1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tháng 2 và những điều thú vị!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhimnhim81, 28/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Offline tháng 2 và những điều thú vị!

    Buổi biểu diễn của không phải là những tài năng.

    Bầu trời đêm đã xuất hiện những ngôi sao...xẹt. Những tài năng mới đã được phát hiện, khai quật và được đào tạo cho buổi offline sắp tới .

    Quả thật, trong những buổi offline Nhím đã từng tham dự thì chưa có buổi nào nhân tài lại nhiều như sao sa giống như buổi hôm qua. Hát hết mình, hát nhiệt tình, từ già tới trẻ, từ thành viên cũ tới thành viên mới Một không khí cực kỳ sôi nổi, thân thiện giữa các thành viên.

    Ngày hôm qua, tiết mục đặc biệt và ấn tượng nhất, phê nhất có lẽ là của ngochikien và anh vothuongca (đồng hạng). Hai người, mỗi người làm một liên khúc Trịnh tuyệt đỉnh. Hát liên tục và liên tục, speaker blue293 đành phải ngồi im lìm vì không có một khoảng trống im lặng nào để dẫn chương trình. Quá ghen tị, anh đã dỗi, nói rằng: "ứ làm mod nữa đâu, chả được hát bài nào cả" hihi....

    Còn lời nào để dành cho buổi offline ngày hôm qua được nữa, ngoài 3 tiếng "Quá tuyệt vời!"

    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  2. gari

    gari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    hom qua lai ofline a...
    tiec' qua' khong tham gia duoc.
    sa'p toi' 8/3 roi`. box co' chuong trinh gi khong nhi?...
    ( Tình nào không một nửa là mơ )
  3. giotlethienthu

    giotlethienthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    " Quá tuyệt vời" đó cũng là những từ mà tôi dành cho buổi offline ngày hôm qua. Không thể quên những sự thể hiện ấn tượng và rất mới của các thành viên, nói gì đây, có thể là 5 * cho lòng nhiệt tình vô bờ của họ chăng...??? 12 người nhưng không khí mà họ tạo ra còn hơn cả những buổi offline đông gấp mấy lần trước. Quá gần gũi và nhiệt tình.... Cũng không thể quên những đóng góp quá tích cực của 3 thành viên mới, họ đã tạo ra một bước đột phá vô cùng quan trọng cho các buổi offline tới.
    Chưa lần nào mà thành viên mới lại hoà đồng và nhanh chóng hoà mình vào một tập thể đã gắn bó với nhau đén vậy. Họ hát cứ như hát bù những buổi offline trước không tham dự.....
    Những điều mới cần cho Box nhạc Trinh chúng ta đã được tạo ra và hy vọng sẽ tiếp tục phát triển.

    Những hẹn hò từ đây khép lại
  4. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi ! !!!
    Không ai nói cho tôi biết 3 thành viên mới là ai, thì ai mà biết, mà hình dung cho nổi.
    Hôm qua lúc mọi người đang hát ở Guitarra thì tui cũng hát (hét) "Cho đời chút ơn" ở Nhạc Tranh, có anh Quốc Anh đệm guitar và Tuấn Anh đệm violin. Chà, hồi hộp quá, tối nay mình sẽ là người đại diện cho box nhạc Trịnh hát tại chương trình "Còn thấy mặt người" đây ! !!!
    hic, vậy là không có NC, mọi người đã mạnh dạn thể hiện mình hơn rồi phải không ? :-)

    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim...box nhạc Trịnh...
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao gạo cội là NC đã tạm thời ra đi để nhường đất cho những tài năng đang còn non trẻ Và rất nhanh chóng, họ đã tóm lấy cơ hội này, không để uổng phí một phút một giây nào. Bầu không khí luôn được đun sôi hừng hực Từ các ca khúc tình yêu và thân phận, cho tới các ca khúc da vàng, tất cả đều được xử lý, không bài nào là không được hát lên. Và nếu có chấm điểm cho phong cách biểu diễn, Nhím xin chấm "điểm 10 cho chất lượng" cho ngochikien. Hát rất say mê, không thèm đếm xỉa đến mọi người đang ngưỡng mộ nhìn ngắm (vì Kiên nhắm tịt cả mắt lại)
    Trong tháng 3 tới, tạm thời sẽ nghỉ offline để tập trung tiềm lực trí tuệ và vật chất cho buổi offline ngày 1/4. Nhưng các chàng trai của box nhạc Trịnh, các chàng vẫn không thể bỏ qua ngày 8/3 được chứ nhỉ???
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thoải mái hơn tất cả những lần trước ..Chắc có chất cồn nhỉ ... Hì hôm nay vẫn còn tụt cả ............
    Chúng Ta Yêu Nhau Chỉ Mong Thế
  7. le_hoang_anh_new

    le_hoang_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nhím ơi ! Hoàng Anh rất thích tiếng hát của Nhím. My God ! Mọi người trong Box nhạc Trịnh quả thật là Friendly ! không ngờ nhé. Sắp tới 9/3 em định đi Offline cùng Box Du Lịch( Đền Hùng ) nếu bác nào thích thì vô đó coi lịch chi tiết nhé ! Hai Box giao lưu luôn thể.


    Helper !


  8. le_hoang_anh_new

    le_hoang_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    A, quên ! Em thấy mọi người kể chuyện offline vui quá. Mà sao không thấy ai Vote chiến công nhỉ. Em xin chính thức ra mắt các anh, chị em trong Box. Mong mọi người dìu dắt nhé !


    Helper !


  9. Anti7x

    Anti7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    đề nghị box nhạc trịnh có mục thông báo rõ ràng vềhoạt động offline của nhóm, nhiềulần vào đây tôi chả thấy có hoạt động gì, bẵng đi khoảng một hai tuần đã thấy nhạc trịnh 0ffline. Chán như con gián.

    TRung thành với sự nghiệp ANTI-7X.
    Xin thề anti7x suốt đời : XIN THỀ !!!!!!!!!!!
    Sống là còn Anti7x
    Chết.... là Hết.
  10. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Hoàng Anh rất nhìu. Và Nhím hân hạnh là người được vote * cho anh đầu tiên, không phải vì anh khen Nhím đâu nhé, mà là vì những gì anh đã thể hiện trong buổi offline.
    To anh Anti7x: Lần offline này của box quả thật có sơ suất, đấy là không thông báo sớm và rõ ràng, cụ thể cho các thành viên, nên có nhiều người không được biết. Lỗi này sẽ được ghi nhớ làm kinh nghiệm cho những lần sau.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...

Chia sẻ trang này