1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE tháng 2 - ĐOÁ HỒNG VALENTINE - 20 tối thứ 7 -11/2 tại sàn Kinh Kỳ. Lại có thông báo KHẨN từ

Chủ đề trong 'Dancing' bởi mediaplayer, 07/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0

    Có một bạn TDC làm nhiệm vụ thu tiền ngoài cửa thôi, có bán vé hay gì gì đâu. Em và các bạn cứ đến đừng ngại. Nhắc lại : Lệ phí sàn 15K.
    Tel của anh : 0912528882
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Sau buổi offline thành công rực rỡ của TDC tối qua chắc em là người vào topic đầu tiên rùi....
    Đoá hồng Valentine offline muôn năm...Vote cho anh MP 5 sao này...Nói thật Club của mình "chuyên nghiệp" thật...em nói thật thía đó...Rất nhiều dancer điêu luyện...Ơ nhưng vui nhất là ra về còn có quà và thẻ cắt tóc gội đâ?u miêfn phí...Lâ?n sau cứ thía phát huy nhá anh MP...khị khị...Vote cho đoá hô?ng Valentine 5 sao nưfa na?y...khị khị...
    @superdance_chat: Tối qua cậu ngô?i đâu vậy? tớ ngô?i trong góc nha? ma? ko thê? đoán ra cậu la? ai....dancer na?o vậy ca????
  3. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tuy mọi người tránh nói và chỉ xầm xì thôi, nhưng em thành thực mong muốn mọi người cảm thấy một buổi off bổ ích và vui vẻ.
    Anh Me ơi, anh bổ xung ai đó vào ban tổ chức đi. Biết đâu nhiều người lại có nhiều new idea hay hơn thì sao?
    Hoa hồng đẹp lắm.
  4. bucminh82

    bucminh82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thế là mình cũng đã đến tham dự buổi off với TDC lần đầu tiên.
    Phải nói là cái địa điểm cũng không dễ tìm, em cứ loay hoay mãi, không nhớ là phố Đại la nằm đâu Hị hị, không ngờ đó lại là cái phố mà mình vẫn hay đi qua.Vào trong siêu thị ngó nghiêng mãi rồi em cũng đi lên tầng 3. Ớ, khoá cửa. Hình như nhầm, hỏi anh bảo vệ mới biết bên kia cũng có cầu thang, mà không hiểu sao siêu thị lại xếp hàng chiếm hết cả chỗ nhìn, tưởng bên đó là kho của siêu thị...
    Em lên tầng 3. Đã nghe thấy tiếng nhạc rộn ràng, xuyên qua một cái phòng lỉnh kỉnh sắt thép là đến một cái phòng rộng bát ngát. Trang trí toàn bóng bay, trên gương là một trái tim và chữ TDC to tướng bằng bóng bay. Hơn 8h mà mới thấy có một số người đến. Ôi, dân tình mình cao su thật, hay là tại vì thứ 7 nên khó đi. ( em cũng phải từ chối mấy lời mời khẩn thiết ).Chắc vì thế nên thấy anh MP( đoán thế - không ngờ đúng) chạy ra chạy vào, ngó nghiêng đồng hồ. Ah, mà trông anh MP trẻ thật,phong độ nữa đọc trên mạng đoán chắc bác này cũng phải đạo mạo, lụ khụ rồi mà còn trẻ hơn cả mấy đứa bạn em.Hì , xin lỗi anh MP.Ý em là khen đấy ạ.
    Gần 8h30, dân tình mới lục tục kéo đến, hình như mọi người không quen biết nhau hay sao mà mỗi nhóm ngồi một góc, rì rầm trò chuyện.Anh MP bước ra nói vài câu rồi bắt đầu chương trình ca nhạc. Phải nói TDC member hát hay thật, thích nhất là mấy bài anh áo vàng hát đệm ghi ta. Ca nhạc một lúc thì đến phần chúc mừng sn, một loại nick lạ hoắc, em chẳng biết ai, mà cũng không thấy đến, sau thấy mỗi anh Thăng - chủ tịch Hyec lên nhận hoa và quà. Anh ấy bảo không biết dancing, nhưng lúc dance thấy nhảy cũng nhẹ nhàng lắm chứ. Mà hôm qua hình như mọi người không thích dance, hay cũng giống em bập bõm mấy bước thấy mấy đôi nhảy đẹp quá, không dám bước ra. Mí lại chả thấy bác nam TDC nào ra mời . Phản đối, phản đối. Đoạn chơi trò chơi thì đau bụng cười, dân TDC giỏi thật, vừa dance vừa kẹp được bóng bằng môi. Em cứ nghĩ nếu chả may nó ... nổ thì sao. Phần ca nhạc sau hay hơn phần đầu, thấy chị Yasu hát hay thật, ấn tượng Đoạn kết là tặng hoa, quà cho chị em.Đi chơi mà có quà mang về là em thích nhất. Cám ơn BTC .
    Không biết mọi lần off khác của TDC có đông không nhỉ? hôm qua em thấy có chỉ khoảng hơn 50 người. Lọt thỏm trong cái phòng rộng thênh thang. Mà hình như mọi người không biết nhau thì phải, BTC phải làm sao sắp xếp để mọi người giao lưu giới thiệu với nhau được thì hay hơn.
    Thôi, e chỉ nhận xét thế, tuy vẫn có một vài điều chưa vùa ý, nhưng em thấy thế là được rồi.Với một member mới toe như em mà cũng có quà - món quà valentine sớm nhất mà em nhận được, tuy nhỏ nhưng rất xinh. Lần sau có off em lại đi, nhưng đừng vào thứ 7 nhé, nhiều cái " tế nhị" khó nói lắm.
  5. chip_coi

    chip_coi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Em xin có mấy lời muốn được phát biểu, mong các bác đừng chê bởi đây là thành ý của em.
    Đây là lần thứ 2 em đi offline với TDC (lần trưóc cách đây cỡ độ 1 năm rưỡi ) nên em không quen biết nhiều, chỉ là một số rất ít thành viên; em cũng chưa viết bài bên Dancing bao giờ nên chắc cũng chẳng ai biết em. Vì vậy em nhìn nhận từ góc độ của 1 người mới tinh, coi như mới tham gia vào Box. Nếu là offline của Dancing thì phần Dance em nghĩ phải nhiều hơn phần Sing, và cũng nên xen kẽ giữa 2 phần này để mọi người cảm thấy hứng thú hơn, chứ không thể bắt mọi người cởi áo khoác, đi giày, nhảy 1-2 điệu rồi về chỗ, mặc áo khoác để ngồi nghe liền 2-3 bài hát được. Hơn nữa, vì là nơi giao lưu, các bác cũng nên cho những điệu dễ nhảy trước, mang tính chất warm up trước đã, vừa mới vào đuợc mấy phút các bác cho Samba ngay thì không có ai nhảy cũng dễ hiểu thôi.
    Em xin hết, . Em cũng rất cảm ơn các bác vì đã tặng hoa và quà cho chị em nhân một dịp trang trọng như vậy.

Chia sẻ trang này