1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Tết Dương lịch - Bầu chọn Mods (Trang 10)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Cháu xin phát biểu ý kiến: bài này là bài Vào Hạ của nhạc sĩ Lê Hựu Hà
    Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim,
    Vờn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nao bình yên,
    Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi,
    phơi màu áo rêu vỗ về đánh giấc trưa nghỉ ngơi.
    Rì rào ngọn heo may thở than qua muôn khóm cây,
    Chợt nghe hững hờ, mùa hạ lướt thướt qua tầm tay.
    Kìa vầng mây lang thang tìm bạn đời không dối gian.
    Để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian
    ĐK :
    Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời,
    đời bọt bèo phù du kiếp người,
    dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười,
    và đời còn mùa hạ tươi vui
    Và lòng còn nhiều điều muốn nói.
    Hãy thắp sáng tâm hồn
    cháy lên trong tim mỗi người
    những yêu thương cho cuộc đời,
    mùa hạ ơi, tình phơi phới!
    Bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn,
    xóa tan đi bao đêm trường,
    bước ung dung trong cuộc đời .... hạ ơi...
    hôm ấy cô Toét hát bài này, cháu múa phụ hoạ hay quá trời luôn.
    Nhưng không ngờ cái góc ảnh này chụp thật tuyệt, ai chụp bức này ấy nhỉ
    trên màn hình thì cái từ nắng mưa trần gian vừa được hát xong, mấy từ tiếp theo là Ta rong chơi thì như còn bỏ ngỏ chờ cô Toet hát tiếp.
    Hình ảnh đại diện là một cô gái (hình như không mặc gì trên lưng thì phải) đang đi dạo chơi trên những miền đất trống đồi núi không hề trọc.
    Cô Toet ơi, nhìn quả ảnh này và lời bình của cháu thì đúng là Karaoke muôn năm phải không cô.
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 14/07/2004
  2. ADN

    ADN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, ảnh của mọi người đẹp thế mà ảnh của mình xấu mù, lại chẳng có cái nào là nhân vật chính mới cay. Mà cái em Gừng này tại sao chỗ nào cũng có mặt thế nhỉ, híc ngay cả chỗ mình chụp solo cung dính mặt em ấy mới tài chứ.
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hôm offline, thú thật tui rất mong được thực mục sở thị cái mẹt của Toét, vì cụ là người duy nhất tui không biết mặt. Tôi định bụng sẽ ngắm đôi chân đi không biết mỏi của cụ dài đến đâu.
    Tôi cùng một số thành viên khác kéo nhau lên Nhà Hát Lớn như đã hẹn. Trong khi chờ đợi Toét thì thấy một cặp "men" đỗ lại, một người xuống xe rồi cứ đi đi lại lại... nhìn tui cười cười làm tui chột dạ. Lúc đây bỗng nhớ ngay đến ông Trung Sĩ (dưng mà hôm sau nhắn tin hỏi thì Trung Sĩ bảo là không phải).
    Không lâu sau đó thì Toét trên một chàng Future lướt đến, nhẹ nhàng đỗ lại. Hị hị, đúng là chân dài thật. Xinh nữa chứ! Toét đeo kính cận, và nhìn lại thì cả box Thái Bình offline hôm đó đều là dân 4 mắt, đeo những quả kính dày cộp đến phát hãi. (Trừ mỗi ông t9g68 đến sau là mắt có vẻ 9/10 he he he).
    Hội ý hội tứ xem là nên đi đâu để ăn, cuối cùng Gừng phán một câu xanh rờn là lên Vọng Ba Lâu. Từ bé đến giờ chưa nghe thấy cái tên lạ thế nên đồng ý ngay, vậy là lên xe, ADN chở đi.
    Tôi không nói chuyện nhiều với Toét nhưng cũng cảm nhận được cụ là người rất năng động, ăn dễ thương mà nói thì dễ nghe. Khi nói, cụ còn phụ hoạ bằng rất nhiều động tác khoa chân múa tay... làm cho câu chuyện trở nên rất hấp dẫn. Còn khi ăn thì cụ luôn miệng khen món này ngon, món kia thơm... Vậy nên chẳng có bác nào ngồi trong mâm mà không thò đũa gắp thử.
    Toét để lại ấn tượng tốt với tôi trong lần gặp mặt đầu tiên. Nhanh nhẹn, năng động, hoà đồng và thân thiện. Tôi định bụng sẽ viết tặng cụ một bức chân rung bên topic Thái Bình Member nhưng nhân vật chính lại đề nghị "thôi, bỏ qua cái vụ đấy nhá" nên đành gác bút.
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0

    Loa loa loa
    - Theo thỏa thuận của các thành viên tham gia đợt offline tháng 6 vui nhớ đời cá nướng chan bia
    - Tiếp sau buổi offline ngày 28/9 được biết là rất ấm áp thân tình của các thành viên mới với món bánh gối thơm phức do bạn King_Demon tự biên tự diễn.
    Mod Connector xin thông báo chương trình offline tháng 8 của TB Box:
    Địa điểm ăn: Quán Vọng Ba Lâu - Số 4 - Thụy Khê (Gần kề trường Chu Văn An).
    Địa điểm tập trung: Tại ngõ vào Quán
    Giờ: 18h ngày 31/8
    Tài chính: Căm - pu - Chia
    Chủ đề thảo luận: Tình hình Box - Các biện pháp xây dựng và phát triển
    Địa điểm hò hát: Tùy cơ ứng biến
    Rất mong được sự tham gia nhiệt tình của mọi người, và mong các bác phản hồi ngay dưới bài viết này để Mod tôi định liệu. Cám ơn mọi người.
    Trân trọng kính mời
    (Sorry thông báo hơi gấp, lẽ ra tôi phải thông báo từ trước vài ngày như đã thống nhất với chị Toét, nhưng vì bị ốm nên không lên mạng được)
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, chuyển địa điểm đê... mỗi lần một địa chỉ đê cho nó hoành tráng... Hà Nội còn nhiều quán hay và đẹp lém, chứ ko chỉ có Vọng Ba Lâu đâu, he he....
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Em Gừng nói phải. Nhưng chẳng biết mấy cha phục vụ ở cái quán Vọng Ba Lâu đấy bỏ bùa mê cho Toét và chị hay sao mà bây giờ cứ nhớ đến món ốc luộc ở đó lại... suúyt, chẹp chẹp.....
    Thế theo mọi người ta ngồi ở đâu cho ấm cúng và mới mẻ hơn đây?
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Hơ thế là ngày mai hả chị? Tình hình là có những ai đi ý nhỉ? Hi vọng trời sẽ ko dở chứng như chiều nay, mưa quá!
  8. king_demon

    king_demon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , chị công te nơ ơi !! sao chị lại bắt tộ chúng em ?? đang ăn bánh gối ngon lành ( do mấy đứa đề nghị thể hiện lại vì ăn chưa đã) tự nhiên lại gọi điện lại còn đòi gặp đích danh mi`nh mới chết chứ ( máy thì máy của bạn) làm nó nhìn em với con mắt nghi ngờ vì nó nghĩ em hẹn người "iêu " còn em thì giật 1 phát cái thột ![ko hỉu ai lại gọi cho mình
    Lúc nghe xong thì vui kinh khủng , vui phát hãi ! vui cái đầu tiên là được nghe cái giọng oanh vàng của chị ( hôm nọ chị gọi cho em thì chị bị ốm ) còn vui cái thứ 2 là hix.......... tiền dêck kòn , hỏi chị thì chị lại nói là có thì mang đi , không có thì đi người không làm em sung sướng tê người
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    To Cà Phê: Chị hỏi số điện thoại của Cà Phê để gọi cho em mãi mà không được. Chị bị mất máy điện thoại nên mất hết số của mọi người. Em nhận được tin này nháy máy cho chị để chị lưu số. Số của chị chắc em còn nhớ?
    To King_Demon: Em yên tâm, chẳng lẽ mấy anh mấy chị "già" lại không bao cho em được hay sao? Mà nếu hết tiền thì chị ứng ra, hôm nào chị đến ăn bánh gối bù là được. Giao cho em nhiệm vụ đưa mấy bạn gọi chị là "bà" là "bác" đi cùng nhá, để chị còn hành tội chúng nó cho bõ ghét chứ
    Bà con tiếp tục nhỉ?
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 30/08/2004
  10. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Quả là đau sờ cau. 18h ngày 31 tháng 8 nhà iem lại ở Thái Bình. Hoài của. Không được gặp mẹt các Lãnh đạo và các bác dịp này. Chúc các bác ăn uống vui vẻ (và sẽ có người về bị viêm họng vì hét nhiều)

Chia sẻ trang này