1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Tết Dương lịch - Bầu chọn Mods (Trang 10)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Híc...khủng hoảng về vụ ảnh mất.
  2. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Haha bác Toet ui, đồng chí trannam chắc là đi lừa con gái nhà lành nhiều nên sợ ko dám ló mặt lên đây. Đã vậy, bác cứ post mấy cái ảnh có cái mẹt của đồng chí ấy lên cho con gái ngoan người ta chiêm ngưỡng.
    Chuyến này họ Sở được đem lên mạng chào hàng rùi, keke
    Nhắn với các bác TB khác (nhất là bác CaMuoi): Em định tường thuật lại vụ offline tối qua nhưng vui quá, hehe, ko biết nên bắt đầu từ đâu cả. Thôi có lẽ cứ để những tấm hình của cô Toet kể lại vậy cho nó sinh động.
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Các bác kể chiện đi, rồi nhà cháu post ảnh minh hoạ. hì hì
    Dư âm của cuộc hú hí cứ âm ỉ mãi, trên đưòng đi về nhà, cháu còn tráng trứng và hát rống lên nữa.
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    ùi ui, nếu không phải là chị bảo nhá, thì em nhá, không bao giờ nhá, để chị đi về như vậy nhá.
    Tráng trứng mà còn rao ầm ầm lên như thía này thì trùi ui, nam nhi đại trượng phu đâu hết rồi
  5. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Nèo, bắt đầu kể chiện nèo:
    Em đến muộn em ứ biết gì trước, chỉ thấy đến nơi đã có đông đủ văn võ bá quan ngó nghiêng tìm chỗ ngồi như là chuẩn bị đánh trận ấy.
    Đại diện họ nhà gái gồm có: Toet, Connector, gungcayvn (sợ chưa- toàn đội hình có máu mặt cả)
    Đại diện về phía họ nhà trai có: nguyenquanghuy, AND và em nữa (zdậy là đủ 3 cặp)
    Oái - còn 1 bác Tây ngồi trong cùng nhập hội nữa.
    Khu vực chỗ ăn uống nhậu nhẹt được miêu tả như sau:
    Ngửa mặt nhìn lên, chẳng thấy trần nhà đâu cả
    Cúi đầu nhìn xuống, nước đã lênh láng đầy hồ
    Thực phẩm gồm:
    Bia HN là thứ kích thích mọi người để biểu phát kiến ý.
    Ốc Hồ Tây là kẻ chủ mưu làm cô Toet bốc nhầm
    Cá nướng là thứ đứng ở giữa mâm
    Nộm , đậu chiên , bún, rau thơm và còn hơn thế nữa.
    Chẹp... chẹp... cái dư vị của cay cay, ngòn ngọt, bùi bùi, phê phê làm cho mình chẳng thể viết thêm được chữ nào nữa
  6. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Hờ... nào thì tường thuật...
    dưng muh chả bít bắt đầu từ đâu... bắt đầu từ chỗ tớ lò dò đi ra chỗ hẹn với bà chị CNN zdậy. Đứng dưới cổng cty ngó nghiêng một hồi mới thấy bà chị lò dò đi xuống, hic... dưng cơ muh sao lại chỉ có một mình thế này. Huy với Dương đâu hả chị? Bi h đến lượt bà chị nhăn nhó dậm chân bình bịch: Đấy, chúng nó đã xuống đâu cơ chứ? Chị với em lên trên tim chúng nó đi.
    Úi giời, nào thì đi chứ đứng dưới mà đợi mấy đồng chí này đánh đế chế xong thì chả bít đến bao giờ... Thế là khệ nệ ôm hoa chạy theo chân bà chị trở vào trong, rùi ì ạch leo lên tầng 4 nơi đóng đại bản doanh của hai đồng chí này. Y như rằng... thấy hai chị em thì hai đồng chí kia mới chịu dừng tay, tắt máy... hic... nhìn thấy ADN với nguyenquanghuy xúc động đậy dã man í, định dang tay ôm hôn thắm thiết cơ... hị hị... chúng có những hai người, mình chỉ có một... lại thêm bó hoa quyến rũ chết người đang ôm chặt... than ôi... thân này ví xẻ làm hai được?
    4 chị em phi thẳng đến trước cửa nhà hát lớn,.. chậc... chả mất công ngó nghiêng supper soi dân tình xung quanh xem có lẫn người nhà mình trong đấy làm gì, vì trước cửa nhà hát lớn lúc này... vắng như chùa bà đanh... hic... ngậm ngùi.. Tớ với chị CNN tự nhiên ao ước giá mà có được cái kem mát mát, béo béo ngậy ngậy của cái hàng kem tràng tiền ngay phía trứoc kia có phải là tốt biết bao ko? Hic... thế mà năn nỉ dụ dỗ các kiểu rồi chỉ thấy ADN an toạ ngay trước bậc tam cấp của nhà hát lớn, còn Nguyenquanghuy thì nhăn nhở đứng cười. Thật đúng là... đồ độc ác dã man.
    Nhưng muh chưa kịp nguyền rủa chúng được câu nào thì đã thấy thấp thoáng từ xa một bóng người ngồi trên "em" Future lướt tới rồi dừng xịch ngay lại trước mặt mấy chị em... tuởng ai... hoá ra là nhân vật lên tiếng về vụ Offline đây muh. Ngay lập tức, tớ vừa ôm hoa, vừa chạy ra đon đả: Cháu chào cô ạ... úi giời.... cô của cháu dạo này có vẻ béo lên nhỉ?
    Toet: Thế à? Đâu, vẫn như xưa đấy chứ?
    Gừng: ... cô ơi... dạo này nhìn cô xinh nhỉ?
    Toét: uh....
    Gừng: Nhưng mà cô ơi... váy của cô khí có hơi ngắn nhỉ?...
    Nói xong câu này là tớ ngay lập tức ù té quyền chạy đi ngay, lúc này bà chị CNN mới e lệ chạy ra tay bắt mặt mừng.... Địa điểm đập phá được quyết định nhanh chóng: Vọng Ba Lâu ở đầu đường Thuỵ Khê.
    Vọng Ba Lâu có gì hấp dẫn? Điều gì bất ngờ chờ đợi chúng ta ở phía trước? Mời các bạn đón đọc kì sau sẽ rõ
  7. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    đề nghị bác Toet post ảnh lên đê, tường thuật kiểu này chắc bà con lại bảo cho ăn thịt hươu quá
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Chắc là bà chị Toet xinh lắm nhỉ.Thế bác t9g68 cứ thơ thẩn thẩn thơ ...He he......
  9. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cứ kể tiếp đi mừ, ảnh ọt để hồi sau cho nó tăng phần hồi hộp, hị hị
  10. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Sau khi ăn uống no say, mọi người kéo nhau đi hát karaoke.
    ***
    Câu chuyện đến đây là hết rồi, cô chào các cháu nào.
    Chúng cháu chào cô ạ.
    hết rồi, hehe, post ảnh bác trannam đi, hị hị...
    chuyến này ông quyết đi buôn cối
    Vừa chửi vừa la cũng đắt hàng

    Bác ADN đâu rồi, làm mấy bài thơ cho nó rôm rả đê/
    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 02/07/2004

Chia sẻ trang này