1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline TDC

Chủ đề trong 'Dancing' bởi thietmoclan, 24/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeu_o_yeu

    yeu_o_yeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác latìn -sì ky ===> iem yêu nhiều thi ko khoẻ đâu bác mệt óc lém .
    Nhưng nói chung thì wen mọi người trong box minh rất vui
    Người làm iem ấn tượng nhất trong box là bác Wings đấy
    Không biết iem đã được làm thành viên box minh chưa nhỉ
    Được yeu_o_yeu sửa chữa / chuyển vào 23:06 ngày 22/04/2004
  2. bigkit9

    bigkit9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    WAAA!!Đã lâu lắm rồi mới được đi giầy nhảy và nhảy đã đời như thế!Vui thì vui thật nhưng cũng cảm thấy buồn vì phong độ mình sa sút trầm trọng quá, mà bà con thì cứ lên chân vù vù..Hic,kiểu này lại phải nhờ anh nào trong TDC có lòng hảo tâm gia sư lại thui.
    Ơ mà chuyên gia tường thuật của TDC đâu nhỉ, post bài tường thuật cho ai không đi thèm nhỏ dãi ra chứ..hêhê..
    Chỉ tiếc một điều là bị bạn ghost thân yêu "đem con bỏ chợ" và phải nghe một tin sock bất ngờ:anh Cook đã kịp có phu nhân trong lúc em Bigkit vắng nhà.Sock thì sock nhưng vẫn cười toe toét và CHÚC MỪNg HẠNH PHÚC ANH CHỊ!!!Hì..
    Nói chung là một buổi offline rất vui.Thanks ban tổ chức nhiều nhiều
    Hẹn mọi người tuần sau nhé!!!
  3. TraiTimTrongTrang

    TraiTimTrongTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Bigkit9 ơi!
    Gia sư đê!!!Nhận luôn!
    Các bác ơi!!!Tường thuật đê!Bây giờ em vào học cái!Tý nữa em sẽ repost một đoạn!!!
    Híc!Con đường gian truân đi đón chị Icecreamchic!!!
  4. ghost_casper

    ghost_casper Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    hik, đến toà nhà HITC gọi điện
    -alo em đang đứng dưới nhà HITC rồi chị nè...
    -ơ, chị đến sàn Nam Kinh rồi, chị gọi điện cho em rồi mà...--->nhầm máy rồi chị ơi ...
    Khổ thân thằng bé lại lủi thủi đi một mình ra đón bạn bigkit, may mà đón được nếu không thì dông cả...tối
    ờ, nhưng mà cũng sorry bigkit, hum qua có việc nên phải về hứa lần sau sẽ cố gắng không thế "lữa" nhỉ
  5. IceCreamChic

    IceCreamChic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    sorry GHOSt he! chi gọi cho em bạn đó cũng vâng nên chị yên tâm để lần sau he
  6. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi là trời ơi sao tôi lại khổ thế này lần nào đi offlie với TDC cũng gặp sự cố. Hôm trước đến Hoa Lư thì cũng bị lạc vào hỏi thăm đường thì bị mấy chú công an hỏi thăm lại thế là toi mất trăm bạc lại còn mất công năn nỉ mấy lão tức ơi la tức đúng là nhục như con trùng trục. Đến hôm qua theo bản đồ của bác N_M_S mình đã đi đến chỗ gần siêu thị Sơ un rồi lại được một bác (xin giấu tên bác này để tránh ..........) chỉ đạo là: đi qua trung tâm Bowling rồi ah thế thì ra Chùa Bộc rồi rẽ vào Lương Định Của thế là con bé (mặc dù không thể tưởng tượng được là có phố nào nằm trên đường Chùa Bộc mà tên là Lương Định Của không) hăm hở phi ra đường Chùa Bộc vừa đi vừa thầm nghĩ tên phố này quen quen (hay là tại bác Lương Định Của này nổi tiếng quá nên thấy quen nhỉ) Con bé cứ đi cứ đi đi mãi vừa đi vừa căng mắt ra nhìn xem đâu là lối rẽ vào phố Lương Định Của, đi mãi, đi mãiiiiiiiiiiiiiii, nhìn mãiiiiiiiiii nhìn đến đỏ cả mấy con mắt đến tận ngã tư Chùa Bộc Thái Hà.. vẫn chưa tìm thấy lối rẽ vào phố LĐC bị lừa rồi hu hu hu. Sau một hồi khóc lóc, con bé quyết tâm đi hỏi đuờng(lại hỏi đường) lần này thì nhìn trước ngó sau hết sssức cẩn thận, ko mắc lừa công an nữa . Anh ơi làm ơn cho em hỏi đường đến phố Lương Định Của. Em cứ đi thẳng hết phố này, rẽ trái rồi hỏi tiếp. Dạ em cám ơn anh. Con bé lẳng lặng leo lên xe mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa hu hu hu có ai dỗ em khoooooooooông .Tiền thì sắp hết, xăng cũng thế, vậy mà lại phải mua mấy đoạn đường liền thế có A Kay ko cơ chứ. Thôi không ai dỗ thì em tự nín vậy. Quệt nước mắt đi tiếp, đành vừ đi vừ cố moi móc trí nhớ, cố tưởng tượng lại cái bản đồ của anh N_M_S. Đi qua siêu thị Sơ un một tẹo, đang định hỏi đường lần nữa thì Ơ dê ca tìm thấy rồi Vừa mừng, vừa cú vì đáng lẽ lúc nãy không nghe đài địch thì đã không phải mua đường rồi phen này em ứ thèm chơi với bác (bí mật) nữa . Đi thêm một đoạn nữa thì thấy ngay các quán cafe trên ảnh quảng cáo của bác N_M_S. Okie sống rồi . Ơ kìa đằng xa xa kia thấp thoáng bóng em Chipy_hi. Con bé hùng hỗ lao theo gọi Chíp ới ời ời nhưng bỗng nó khựng lại vì thấy Chíp quay ra bảo nhầm rồi thế là toi công, ah mà không phải Chíp nói đi sang cầu thang bên kia, đây là lối lên trung tâm thể hình úi trời ơi ngượng quá, ngượng quá. Phùuuuuuuuuuuuuu thế là ta đã bình an đến Nam Kinh Là lá la.
    (Còn tiếp)
    Được ziczacziczac sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 23/04/2004
  7. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Sao chẳng thấy em nguyencamvan reporter của nhà mình đâu rồi nhỉ...chán quá....đành phải "múa" vài ....đường bút vậy....nhưng chắc sẽ chẳng qua được nhowhtiterose trong việc ... quảng cáo hay cô DanceForever trong việc "tả" người ấn tượng.....rồi...
    OFFLINE TDC HÔM THỨ 5 22/04/2004 TẠI NAM KINH
    Trước chương trình :
    _ khoảng 6h Wings tôi "lòi chòi" lên đón cô....."bước nhảy loằng ngoằng". Chờ "lòi" cả mắt. Mới thấy cô ấy nhẹ nhàng, lả lướt đi ra, nói và cười "...iem .....quên..."....-----> ????? đau khổ tột cùng.....đúng là nam TDC khổ thật....
    _ Sau khi làm một bữa "bún" ngan và một đoạn đường "ngắn xịt" khoảng 30km.... "đi lạc" (tính theo đường chim bay, tức là bằng 4 bước nhảy Rhumba...tính theo chân của lão DF")......thì cũng tới nơi. Choà....mồ hôi cha, mồ hôi mẹ..cứ theo nhau chảy tong tỏng....kinh quá......
    _ Gặp ngay bà thủ quỹ của TDC...đứng "chiễm chệ" ở đó với một cô bé...xinh ra phết....với một gương mặt cực kỳ....phẫn nộ, cau có......-----> thôi chết, tốn tiền nữa rồi.......Hỏi ra thì mới được bà thủ quỹ Chip kể chuện đi "lộn".....Mà cũng tại "bả" thôi. Không chịu đọc kỹ "huớng dẫn" do N_M_S viết.....
    Chẳng là thế này. Bà thủ "quỷ" nhà ta.....vừa đến "lơn tơn" .. chạy lên cầu thang bên trái....vừa vào phòng thì......toàn thấy những bộ ngực....to, béo, đô, nảy nở, .......bắp thịt cuồn cuộn.....của các Man....."ủa, TDC gì mà lạ thế nhỉ?"...... Nhưng đo bản tính "gấu" sẵn có....Chip vẫn cố dấn thân vào. Và một tấm thân "trần trụi", nhẵn nhụi,...mồ hôi nhễ nhại....đứng chắn trước mặt .
    - Iem đi đâu đấy.....tập "thể hình" hả?......mà cần gì tập cơ chứ.....
    - dạ...d.....ạ......da..n....c..ing....phải không ạ?
    Chip bỏ chạy .......dưới ánh mắt căm thù của anh chàng nọ....đúng là mất mặt quá.....
    Đầu chương trình
    _ Khoảng 7h thì Ws có mặt và cũng lác đác người ở đó rồi....
    _ Sàn khá rộng, thoáng mát, 2 bên tường có gương. Nom giống phòng tập Ballet. Ngay bên cửa ra vào là bàn DJ và tạm gọi là Bar luôn.....Lão Latìn _ Xì _ Kai đã ngồi chiễm chệ ở đó bên cạnh chồng băng đĩa lộn xộn.....Ws đã thấy : Lão Latìn, TML, Thiết Mộc Linh, Thiết Mộc Liên, cô ZicZac, lão Media... và vài người nữa.... Nhạc đã bật rất "sôi động"...để cho mọi người "khởi động".....trước khi vào cuộc...
    _ Wings tôi phải xuống dưới đón tiếp các cô đến. Một lúc sau thì mọi người lục tục đến : N_M_S, Ghost Casper, IceCreamchic và 2 người bạn nữa, ......
    _ 7h30 thì chương trình bắt đầu.
    Chương trình
    _ Anh CHOCLO đúng là một DJ tài ba. Chương trình được bắt đầu bằng các điệu....Chachacha, Samba, Bebop,.....và dĩ nhiên được hưỏng ứng nhiệt tình. Rồi đến các điệu QuickStep, SlowFox,.....
    _ Đây đúng là dịp mà bà con được thưởng thức tài nghệ của các thành viên thật sự mà không phải "dẫm đạp lên nhau mà nhảy"....nhất là các tàu ngầm cũ kỹ, khó gặp như: Jet, traitimtrongtrang, Bigkit9, Benkai, Mr Trung,.... rồi những thành viên mới như : Amour, Oliu, Ziczac, XIM, nhỏ....khoái tờ Đô (bạn nào không biết cô này thì cứ đến HYEC TBH là biết liền, nếm mùi đau khổ ngay.....khà....khà.....), .....DanceForever, Media, Chippy, Latin, HanhLavie, Hello A1,.....mọi người say sưa nhảy....
    _ Rồi giữa chương trình mọi người biết nhau hơn qua màn "Giới thiệu thành viên" dưới MC TML thì mới nghe tiếng "ah", thế ah, "chời ơi", lạ thật, ối, kakkakkakakka, thì ra là thằng chả,may quá mình không "mắng" lão, cái cô bé này hồi nãy "tông xe" mình ngoài đường đây mà,.........và nhiều tiếng động lạ khác....và dĩ nhiên là có vài người đã bắt đầu "để ý" đến đối tượng của mình hơn.
    _ Có một vài bài nhảy được tặng như :
    1_) Tango (traitimtrongtrang tặng cho DF" : với lời nhắn "nhìn em muốn mời nhảy mà không dám"),
    2_) Tango (lão Media tặng Amour với lời nhắn "tặng cho thành viên mới và muốn làm quen"),
    3_) Valtz chậm cô nhowhiterose tặng cho "ai đấy" (mình quên tên rồi) với lời nhắn "thằng cha đáng ghét kia, có đóng tiền hay không thì bảo ....".....
    4_) một bài nữa Rhumba do một thành viên ... (không muốn lộ tên) muốn tặng cho DanceForever với lời nhắn "....nhìn em chẳng biết nói sao cho em hiểu...."....nhưng rất tiếc chương trình có hạn nên không thực hiện được, mong thành viên này thông cảm. Lần sau nhất định BTC sẽ chuyển cho bạn.
    5_) Một thành viên nữ nữa (chưa muốn nói tên) gởi một bài Rhumba cho MOD Pantherson (tiếc quá Pantherson không đi) với lời nhắn : "Nghe nói đến anh nhiều mà chẳng thấy anh đâu....".....qua đường SMS. Tôi rất tiếc là vẫn chưa thực hiện được cho bạn.
    6_) Anh Latin nhận được một bài hát "Cô Gái Đến Từ Hôm Qua" (tôi sẽ post sau đây) do một thành viên une_mie (có một nick khác, người trong Nam) gửi cho anh và mong anh hiểu vì BTC không mang theo bài hát đó nên không tặng được. Vậy để lần sau vậy nhé.
    7_) Bài cuối cùng là một thành viên Peter (qua SMS) đã gửi cho Wings (vì hiện giờ đang ở rất xa, nên không đến được) tặng bài Rhumba và Bebop cho MOD TML với lời nhắn "...anh muốn nói với em nhiều điều, muốn gặp em nhiều, .... nhưng how can I do that now?, anh biết nói gì đây khi....."....
    TDC là thế đấy : một phong cách sôi nổi, trẻ trung, đầy ấn tượng, đam mê, .....hết lòng.....Wings tôi rất cám ơn các bạn đã đến với Offline này và hy vọng lần sau thì chương trình dài hơn và những bài hát các bạn tặng sẽ được chuyển tới khổ chủ ... sớm.
    Một lần nữa Wings tôi xin cám ơn các bạn rất nhiều vì lòng đam mê, nhiệt tình, sôi nổi......các bạn đã dạy cho Wing tôi rất nhiều điều đấy. Đó chính là lí do tôi yêu các bạn, yêu TDC .......
    ..........hết rồi............
    Được wings sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 23/04/2004
  8. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Bài hát "CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA" do une_mie tặng anh Latin, mong anh thưởng thức :
    CÔ GÁI ĐẾN TỪ HÔM QUA
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại.....
    vào một ngày mai như hai người bạn..
    Một ngày đã quên tất cả.....lại nhớ về nhau.....
    Cùng năm tháng còn ấu thơ.....
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
    Của ngày hôm qua xa xôi tìm về.....
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh....
    Như chính em...cô gái đấn từ hôm qua...
    Tình yêu dầu...còn đây , dư âm để lại....
    Và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại....
    Để anh được thấy hoa dưới những cơn mưa....
    Tươi thắm những con đường.....
    Dường như là vẩn thế em không trở lại,...
    Mãi mãi là như thế anh không trẻ lại.....
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
    Trong khoảnh khắc qua chúng ta....
    nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em .....
    Cuộc đời nay dù ngắn nỗi nhớ quá dài...
    và cũng đã đủ lớn để mong bé lại....
    ....Như ngày hôm qua......
    Dạ....hôm nào iem hát lại bài này chuyển cho anh nhé.....
  9. Cook

    Cook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Híc. Chào các " đồng chí " thành viên TDC. Tôi là cook, lâu quá rồi không đi offline cùng với nhà ta nên chẳng biết thông tin gì cả. Thấy mọi người vui vẻ quá xá. Hôm qua có lên đó, gặp lại mọi người mà mừng rơi nước mắt ( vừa thò đầu vào một loạt âm thanh ồn ã cất lên " Đến muộn, nộp phạt đi bà con ơi" Đến muộn - nộp phạt......Cook tôi sợ quá định chạy mất thì có cái cô thiết mộc lan chạy ra cứu vây. ( Hì hì, thanks em nhiều nha ). Vào được đến nơi rồi tôi gặp cả mitlo, choclo, tydc, bigkit, chobe, hanhlavie..............ối chà toàn nhà người mình cả, vậy mà " ép người quá đáng". Chưa kịp định thần thì một tiếng oanh vàng thỏ thẻ đã cất tiếng giới thiệu " Đấy là bác cook, đi cùng phu nhận". Thôi thế là xong, đang nhăm nhe ra mời người quen nhảy, nghe đến đó cook tôi ngậm ngùi ngồi yên, liếc sang thấy cô bé kia cũng ngồi không động đậy, nhưng khi nhạc cất lên, không kìm được bước chân, tôi đánh liều đứng lên làm một bài lấy khí thế. Oái chà, lâu lâu không nhảy thấy người mỏi ghê. Mời Mitlo xong một bài samba mà thấy đau hết mình mẫy ( hay là cô này có mánh gì đây , không đánh trực tiếp mà vẫn làm đối phương đau ) . Vâng, và nhạc cứ nổi lên, nổi lên , lại còn có cả đoạn tặng nhạc cho nhau nữa chứ. Chẳng ai tặng cho mình bản nào, chán.
    Mà phong trào dạo này lên ghê nhỉ, có gì báo cho tớ một câu nhé . Àh, hôm qua có thấy Wings được tặng 1 bài Walt mà, sao không thấy wings nhắc đến nhỉ. . Chắc lại định đi buôn tàu ngầm đây, hay là sợ cô nào ...ghen, hì hì

  10. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Clap clap clap!!!
    Đoạn tặng nhạc là ý tưởng của bác nào đấy ạ? Bác này chắc là fan ruột của chương trình "Lá thư âm nhạc" trên đài phát thanh. Nghiêng mình khâm phục bác!!!

Chia sẻ trang này