1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline thả đèn trời (10/10) tại Mỹ Đình và quyên góp ủng hộ nạn nhân sập cầu Cần Thơ (trang 58)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lphh2021, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em đang cầm đèn (bấc pác Sơn cầm ý).
    Thống kê sơ bộ: 12 cái lành lặn, cho ra thả ngay được
    10 cái cần chỉnh sửa, dính dán... (em ko chắc sống hay chít nữa )
    2 cái vô phương cứu chữa
    Hiện em đang cho lũ đèn trời đi dạo mát
    Chúng nó ướt như chuột lột ý
    Được MissFieu sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 26/09/2007
  2. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện tối qua mới kinh dị
    Trời mưa nho nhỏ, lất phất... thì các pác cứ ngồi chờ chị Nhung
    Xung quanh người ta thả, mình thì cứ ngắm!!! Trời thì lạnh, mưa phùn... cạp cạp cạp.. lạnh quá... Chờ chị trong cơn mưa tuyệt vọng, chờ cái sắp đến của chị mà lâu quá
    Đến 9h10'' , các pác hè nhau chui vào cái vòng xuyến giữa đường để thả. Thì đột nhiên trời mưa to! Trong khi dân tình chạy về hết, thì nhóm ta vẫn kiên cường phòng thủ với 1 chiếc ô bé xíu và vài chiếc áo mưa. Người đi đường nhìn vô, thì chỉ thấy 1 lũ crazy đứng giữa ngã tư đường chịu mưa
    Chờ mãi, đến mỏi mòn mà nó chả tạnh. Dân ta quyết định tiến đến cổng chính SVD Mỹ Đình. Trên đường tháo chạy, đã lạc mất em Thu + xế và pác Xạ Điêu + ôm. Tranh thủ nạp ít ngô luộc làm năng lượng, mưa thì cứ tong tỏng nhỏ giọt. Những ai đi giầy (trong đó có em) thì chấp nhận sống chung với lũ. Hixxx nặng quá, tự dưng thêm 2 cục chì ở chân
    Trời vẫn mưa, phe ta mặc kệ Quyết định đốt pháo cho dân tình thưởng thức thì ôi thôi, có đến 3 cái bật lửa mà ko nổi lửa lên em được. Cuối cùng với sự nỗ lực tuyệt vời, phi thường cái pháo cũng chịu bắt lửa.
    Chú thích: để màn pháo sáng ấn tượng, anh Điêu đã phải đu người lên cả 1 cây xưa để bẻ lấy khúc củi cho anh em ta dính pháo (pà kon nhiệt liệt hoan hô nào). Kết thúc là màn xoay pháo hình tròn - ấn tượng đến hãi hùng, lửa bắn tùm lum, tung toé vô xe, vô người đi đường... phe ta thì ngồi hoan hô vì sướng!
    Đến khi mở lũ đèn trời ra thì ôi thôi... đã ướt hết Mọi nỗ lực, cố gắng chữa chạy đều vô ích... 1 em đèn đã tử nạn mà chưa kịp bay lên trời
    10h39'': Đi về thui, hôm khác thả típ vậy
  3. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Cho em hỏi đoạn lên Mỹ Đình từ Big C có phải đội mũ bảo hiểm không ạ , em nghe nói ở đấy có mấy chốt kiểm tra , tối nay định lên thả mấy cái đèn còn thừa tối qua nhưng sợ bị giam xe 3 ngày quá
  4. Hoangtienhp

    Hoangtienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Không sợ đâu cứ đi đi.Đi tắt qua đường Phạm Hùng rùi qua mấy khu trung cư đó.Chứ pác mà đi thẳng khéo bị giam xe mấy ngày thật ấy chứ!
  5. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Sặc, pác đi thoải mái đee
    Miễn là đừng có bước chân lên đường Láng Hoà Lạc là được rùi.
    Ấy từ từ đã, đợi bên này phơi khô đèn cái, rùi thả chung cho zui?
  6. January15

    January15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    2.827
    Đã được thích:
    1
    Chỉ đường cụ thể cho em được không , chắc phải đánh du kích quá
  7. invipro

    invipro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Về ướt hết cả người, vừa đi vừa run, đắp cái chăn to đùng mà cứ rum bắn cả người. Chít roài tối nay phải đi học, không di với các bác được roài. À ko! Nếu thả tầm 9h thì em ok. Em đi học ở Láng 9h tan, các bác nhớ phần em mấy quả để em thả nha.Chán bác Nhung lắm, làm ăn đến chán, ko chờ bác có phải là làm VIP lúc ý ko, đốt mấy quả pháo mà người ta cứ kêu đốt tiếp đi, đẹp quá mà.
  8. MissFieu

    MissFieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy đừng thả tối nay, đèn đã khô đâu?
    Hức, mà sau vụ hoành văn tráng tối qua, thì các pác nên nghỉ ngơi vài ngày, làm con ngoan trò giỏi cái đã
  9. sonvni22

    sonvni22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trích từ chú xadieu :
    Ấn tượng nhất ảnh Sơn béo quay pháo. Nhìn ngon cực...
    Thiếu mất ảnh lúc Sơn béo sau khi màn biểu diễn CHONG CHÓNG ngồi bệt thở hổn hển...
    Thu quay pháo nhìn cũng do rõ......
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Hì hì lúc đấy đúng là tớ ngồi bệt thật, nhưng không có thở hổn hển à nghe, do chóng mặt thôi, xoay như thế cơ mà. Lúc đấy trước mặt cứ tối đen như mực, chả nhận ra mình đứng đâu nữa, hoạ chăng chỉ nghe văng vẳng tiếng mọi người thôi. . Thế ảnh đâu pác nhỉ ? cho em xin cái.
    Riêng em Thu suýt nữa phạm tội ngộ sát, nhìn em ý quay mà khiếp cả người, cả lũ phải rú lên can em ấy...Riêng em này về sau mà cầm đến pháo, bà con nên lưu ý tránh xa, tránh chim lơn chả xấu mặt nào
    Hôm nay còn máu mê thả nữa ư ? Tinh thần bủn rủn rồi, ham hố cận biên về không rồi. Chắc đợi trận VN-UAE cả hội cùng đi thả đi !
    P/s: đây là nick mới lập. tối qua run quá viết mập mờ, ai cũng hiểu chỉ mình MOD không hiểu.
  10. chipheoemyeu

    chipheoemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sorry cà? nhà? tẮi hĂm qua nhà. Hic, biẮt lĂfi rĂ?i, tha cho tớ với
    Post cài à?nh nà?y lĂn, ko thì? lài bì oành già là? sơ? pem. Chì phè?o tớ vư?a 'ược ra tù? xong, hehe

Chia sẻ trang này