trước hát cải lương nhiều quá làm vợ của tuanvu ngồi bên cạnh hổng dám nói năng gì nữa. Đáng đời chưa!!!!!

Chia sẻ trang này