1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline tháng 2 và những điều thú vị!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhimnhim81, 28/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. le_hoang_anh_new

    le_hoang_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Nhím ơi ! Cám ơn Nhím nhé. Ngôi sao đầu đời của anh đấy.
    Anh rất có cảm ình với bà con Box mình. Chắc tại Trịnh đã nối bọn mình lại với nhau.


    Helper !


  2. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Vui chung với cả nhà, nhưng tiếc lắm cơ :((
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Choài, anh nói thế này, làm em tưởng bở (em là ngôi sao đầu đời của anh, hihi...).
    Còn một số chuyện thú vị khác nữa của buổi offline, Nhím sẽ tiếp tục post sau.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Ba chàng ngự lâm pháo thủ
    (Thông tin đặc biệt dành cho chị em box Trịnh)
    Ba chàng tuổi vừa chớm đầu hai, phơi phới như đoá hoa chớm hé nở đầu xuân. Ba chàng cùng là đồng nghiệp của nhau (thì dĩ nhiên rùi) làm ở một công ty chuyên về vi tính (quên béng mất tên). Chiều ngày 27/2, một chàng check mail, nhận được tin nhắn về một nhiệm vụ vô cùng hấp dẫn, ba chàng tức tốc lên đường, nhằm hướng Café Guitara thẳng tiến.
    Ba chàng dù đã đi làm, nhưng vẫn còn mang đậm dáng dấp thư sinh, tuy thế cũng không kém phần rắn rỏi, mạnh mẽ. Toả sáng ngời ngời không hề thua kém bất kỳ mỹ nam nào của box Trịnh chúng ta. Mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười. Ba chàng ngồi sáng rực cả một góc căn phòng nhỏ bé (chỗ ba chàng có mấy ngọn nến cháy rất ác bà con ạ )
    Xin được giới thiệu 3 thành viên mới của box chúng ta: anh Hoàng Anh, anh Nam, và anh Kiên.
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  5. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Thay vì nói chuyện như chat thế này thì rất mong mọi người có thể tường thuật một cách có hệ thống và cụ thể hơn, sinh động hơn không ? Để đấu tranh cho hoạt động offline của box ta lên trang 24 7 , để nhiều người hơn dành tình yêu sự quan tâm đến nhạc Trịnh và box NT hơn, Nguyệt đã phải làm việc rất nhiều. Và Nguyệt không muốn mọi người nhìn vào mình bằng một con mắt... ( chậc, thôi không nói nữa ạ ).
    Đọc xong bài này, blue có thể xoá giùm mình để tránh gây sự hiểu lầm trong box. Nguyệt cũng rất mong có dịp sớm làm quen với các thành viên mới.

    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Vẫn có em trong tim...box nhạc Trịnh...
  6. le_hoang_anh_new

    le_hoang_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    "Ngưòi hai con mắt chỉ nhìn một con. Người hai con mắt 1 con ứ nhìn. Con mắt còn lại nhìn một thành hai."
    Mọi người ơi ! Hãy nói cho tôi The other eye nhìn thấy cái gì đi.
    Anh em kể lại cho bà con tiếc hùi hụi.


    Helper !


  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Kiên, Cường, 2 anh Chung, pimpim và các thành viên khác vào post bài tường thuật đê!
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  8. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Lyy da nghe thay moi nguoi noi rang Offline lan nay vui lam, ma nghe moi nghe duoc ke it qua...Cai thoi cua Lyy xau tinh lam,to mo, cho Lyy biet them de vui cung ca nha duoc khong ?Va cho moi nguoi biet them ve Box nhac Trinh qua Offline nua ...Mong duoc nghe tuong thuat nhieu , khong thi chac tui than lam...
    Xin loi moi nguoi ,ko hieu tai sao bay gio Lyy ko go co dau duoc :(
    Có khi mưa ngoài trời, là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời, làm từng nỗi ưu phiền. Ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng...
    Được lyylyus sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 03/03/2003

Chia sẻ trang này