1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline thả đèn trời (10/10) tại Mỹ Đình và quyên góp ủng hộ nạn nhân sập cầu Cần Thơ (trang 58)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi lphh2021, 06/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. overlove195

    overlove195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi cho em hỏi về vụ pháo với.
    Lần trước em có thấy pháo sáng, lần này lại thấy pháo dây.
    bác chỉ em với đc ko ?
    Nếu ko tiện cho lên đây thì bác pm cho em .
    Cảm ơn bác nhiều.
  2. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bản tin liên tục cập nhập:
    Đề nghị ai có Cờ thì mang theo cho HOÀNH TRÁNG. Mang theo cả que để cắm Cờ cho rầm rộ.
    Đây là MỆNH LỆNH.
  3. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    sát giờ đến nơi rồi bác mới yêu cầu anh em mang hết cái này đến cái nọ. cờ bác hỏi em chill đi, nhà gần đấy, bạn cũng gần đấy, qua mượn tạm. các bác nhớ khởi hành sơm sớm đi, em gọi mua kẹo cao su đợi tốn tiền lắm.
  4. phongduc84

    phongduc84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình biết thông tin này muộn quá, tiếc thật. Bạn nào đi thi nhớ post ảnh cho mình xem nhé. Chắc là đẹp lắm nhi?
  5. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Về đến nhà an tòn...keke. Hix, bon chen cầm pháo mà bị anh béo tranh cho suýt toi bộ tóc đẹp. Anh béo n` to cứ đòi chen ngang, bicami. Hum nay em chụp ít ảnh we'', nên bác nào có ảnh chụp em thì up lên, ko có thì xoá...keke.
    Vụ này vui we'' cơ, em thấy kon` Noel với Tết m` làm vụ j` đó đi, ko nhất thiết thả đèn, cứ đc chơi là sướng...
  6. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Gia đình nàh ta hôm nay vui quá đi mất,em cười đau cả bụng hét khản cả cổ mà lúc đấy vui quá nên em cũng cố quên đi.Em thấy gia đình mình càng ngày càng thân thiết với nhau rồi nhỉ.Có đc mấy anh chị trong này làm anh chị mình thì tốt biết mấy(chứ ông anh em chán lém).Vui quá vui quá vui quá.
  7. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    tối nay vui quá, khản hết cả giọng, cảm xúc nhìu quá. muốn viết lách nhưng văn không hay đành nhường những bác cỡ như chị Nhung, chị Fieu , anh Điêu vậy. Mọi người tranh thủ viết đi, mai post ảnh không có đất đâu...Lời cuối, xin các bác hôm nay chớ có nói rõ về vụ thả đèn nhé, mọi người cứ ngầm hiểu vụ này là một kỷ lục khó phá và không ai muốn phá của box. tò mò ghê
    hôm nay mồm thiêng, không biết mai có nên mua sổ số không nhỉ. 6 số ???. lạy trời cho con trúng he e
    Được sonvni sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 10/10/2007
  8. vietnam585

    vietnam585 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Các bác ui ai chụp ảnh có ảnh thì gửi cho em với nhá. Thanks!
    @ anh ****: cám ơn anh vì cái túi bò khô vắt quất thành ướt nhá..keke, lần sau có đi đâu em sẽ rủ anh, nhớ mua j` cho em là ok..keke
    Được chill8x sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 10/10/2007
  10. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Hic hic . Vừa về đói quá vì là vì là tối để bụng còn ăn ỐC của Nhung ( Nhịn cho ăn được nhiều. Cái này gọi là Quách Tỉnh vì đó là tên thật của Anh Hùng Xạ Điêu. Chứ mọi người đừng nói mình HẠ LƯU). Nhưng sự đời đâu ngờ. TẠO HÓA TRỚ TRÊU Nhung chắc đoài hoài gì đến ỐC cả. Nói không NGOA là NHUNG đã Phụ XẠ ĐIÊU rồi: Để...

    Xạ điêu bụng đói lủi thủi về trong màn đêm giá lạnh .
    May mà mình làm ngay BÁT MIN TƠN giờ mới xong. Hoàn hồn rồi!

Chia sẻ trang này