1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Tết Dương lịch - Bầu chọn Mods (Trang 10)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi Connector, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ....chị ấy bảo là đi người không à chồng??? Chết thật, em nghe mà sợ quá....ai lại đi người không bao giờ...... chả lẽ lại cởi tất ra để ở nhà à...khiếp....nghe mà choáng váng...nhớ lại cái vụ bác foreverandone109 bảo vợ chồng mình "cởi tất ra cho mát"...hix...em còn hãi hùng đến tận bây giờ....Thế này thì,....thế này thì ...em phải suy nghĩ lại đã...em sợ lem''...hehhe
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa mát tê, hơi bị thích, tình quê nồng ấm, lại càng tăng men.
    Kế hoạch cứ thế nhể, bà con ?
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Kính các bác!
    em mới đi Bắc Ninh về, bên ấy không có ADSL nên mấy hôm có vào mạng nhưng chậm quá nên em ko post bài.
    Mấy hôm trước CNN có nhắn tin nhưng máy hết tiền nên không nhắn lại được.
    Offline tối nay mong mọi người hãy tổ chức cho nó diễn ra theo đúng như kế hoạch.
    Công việc bận rộn, không thể lán lại lâu được, mong mọi người thông cảm. Lại phải lên đường rồi.
    Chúc mọi người vui vẻ.
  4. 108CBL

    108CBL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Kinh chao cac bac o box TB ta, em la thanh vien moi toanh day, chieu nay cac bac cho em theo voi nha'', nghe cac bac ke chuyen offline lan truoc em thich lam, cho em theo voi cac bac nha''...(oai, sao lai khong go dc dau TV the nay, hic,...)
  5. Integerman

    Integerman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối tháng tám thật bận rộn và đầy ý nghĩa. Chặng đường từ Thái Bình lên Hà nội gần như ngắn lại tới 1/2 mặc dù mấy bác ÁO VÀNG vẫn bắn tốc độ.
    Tới nơi, tôi được Cafe_chiều_t7 nhắn tin có 01 vụ Offline, nhưng thời gian quả thực không còn trống 1 giây.
    6h offline thì 6h là lúc tôi phải ngồi vào bàn tiệc. Cơ hội có 1 không có hai! Tôi rất khoái ăn tiệc.
    Tôi như ngồi trên đống đá lạnh, vừa nhấm nháp mấy ly rượu, vừa liên tục gọi điện nhắn tin, vì nghe nói chuẩn bị đi hát - thay đổi địa điểm, rồi liên hệ với tổ dịch vụ xe ôm tới đón.
    Cuối cùng thì cũng có mặt chậm 60minutes. Mọi người vẫn Welcome! Quả là xúc động đậy!
    He he, điều mà tôi vui nhất là có rất nhiều thành viên mới, chứng tỏ Box ta vẫn hoạt động có hiệu quả, và mọi người vẫn nhiệt tình tham gia.
    Còn các thành viên cũ như bác CNN, Gungcay, Dailog, Thắng... vẫn là những xương sống của Box. Đề nghị các bạn vỗ tay cổ vũ tất cả các thành viên của Box.
    Địa điểm ngồi thật lý tưởng. Nhưng tôi nghĩ chắc cũng tốn kém. Tôi không hiểu ai đứng ra thanh toán những buổi offline thế này. Liệu có nên thành lập quĩ để cho các hoạt động của chúg ta thêm phần sôi động và thường xuyên hơn. Tất nhiên là không phải cứ gặp nhau là ăn, là hát đâu đấy!
    Thôi liên miên man quá! Stop!
    Bye bye bye N''Sync
  6. trannam136

    trannam136 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    2.119
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...anh Đức vẫn "phải" tuần nào cũng lên HN ah ??? Hi hi...lần tới anh lên nhắn cho em cái, em với anh đi nhậu nhá?
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Offline Tháng 8 là một sự kiện đáng nhớ của Box Thái Bình với sự hiện diện của rất nhiều thành viên, cả những người cũ và mới, cả các cụ "bô lão" lẫn các cháu "nhi đồng".
    Khi đăng thông báo, tôi lo ngay ngáy rằng thời tiết vẫn xấu, trời vẫn mưa thì khổ, nhưng do dân Thái Bình nhà ta ăn ở hiền lành nên ông trời độ, bắt mưa nghỉ việc để cho gió nhẹ và không khí mát trực thay!
    5h30, tôi thấy Toét vẫn online, không hiểu cụ có đi hay không mà giờ này vẫn chưa thấy ho hắng gì cả. Thế rồi Your Friend gọi điện: "Bà chị, em đang ở dưới tầng 1 rồi!". Vậy là tôi lên đường, không quên nhắc nhở Bkit hãy đến ngay Vọng Ba Lâu ngay khi xong việc. (Mà hôm đấy Server của bọn VietComBank chết, có khi lão này giả vờ làm việc để đợi đến khi tiền lương được đổ vào tài khoản cũng nên ).
    Tôi đang lấy xe thì Gừng gọi, thế là ba chúng tôi hành quân lên Thụy Khuê. Trên đường, tôi đón luôn ông anh trai ở Box Bắc Ninh, gốc gác cũng ở Thái Bình, cùng đi.
    Các bạn mới đã chờ sẵn ở ngoài ngõ vào Vọng Ba Lâu nhưng vì hồi hộp quá nên tôi và mấy người phi thẳng vào phía trong mà không để ý đến ai. Cuối cùng thì cũng có mặt đông đủ, King_Demon, người mà tôi hay chát trên YM, đây rồi; Ôhô-Hai Tai, kẻ hay rủ mình đi ăn đây rồi, cả Thứ 6, F&1, Khanh_Khanh, mấy đứa gọi mình bằng Bà nữa! Tất cả đều trẻ trung, hiền hậu và... sôi nổi. Cứ như là đã gặp nhau từ lâu rồi ấy vì "em trông chị quen quen". Chỉ tiếc là không có VoHongKong vì cụ đã phi về Thái Bình từ sáng.
    Đồ uống và thức ăn được mang ra. Ốc luộc không ngon như đợt trước nhưng tôi thấy Toét và cặp tình nhân hờ Bkit - Gừng-hắc vẫn chén kìn kìn không biết mỏi... răng. Khoai tây chiên hơi bị Ròn nhưng món nộm thì chưa được xuất sắc lắm. Và những tiếng chạm cốc không còn ở mức độ leng ceng nữa mà gần như... xoang xoảng.
    Tôi uống gần hết một cốc bia thì máu bắt đầu nóng lên, quên hết đau đầu, tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện. Vui hơn nữa vì được gặp mặt VinaLife, người tôi "quen" đã mấy năm nay rồi. Giữa chừng, InterGerman đến, đầu cầu Thái Bình đây! Quả là một điều bất ngờ. Sự hiện diện của Đức làm tôi nhớ lại buổi sum họp Tết 2002. Đức vẫn vậy, chẳng thay đổi gì nhiều, có khác là lần này mang theo "baby".
    Tôi ngồi cạnh các bạn mới với chủ đề bánh gối, buôn ngan... được thảo luận sôi nổi. Ôhô Haitai hóa ra là hàng xóm của Toét từ ngày còn mặc quần cá rô đớp. Dường như nắm được khá nhiều chi tiết thú vị trong hành tung của thành viên này, Toét hùng hồn tuyên bố ai muốn khai thác thông tin gì thì cứ alô cho cụ! Còn Thứ Sáu lại thích làm gia sư Tiếng Anh cho đứa học sinh tôi quen. F&1 thì nhất quyết là đến sinh nhật em ngày 11/9 phải mang theo quà.
    Sau khi đánh chén xong xuôi, một số cụ buồn "hát" còn các cụ khác buồn ngủ và buồn một số thứ. Cả hội chia tay nhau líu tíu một góc sân. Tôi ra về trong tâm trạng vui khó tả, một phần là do đề xuất về nhà tôi ở Thái Thụy được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Toét còn "nóng" hơn khi ý kiến rằng nên tổ chức vào Rằm Trung Thu.
    Box Thái Bình sẽ phát triển tốt hơn, đoàn kết hơn, tôi tin là như vậy. Và tôi tin hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo tỉnh nhà, như đã được nêu trong buổi offline, sẽ được các thành viên Box Thái Bình tham gia tích cực.
    Connector
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 02/09/2004
  8. vohongkong

    vohongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Vài điều CẤM CHỈ gửi CONG TE NO
    - Không được post chi tiết về vụ ăn uống như vây. Đang đói, đọc mà...............
    - Không được gọi tui là CỤ. Híc, tui không muốn Ế VỢ
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 02/09/2004
  9. foreverandone109

    foreverandone109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    ho`ho`!!!!!Đúng thía đấy ! Anh Thành yêu quý của bọn em nghe thì có vẻ "giừ" thui chứ trẻ trung và tài sắc hơi bị vẹn toàn đấy , chị conector nói thế mà anh Thành ...ế vợ là em bắt đền chị đấy . Chị có đền được không ???????Hix
  10. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    To VoHongKong: À, cụ Cấm Chỉ tui phỏng ạ? He he, nhà em đang mong cụ ế vợ mà lị! Sorry cụ vào sửa cái banner chữ ký của cụ cho nhỏ lại để khỏi bị vỡ trang, thế nào đến khi sửa xong thì chỉ còn lại dấu nhân. Cụ làm ơn làm phước còn hơn làm giàu chỉnh kích cỡ chiều ngang nhỏ lại chút cho vừa page, sau đó upload cho em cái!
    To F&1: Chẳng có lý do gì anh Trung Thành ế vợ mà em lại bắt đền chị! Chỉ có anh ấy mới bắt đền chị được thôi, mà chị lại đền được mới hay ho chứ!

Chia sẻ trang này