1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Tết Dương lịch - Bầu chọn Mods (Trang 10)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 26/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ADN

    ADN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    Hị hị, em thì cứ phải ngửi thấy mùi bia rượu thì mới phun ra thơ được bác t9g68 ạ. Hôm qua vui quá đi mất, chưa có trận nào vui như thế. Nhưng em vẫn cay cái vụ thằng Tây nó nói ngay cạnh lỗ tai bên phải, hiểu tí chút mà không biết cách trả lời thế nào, quả này chắc phải về đắp chăn tu luyện mới được.
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    ADN, viết thì viết đi, cứ ấm a ấm ớ thế à, cứ giả vờ giả vịt bia bia rượu rượu là tớ post ảnh ấy đang gân cổ cò co cổ ngỗng lên mà gào Ơi Dakrong đấy, he he
  3. CaMuoi

    CaMuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra hôm qua các bác có trận Karaoke "ốc nướng" Thái Bình mở rộng à? Vui hì. Post ảnh cho bà con chiêm ngưỡng cái hì.
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, post cái quả ảnh ấy lên đê bác Toet ui. quả này thì cái mẹt bác ADN đỏ gay đang căng da căng thịt ra mà gào, xem vui lém, vui lém
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
     Địa điểm đã được quyết định, tất cả bắt đầu xuất phát. Tớ có hân hạnh được chở cô Toét chân dài váy ngắn, he he... dọc đường á, có ối cặp mặt nhìn tớ thèm thuồng nhá... may mà người chở cô Toét ko phải là nguyenquanghuy chứ ko thế nào cũng có vài viên đạn lạc, he he...
    sau một hồi "dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường", Vọng Ba Lâu đã hiện ra trước mắt. Quái lạ, mấy cái quán phía ngoài vắng như chùa bà đanh, mà sao cái quán trong cùng ấy lại đông nghìn nghịt thế nhỉ? Đã thế, mọi người lại nghe theo lời dụ dỗ của tớ ì ạch leo tít lên trên sân thượng lúc này còn duy nhất một cái bàn trống phía trong và một cái bàn phía ngoài được một anh Tây hân hạnh chiếm dụng... hmmm... mà ngồi cái bàn phía trong kia thì cần quái gì phải leo lên trên này mà hành hạ thân xác cơ chứ?
    Thương lượng với bọn nhà hàng nhờ chúng nó nói với thằng Tây đổi bàn cho bọn tớ, thì cái lũ đấy chúng nó đùn đẩy nhau rồi bảo bọn tớ tự thương lượng. Thế có đáng cho chai bia vào đầu chúng ko chứ? Dưng cơ mà trời nóng thế này, tự nhiên ko uống mà lại đổ bia lên đầu hcúng nó thì.... phí quá. Thôi đành lòng vậy, cầm lòng vậy.... hai cô cháu tớ tay ôm hoa, miệng cười nhăn nhở tiến lại gần thằng Tây.... Cô Toét bắt đầu bịa ra một lí do hết sức dễ thương rằng, hnay là sinh nhật tớ, và bọn tớ có một nhóm 7 người muốn ngồi ở cái bàn này... nó đồng ý nhường bàn (đúng ko cô Toét nhỉ, lúc đấy cháu ko để ý nên chả biết cô nói những gì?)... rùi sau đó lại zdui zdẻ join vào buổi Offline của Box TB với điều kiện là: Chúng mày ăn cứ ăn, tao chỉ uống thôi.
    Sau đó, đương nhiên là bia được rót ra.... cùng nâng cốc chúc mừng nào.... HAPPY BIRTHDAY... tất cả cùng nói lời chúc mừng sinh nhật người mà ai cũng biết là ai đấy, ngoại trừ thằng Tây. Nó cũng hét happy birthday nhưng muh nhằm vào... tớ, hi hi.... Ui zda... gió từ hồ Tây thổi vào ***g lộng, bia mát và ngọt lịm... mĩ nhân vây xung quanh... liệu còn có gì tuyệt hơn thế không nhỉ? Rồi lại thêm cái giọng oanh vàng thỏ thẻ như chim sẻ bị hóc xương của chị CNN, rồi cái thanh âm từng được Rep miêu tả là loảng xoảng như tiếng kim khí của cô Toét, thằng Tây bắt đầu gắp thức ăn ăn một cách ngon lành... he.... he....
    Muốn biết các câu chuyện diễn ra xung quanh bàn ăn như thế nào, thành viên mới xuất hiện ra sao... mời các bạn đón đọc kì sau!
    P/S: Cô Toét ui, cái đoạn này cô bắt đầu đưa ảnh lên được rùi đấy. Cô cứ up lên nhá, cháu sẽ viết tiếp sau
     
  6. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Một hội nghị bàn tròn đã nhanh chóng được thiết lập, phía ta có em và bác huy là nam, còn về phía bạn có mình gừng là vợ nam. (phải thứ tự vậy ko ấy nhỉ - đợi bác Toet nhà ta post ảnh lên rồi sẽ rõ) Do t9g68 đến muộn nên tự mình phải làm thầy bói đoán mò. Trước đó chỉ có mỗi bác CNN là t9g68 đã vinh dự được diện kiến còn những người khác đều là :
    hữu duyên thiên lý nay mới gặp
    Vô duyên đoán đại trúng như thường

    (vỗ tay) -> chỉ đoán sai có mỗi ông bkit thôi.
    Bia, bia và bia vì đồ ăn mang lên muộn, mọi món ăn đều ngon, Gừng ngoan nhất nhà, tự tay mình cuốn chả cá cho các anh tiger ăn (hehe, trót nói câu này với bác trannam rồi nên phải theo lao)
    ... (đợi cô Toet post ảnh) ...
    Keng, giờ tính tiền đã điểm, mọi người lên đường đi hát đi hò nào.
    Dackrong ơi
    Tây Nguyên ơi,
  7. noname_nomeaning

    noname_nomeaning Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Liệu có gì mới không nhể! Đọc mãi...
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hix, xui xẻo cho cái thân em quá huhu, can cái tội ko online nên ko bít chương trình hấp dẫn này, tiếc quá, tiếc đứt cả ruột.Chiều 1/7 lại vừa thi xong nữa chứ.Giờ đc nghỉ hè rùi chả bít làm gì.
    Chị Toet ơi post ảnh lên đi ạ!
  9. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Cô Toet đâu rồi ấy nhỉ, chẳng thấy post ảnh làm cho anh em ko biết đường nào mà miêu tả tiếp.
    Kể về cái vụ Karaoke đi vậy.
    Bác trannam do đã đến giờ giới nghiêm nên ko thể tham gia cùng với những kẻ ham vui mải chơi tiếp được. Quán Bôm Bốp ở 44 Trần Phú được lựa chọn do gần với home of thằng Tây. Tối nay có lẽ thằng Tây cũng được một quả vui như chưa từng có.
    Cả hội kéo vào và bắt đầu cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn. Sân khấu rực sáng ánh đèn, micro mang đến tận tay những ca sĩ loại ko có chữ em ứ hát được. máy ảnh của cô Toet đèn chớp sáng liên tục, những trận cười, những tiếng vỗ tay, những cánh tay đung đưa sang trái rồi sang phải, đầu nghiêng nghiêng, người ngả ngả. Bùn cười nhất là cái quả CNN và gừng cùng làm điệu bộ trong bài: Đừng xa em đêm nay
    Bắt chước gừng phát nào: cuộc vui vẫn đang dâng trào và một nhân vật nữ mới toanh tiến đến. Muốn biết người đến muộn cuối cùng của buổi off là ai mời các bạn đọc hồi sau sẽ rõ.
  10. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    He he.Bà chị hát nhạc vàng à.Nghe bà chị hát "Đừng xa em đêm nay khi bố em đang ngủ say,đừng xa em đêm nay đêm rất dài" chắc buồn cười lắm nhỉ.
    Lần sau có dịp chị em mình lại làm quả Boulevard nhé.Hát với bà chị bài ấy hợp lắm,cho cái quán Karaoke nổ tung cả mái nhà luôn.
    Sao mãi không có ảnh vậy các bác.

Chia sẻ trang này